1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

> Tâm sự với sếp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildsmell, 12/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    > Tâm sự với sếp

    Tâm sự với sếp
    Hey, lấy hơi mãi sau 1 tuần đi làm, giờ e mới ngồi đây và thổ lộ tâm tình.
    Sếp à...
    Đây ko phải lần đầu tiên e đi làm thêm, nhưng là lần đầu tiên e cảm thích thích người như sếp, thế nên e mới gọi sếp là sếp chứ ^^
    Nói thật là lắm khi sếp cũng dìm hàng e quá, nhưng mà chẳng sao, vì e hiểu tính sếp, cũng đồng bóng, như 1 số người e cũng thân quen, thắng thắn và rất mạnh mẽ

    Hôm nay, e đã thử xin phép sếp cho đi xem Sao Online ngày mai, nghĩa là về sớm 2 tiếng đồng hồ, sếp ok luôn làm e sướng quá. Về nhà lấy hơi để viết bài abc...

    Câu chuyện đầu tiên e biết về sếp là trước khi làm chủ cái ks trên Mã Mây này sếp đã làm vô số việc như bán bún ốc, bún riêu, bán thịt lợn, làm giầy....vv...Phục sếp thật. Lần đầu đi làm, được sếp chiêu đãi món bún thang ăn ngon cứ phải gọi là

    Chuyện về sếp thì còn nhiều cái hay ho ^^ để sau e viết tiếp, e đi giặt quần áo cái đã, mai chắc lại phải là, chứ cái zời này..chẹp
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    Giờ lại có kiểu tâm sự với sếp nữa sao. Vui nhỉ. Mình cũng cố gắng lên làm sếp xem sao
    Trước khi cố gắng làm việc để lên làm sếp xó em cũng có tí tâm sự với sếp như sau:
    Sếp ạ! giờ sếp đang ở đâu. Cái ngày em chui vào công ty này là cái ngày mà sếp cũng chính thức ra đi. Sếp đi mà chẳng nói trước với em một lời. Sếp coi em là vật thế mạng cho sếp. Lúc đó em đã bùn lém.
    Giờ đây em đang cố gắng để hòa nhập vào cái nơi xa lạ này. Cái nơi mà khi mới vào em bị choáng ngợp bởi gái đẹp lượn lờ khắp nơi. Em đang cố gắng làm việc chăm chỉ để ko phụ sự ủy thác của sếp. Ở một nơi nào đó sếp hãy yên tâm là em sẽ hoàn thành tốt những công việc mà sếp đã bỏ lại. Gửi lời hỏi thăm tới sếp và mong gặp lại sếp trong một ngày ko xa.
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bác viết bài này...giọng tình củm quá
    Sếp ạ, trước khi e gọi sếp là sếp, e đã và vẫn đang làm sếp của 1 số đệ tử quèn, hehe, vẫn biết là m chẳng bao giờ được như sếp : là con người luôn vươn len trong cuộc sống, trong công việc làm ăn nhưng cũng rất chăm lo cho gia đình.
    Sếp đã bỏ 1 cửa hàng bán bia với hơn 50 nhân công, rộng đến 2000m vuông, và lãi 1 ngày đến 10.000$...để về chăm sóc,vun vén gia đình. Sếp ko chỉ là mẹ mà còn là cha, là bạn của cả 3 đứa con ^^ Bởi vì bố chúng cũng mãi làm ăn, đi từ sáng tới tối. Quả thật, nếu sếp cũng lao vào $$$ thì những đứa trẻ sẽ lớn lên thế nào...
    E cảm thấy thực sự mình cũng có duyên với nhau, ko biét chuyện e ngồi viết về sếp thế này...nó ra làm sao. Nhưng tận đáy lòng, e biết, trên đời có 1 người như sếp cũng thật là hiếm lắm!!!
  4. dangngocha

    dangngocha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Này thì sếp >..<
    Em nói thật là bây giờ em mà nhìn thấy Sếp là em chỉ muốn nhảy bổ vào mà mắng chửi vi cái cung cách làm ăn cũng như cách tổng quan vấn đề của sếp ( Mặc dù em vẫn ăn chửi trước tiên...) ! Nhân viên của Sếp thực sư sắp phát điên hết rồi ...
    Nhưng vì sao em vẫn còn ngồi đây, vì em còn có niềm tin về cái thứ gọi là "văn hóa" mà sếp đã tiêm nhiễm.
    Còn thời gian rảnh rỗi thì cứ hy vọng cái đã
  5. Miary

    Miary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sếp No.1: Sếp thân mến, lâu lắm rồi em chẳng dám liên lạc với sếp, mặc dù em biết nếu em cố gắng tự tin hơn một chút thì sẽ vẫn được sếp quan tâm, ân cần hỏi han, và rồi sẽ lại trách móc em thôi. Rằng sao em lại để cuộc đời tuột dốc như thế. Hì hì, em sợ nhất là thấy sếp thất vọng về em.
    Thôi, em hẹn sếp độ chục năm nữa, có khi lúc ấy sếp lại lên trao cho em giải Nữ doanh nhân Việt Nam, à, mà giải tên là Bông hồng vàng hay sao í sếp nhỉ. Sau này thành đạt rồi em vẫn mãi là Nhị đệ tử của sếp.
    Sếp No.2: Sếp à, sếp là người đầu tiên cho em biết thế nào là nỗi nhục của cái phận làm thuê, thực thế! Dù sếp có là sếp lớn, sếp sòng, sếp vĩ đại của một công ty vĩ đại thì sếp cũng không nên đối xử với những người làm thuê cho mình theo cái kiểu khinh thường và thiếu tôn trọng đến thế chứ!
    Em đã chẳng hối hận gì khi bỏ sếp và các sếp bé khác của sếp. Đơn giản vì em không thích bị coi thường. Em kiêu thế đấy, sao sếp không nhận ra ngay từ buổi phỏng vấn đầu tiên?
  6. mylinh2

    mylinh2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sếp à, sếp luôn luôn là thần tượng của em, từ cách sử xự với nhân viên đến cách giải quyết công việc hàng ngày, cách đầu tư vào lĩnh vực bất động sản,vàng ,usd và chứng khoán. Em thật sự bái phục và kính nể sếp, sếp ơi.
  7. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có ai là xếp nên ko bít tâm sự với ai
    [​IMG]
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Ấy, vậy mới biết, m có 1 người để coi là sếp cũng là cái hay ho ^^
    Và vậy là m cũng biết thêm có thật nhiều cách tâm sự...với các sếp của mỗi người. Thật khác nhau, nhưng mà tình cảm thì rất chân thật, giống nhau
    Uhm, nghĩ thì thấy rằng những cái tâm sự của những nhân viên thế này, chẳng bao giờ các sếp biết, mà cũng có j quan trọng đâu, chỉ là những tình cảm, suy nghĩ mà là con người thì ai cũng có mà.
    Cảm giác thật vui khi mà có thể trút những tâm sự vào đây...cuộc sống bận rộn quá mà, có rất nhiều thứ nhỏ nhặt muốn kể lể. Nhưng rồi lại nghĩ, nếu cứ gặp ai đó mà chỉ tuôn tuôn...nhưng câu chuyện của bản thân thì...
    Lắng nghe cũng là 1 điều quan trọng mà!!!
    Hôm nay sếp bảo :Phải ăn hết cơm đấy, ko được bỏ thừa đâu, có mỗi tý cơm mà ăn ko hết ^^ Chẳng mấy chộc mà cái thân còm của m sẽ được lên vài kí lô Hôm nay, lần đầu m được ăn thử canh nấu kiểu tàu, công nhận, đủ thứ thật...mà m chỉ biết mỗi nấm hương, còn những cái xanh đỏ còn lại thì chịu, ko hiểu là cái j...nhưng biết là rất bổ (ăn được mỗi 1 tẹo, vì ko quen lắm, húp nước là chính, hehe)
  9. mieeeeeo

    mieeeeeo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hị hị mình cũng có tâm sự muốn nói với sếp.
    Hồi trước có cái topic Chửi sếp đã bon chen vào viết rồi định nhấn vào cái nút Trả lời rùi mà lại nghĩ làm mèo ai lại làm thế nên lại thôi.Nhưng mà vẫn bứt rứt lắm,muốn nói lắm.Không chửi được thì đành tâm sự vậy.
    Sếp ơi em chỉ có 1 mong muốn,bao giờ bao giờ cho đến ngày xưa,ngày sếp chưa dở hơi như bây giờ cho bọn em được nhờ.
  10. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    tớ ko spam đâu , tớ chỉ thử thui , ko hiểu sao ko post được bài ở bên TVTY
    Được conongdatinh sửa chữa / chuyển vào 08:19 ngày 14/03/2009

Chia sẻ trang này