1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Tạm không nói chuyện tình yêu tình báo, chuyển sang chuyện công việc
    Gửi "thằng" em!
    Từ ngày chú làm phụ trách phòng đó, anh và chú lại có cơ hội được sống bên cạnh nhau, rượu say thì chở nhau về, nếu không thì ngồi cãi nhau với cái bàn cũng vui, keke. Phụ trách là sướng rồi, có quyền sinh quyền sát trong tay, các vấn đề của phòng đều được quyết. Nhưng có mấy điều anh mong chú ngẫm giúp anh:
    1- Đã là thằng thủ trưởng ý, mình phải biết chịu trách nhiệm, phải biết bảo vệ quyền lợi của anh chị em, như thế mới đáng mặt thủ trưởng.
    2- Đã là thủ trưởng ý, phải sống với cấp dưới thật lòng, mới mong người ta hợp tác với mình, cùng nhau hoàn thành những kế hoạch đã vạch ra.
    3- Đã là thuyền trưởng ý, phải biết lái con thuyền của mình đi đúng luồng lạch; phải cho những đô đốc thấy những đóng góp của con thuyền.
    Vậy mà hôm anh hỏi chú rằng phòng chú thế nào? ổn định không? thì chú ngồi tự hào ra mặt. Chú cố tình giấu anh những khó khăn. Để khi anh phải cảnh báo sự nguy hiểm chú mới tâm sự. Buồn chú quá. Nói chung chú cần bao quát cả trên lẫn dưới, trên thông dưới tường, nếu không chẳng bao giờ phần thắng về tay chú.
    À, anh dặn thêm mặc dù chú chưa có biểu hiện ấy. Nhưng muốn thành công thì một điều rất quan trọng là trong cách sống, không được quan cách, không được nham hiểm.
    Như anh mà khó khăn, anh cứ tâm sự với sếp là được tháo gỡ. Với anh thế là sướng rồi, ít nhất là đến thời điểm này.
    PS: Hy vọng có ngày chú đọc được những dòng tâm sự này
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những đứa em giai bất trị :
    Chẳng biết trong suy nghĩ của mấy em về chị thế nào nhỉ? Không biết mấy em giai nghĩ sao về bà chị suốt ngày ko cằn nhằn cái này lại nói cái nọ
    N., chị với em cùng lớn lên, chị hơn em 4t nhưng chị đi làm đã đc 5 năm, còn em vẫn học hành, hình như em chưa có bằng cấp nào đoàng hoàng tử tế cả. Em chị cũng biết nghĩ, biết lo lắng mà, nhưng sao em hay để những thứ phù phiếm cuốn em đi làm mờ tầm nhìn của em vậy. 1 tháng em chi tiêu hơn cả tiền lương của chị, vài lần chị còn phải đi trả nợ cho em Chắc em biết bố em đặt nhiều kỳ vọng vào em, bố em thương em nhất, luôn tạo điều kiện tốt nhất cho em. Nhưng thay vì em dựa vào bàn đạp đó để vươn lên em lại lợi dụng để phung phí tuổi trẻ Bản chất em luơng thiện, tốt mà () <------- có lẽ là niềm an ủi còn lại cho bố em đấy nhỉ Chị mong em tỉnh táo và có những định hướng cho tương lai, bố em không thể sống mãi cùng em được, tài sản em tiêu rồi cũng hết, chị cũng không thể lúc nào cũng che chở cho em được Người lớn lên em nhé, đứa em giai bất trị của chị
    H., chị có mấy đứa em tên H nhỉ , với chị đứa nào cũng đáng yêu & biết yêu thương chị cả H., H. chị bận tâm nhiều nhất là H. 84 đấy Em lúc nào cũng biết "nịnh" pà chị già này cả. Dù là con trai nhưng em còn khéo ăn nói hơn chị. Em chị cũng giỏi mà, với em chị không có gì phàn nàn nhiều nhưng chị đang có dấu hỏi về tương lai của em. Tuổi trẻ cần năng động nhưng hình như em thiếu Chị biết anh chị em trong họ mình, dường như ai cũng có tư tưởng đó Em phải biết rằng, tự thân vận động & tạo gì đó riêng cho mình mới bền đc em nhé! Hãy vươn cao vươn xa hơn chị em nhiều em nhé! Chị tạo sự thuận lợi nhẹ nhàng cho em cũng chỉ trong giới hạn quyền lực của chị mà thôi.
    Th''. Em giỏi, chị công nhận chuyên môn em giỏi. Nhưng dường như em chị quá tự tin vào bản thân, dường như em bắt đầu có sự tự thỏa mãn dù em ra trường mới vài tháng Vài tháng đã dần làm em chị thay đổi rồi đó. SV, em năng động là thế, bây giờ thấy em có dấu hiệu ì rồi. Ừ, em vừa ra trường đã tự xin vào 1 chức vụ cũng tương đối trong 1 cty tương đối Em có hoài bão vươn cao vươn xa hơn nhưng em lại ko có kế hoạch thực hiện. May mắn & cơ hội ko mãi đến với ta Em nhớ điều này nhé 1 lần chị em mình "cãi nhau", chị giận lắm chứ, chị ghét cái cách suy nghĩ "ấy vợ về là để nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con". Vợ em cũng có công việc cũng bận rộn mà. Lý do về lần "cãi nhau" đấy là em ko biết tự chăm sóc bản thân, em luộm thuộm & ko gọn gàng gì cả dù ra khỏi nhà lúc nào em cũng thơm tho sáng láng Chị chỉ là chị mà cũng chẳng phải chị ruột, chị cũng có công việc cũng có quan hệ xã hội. Ko thể chăm sóc cho em từng li từng tí như chăm bẵm đứa trẻ lên 3 đc, em nhé! Em có trăm cả ngàn nhân viên, Th^. cũng thế. Vậy chị thế nào nhỉ? Chị ko phải là sếp trong cty à . Dù có vui vẻ hay giận hờn, chị & cả em nữa nhỉ đều thương yêu đùm bọc cho nhau, chị hạnh phúc vì tình cảm gia đình mình Cơ mà em chị cũng thay đổi dần suy nghĩ đi nhá nhất là vấn đề quyền & trách nhiệm của nam nữ trong gia đình
    Còn Th^, còn H`, còn T, ... nhưng để lúc khác nhé! Dù các em có thế nào nhưng chị vẫn mãi tự hào & hạnh phúc về gia đình mình về các em Cơ mà đừng làm pà chị "nhỏ tuổi hơn mí em" này mắng hoài ná

  3. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Gửi thằng em (bạn đểu)
    Mày đi công tác Đông Nam
    Á giời ơi biết có "làm" gì không?
    có còn nhớ đến món Mồng
    Tơi luộc mí cả Cải Ngồng chấm Trưng?
    Mày đi mặt có còn sưng?
    Mày về biết có tưng bừng như xưa?
    Ở nhà bọn nó buôn dưa,
    Rằng mày ở "bển" chẳng chừa một ai (kaka )
    Thân zai vượt dặm đường dài,
    Mày nên giữ sức ngày mai còn về.
    Kẻo không đêm vắng đường khuya,
    "Nó" khóa chặt cửa mày về nơi mô
    thế nhá
    nếu nhận được thư tao thì mày nhớ biên thư gửi ảnh nhá
    nếu ếch có ảnh thì gửi tiền cũng tạm được
    nhá
    keke V
  4. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Rất thích đọc topic này của anh Yếu, kéo lên cho để mai dễ tìm.
    @anh Yếu: mai post tiếp bài cho em đọc tiếp với.
  5. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Anh_yêu chắc là bận, ít có tgian để viết lách Em nghĩ anh chuyển sang chỗ nào trang trôi chậm, ko thì khó tìm kiếm lắm
    Trên con đường tấp nập, nơi này như 1 chiếc xích đu dưới tán cây bình yên ta dừng lại
  6. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Làm lãnh đạo có nhiều cái khó. Làm sao vừa được lòng nhân viên lại vừa được việc. Nhất là trong phòng lại có những nhân viên lớn tuổi hơn mình.
    Nhiều lúc bực mình lắm, muốn quát cho trận nhưng vẫn phải nhịn.
    Theo anh zai thì phải làm thế nào?
  7. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn tâm sự lắm nhưng hình như em ko đủ can đảm để tâm sự bằng nick này đâu.Có lẽ lập nick mới sẽ tâm sự thật hơn .Thế mà!
  8. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước chú mail cho anh hỏi thăm tình hình nhà cửa, công việc làm anh xúc động quá. Nhớ hồi năm ngoái anh sang đó thăm chú, anh em mình vi vu khắp nơi, sướng thế! Ở VN cứ tối tăm mặt mày, suốt ngày công việc, khách khứa, bù khú nên chả có những lúc tâm hồn phơi phới như thế, thanh thản như thế. Anh mừng vì chú học sắp xong cao học, tương lai đang vẫy chào chú rồi còn gì. Học hành thì tốt, con ngoan trò giỏi đúng rồi, mỗi tội yêu đương thì đoảng 78 có nghĩa là 31 tuổi rồi vẫn chưa có được tri âm cho mình là đoảng chứ còn gì nữa. Tất nhiên còn phải duyên số vồ nhau chú nhỉ!
    Sáng nay, anh đưa bé Na đến trường, đi qua triền đê chú ngã năm nào. Hồi ấy chú khoảng 6-8 tuổi gì đó. Buồn cười nhỉ. Hôm ấy, chú ở trong quê ra anh chơi cùng mẹ (Dì C.). Mấy anh em rủ nhau đi dính chuồn chuồn. Mải mê thế nào mà chú trượt chân, ngã lăn lông lốc từ trên đê xuống đến tận dưới sông. Chú vùng nhanh dậy, mặt chú từ tóc trở xuống là một mầu bùn non, trừ cái mồm trắng mầu răng, hề hề. May mà chú cũng nhanh nên không bị đập đầu vào tảng đá. Rồi từ đó đến tối, chủ đề "Một cú ngã đầy tinh thần thượng võ" đã làm xôn xao mái nhà tranh. Những tiếng cười sảng khoái của mấy anh em cứ vang lên, vui nhờ. Mẹ anh và Dì chỉ biết nhìn các con mà cười.
    Còn nhiều kỷ niệm giữa anh với chú, nhưng thôi, lúc khác anh nhắc tiếp.
  9. cafe1102

    cafe1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Theo thứ tự - Viết cho ông anh già nhất
    Anh già, trong các kụ ông nhà mình, anh là người em ít tiếp xúc, ít nói chuyện nhất. Nhưng em thấy anh là người sống rất tình cảm, quan tâm đến các em một cách tế và nhị
    Anh có vẻ là một nơi để chị em tâm sự tốt, với anh mọi người có thể nói hết được lòng mình. Nhưng sao em ko thể nhỉ???? Có lẽ, khoảng cách tuổi của anh em mình khiến em ko thể tâm sự với anh được. Rồi anh sẽ nhìn nhận chuyện của em là chuyện trẻ con. híc...... Mà đúng là chuyện trẻ con thật
    Những cuộc nào nhậu nhẹt với anh em, thích nhất là hôm nào có anh đi cùng. Em thích song phi cùng anh " Trong đôi mắt em - Anh là tất cả".
    Trong cuộc sống, anh vẫn có nhiều nỗi lo, nhưng anh vẫn hết mình cùng anh em, iu xế chứ nị
    Anh đã coi cái gia đình này như là 1 cái gia đình thứ 2 của mình vậy. và em cũng vậy. Có những người em chơi nhiều, có những người em chơi ít,, nhưng em đều yêu quý từng thành viên trong nhà.
    tôi yêu nhà tôi lắm
    p.s: ông anh ế chỏng trơ, chuẩn bị ná
    oa.oa.oa... bị treo hết nick roài ông anh già oai
  10. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay phết nghe xong chắc là anh_yeu cảm động rớt nước mắt cho xem.Thế mà!

Chia sẻ trang này