1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

> Tâm sự với sếp

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wildsmell, 12/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. perverse_girl

    perverse_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    cái này hay à nha. ^_^
  2. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hay mà, bởi vì nó rất chân thật đấy, tất cả là từ đáy lòng e đấy, dù tất nhiên là sếp chắc cũng chẳng khi nào biết được mà cũng chẳng cần biết để làm j Uhm, có khi sếp biết có đứa "thích" sếp thì cũng hay...nhưng sếp ko phải kiểu người ...uhm, giống như e, nghĩa là có những tình cảm...linh tinh abc thế này. e vẫn còn "non dại" mà. Tự dưng nghĩ,có khi sau này, mình cũng sẽ là chủ đề của 1 topic nào đó, sẽ khá là sung sướng
    Hôm nay là 1 ngày làm việc vui vẻ V^^V
  3. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến...thấy cũng thoáng thoáng hơn mọi khi...đến khi được thông báo mới giật mình nhìn xuống, 2 cái cửa kính của ks đã đi đời nhà ma. Đến tận 6h hơn mới gặp sếp, đưa cô út đi khám, bị sốt mà. Kể lại tình hình sự vụ
    Uhm...m lại vẫn bị nhắc nhớ chuyện lau bụi, chẹp, có lau mà nó vẫn cứ bẩn, chẹp, vì lau bằng giấy vs, ko thấy khăn ướt đâu, mà hôm nay còn bụi hơn mọi khi nữa chứ. Lại bị sếp nhắc nhớ ^^
    Chiều nay buồn như con chuồn chuồn...chẳng có khách khứa ra vào j ^^ Mãi đến tầm chiều tối mới vui lên đôi chút!
    Lần đầu tiên được nhận tiền tip , hehe, vui phết ^^ Và cũng là lần đầu tiên ôm 1 anh khách, he, mai đi về nước rồi, làm m cảm động ghê. Nói chung là vui
  4. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    "bằng tuổi mày cô đã mang thai, rồi phải lo bao nhiêu việc bên nhà chống nữa rồi..."
    Để được như bây giờ sếp đã trải qua biết bao chuyện, gặp biết bao con người...Sếp cũng tâm sự đã đi các nước châu Á rồi, châu Âu thì chưa.
    Ước j sau này m cũng kiếm được nhiều tiền và đi được nhiều nơi, huhu, sang các nước khác...
  5. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chưa j mà e cứ nghĩ sẽ nói với sếp thế nào ngày em ra đi:( rõ chán. Thi thoảng lại bị sếp càu nhàu chuyện lau dọn, linh ta linh tinh, vẫn biết sếp chỉ nói là nói thế thôi, mà e cũng nhanh quên, nhưng mà tất nhiên là vẫn ko thích rồi!
    Hôm nay sếp bận, ko nấu cơm, đưa 10k, nhờ anh làm ca tối đi mua xôi Yến ăn ^^ cũng ngon, anh này cũng tốt bụng, an ủi mình khi m buồn , hic,vì sếp chê mà!
    Cố lên!!!
    Ah, hôm nay anh Matthew người Úc có gửi lời chào tạm biệt m, cũng vui vui ^^ Đi làm cũng có nhiều lúc hạnh phúc
  6. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    sáng nay vỗ vai sếp bảo ràng " anh làm việc tốt đấy!" ... mai đc nghỉ làm rồi :(
  7. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Chưa khi nào m làm chỗ nào đó mà bị cho nghỉ việc cả, uhm, cho dù có những chỗ m ra đi họ cũng chẳng luyến tiếc j, he, lần này chắc cũng cố gắng để dược như thế
    Số e hay phải gặp những người đồng bóng như sếp? Chả hiểu tại sao cơ duyên lại đến với nhau? Chắc e ko có nguy cơ trở thành người đồng bóng đấy chứ?
    Dạo này e bắt đầu chán chán cái sự đồng bóng nóng giận của sếp rồi, dù biết sau khi sếp xả xong thì là xong, ko giữ trong đầu, ko lải nhải...nhưng mà e chán rồi sếp ạ!
    E thích làm việc ở đây, ks, thích môi trường giao tiếp với nhiều khách ở đây, dù biết cũng có những khách là củ chuối, nhưng mà ko sao, m có lòng và làm việc đúng đắn tử tế thì họ cũng phải hiểu, mà ko hiểu thì đi chỗ khác
    E ko thích cảm giác ngại ngùng khi có sếp hay là cái cảm giác hơi giả tạo, ngoan ngoãn, cam chịu, mà thực ra e ngoan thật và biết nghe lời thật mà, nhưng mà... Chuối, rõ ràng là có những lúc e cũng muốn nổi loạn, cũng muốn abc...nhưng e biết là chỉ muốn đê đấy thôi chứ e cũng chả dám ^^ Một phần cũng sợ, một phần là vì biết tính sếp rồi,chỉ thiệt mình thôi, he he.
    Ko biết có hôm nào, ko nghe sếp cằn nhằn linh tinh ko nhỉ? Chắc là có, nhưng chưa phải mấy hôm tới, e chắc thế!
    Mà số e may nên mới làm ca chiều, ca sáng thì thôi rồi, ko biết e chịu đựng được bao lâu, hêh, cũng may ko làm cả ngày ^^ cho dù lương cao hơn, e nghĩ lại rồi, đúng là trong cái rủi cũng có cái may.hi
  8. wildsmell

    wildsmell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Nhàn rỗi quá nên lại ngồi tâm sự vậy, hehe
    Một ngày chủ nhật đẹp trời và e thì đi làm cả ngày, vì cô ca sáng nghỉ, buổi sáng ở phố cổ thật là hay ho...
    Nắng lên, nhộn nhịp trong cái sự thanh bình
    Hôm nay mong là đông khách và ko bị sếp rày la nhiều
    Đấy, có vậy thôi!

Chia sẻ trang này