1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với những anh em!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _anh_yeu, 03/09/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    À, kể cho các em chuyện này của anh nhé!
    Mấy hôm nay anh bận nhiều việc nhưng tối về nhà thấy sướng lắm ý. Tối, bé Na học xong khoảng 22h là chơi với bé Tú. Hai chị em đùa chạy khắp phòng. Tú thik chơi với chị lắm nhé, nhất là trò đuổi bắt. Anh chỉ sợ bé ngã vào thành giường hay cạnh bàn thôi. Nhưng thật ra, nghe tiếng cười trong trẻo của bọn nó, anh thấy mọi thứ mệt mỏi tiêu tan.
    Đêm qua mẹ các cháu mệt nên ngủ giường bên. Còn 3 bố con nằm chung giường bên này và hát chung một bài hát. Giọng Tú cứ bập bẹ nghe buồn cười lắm ý, nhưng cực đáng yêu nhé:
    "Bé ơi, nụ đi, đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ đẹp sẽ luôn bên em. Bé ơi, nụ non trong tiếng ru ời. Vầng trăng đợi em cùng bay vào giấc mơ"
    Lúc đầu chị Na vỗ nhẹ vào người Tú. Sau đó Tú đòi ru chị, vỗ nhẹ vào người Na. Rồi nổi hứng lên, Tú đòi ru bố (hí hí). Vậy là bố thắng được làm "bé". Lúc ấy anh thấy cuộc sống bù đắp cho anh sau những gì mỏi mệt. Cười mà thấy ngập tràn trong hạnh phúc. Rồi ba bố con lăn ra ngủ, "nụ non nhắm".
    Sáng ngày ra, bé Tú dậy sau cùng. Bé bắt đầu ọ ẹ và anh vào đón bé. Hi hi, bé chưa tỉnh hẳn đâu nhé, chỉ là thấy thiếu hơi người nên kg chịu nằm thôi. Vừa đón tay Tú đã nhoi nhoi cái đầu tìm vai, kiểu như tuyên bố "tôi cần một bờ vai", hí hí. Và, bé lại ngủ tiếp, nhìn yêu không chịu được.
    Hì hì, chuyện chả có đầu có đũa, nhưng với nhu cầu chia sẻ tâm sự, anh lan man tí teo trong lúc chờ sếp duyệt báo cáo, mong các em của anh xông củm nhá.
  2. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Đọc tâm sự của Rụng đại ca iêu thế chứ Trẻ con thật là đáng yêu
    Mấy hôm đi làm muộn, ko ai nghĩ ra đc cái lý do là em vào trường mầm non chơi với mấy nhóc Yêu bọn trẻ đến lạ kỳ
    Mấy nhóc nhõng nhẽo khóc lóc um sùm, em đến dỗ dành nhóc ... rồi tập thể dục, hí hí, đám nhóc như những thiên thần nhảy múa
    Tập xong đến giờ ăn, có nhóc ngồi nói chuyện, có nhóc vẫn khóc nhè, có nhóc "cô đút con mới ăn" Em ngồi nói chuyện và dụ dỗ tụi nhóc ăn, có khi đút cho tụi nó
    Yêu nhắm í Có mấy nhóc lại kể chuyện cho "cô" nghe, rồi kể bạn này bạn kia Giọng còn ngọng nghịu, hứng chí lên còn hát tặng "cô"
    Nhưng làm cô thật thì vất vả lắm í, 2 cô giáo với gần 40 nhóc tì nghịch ngợm cả ngày thì
    Mà ko biết bao giờ đc như Bố Rụng nhỉ
  3. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Đừng bao giờ như bố Rụng. Bố Rụng chán bỏ xừ
    Hôm nay muốn viết về một người, nhưng mà có khi thôi, keke
  4. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Keke là ngôn ngữ của "Sao gần rụng", dịch ra tiếng việt đại loại là "Hãy đợi đấy" Có phải không anh zai nhỉ
    Anh zai à,
    Không hiểu sao e nghĩ cũng nhiều, tâm sự cũng nhiều nhưng cứ động viết là không được dòng nào tử tế cả, cái bệnh nhí nhố hình như nó ngấm vào máu em mất rồi
    Nên thôi, đành vậy, không viết thì đọc và suy ngẫm cũng được anh zai nhỉ
    Ngẫm cũng ra được nhiều thứ lắm đoá
    Anh zai tích cực viết lên cho bọn e đọc và suy ngẫm nhớ
    Vấn đề chính của em chẳng qua là kéo cho topic anh zai khỏi tụt thôi

  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Đọc cái bài của anh zungbatdau xong em cũng muốn được làm bố nhưng khổ nỗi chưa có mẹ nó thì làm sao mà có đứa để bế nhỉ.Em cũng chỉ tâm sự lan man chút trong lúc đợi đầu khô để đi ngụ thôi .Thế mà!
  6. zungbatdau

    zungbatdau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    2.692
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng anh đã tâm sự với ai đó ở trong này rồi chứ nhỉ. Hay là em chưa đọc rồi
    Anh đang bị bạn Ôi ném biêu đầu bên HPGĐ mí cả bên LQ, đang định chuyện trò với em 1 tí, nhưng có khi hẹn em lúc khác nhé. Còn nhiều chuyện anh muốn hỏi em lắm ý.
  7. liu_tiu

    liu_tiu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    5.627
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh (trứng vịt lộn )
    Em biết tình cảm anh dành cho em nhiều lắm chứ,
    Nhiều hơn những gì anh đã nói ra, đã viết ra, phải không anh
    (đấy là giả dụ thế )
    Nhưng mà tính em tham lam lắm,
    Em muốn nhiều, nhiều, nhiều nữa, nhiều hơn nữa nữa cơ
    Em sẽ chờ anh, chờ đến lúc nào được mấy cái nhiều đó chứ, anh nhỉ
  8. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thế, vậy nhé Rụng anh
  9. exmarketing

    exmarketing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2007
    Bài viết:
    3.277
    Đã được thích:
    1
    Các em yêu,
    Các em cứ chờ đợi anh rụng cho đến khi anh rụng răng nhé.
    Lúc ấy anh rụng sẽ hát:
    Anh vẫn đến dù trời gió mưa giăng khắp lối
    À mà không, lúc ấy anh ấy sẽ hát (giá mà có cái máy ghi âm)
    Phanh phẫn phến phù phời phó phưa phăng phắp phối
    Được exmarketing sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 11/10/2008
  10. osongbieno

    osongbieno Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    cả ngày ko sờ đến máy, tất bật với công việc nội trợ ko nghĩ ngợi nhiều, ko gì cả ...
    bi giờ xong xong việc rùi, xe ko có ko đi đâu đc, vào tê tê vê en ... vào đây lại nhớ mây anh giai quá, phải tâm sự chút ít để mấy anh hiểu lòng em

    chủ yếu là kéo nhà lên thui

Chia sẻ trang này