1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự với .. thời gian : già hay trẻ đây ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thuyenxaxu, 29/10/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Tâm sự với .. thời gian : già hay trẻ đây ?

    Trích từ bài của ladymeomuop viết lúc 02:07 ngày 29/10/2005:

    T> 'ọc bài này Y 'âu 'ó và tặng cả nhà nhé:

    Khi người tra trẻ, em biết không, cảm giác hy vọng luôn 'ược bắt 'ầu sau m-i lần tuy?t vọng.
    ...
    Có thf em còn trẻ nhưng nếu em 'ang bư>c 'i v>i lòng kiêu hãnh, em chắc chắn sẽ tìm thấy chính mình khi mTt ngày khác 'ang bắt 'ầu. Đó cũng chính là thời 'ifm mà n-i tuy?t vọng trong em 'ã trY thành niềm hy vọng m>i.


    Còn .. già r"i thì sao 'ây ? (thắc mắc 1 tí, xin 'ừng la tui, tTi nghi?p ... cái thân già ) hihih

    Chọc cô Mèo 1 tí . Cho Thuyền thắc mắc về khái ni?m già trẻ 'o qua tu.i tác bên VN nha ... z bên VN, khoảng bao nhiêu tu.i coi là trẻ mà bao nhiêu tu.i là già vậy ?

    Cái này Thuyền thắc mắc vì thấy lạ lắm . Kỳ vừa r"i, về Y SG, khi Thuyền gặp mTt cô 26t thì cô ta bảo là : "Em thì bây giờ già r"i ... ect) . hihi Thuyền phá ra cười và bảo, "Vậy chắc anh là .. người tiền sử chắc ?"

    R"i gặp cô kia, cô ta 31t, cô ta lại bảo : "Thật ra, cứ xem như bên anh con gái lập gia 'ình tr. thì em còn trẻ lắm ..." . Ơ mà quả thật, cô ta nhìn trẻ thật 'ó . Thuyền cam 'oan là cô ta nhìn chẳng khác chi như là 22 hay 23t thôi !!!

    Khi bay về Mỹ . Vô tình ng"i trên máy bay cạnh mTt cô bạn Mỹ chuy?n học về psychology (tâm lý học) bên Mỹ, nhưng tình nguy?n về VN dạy tiếng Anh 'f có thêm kinh nghi?m về Á Đông . Thuyền có 'ề cập 'ến chuy?n tu.i tác già trẻ bên VN ''i v>i phái nữ thì cô ta giải thích nhu sau ...

    Thật ra, 'ó ch? là tác 'Tng tâm lý vì sự 'è áp của xã hTi bạn bè chung quanh mà thôi . Cô gái 26t tu.i 'ó thấy già vì cô ta thấy sau khi ra trường, 'i làm, các bạn gái cúa cô ta lấy ch"ng cả mà cô ta thì vẫn long dong coi thường cái 'ám 'àn ông cà ch>n ('ifn hình cà ch>n nhất trong 'ám 'ó chắc là Thuyền 'ây ), vì vậy, mTt thoáng qua nhìn lại thì cô ta cảm thấy già . V>i lại nữa, khi mình vừa bư>c qua tu.i 20 thì không thấy gì . Nhưng mà Y cái tu'i 20+ trên 5 nfm hay 6 nfm thì .. thấy nó lâu nên thấy già 'ó thôi . Sắp 'ụng tu'i 30+, tiến lên 1 cấp bực nữa (từ 20+ 'ến 30+) thì bắt 'ầu thấy cảm giác của tu.I tác . Có vậy thôi . Tâm lý mà thôi . Đó cũng là lý do các cô 28 hay 29 hay r't rít cảm thấy già , như sau khi bưóc qua tu.i 30, 31 thì lại thấy trẻ lại .

    Cũng trong cái ý 'ó, khi bu>c qua tu.I 30, các cô 31 hay 32 thấy mình trẻ hẳn lại vì trong cái group 30Something 'ó, hihih tất nhiên, các cô ch? là em út thôi mà . Thiếu gì chàng cũng 30Something mà trên mình những 8 hay 9 tu.I á ! V>i lại, mTt khi chấp nhận r"i và bắt 'ầu 'f ý 'ến dáng vẻ bề ngoài thì họ có thf làm trẻ lại chính họ hàng chục tu.i . Khiến 'àn ông nhỏ tu'i hơn lắm khi rơi vào vòng lụy phiền say 'ắm các cô hơn tu.i mình luôn !!!

    hông biết con nhỏ Mỹ 'ó có xạo v>i Thuyền không . Nhưng lần 'ó sau khi nghe she giái thích, quá là Thuyền khâm phục nó quá xá và ... từ 'ó, khái ni?m già trẻ theo tu.I tác, Thuyền có mTt cái nhìn khác hơn 1 tí .

    Viết thì viết vậy 'ó . Nhưng tất nhiên là làm sao Thuyền biết bằng các bạn s'ng cả 'ời bên VN, 'úng hông ? Vậy các bạn cho Thuyền biết , theo bạn thì Y VN già là bao nhiêu mà trẻ là bao nhiêu v>i 'àn ông 'ược hông ?

    (hihi hỏi xong 'f xem mình già cỡ nào 'ây trong con mắc các cô bên VN hic hic hic )

  2. nuockhoang

    nuockhoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Hihi, thì đúng như cô chuyên gia tâm lý đó bác, già hay trẻ tuỳ thuộc vào cảm giác mỗi người.
    Như em 23 tuổi thấy già lắm rồi.
  3. Nolf

    Nolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Phải rùi. Phụ thuộc vào tâm lý thôi. Lắm người mới có 20 tuổi mà mình thấy như ông già lẩm cẩm rồi (mình nè), còn có những người 30 tuổi thì lúc nào cũng vui vẻ hớn hở như học sinh. Xem ra tuổi tác cũng không phải là vấn đề lắm (trừ phi bạn 70 tuổi mà có người bảo bạn con nít thì đó đúng là vấn đề thật, nhưng mà lắm khi đến tuổi 70 người ta lại cư xử như con nít thật ấy chứ. Chả biết được)...
  4. UNA_MALDINISTA

    UNA_MALDINISTA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    2.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng quá đúng quá, già hay trẻ là fụ thuộc vào sự nhìn nhận của mình. Nhưng muốn bổ sung thêm là nó fụ thuộc cả vào sự nhìn nhận của xã hội nữa (nếu ta tự thấy mình còn trẻ nhưng người ta vẫn nói "Ôi, cô ấy già rùi" thì sao đây . Với cả mọi ng có thấy nó fụ thuộc vào cả tính cách từng người nữa ko, có những ng lớn tuổi nhưng tính cách còn ... trẻ thơ lắm, như thế cũng là một ưu điểm cả nhà nhỉ
  5. Saigoncool

    Saigoncool Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Anh Thuyền còn trẻ lắm, đừng lo già
    Khái niệm già trẻ của em phụ thuộc vào lối sống và cách suy nghĩ của người đó. Một người 40 tuổi nhưng cách sống trẻ thì với em vẫn là trẻ thôi
    Người ta thường có nhiều thước đo sự già trẻ, chẳng hạn như cô 26 tuổi đó, có lẽ lấy thước đo là ngưỡng lập gia đình nên cho rằng mình già(vì bằng tuổi cô ấy bạn bè đi lấy chồng gần hết rồi, ở VN vẫn có quan niệm là lấy chồng trước 29 mới đẹp mà)
    Còn với em, thì em nghĩ khoảng 30 tuổi em bắt đầu sợ già, hic, cách sống của em thì lúc nào cũng trẻ thôi nhưng khi ấy chắc có khối người gọi em là cô, là chị, với lại em không mặc được 1 số kiểu đồ kiểu barbie nữa,mà em thì không thích thế, cho nên lúc nào em cũng là em 20 tuổi thôi
    Đàn ông, theo em là 35 vẫn còn trẻ trung phong độ chán, đến lúc ấy mới nên nghĩ đến chuyện lập gia đình, dưới 30 mà lập gia đình em cho là quá sớm.......
  6. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chuyện tuổi tác ...
    Tôi kể câu chuyện này cho các bạn nghe :
    Bố tôi năm nay đã 70 , nhưng ơn tròi vẫn còn khỏe mạnh . Một sáng ông thong dong đạp xe qua đường Hồ tây lên chơi nhà con gái . Có một bóng người đạp xe lướt qua , chậm lại rồi có tiếng hỏi : Xin lỗi ông đi đâu đấy ? Ta làm quen rồi cùng đi cho vui . À tôi lên Bưởi thăm đứa cháu ..Thế à , thế thì cùng đường rồi đây .. Bla bla bla . ... Một lúc rồi : Thế tớ hỏi nhé năm nay bao nhiêu rồi mà phong độ thế . Dạ năm nay em vừa lên 70 . Thật à !TRẺ THẾ , TRẺ THẾ , thảo nào , CẬU TRẺ QUÁ !!! Tớ năm nay thì thế là đã 85 rồi , chỉ mong trẻ lại được như cậu ....
    Ông cụ thân sinh tôi tự nhiên cảm thấy phấn chấn , đạp xe hăng hẳn lên
    ----
    Thế đấy , tuổi tác chỉ là vấn đề tương đối !
  7. hay_roll

    hay_roll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Sẵn bác BÒ ĐIÊN kể chuyện về bố tớ cũng ké tí.
    Số là bố nuôi tớ năm nay 73 tuổi rồi, Đấu năm nay, sau khi ông và mẹ nuôi tổ chức mừng 50 năm ngày cưới, ông gặp một bà 48 tuổi khi ông đi du lịch ở Florida thế là ông ...yêu bà ấy, ông còn nói với tôi là cực kỳ yêu bà ta và trông ông hớn hở ra mặt , lúa nào cũng như trai mới lớn. bây giớ thì ông đã bỏ bà mẹ nuôi chạy theo người tình rôi . Không biết như vậy gọi là hối xuân hay ... thần kinh nữa.
    ĐÂY ĐÚNG LÀ GIÀ MÀ KHÔNG CHỤI GIÀ.
  8. theloveoflife

    theloveoflife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Trời ! làm ơn giới thiệu cho em làm quen với cô bạn này với... phải học tập gấp, học tập ngay.
    "Ba mẹ sinh con trời sinh tính". Từ nay phải biết thân, biết phận mới được ", già rồi nghe chưa" để khỏi bị ba cốc đầu " con gái bằng tuổi này rồi mà cứ như trẻ con". Xấu hổ chết được.
    Em cũng hỏi với đối với các nước phương Tây thì con gái 26 t thì là trẻ hay già. Em tha thiết đề nghị anh trả lời em cặn kẽ, chi tiết.
    Còn ở Việt nam đang là thời kỳ bắt đầu ra nhập WTO nên quan điểm đa dạng.
    Còn về chuyện già với trẻ thì theloveoflife chỉ thích câu này thôi:
    " Người ta có ba tuổi xuân, tuổi xuân của thân thể, tuổi xuân của trí tuệ và tuổi xuân của tâm hồn"
    Còn về quan điểm " tính trẻ" thì theloveoflife đồng ý với quan điểm của tác giả "Đắc nhân tâm".
    " Trai ba mươi tuổi còn xoan, gái ba mươi tuổi đã toan về già"
    Ai bình luận câu này không nào?
  9. thuyenxaxu

    thuyenxaxu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    4.201
    Đã được thích:
    1
    Hello LoveOfLife ...
    Em tha thiết như vầy thì dù chỉ còn 15'''' là bị chạy đi hop, anh cũng vô reply đây nè !
    Tuoi 26 là nằm trong phần "overlap" của cả 3 cái xuân em vừa đề cập đến nó . (anh thích câu 3 tuoi xuan đó, by the way).
    Ở cái tuổi 26, cái tuyệt vời của nó không chỉ là ở cái trẻ trung và có chục năm đằng trước để huong cái trẻ ấy, mà nó còn tuyệt ở điểm : tuổi 26 có đủ thong minh và kinh nghiệm để biết mình muốn gì và nhờ vậy, chọn là đúng đắn vũng chắc . Chớ không như tuổi mới lớn lên bỡ ngỡ trước nhiều thứ trong đời và không biết bản thân nguoi con gái đó muốn gì .
    Vì vậy, dating hẹn hò với tuổi 26, nếu muốn có mối tình lâu dài, con trai cảm thấy safe an toàn hơn . Tất nhiên là với các chàng muốn chơi qua đuong thôi thì cái tuổi 26 cũng đủ thông minh để tự quyết định cuộc chơi với các chàng đó . Xem như 26t thuong chịu trách nhiệm và chấp nhận trước khi vào cuộc . Coi như là plus point cho tuổi 26
    Ở bên Mỹ này, con gái tuổi 26 thuong là đại diện cho giới trẻ . Cái tuổi đó, nguoi ta hay làm thong kế để lấy làm quan điểm của giới trẻ phụ nữ . Con gái tuoi 26 bên Mỹ, anh thuong thấy, hay có bạn trai là nhung nguoi đàn ong thành công trong xã hội, hay có khả năng thành công sau này . Đó là đặc thù tính thông minh của tuổI 26 chăng ? Ai mà biết được đây chứ ! hihihi
    Tuổi 26 không chỉ trẻ đẹp đơn thuần mà còn biết trẻ đẹp ... in style nữa (tạm dịch: sành điệu, dáng cách cá tính ? Có dịch ra tiếng Viet và dùng sai từ, xin các bạn cứ việc góy ý nha)
    Thật vậy đó ! Hãy nhìn lối sống của các cô 26t . Không chỉ bên Mỹ mà còn ở bên VN . Thuyền đang nhắc luôn đến các cô 26t bên VN nhưng cấp nhật hoá quan điểm phương Tây trời Mỹ bên này qua NET hay qua bạn bè giao dịch nuoc ngoài á !
    Thuyền có biết một cô bạn ở lứa tuổI này . Cô em đó ao uoc mãi mãi không già đi . Nhưng cũng không được nhỏ hơn vì cô bảo, ở tuổI này enjoy sự tư do thật là khoái . Và có điều kiện (body, xuân sắc, tâm hồn) để có thể chọn bất cứ gì mà đời có thể offer cho mình .
    TuổI 26 có nhiều đối tuong về tuổi tác để lựa chọn hơn trong việc trăm năm . Có cái t hông minh đủ để ngang tài tranh sức với các bậc đàn chị 30+ hay 40+ . Và có cái "chick" yếu tố (trẻ minhon ??) để có thể hoà đồng với các cô 19 hay 20 khác ...
    Chúc em được mãi mãi là tuổi 26 , dù thế gian này có trăm năm trôi đi trên giòng thời gian chung quanh em ....
    Được thuyenxaxu sửa chữa / chuyển vào 03:21 ngày 03/11/2005
  10. vitamin3010

    vitamin3010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    4.919
    Đã được thích:
    1
    Anh Thuyền bữa nay làm việc ở nhà nên ko bị sếp dòm, chăm chỉ luợn lờ nha. Em méc sếp anh đó
    Vấn đề già già, trẻ trẻ cũng giống đắt đắt, rẻ rẻ thôi mà Ở siêu thị, chúng nó toàn để mấy cái giá such as 2.95$ hoặc 99$ hoặc 0.95$ để bà con cô bác nhắm mắt gật đầu pick nhanh, pick lẹ Đấy, tâm lý là đây chứ đâu?????

Chia sẻ trang này