1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    em tin ai cũng mong như thế ạ
    em cũng tin mọi người đều dành những tình cảm quý mến cho anh ấy và em cũng thế
    Chúc mừng sinh nhật anh giai
    Sớm 01 hôm nhỉ
  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Nhanh quá kakụ nhể
    Thế là đã 1 năm rồi đấy
    chạp.. em nhớ con gà tây của kụ điêu quá
    con gà tây bé xíu mà cả nhà mình mam mam í
    cơ mờ vẫn ngon.
    ôi, con gà tây
    chít dở, đang vào mừng sinh nhật anh zai cái, xế nào lại chỉ liên miên đến con gà tây, con gà tây
    hì, kụ Điêu, em chúc kụ ĐỦ
    ĐỦ trong tất cả mọi chuyện. Đủ để tiến và cũng đủ để quyết.
    hề.hề.hề....
  3. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay xinh nhặt anh ku Điêu đấy nhá!
    Ngày này năm ngoái, mưa ... gió .... lạnh .... thế mà vẫn tụ tập đông đủ được.
    Ngày này năm nay, nắng ... gió .... ấm áp ... tức là có sự chuyển biến. Có xu hướng dẫn tới một sự ấm áp, vui vẻ, hạnh phúc (Đấy là do mình ngồi trong phòng, bật điều hòa nên viết thế thôi, chứ ở ngoài zời như thế nào thì mình ... hôk biết, keke)
    Tiếp về thời tiết nhé, tất cả những điều này dường như báo hiệu năm nay anh ku Điêu sẽ có tin vui, sẽ hạnh phúc, vui vẻ ... với cuộc sống của anh ku. Mà không chỉ anh ku Điêu đâu nhé, mọi người xung quanh anh ku cũng vui, hạnh phúc lây với niềm vui, hạnh phúc của anh ku đấy, hé hé ...
    Ngày này năm ngoái, ôi con gà tây .........
    Nhớ cách đây một thời gian, anh ku có khoe là vẫn đang nuôi 1 con gà tây để làm nồi lẩu. Sao chả nhắc gì đến là sao? Thế là sao? Vấn đề này giải thích ra sao đây?
    Ngày này năm nay, nhớ con gà tây ................
    Nhắc đến con gà tây cũng chủ yếu để nhớ đến xin nhặt anh ku Điêu thôi. Đừng nghĩ là người khác ham ăn nhé. (Dù là có thực thì sẽ vực được ... gà tây, keke)
    Chúc mừng SINH NHẬT nhé. Chúc năm nay mọi thứ đều hạnh phúc và vui vẻ, như là ước muốn và như là ý muốn của mọi người xung quanh.
    Chỉ chúc chung chung thế thôi, còn riêng quá thì chúc riêng nhé, hehe
  4. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Năm nay ko có gà tây mình đuổi gà ta sợ giề
    Say ứ chịu được
    Hề hề uống vào nói phét vài câu mà lại hay chứ lị
    Chết dở
  5. dieu_gi_do

    dieu_gi_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2006
    Bài viết:
    3.446
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác nhé.
    Em thật sự xúc động khi đọc được những dòng này của bác.
    Cuộc sống của em và của bác khác nhau mà,có những chuyện em có thể tâm sự cùng bác nhưng cũng có những chuyện em không thể nói ra được,hix hix.
    Hì,trong cuộc sống điều quan trọng là fải biết hướng tới tương lai fải không bác.Cái gì đã qua hãy cho nó qua,nếu có thể hãy giữ trong lòng như 1 kỷ niệm đẹp.
    Mục tiêu của em năm nay lấy vợ,cái chủ đề "lấy vợ" của em luôn ở vị trí Top ten mỗi khi về quê
    Em cũng thik có con lắm,mỗi lần đến nhà thằng út nhà em chơi thấy con nó chạy tung tăng lại thấy thèm,hix.
    Bác cứ chuẩn bị tinh thần cuối năm đi đám cưới em.
    Một lần nữa cám ơn bác và cả nhà.
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Sứ nhứt : Bác luôn luôn chuẩn bị dồi
    Sứ nhì : Đã là 1 nhà không cừn fải nói nhời cảm ơn anh ơi, chỉ cần làn khói toát lên từ nồi lẩu gà tây xôi
  7. gago

    gago Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Tớ tâm sự với cái đầu gối cho nó đỡ tức. haaaa
  8. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay 9h đến văn phòng với cặp mắt sưng mọng ...
    Chuẩn bị đồ ăn sáng cho bố mẹ & cả nhà xong, mọi người ăn xong em mới bắt đầu. Chưa kịp j đã ... Nghẹn ở cổ, bỏ dở bữa sáng ... khóc ...
    Nguyên nhân là j nhỉ? "Thuỷ biết lo lắng chăm sóc gia đình, biết tính toán kinh tế, biết ... nhưng chỉ hơi chậm" ... Như thế thì đc rồi chứ yêu cầu gì nữa? Cái lý do chính mà để em hứng chịu những lời đó & cách cư xử của nhà anh em chẳng muốn nói ra làm gì ... em thấy buồn cho anh buồn cho em ...
    Bố mẹ em đến chơi, cũng chẳng để bố mẹ yên lòng. Em đã dấu thật nhiều chuyện, nhiều việc ... Chẳng biết anh cố để chứng tỏ điều gì, để bố mẹ em phải dạy bảo em gì nữa ...
    Hôm nay, mẹ đã mất bình tĩnh, mẹ đã nói "lấy vợ về mà chỉ để làm osin cho cả nhà chồng thì chẳng ai đẻ con gái ra cho mà lấy đâu". Anh hẳn hiểu mẹ rất kiềm chế, rất yêu thương, rất bảo bọc & giữ hoà khí cho các con nhưng hôm nay mẹ như thế anh thấy thế nào? Hay lại bảo nhà em thiếu suy nghĩ ...
    Bố đi luôn, mẹ thương em với lại có cho nhóc nhà anh Thắng đi cùng nên chưa về, sáng mai mẹ về sớm ...
    Buồn ghê gớm, thất vọng kinh khủng ...
    Khi em quyết định về với anh bố ko tán thành, sếp ko ủng hộ nhưng chẳng ai phản đối... Cả nhà & cả họ nhà em chỉ mong em được yên bình hạnh phúc, nhưng anh đã để mọi người thấy thế nào?
    Anh trong mắt gia đình anh là hoàn hảo nhưng gia đình anh liệu có biết những điểm khác của anh? Dù anh phạm sai lầm gì má thể nào cũng bảo em "vợ phải hy sinh như thế này thế nọ ..." "lấy đc anh là phước mấy đời của em?!".
    Từ khi nhận lời anh, em đã cố gắng & rất cố gắng để hoà nhập cùng gia đình, nhưng dường như lúc nào em cũng chỉ là cái bóng câm lặng bên mọi người...
    Em ko phải yêu cầu bình đẳng gì cả, nhưng gia đình anh đừng lúc nào cũng "má ngày xưa thế này" "má đi làm dâu thế khác" ... Thời buổi hiện nay thế nào? Má ngày xưa đầu tắt mặt tối cũng chỉ 1 mục tiêu là chăm lo cho gia đình con cái nhưng cuộc sống của mọi người ra sao ... Bây giờ em có điều kiện hơn, em thực hiện những việc ấy nhẹ nhàng hơn thì dường như lại làm cho mọi người ko hài lòng...
    Nhiều lần, nhiều lần rồi ạ ... chưa khi nào anh nói xin lỗi em ... lần này em chờ câu nói ấy ... em sẽ chờ đến khi nào anh nói câu nói ấy ...
    =============
    em buồn quá cả nhà ạ ...
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chẳng biết em có quá trẻ con ko nữa ... chẳng biết ... chẳng biết .............
    nhiều lúc chán chả thấy cần gì ở cs cả ...
    hix hix hix
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Hãy để những bà mẹ chồng ở ngoài cửa phòng tân hôn.
    Hình như ai đó nói vậy, keke

Chia sẻ trang này