1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Xuầy
    Chuyện anh em mình chắc do anh không khơi gợi được sự cởi mở trong em thôi, chứ tuổi tác đâu có phải là rào cản gì đâu, bởi em người lớn rồi, đúng không? Cái chính là điều kiện gặp nhau của anh em mình chưa có nhiều nên tâm lý của cả hai chưa sẵn sàng tâm sự với nhau mà thôi, anh cho là thế em gái ạ. Anh chỉ sợ gần nhau, anh em mình lại gan ruột với nhau ấy chứ
    Trong anh đến thời điểm này, em là một cô em gái vô tư, nói hơi nhiều () và nhiều lúc không hề giữ kẽ. Hơi nóng nẩy một chút song mọi bực bội cũng sẽ qua đi nhanh trong em. Em nhiệt tình, dễ tin và nghe theo lời bạn bè, vì vậy anh mong em sẽ luôn có những người bạn tốt và tử tế. Đôi khi em hơi xốc nổi vậy. Và đôi khi, em hơi đanh đá một chút, đó cũng là điểm nhấn của tính cách em đấy nhé Sau này, em sẽ là người có cuộc sống nhàn hạ về tinh thần bởi những cá tính ấy. Anh tin là thế
    Về hình thức em sẽ cuốn hút được những chàng trai có cùng sở thích như anh Anh thích cô nào người hơi tròn một chút thôi, nhưng đầy đặn Mấy lần em mặc đồ Hàn Quốc nhìn xinh thế còn gì Bộ váy hôm anh em mình song phi "là niềm vui, là hạnh phúc anh dấu yêu..." ý (), cũng hợp với em đấy chứ, vẫn kín đáo và chỉ hơi ***y một chút là "đủ tuổi" dự những party nho nhỏ cùng bè bạn rồi.
    Keke, đấy là những cảm nhận của anh với em, em gái ạ. Cảm nhận rất bề ngoài chứ anh chưa hề biết những gì lắng sâu trong em Ngại ghê
    PS: Hôm nào lại song phi nhớ!
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Cứ cho như là Ôi Sồi hỏi mình đi
    1. Anh không phải là lãnh đạo nên anh chả biết có khó hay không Bây giờ phấn đấu để được làm lãnh đạo đã, lúc ấy mới tính tiếp.
    2. Trong phòng anh có nhân viên lớn tuổi hơn mình không? Câu trả lời là có (cán bộ cấp phòng không phải là lãnh đạo nhá, trừ cán bộ phòng... TMại VN).
    3. Thực ra anh đã định trả lời tiếp nhưng vì có việc phải đi gấp nên hẹn chú sáng mai trao đổi nhé Sẽ là những trao đổi chân thành nhất, anh hứa!
  3. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục với số 3 này: Vì lý do gì mà chú nhịn? Mà tại sao lại phải quát nhân viên chứ?
    Này nhé:
    - Phương châm của anh là mềm mại và dân chủ, quản lý bằng hành lang quy định và thưởng phạt, chấm điểm theo quy định.
    - Phân công công việc rõ ràng, không trùng chéo.
    - Đánh giá chất lượng qua công việc (phải có yêu cầu kết quả và hạn định hoàn thành).
    - Bản thân mình phải đảm nhận những việc chủ chốt, khó khăn và có những kết quả thuyết phục.
    - Đừng thấy nhân viên hỏng việc mà nóng vội trách cứ. Phải nắm bắt được nguyên nhân chính, và khuyến khích họ sửa sai. Kinh nghiệm là đừng bao giờ vội "quốc tế hoá vấn đề".
    - Sống hòa đồng với cấp dưới, thân thiện với cấp trên. Nếu được trong tư thế dưới có Thợ, trên có Thầy mới là điều tuyệt hảo.
    - Biết chăm lo đời sống cho anh em.
    Đấy là khi mưa thuận gió hoà. Còn nếu mình đã như thế mà cấp dưới cậy mình là "lão làng" cố tình gây căng thẳng với nhau ý, lúc ấy mọi trao đổi công việc bằng văn bản, đúng chức trách nhiệm vụ mà làm. Khỏi phải nói nhiều mà vẫn nhẹ nhàng, lạt mềm buôch chặt. Họ sai đến lần thứ 3 thì báo cáo lãnh đạo (cũng bằng văn bản). Còn sai quá nhiều lần, trả lại tổ chức (cơ quan NN mà).
    Nhưng!
    Nói thì dễ, làm mới khó, chú ạ. Đời còn vất vưởng nhắm
    PS: Báo cáo với chú anh có 1 nhân viên sinh năm 1957, lúc đầu anh mới về nhận nhiệm vụ, định quậy anh. Bây giờ có việc gì, kể cả việc cá nhân, cũng gọi điện tham khảo ý kiến anh. Thế ý mà!
  4. oisoioi

    oisoioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    6.151
    Đã được thích:
    0
    Bác biết thừa em zai của bác nóng tính rồi. Cứ nóng mắt là phải xử lý luôn
    Nhiều khi biết đó là một nhược điểm xấu, cần phải sửa nhưng mà .. mãi không sửa được
    Dạo này em zai của bác cũng lành tính đi nhiều rồi. Điều này cũng đồng nghĩa là im lặng suốt ngày, cả ngày chả nói câu nào. Lặng lẽ làm, lặng lẽ quan sát. Ai hỏi gì thì trả lời, không thì thôi Trước đây em zai của bác là vui tính nhắm, bây giờ chỉ nghĩ thầm thôi, không nói ra mồm như mọi khi nữa.
    Mà kể cũng lạ, từ khi em thay đổi thì tình hình cũng thay đổi. Chả ai dám làm gì nữa.
    Nhưng mà cứ im lặng thế này em stress mất thôi bác ạ! Có lẽ phải áp dụng cách khác, vừa vui vẻ mình lại vui vẻ mọi người. Hay là mình phải dùng 2 bộ mặt, một ở cơ quan, một ở ngoài cơ quan bác nhỉ? Hì hì hì ...
  5. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay lặng người mà ngẫm, thấy anh có những sai lầm đắng ngắt, em ạ.
    1 là, chọn người "quân sư" lúc nào cũng thể hiện hiểu biết hơn mình, chẳng coi mình ra gì mới là cái nguy thứ nhất (hic).
    2 là, chọn một "tướng quân" cũng thích thể hiện, lúc nào cũng tự đắc mình nhất quả đất, đó là cái nguy thứ hai (hứt).
    3 là, hai bề "văn - võ" nghe có vẻ song toàn, ấy vậy cũng chỉ là để thể hiện, nếu có chuyện gì lại mình mẩy loạn chiêu, lý do rất chi chính đáng: vì công việc. (ạ các hồn)
    Em ạ, em đừng sai lầm cơ bản như anh nhé. Như thế mới mong hoàn thành việc quan trọng, ít nhất là việc của cá nhân mình.
  6. dontcry2209

    dontcry2209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    0
    Kinh nghiệm của người đi trưứoc
    Quý hoá quá cơ
  7. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, vợ chồng cô chú điện thoại cho anh mà anh không về được. Anh áy náy quá.
    Xem nào! Anh quen cô chú cũng qua TTVNOL này chứ đâu. Đầu tiên là anh biết cô trước nhỉ. Gớm, lúc chưa biết nhau thấy cô lúc nào cũng lớn tiếng, quát tháo ỏm tỏi, anh hình dung cô phải cao lớn, phương phi nhắm cơ Còn nhớ cùng lúc đó, bạn Tồ Ný lại nhỏ nhẻ, nhỏ nhẻ. Anh nghĩ chắc chú này nho nhỏ thư sinh. Èo ơi, lần đầu tiên gặp mọi người, anh tưởng Tồ Ný mang cháu nào đi ọp Được cái, cô luôn để lại những ấn tượng sắc sảo, thông minh, làm anh có cảm tình ngay từ đầu. Cô và cái Sa lúc đó hay đi đôi với nhau đúng không nhỉ? (ôi bộ đôi cột điện - máy nước) Được cái, bọn HĐ chúng nó cũng chân tình nên chẳng riêng gì cô, anh cũng thấy quý quý bọn đấy mới đểu chứ
    Còn chú, lần đầu gặp chú anh cũng ấn tượng chẳng kém. Tướng tá nhìn có vẻ dữ dằn vậy mà hiền khô. Sau này để ý đến đôi mắt của chú, nó cũng hiền lành y như tính của chú vậy. Nhưng chú cẩn thận đấy nhá, những người lành thường rất cục, nên cần đề phòng kẻo lúc cục tính trỗi dậy oánh vợ 1 cái có khi bay từ đây lên tận Thành Cổ Sơn Tây chứ chả chơi đâu Cơ mà nhá, anh với chú là tứ hành xung, vậy mà lại hợp nhau phết, ít nhất là hợp đến giờ phút này. Hay tại vì cả hai anh em mình cùng hiền lành tốt tính nhỉ (hì hí, chả mấy khi tranh thủ tự khen mình).
    À mà nhá, anh đã dặn chú nấu cháo cá chép cho vợ chú mấy lần rồi? lúc nào gặp đừng có mà bảo chưa nấu bao giờ đấy nhé. Bà bầu ăn món đó tốt lắm đấy. Đu đủ xanh thì kiêng nhưng đu đủ chín ăn cũng tốt. Mấy tuần nay bận không gặp cô chú nên có cái này định hỏi mà chưa hỏi được. Ý là, cô chú phải có 1 bác sĩ khám định kỳ cho thai nhi chứ đừng nay người này mai người khác. Nếu chưa có chỗ tin tưởng anh giới thiệu chỗ cho. Rồi nữa, bọn em phải lo thủ tục nhập viện dần đi là vừa. Định đẻ ở viện nào thì vào đăng ký. Sau này đêm hôm cô có trở dạ thì cũng chẳng lo, cứ đạp cửa phòng hộ sinh là ô kê gơn
    Hôm qua anh hứa hôm nay sẽ gặp cô chú nhưng cái đà công việc hôm nay chất đống thế này, chắc lại khó đây. Vì thế anh chỉ tranh thủ viết mấy dòng để cô chú hiểu. Đừng có mà trách anh hờ hững đấy nhá
  8. YAMATO

    YAMATO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    Hơn tuần này chồng mình chả thấy có ai rủ đi nhậu, cứ chiều chiều hết giờ làm lại đưa vợ về nhà, nhìn chồng buồn thiu mà mình cũng cảm thấy buồn. Nhấc điện thoại alô cho bạn nhậu của chồng rủ đi nhậu mà pác ý cứ kêu bận. Mấy lần alô đều nói bận hết làm vợ chồng mình thắc mắc hoài. Ko hiểu pác ý bận thật hay có vợ chồng mình làm jì không phải khiến pác ý dỗi. Đau nòng quá !
    Hôm nay mới biết dạo này pác ý bận thật chứ không phải dỗi, chắc mai pác ý lại alô rủ chồng mìn đi nhậu thôi. Thế mà !
  9. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    Anh - chị - bạn bè iêu quí!
    Dạo này công việc có vẻ nhiều hơn, hay phải đi linh tinh nhiều hơn nên T dễ mệt. Có hôm về nhà mệt quá còn phải làm việc nhà đến khuya, lúc lên giường mệt rã rời thế là tủi thân mà khóc
    Có chuyện gì nữa ko nhỉ? Hình như có vài việc không như í, nên T dễ cáu quá Dễ nổi đóa khi ai đó làm sai T biết như thế là không tốt tẹo nào, nhưng phải làm sao đây
    Người ta bảo càng lớn phải chính chắn hơn, chữ nhẫn học đc nhiều hơn. T tự thấy học đc cũng nhiều, chỉ trừ việc kiềm chế là càng ngày càng kém
    T phải làm sao đây?
    Khi gõ những dòng này, mắt T díp lại, người ngợm mỏi nhừ (sáng ra đã đi bao nhiêu KM mà, cty đi công tác hết nên T cứ chạy ra chạy vào lo đủ việc), đầu óc vẫn còn căng thẳng lắm hic hic Ngày mai sẽ có nhiều việc xảy ra lắm đơi
    P.s: viết mấy dòng mà cũng ko đc yên mà viết

  10. alisalala

    alisalala Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh yêu ( của ai đó)
    Những gì anh nói, em nghĩ rất nhiều. Nhưng không biết phải làm thế nào bây giờ, cái gì cần làm em đã làm rồi, và không biết nên làm gì tiếp theo. Có lễ thời gian sẽ trả lời tất cả anh nhỉ,
    Trước kia em đã hỏi anh "có nên mạo hiểm lần nữa không???". anh cũng khuyên em nên tìm hiểu kỹ, em nghĩ em lại mạo hiểm nữa rồi.
    Thì thôi anh ah, cái gì không phải của em, rồi sẽ ra đi, em chỉ buồn là mình tin tưởng vào người đó rất nhiều. Tư tin vào bản thân mình, tự tin vào tình cảm của cả hai. Nhưng cuộc sống không phải màu hồng. Vấn đề không phải hoàn toàn ở "nhiệt" đâu anh, cuộc sống vốn dĩ đã là một vòng luẩn quẩn, là các mối quan hệ phức tạp, và cả những toan tính nữa.
    Tình yêu không có chỗ cho sự tính toán, cân đo đong đếm. Vì tình yêu em có thể làm được tất cả, nhưng tình yêu chỉ có trên danh nghĩa thì còn ý nghĩa gì???
    Cảm ơn anh cả nhé.

Chia sẻ trang này