1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baba

    baba Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2001
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    0
    vừa nói chuyện với anh giai iu quý xong ...
    anh lúc nào cũng như ngừoi anh lớn của mình, dù anh hơn mình có 1t à. Anh lúc nào cũng ân cần tình cảm. Anh ko vì thế mà kém phần hài huớc dí dỏm nhé!
    sáng nay định chia sẻ với mọi ngừoi trong 1 topic về 1 tin nhắn của anh giai. Vừa khiến mình vui hơn vì dí dỏm vừa làm mình xúc động bởi sự quan tâm! Mình lúc nào cũng thấy vui vui khi đọc sms ấy
    cám ơn anh giai iu quí nhìu nhé cám ơn anh giai vì nhiều nhiều điều cám ơn anh nhé anh giai lớn của em
    ========
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Anh buồn với chú.
    Lại một lần nữa chú thất bại.
    Chú cứ bảo chú không có năng khiếu này nọ chứ anh nói thật, con người ta cần cù bù thông minh. Đằng này chú đi làm, có thằng em là trưởng bộ phận, có thằng em nữa cùng lính tráng với mình. Thuận lợi không gì bằng. Vậy mà chú lại out. Anh nói tóm lại một điều là tại chú lười bê tha dựa dẫm, ỉ lại Chú nhìn lại chú đi xem có ra con người nữa không? Chẳng biết mắng chú thế nào nữa để chú nghe.
    Lại còn định tay không bắt giặc một chuyến ở thành phố biên giới. Anh thật, chú giang hồ làm sao bất khuất được mà đi. Rồi lại không ra con người đâu. Ngoài 30 rồi mà chẳng thấy tâm hồn trưởng thành. Hic... Buồn chú lắm
    Bức xúc quá! Càng nghĩ về chú anh càng bức xúc!
  3. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi ạ. Em biết lỗi rồi .............
    Em đâu biết là anh quen chú ấy nên lỡ tay ký giấy sa thải, hic hic
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!
    Lâu lắm rồi mới đọc cái cái topic này
    Thấy mình đánh mất nhiều thứ quá
    Hè, dạo này cứ 1-2 giờ sáng mới ngủ là chuyện bình thường
    chẳng hiểu tại sao nữa
    Kéo cái topíc lên cho dễ đọc lại
    Hây, mưa.mưa.mưa ....
    Có lẽ, tại trời mưa
    Có 1 câu hỏi em muốn hỏi Anh, nhưng có lẽ, chẳng bao giờ hỏi được
    Thôi thì gặp nhau cứ cười nói vui vẻ như bây giờ là được rồi
    p.s: ứ vào vườn rau đc, hu hu hu hu

    [nick]
    Được xuayxuay sửa chữa / chuyển vào 01:29 ngày 29/07/2009
  5. luckylluke

    luckylluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.283
    Đã được thích:
    0
    Thế mà vẫn béo quay,mình đi ngủ từ 22h00 hàng ngày mà mãi chả lên cân
  6. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Phúc đức lắm mới đc péo đấy pác ná
    Chứ cứ oánh chắn như pác thì chả bao giờ péo đc đâu
  7. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Chẹp, tâm sự phát xin lời khuyên xem nào
    Chẳng biết bắt đầu từ đâu bây giờ
    Chẹp, cứ sống, cứ làm, cứ cố gắng, nhiều lúc chẳng biết để làm gì.
    Chỉ đơn giản là tự làm được càng nhiều càng tốt, không phải dựa dẫm vào ai thì càng tốt luôn Hy vọng cố gắng rồi thì mọi thứ đến với mình sẽ tốt hơn
    Thế mà lại bị chê bai Con gái gì mà lại thế
    Con gái là phải yếu đuối, Sao cứ phải tỏ ra cứng rắn, gai góc làm gì
    Sao không sống thật như mình muốn, như mình nghĩ
    Quái, cuộc sống có như mình muốn đâu mà sống thế được nhỉ
    Muốn cố gắng mà cũng không được nữa, chẹp
    Thôi tạm thế. Để lần sau viết tiếp

  8. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Xưa trắng tay gọi tên bằng hữu...giờ giầu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối trao nhau....
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Sao lại tỉnh ngủ thế nhỉ???
    Tìm hơn 3h mới thấy đc cái topic thân yêu này
    Vẩn vơ vẩn vơ ....
  10. 0lala0lele

    0lala0lele Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2008
    Bài viết:
    1.167
    Đã được thích:
    13
    Lang thang, bấm vào trang cuối. Nhặt được ngay cái topic này, kéo nó lên
    Đọc lại mấy bài viết trước, hì, nhiều chuyện xảy ra thật từ cái thời điểm ấy.
    Đúng là cuộc sống, không có mốc nhìn lại thì chẳng biết nó đã kéo trôi tuột mình đi đâu nữa.
    Đánh cái dấu vào đây, để một thời gian nữa nhìn lại, biết là thời điểm này, mình đang rất hạnh phúc

Chia sẻ trang này