1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    dù ko ở chung nhưng má luôn chi phối & can thiệp vào cuộc sống gia đình từng tí một ... điều đó đc nhân danh sự quan tâm yêu thương ...
    em ko bận lòng vì điều ấy ... chỉ buồn em luôn đc đem ra so sánh ... em chỉ cần sự cảm thông 1 chút ...
    người bên cạnh mình là người hiểu rõ mình nhất & biết cách mình đối xử với mọi người ra sao... EM buồn nhất là người ấy lại ko hiểu điều ấy mà lúc nào cũng em sai & gia đình người ta đúng ... trong mọi tình huống ...
    dường như là người ấy chưa thật sự hiểu em hoặc cố tình ko hiểu em ... người ấy là một người con hiếu thảo vô cùng ...
    em có cần gì nhiều đâu
  2. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của cô bé ^ mà chẳng biết nói gì. Có lẽ tại mình chưa hiểu hết vấn đề nên nhất thời chưa có some word nào cho em ui này cả.
    Chỉ mong rằng, em hãy vui vẻ lên, hãy tin tưởng vào cuộc sống, rồi những điều vớ vẩn sẽ qua, tốt đẹp sẽ đến, em ạ. Anh em bạn bè luôn ở bên em để được chia sẻ, cảm thông... dẫu xa nhau vạn dặm!
    Cười lên nào... pờ rè
  3. kieuanh2008

    kieuanh2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Em iu ui,cố lên nhé,phụ nữ lun chịu thiệt thòi như vậy,chị nghĩ rùi sau này người ấy sẽ hỉu và iu thương em nhìu hơn,sẽ ko để em fải bùn như jờ nữa
  4. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    sếp chưa về, sáng em đến văn phòng 1 chút roài thèng ku em em noá đưa đi lòng vòng. Nhìu khi ghét noá nhắm ná nhưng noá đáng iu đới chứ.
    sáng nai sao mí đứa em em noá nghỉ làm nhìu quá, qua nhà tụi noá chơi tí Từ khi tụi noá xây nhà đến chừ, giờ mới sang thăm Thấy có cây lan em thik từ lâu roài, em xin noá mừ noá hok cho vì hình như đó là giống lan quý & của 1 người bạn đem từ núi về tặng noá
    mí đứa em noá bít sếp đi chưa vìa nên bẩu nhau "sếp đi vắng nên cứ vô tư ăn chơi hảy múa đi chị " đứa khác ngắt ngang "thì pả đang múa đấy thây ", thấy vui vui nhưng ứ ở lại chơi lâu đc, toàn em giai
    qua nhà em, thấy di ảnh của cô mà thương quá nhớ cô lắm từ khi cháu còn bé tí đã quấn quýt với cô
    ===========
    @ anh Ex:
    @anh Zung: em nhanh quên nhưng lại khó cho qua nhắm í
    @chị iu: dạ vâng ạ
  5. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    K được chị Tiên ơi , chịu nhịn dồi thì sẽ mãi như thế đấy, và mình sẽ luôn là người thiệt thòi cho mà coi. Mình đâu đáng bị như vậy? Mình rất nhiệt tình với mọi người mà, thì mình sẽ xứng đáng được hưởng hơn thế nữa. Chứ k phải là sự cố gắng hết mình hết mình để đổi lại là những so sánh những dị nghị lãng xẹt.
    Phải đấu tranh em à, đến khi nào còn có thể , miễn là mình đừng làm gì quá, mà chị nghĩ em Ui khéo tay hay làm lắm mờ
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ mới sống với nhau, còn nhiều điêu chưa hiểu nhau
    Không nên vì thế mà suy nghĩ nhiều chị a
    Mẹ em thường nói : "Chẳng có bà mẹ chồng nào khó tính đâu. Mình cứ sống với người ta ngoan ngoãn, phải đạo, lễ phép thì chắc chắn người ta sẽ yêu quý mình. Có gì không hiểu cứ thẳng thắn hỏi, không phải ngại, Mình chủ động coi người ta là người thân thì họ cũng sẽ như vậy"
    Chị chym là người đáng yêu mà
    Hãy cứ sống như là chính mình chị nhé
    Em tin chắc chắn sớm muộn gì thì người ta cũng hiểu mình thôi. Mình sống như thế nào, chỉ có thời gian mới trả lời được
    ( Híc,. em chưa chống lầy nên nói linh tinh vậy thôi. Mong rằng sau này sẽ gặp mẹ chồng dễ tính - NHư mẹ em là mừng rồi)
    Cố gắng lên chị nhé
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Chưa có chồng mà phát biểu như thế là oách rồi Không ngờ cái Xuầy nó lại có những suy nghĩ như thế. Đồng ý với Xuầy
  8. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Quan điểm vợ - chồng - gia đình miền Bắc miền Nam cũng có khác nên chẳng khuyên gì đâu nhá
    Cơ mà bên chồng hơi "cửa trên" thì sau này ít nhiều mình cũng hơi thiệt thòi đó, chứ cứ như cái Sa thì vô tư vì phần phụ mới là nữ
    Nếu mình cảm thấy chồng tương lai hiểu và chia sẻ là tốt zồi chứ còn các cụ bảo "Giặc bên Ngô ko bằng bà cô bên chồng"
    Thi thoảng cũng phải tặc lưỡi như thạch sùng
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    chẹp, tắc, ực
    em cám ơn các bài chia sẻ của nhà mình
    em sẽ cố gắng luyện ra quyển Gia huấn ca by Tím
  10. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Tình hình luyện đến đâu rồi em ơi? Bấu cấu cái xem nào!

Chia sẻ trang này