1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn chuyện đi làm thêm của sinh viên du học tại Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự vui buồn chuyện đi làm thêm của sinh viên du học tại Canada

    Phần đông các anh chị em du học bên Canada đều đã từng nếm mùi lao động vất vả. Hẳn nhiều người có những tâm sự buồn vui lẫn lộn. Em xin phép mở chủ đề này để mọi người có thể trao đổi thêm những kinh nghiệm quý báu hoặc để giải đáp những thắc mắc của những bạn chưa từng đặt chân tới Canada như của bạn benholiti dưới đây

    Trích từ bài của benholiti viết lúc 08:34 ngày 23/09/2004:

    các anh chị đang ở Canada làm ơn cho em hỏi bên đấy kiếm việc làm thêm có dễ dàng không? liệu sinh viên như mình thì kiếm được việc gì? nếu kiếm được việc thì tiền làm thêm như thế nào, có đủ chi tiêu không? em cũng muốn biết luôn về tiền học phí, tính ra US$ là bao nhiêu?
    mong anh chị trả lời giúp em về những vấn đề trên.
  2. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Trích Vancouveronline viết lúc 20:15 ngày 29/09/2004
    Hi there
    Bạn muốn du học ở canada hả? Cuộc sống bên đây thế nào ư? khổ lắm bạn ạ, liệu ráng sẽ chịu nổi không? hihi
    Mình không biết ở những chỗ khác thế nào, nhưng mình đang ở Vancouver, có lẽ là nơi ấm áp nhất Canada. Ở đây tìm việc cũng tàm tạm, nói chung chi toàn là việc như bán hàng , chạy nhà hàng , làm telemarketing, làm công nhân, xưởng in, xuống làm đsa (stone),,, thông thường những người mới sang đây làm những việc này.( lương khoảng chung 6-10$/h) về sau nếu có khả năng và bằng cấp thì việc khác đỡ hơn một chút.
    Sinh viên sang đây có lẽ không được di làm nếu không được phép. Nếu vậy thì làm là illegal, làm như vậy thì bị trả rất ép, chỉ thường 6 $/h.
    Người Việt và Tàu thường trả tiền rất ép nếu họ biết mình không có giấy tờ để đi làm.
    Cuộc sống bên này ; tiền thuê nhà khoảng chừng 550 -650 $/ phòng , nếu share 2 người cho đỡ tốn, ăn uống khoảng 400do/ thang. Tiền bus vé tháng khoảng từ 70 do/ tháng trở lên .Với bằng đại học, cao đẳng hay cao hơn... sang đây được thuê vào làm culi, bán hàng ... đủ ca.. Canada THẬT LÀ SANG
    hihi cười ra nước mắt
    Tuy nhiên đi sang đây học rồi về vn sống là sướng nhất
    ___________________________
    Trên đây là những dòng tâm sự rất thật lòng của bạn Vancouveronline Nói chungn tình trạng học sinh du học sang bên này là như vậy. Ngoại trừ một số ít những gia đình thật sự khá. Còn lại mỗi người một hoàn cảnh. ...
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề khó khăn đầu tiên phải kể tới đó là Thời tiết của Canada quá khắc nghiệt. Bạn thử tưởng tượng xem cảnh đợi xe bus khoảng 30 phút ngoài trời trong đêm đông lạnh khoảng -20C.
    Công việc được đánh giá nặng nhất là bắt trùn( bắt giun). Vào khoảng cuối tháng 4, thời tiết ngoài trời lạnh khoảng -5-> -10C. Cúi lưng suốt mấy tiếng đồng hồ ngoài đồng không mông quạnh. Bắt được khoảng 300 con được một ống bơ, giá khoảng 15$ một ống. Giá này còn lên xuống. Bạn cứ tưởng tượng công việc này như kiểu reo mạ làm đồng ở nông thôn vậy. Tuy nhiên nhiều bạn có ý trí quyết tâm vẫn có thể kiếm tiền trong nghề này...
  4. Lonely_Cat

    Lonely_Cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2001
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nghe kể chuyện đi kiếm tiền bằng bắt trùng thích thật, đấy là thích cho những người chuyên nghiệp thôi. Có lẽ ở Hamilton ng` ta đi làm nghề này nhiều hơn nên bọn tớ biết khối chuyện về trùng. Nào là đi làm ở những farm xa bị ma trêu, có người kể là bị ma giấu trùng đi, rồi vừa đi vừa thấy rõ bước chân bên cạnh, rồi có người bị ma ám về ốm 1 tuần liền ( tớ không doạ ai đâu nhá, đấy chỉ nghe kể thôi chứ cũng chả tin vì chưa được diện kiến ma quỷ là như thế nào ) Hơn nữa có farm còn có chó sói, cái này có thật đấy vì nhiều người đều nói vậy, tớ tin tuyệt đối. Làm việc đêm đã vất vả rồi, còn nói chi đến chuyện mặc quần áo dày cồm cộm, ngã xuống còn khó đứng dậy, thế mà cứ phải lom khom bắt liền mấy tiếng đồng hồ. Tớ còn được xem tận cuốn băng của mấy anh chị đã từng đi bắt trùng quay trước khi về VN để cho ở nhà biết thế nào là thiên đường Canada. Tất nhiên vì mỗi người 1 hoàn cảnh, có người sang đi học nhưng cũng rất nhiều người phải bươn chải ngay từ lúc mới sang rồi. Chuyện đi bắt trùng 6 tháng và đủ tiền về VN chơi 6 tháng ko phải chuyện lạ nhưng chỉ là số ít và chỉ dành cho người lâu năm trong nghề . Tớ cũng đã đi làm thêm nhiều việc nhưng chả bao giờ được lâu Ở dưới Hamilton thì hay có việc đi làm farm mùa hè, khoảng $8/h. Như thế cũng là ổn nhưng cố gắng chăm chỉ mới được, chịu khó nữa. Cái này thì tớ hỏng Nói chung, kiếm việc làm thêm ở đây ko khó, nếu đi học thì phải sắp xếp được thời gian, hơn nữa như Mr Dick nói, đi làm chui nên đã bị lương thấp còn hay bị chèn ép, Tớ đi làm còn ghét nhất mấy ông già dê hay nói chuyện tầm bậy với cả chuyên bới móc Việt Nam. Gặp những người như thế bảo sao ko tức, bảo sao ko cãi, bảo sao ko bị đuổi BTW, đi làm thêm để tự lập với cả được kiếm tiền ai mà chả thích. Tớ cũng đang phải cố gắng kiếm việc đây này. Khổ nỗi chả có việc nào thèm nhận. Chắc phải đợi đến mùa hè thôi. Chứ mùa đông này đi ra đường còn ngại. Đi làm thì phải có ý chí lắm nhỉ?
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Đi làm mới thấy có những thằng chủ keo dã man. Ví dụ có ông chủ Floor nọ, có vài công nhân làm việc vất vả cho ông ta ít nhất khoang 10 tiếng một ngày mà không bao giờ lo được cho công nhân một bữa ăn trưa tủ tế.
    Công việc nặng thứ nhì mà tớ phải kể tới ở đây là đi làm Floor. Đêm về khạc ra toàn mùn cưa...hic...nghe vãi lúa...
    Những tiếu truyện em LC kể trên cũng hoàn toàn có thật trong công việc bắt trùn. Đã đi làm vất vả, nhiều khi còn bị ăn cắp trùn nữa... Cái này là ức nhất...
  6. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trước định định mở cái topic này ra mang tích cũ ra kể lại, mà mãi chả mở. Đầu tiên định lấy tên là "Lao động Canada những nẻo đường" .
    Nói về việc làm thì ít người sang đây đi làm nhiều nghề như tớ , mới có khoảng hơn chục nghề, đủ kiểu.. đùa thế chứ sang đây khoảng 3 -4 năm nghề thế vẫn là ít , bắt trùng tớ cũng đi rồi nhé, làm farm cũng đi rôì, nói chung là săn bắt hái lượm, phục dịch đủ cả, thêm cả Floor, hãng xưởng đủ các kiểu, buồn vui đủ cả, cũng có nhiều ảnh khi đi làm, mặc dù là không đầy đủ, để mấy hôm nữa thi xong có thời gian lần lưọt kể lại các chuyện đi làm cho mọi người nghe. Để rút kinh nghiệm , để biết cuộc sông bên này về mặt trái ra sao (cái này cũng nhiều người biết rồi hầy,) với lại cho nhưng người chưa sang bên này thấy là cuộc sống thế nào? chẳng đơn giản đúng không? Hồi trước ở Vn có xem bộ Film truyền hình "Người Bắc Kinh ở New York" có 1 câu rất hay, đến bay giờ vẫn thấy thích " Nếu bạn yêu ai, bạn hãy đưa người đó đến New York bởi New York là Thiên đàng. Nếu bạn căm ghét ai, bạn cũng hãy đưa người đó đến New York bởi New York là địa ngục", Trước đây tôi cũng có 1 người bạn cũng xem rất thích bộ film này thường nói với tôi là với ta thì nên đổi là Toronto, tôi thấy điều đó cũng đúng.
    Đi bắt trùng chắc hình như chưa có thành viên quen thuộc nào ở box Can này đi nhỉ, toàn nghe kể chưa có kinh nghiệm thực tế... tôi mới có đi có 1 lần mà tởn đến già ,
    thế nhé lúc khác kể tiếp
  7. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Jihad có đi làm nail không? Bạn nào đã từng đi làm nail, đi đưa báo, bán hàng,... lên đây kể kinh nghiệm cho bà con với nào.
    Đi bắt trùng, nghe ai kể cũng thấy rùng mình, nhưng nếu nhanh chân nhanh tay nhanh mắt và sức khoẻ tốt, chịu đựng giỏi thì có thể kiếm tiền nhanh nên nghề này mới phổ biến phải không nhỉ?
  8. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    hồi mình đi làm mới ức, , đi làm bồi bàn mỗi tiếng được trả 6,5 đồng, nói chung cũng được, làm từ 5h chiều đến 9h30 tối, bình thường đến 9h30 tối thì về, nhưng những hôm nào đông khách thì thường chủ nói làm thêm khoảng 1/2 tiếng hoặc 1 tiếng gì đó, mình cũng ở lại làm thôi, nhưng đến cuối tuần khi trả tiền vẫn trả mình mỗi buổi 4 tiếng rưỡi, tức là từ 5h chiều đến 9h30, tức hộc máu, ...... rồi làm 1 thời gian chịu không nổi bai bai luôn .... hê hê .... mình cũng phải chơi lại, nghỉ đúng lúc mà đang mùa đông khách mà thiếu người làm, hô hô .... làm nhà hàng lao đao 1 tuần gì đó ...
    Nói chung các chủ viêtnam bên này hơi bị cheap, thế nên các ông bà ấy mới giàu, đi xe toàn mẹc với lêch xợt, nhà toàn có mấy cái, nhưng mà cái tiền mua nhà mua xe đó là bóc lột người viêtnam với nhau thôi và đặc biệt là sinh viên .... Nếu sang đây đi làm cho bọn tây chắc khá hơn ....
  9. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Tại sao ở toronto có bắt trùng mà ở montreal thấy ít người nói đến lắm, chẳng nhẽ ở toronto nhiều sâu bọ hơn hay sao ???? mà không biết bắt trùng thế nào đại ca Jihad??? cứ cúi người xuống đào đất rồi bắt hay sao ????
    Nếu làm được nghề nail cũng sướng nhẩy, được cầm tay chị em .... hì hì .....
  10. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hehe nail á có chứ , làm học 2 tuần làm 2 tuần rồi phắn , mất mấy lít tiền học và mua đồ... đang học chuẩn bị thi .. ko có thời gian viết được từ từ khoai sẽ nhừ
    chú thỏ ngọc tưởng chơi chủ nhà hàng thế nào, cú quá bỏ việc thôi à, tầm thường thế
    Tưỏng phải bỏ móng tay vào phở, hay cho gián chuột vào nồi chú hahhah (J/K)

Chia sẻ trang này