1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    @alisalala!
    Có tình yêu đã khó, giữ được tình yêu lại càng khó hơn, em ạ (!)
    Mà còn chuyện này, không biết có phải anh hiểu nhầm ý em hay không. Em khẳng định chung chung một câu "Tình yêu không có chỗ cho sự tính toán, cân đo đong đếm", khiến anh thấy có một khía cạnh cần bổ sung chút chút.
    Tình yêu của bọn em đến một cách tự nhiên, đúng không? Như vậy là không có tính toán gì hết. Nếu trong tình yêu, em tính toán rằng yêu anh này hay yêu anh kia sẽ được gì, mất gì. Hoặc yêu anh này phải thế nào để chỉ có lợi cho mình.... vân vân... thì mới gọi là "không có chỗ".
    Ngược lại, những tính toán cho cả hai không thể không có. Từ chuyện công ăn việc làm của hai người; rồi đến chuyện tương lai thế nào; nhà cửa ra làm sao; lấy nhau rồi sẽ có kế hoạch gia đình thế nào?... vân vân... Những toan tính ấy mà "không có chỗ" thì tình yêu kia cũng chỉ là mây gió, chỉ là những thăng hoa nhất thời mà thôi.
    Anh vẫn nghĩ rằng anh cu kia chính là chỗ dựa mà em có thể tin tưởng. Đừng nghĩ rằng anh cu ấy chỉ biết đến công việc không thôi em nhé. Sự mơ mộng là cần thiết, lãng mạn là không thể thiếu, nhất là với những người tình cảm như em. Ấy thế nhưng tư duy thực tế mà "không có chỗ" thì thật nguy hiểm.
    Người con gái phải đánh giá được tương lai "người ấy" sẽ là thế nào. Hãy nhìn những việc người ấy làm chứ đừng nghe những gì nói về người ấy. Nếu kiếp sau là con gái, anh thà lấy thằng đánh giầy để sau này nó công thành danh toại; còn hơn lấy những con ông này ông kia, công tử nhà giầu hoặc những "anh hùng hào kiệt" để sau này phải sống ở cái kiếp chẳng còn gì để mất.
    Tất nhiên, sự lãng mạn trong tình yêu phải có, nhưng cũng phải hài hòa và phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cả đôi bên
    Hy vọng em dành thời gian nhìn nhận lại một lần nữa toàn bộ câu chuyện một cách điềm tĩnh để tìm ra lối đi cho mình. Em hạnh phúc có nghĩa là cả hội chúng mình hạnh phúc.
    @uiuiuiuiui: Tự em biết việc kiềm chế của em càng ngày càng kém, em phải làm sao thì em biết rồi chứ hỏi thế ai biết trả lời làm sao?
  2. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Câu này là đúng ah.Người con gái phải biét nhìn tương lai của người bạn trai mình.Tương lai ở đây ko phải thuần tuý là vật chất mà nó còn nhiều điều khác nữa,tcảm,lối sống ,tư tửong,công việc,khả năng ứng phó trước mọi hoàn cảnh.
  3. chunghynam

    chunghynam Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như cam sành lắm ý, ra vẻ ta đây là biết nhìu và hỉu nhìu
  4. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết bạn này nói mình () hay là nói MiNgo () đây?
    Dù nói ai thì cũng cảm ơn 2 bạn đã ghé thăm tốp-bích này
  5. alanh

    alanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    2.943
    Đã được thích:
    1
    Anh em ạ
    Mặc dù anh em cùng quê với mình mà sao anh em giỏi thế, thành đạt thế
    Anh em làm em anh ghen tị quá đi mất
    Chết dở
  6. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Câu nài chuẩn quá pác ơi
    chap.. mỗi một lần vấp, là một lần đúc và rút
    Từ đó sẽ có kinh nghiêm cho những lần sau
    Úi chùi, cuộc sống, phức tạp thật
    Lâu lắm ko tụ tập với nhà mình
    Nhớ quá
    Hít ơi, Tao nhớ mài
  7. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá bằng cách nào anh oai? Nhiều thằng nó hót như khướu nhưng làm thì như mèo mửa ấy anh ạ! (Chẹp, có người đang hót hay như khướu thế nài mà lại nói thế thì ...)
    Vẫn biết là phải nhìn vào những việc người ấy làm, nhưng nếu cứ cách xa nhau, tin tưởng nhau bla bla... thì làm sao mà xem việc người ấy làm được hả anh?
    Mà công nhận anh văn hay thật, hót cứ như khướu ấy em thì chịu, có ai nhìn vào việc em làm thì nhìn chứ nghe em nói thì ...
  8. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TTVNOL
    Độc lập - Không được Tự do spam --> Chả Hạnh phúc tẹo nào
    HỘI TRƯỞNG HỘI VẤT VƯỞNG
    - Căn cứ các bài viết có ID abc, xyz... tại topic "Tâm sự với những anh em!" trong box Âm Hự;
    - Căn cứ lời giãi bày tâm tư nguyện vọng của Đại vương Ếch ộp tại bài viết có ID: 13728851,
    QUYẾT ĐỊNH:​
    Điều 1. Zàng 1 Đại vương Ếch ộp nói đúng.
    Điều 2. Zàng 2 do Đại vương Ếch ộp nói thiếu vế sau, chúng ta nên bổ sờ ung như sau: ... thì chỉ nghe thấy tiếng ộp oạp thoai (mà thế thì bùn ngủ nhắm í )
    Điều 3. Căn cứ vào 2 điều trên, thay mặt các anh em cùng chung chiến hào TTVNOL, Hội trưởng Hội Vất vưởng xin gửi đến Đại vương Ếch, bạn bè, anh em và thân bằng quyếtn thuộc lời chia buồn sâu sắc nhất . Chúc công cuộc chinh chiến iu đương của Địa vương thành công tốt đẹp.
    Điều 4: Các ông (bà) có nick ở trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này . Kekeke./.
    Nơi nhận:
    - Như Điều 4;
    - Lưu: VP Hội Vất vưởng.
    TL. HỘI TRƯỞNG HỘI VẤT VƯỞNG
    Cô Thư ký (xinh đẹp )
    thuyhang182 đã ký
    [nick]
    Được thuyhang182 sửa chữa / chuyển vào 18:01 ngày 26/09/2008
  9. I_love_internet

    I_love_internet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    1. Bây giờ mình mới biết có một cô thư ký xinh đẹp. Người đẹp ở ngay trong văn phòng của mình mà mình cứ vất vưởng khắp nơi tìm kiếm Không ngờ lúc mình vắng mặt, cô này đã ra một quít địn đầy cá tính
    2. Thực ra, tớ rất muốn tâm sự với những ông em ế vợ nhưng vì bận, vì quá ngại đụng chạm tới những nỗi buồn chẳng cần chắt chiu cũng vẫn thừa mứa trong nỗi niềm (tức là ngại í) nên mới thế đấy chứ
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    1.1.
    2.1. Zàng 1 đối đầu với zàng 2 cứ gọi là côm cốp
    Thật sự em cũng rất muốn tâm sự với các ông anh em, nhất là những anh đang sốt xình xịch khi thấy đồng bọn đi lấy vợ hết. Dưng cơ mà, em ngại Nhưng em ngại thật sự, em chia buồn thật sự (như trên) chứ hông fải như anh íu, bẩu ngại mà cứ tung hê là ng ta ế vợ

Chia sẻ trang này