1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dungcotomo

    Dungcotomo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    1.064
    Đã được thích:
    1
    Em biết tâm sự gì với anh đây?
    Em chưa hát cho anh và em cũng chả ăn trầu, cũng không uống nước trà ......
    Vậy nên những tâm sự anh gửi cho ai thì em làm sao mà dám đón nhận ........
  2. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    Dạo này anh bận quá. Vẫn dành thời gian cho những không gian đó nhưng quả thật là không thể nào làm gì thêm được.
    Nhà thì đang giai đoạn hoàn thiện. Các thợ rã đám, mọi thứ cứ lu bu.
    Cơ quan thì họp hành suốt ngày, chẳng có thời gian mà làm việc.
    Bà xã dạo này cũng có việc nên anh cứ phải chạy loanh quanh.
    À, tối về anh dạy bé Thu Na học bài, để ý thấy bé dạo này có vẻ tiến bộ. Nhưng mà làm bài chậm lắm. Cứ hò như hò đò ý. Nhưng trẻ con thường phải thế nó mới có nếp được.
    Tí nữa lại đi tiếp khách. Mệt thế!
    Nếu có gì chỉ mong các anh em thông cảm cho. Qua được đận này chắc đời sẽ rảnh rang hơn. Ta lại phiêu linh trên từng cây số với các đồng đội, keke
  3. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    ông nào được làm em bác này may mắn đây
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    ông nào được làm em bác này may mắn đây
    [/quote]
    Vâng, bọn em biết ah
    Ông anh, cố gắng lên
    cố gắng lên
    gắng lên
    LÊN
  5. uiuiuiuiui

    uiuiuiuiui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2008
    Bài viết:
    4.617
    Đã được thích:
    0
    anh cứ yên tâm cho công việc đi
    Mọi người và em luôn kề vai sát cánh bên anh mà. Ko chia sẻ đc nhiều nhưng em nghĩ ai cũng muốn đem lại chút niềm vui để giúp anh vững tin bước tiếp trên chặng đường đời và mai sau có nhiều kỷ niệm đẹp
    Cầu mong mọi việc của anh thuận lợi và tốt đẹp
    Người anh lớn của những đứa em ko hề bé nhỏ
  6. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Ôi, cái câu này sao mà đúng thế chứ lỵ, nhất là với cái bạn ở trên và cái bạn trên nữa ý
    @ bác: mệt nhất là làm nhà, tiền ko rủng rỉnh lại càng mệt, cơ mà có anh em tốt và đc quý nhân phù trợ cũng đỡ bao nhiêu đấy ạ
    Em bây giờ cứ nghĩ đến là ngại
    À ...à ...phải tâm sự một chút chứ nhỉ ...à ...mà thôi, mình cứ nói đc dăm câu tử tể là lại xoay qua võ mèo, nhí nhố kinh người
  7. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    Anh! chú chả nhẽ lại xế lày
    [mở ngoặc]( anh nì là anh ^ & anh ^^^ nữa)[/đóng ngoặc]
    tâm sự nhiều thì bảo là lênh láng cứ xúc tích lắng đọng nhệ hok hề pé nhọ kệ em
    Anh_yêu, anh, giai iêu quí của iêm hiềng dư đặt nhừm dấu
    P.s: pờ rè

  8. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Em thấy đàn bà con gái đúng là nặng gánh ra phết nhỉ... Nói thật chứ em thấy ba cái vụ giữ lửa là cũng mệt lắm, mà đôi khi nghĩ lại , đàn ông chỉ tạo lửa ban đầu thôi còn giữ cho nó cháy thì phần nhiều phải do đàn bà.
    Nào là phải luôn luôn đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, không được nhàm chán. Nào là phải biết thông cảm và thấu hiểu với những nỗi vất vả của đàn ông (trong khi đó mình cũng vất vả bỏ xừ). Nào là phải biết nấu ăn ngon nhà cửa sạch sẽ thơm tho. Nào là khi nhu khi cương cho phù hợp tình thế, nhu quá nó bắt nạt mà cương quá thì già néo đứt dây. Nào là phải biết đối nhân xử thế với bên nội bên ngoại cho hợp tình hợp lý ai cũng hài lòng sung sướng...
    Có chị này em quen, bị chồng bỏ. Bởi vì suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào công việc, kiếm tiền, chả quan tâm ji đến hình thức bên ngoài của mình và chồng con nữa... nên chồng đi tìm con khác để giải tỏa. Sau này chị ấy bảo "nghĩ lại cũng một phần do lỗi của mình".
    Tớ thì cũng nói chuyện với bạn Alisa nhều rồi, nhưng ở những khía cạnh khác. Giờ nêu thêm ra một ví dụ để bạn có thể nhìn lại, lật lại vấn đề, nghiên kíu cho kỹ hơn. Chứ tớ thì cũng có nhiều vấn đề chả kém gì các bạn , lắm lúc thấy mệt mỏi ghê ghớm.
    Mà dù gì đi nữa, bạn hãy mạnh mẽ lên. Đời còn dài jai còn nhiều, ta thì lại quá là hay ho. Mà kể cả là chả có jai nào đi chăng nữa thì cũng không phải vì thế mà đời bớt vui. Nhỉ!!!

  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Tớ thik câu này đời còn dài jai còn nhiều
    nhưng trong số nhiều ấy để tìm cho mình 1 người phù hợp nhất liệu có dễ ko tìm đc rồi cũng chắc gì đã là của mình
    niềm vui với tớ trọn vẹn khi trái tim mình có 1 người để mình nhớ mình thương, thế thôi ...
    Tớ đọc Nhật ký Đặng Thùy Trâm, thik câu này: "Sự sống của tình yêu không cần sự có mặt của nhau ... dù là gần nhau hay cách xa ngàn dặm đường ..."
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Thì chính vì thế nên mới có thêm câu sau (Mà kể cả là chả có jai nào đi chăng nữa thì cũng không phải vì thế mà đời bớt vui)
    Tớ thỉnh thoảng nói với jai nhà tớ rằng là: Em cần anh thì Rất cần, nhưng đã không tử tế thì cũng một phát ra đường ngay đấy chứ đừng nghĩ em phải phụ thuộc vào anh nhé
    Không hiểu mình có đanh đá quá không

Chia sẻ trang này

Mudim v0.8 Disable VNI Telex VIQR Mix mode Auto detect Use speller featureUse new accent rule [ Toggle (F9) Toggle Panel (F8) ]