1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn chuyện đi làm thêm của sinh viên du học tại Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ui..bí rù cũng đi làm nhiều nơi lắm rùi đấy, phần lớn là toàn được mấy tuần hoặc 1 tháng là bỏ ah h`i hi` nhưng mà vẫn thích thử làm những nghề khác nữa xem thế nào
    Đầu tiên hồi mới sang, hồi đó daddy còn đang làm ở hãng may, mình cũng lớn xớn đi làm, nhưng mà mọi người ở đó cưng wá nên những việc nặng chẳng bao giờ phải làm cả, toàn làm ba cái việc vớ vỉn thui, lại còn đến giờ an đói là bắt ba đưa đi ăn phở nữa chứ(có hàng phở gần đó mà), có nhiều người cũng là học sinh đi làm ở đó bị chèn ép ghê lắm, nhiều lúc có cảm giác người t a ghét mình vì mình được ưu ái hơn nên em ngại, ba nghỉ làm cũng nghỉ theo luôn
    Sau đó thì đú với đám bạn đi làm ở hãng trái cây đóng hộp, lương cao (7.50$/h hehhee) , lại suốt ngày được ăn trái cây thoải mái nữa chứ. MÀ công nhận hồi đó liều, cả chỗ làm toàn người espagnol, người ta chỉ có mấy người biết nói 1 ít tiếng pháp, có một mình bizu lọt vào giữa hi` h`i nhưng mà nghe mãi nêu giờ đứa nào nói xấu mình bằng espagnol là chết ngay lol...chỉ mỗi tội ở đó lạnh nên ốm lên ốm xuống...phải nghỉ
    tiệm nail bizu cũng làm rui`...có mỗi một nhiệm vụ nghe phone lấy hẹn...nhưng mà các bác đừng dại bước chân vào tiệm nail làm...lương thấp (người vn toàn bắt nạt ...) lại độc hại kinh khủng, phá hoại tuổi xuân...con gái thì mụn nhọt là cái chắc..còn con trai thì ai cũng gầy ơi là gầy....em sợ rồi
    Em đang định hè năm sau đi xin bán wần áo ở mấy shop, vừa nhàn, vừa được ngắm suốt ngày, mua quần áo rẻ hơn nữa chứ hi` hi`
  2. JohnSteve

    JohnSteve Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.261
    Đã được thích:
    0
    Bí zù cũng có chiến công oanh liệt ra phết nhỉ ? Hay là đi phụ bán thịt chó với anh đê?
  3. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Hứng chí viết tí về nail tí.
    Viết cái trình tự làm 1 cái bàn tay cho khách nhá.Nghề nail thì chủ yếu gồm những công việc sau:
    1.full set(làm nguyên bộ móng mới)Cái này gồm 2 loại là móng thường và móng gel.Móng gel thì giang hồ đồn đại là tốt hơn cho móng vì bột gel có xuất xứ tự nhiên(bột là cái gì thì hồi sau sẽ rõ) cho nên đắt hơn móng thường.Tiền công tính theo độ dài móng,ngắn nhất là 10 đồng,móng nail thì ngắn nhất là 25 đồng(cái này tùy tiệm).tiền thì tùy tiệm mà chia theo tỉ lệ chủ:thợ =6:4 or 5:5 hoặc thấp hơn,cũng có tiệm bao lương thợ(fixed salary),1 tuần khoảng 4 5 trăm gì đấy
    2.Re fill: Khách làm móng được 1 thời gian thì móng dài ra nên móng sẽ bị hụt bột,dek đẹp nên fải vác móng đến tiệm để tỉa tót đắp điếc mài miếc đủ kiểu cho nuột nà như thưở ban đầu.
    3.Manicure and pedicure:cắt da tay da chân,cái này đàn ông con dzai hầu như ko làm
    4.Thổi air& sơn móng:xịt xiết sơn siếc vào móng cho tăng phần long trọng.Công nghệ nail Canada thấp hơn Công nghệ nail Mỹ 1 bậc nên ít có quả thợ nail tự vẽ vời design,chủ yếu là xịt bằng máy theo khuôn có sẵn.
    5.các việc linh tinh khác kiểu như sửa sang cắt cúp gỡ móng...
    Sau đây là trình tự tiêu biểu của 1 cái full set
    1.Dũa xù:Móng của khách cần fải dũa cho xù lên để bắt bột.Dũa máy,tăng giảm tốc độ như đạp ga.Cái này tương đối dễ,nhưng fải hết sức tập trung cẩn thận chứ ko thoải mái mà ngắm bàn tay(và 1 số thứ hấp dẫn khác vừa tầm mắt)của gái như chú khanh24 gì đó nói.Lỡ dũa vào tay khách(nhất là mấy ẻm da đen) là coi như rồi đời,được nghe ngay đủ các thể loại ca cổ(chửi rủa-của cả chủ tiệm và khách)
    2.Gắn móng giả: dùng keo dính móng giả vào.Rất cẩn thận để gắn móng cho thẳng.Gắn xong thì cắt theo yêu cầu của khách.Dũa phẳng phần nối giữa móng giả và thật để đắp bột cho dễ.
    3.Đắp bột:cái này là công đoạn quan trọng nhất,và khó nhất.Học nail vật vã nhất là cái công đoạn này,có chú vụng tay học cả tháng vẫn dek đắp cho tử tế được.Quẹt 1 ít axetôn vào cọ rồi nhúng vào bột,fải khéo để lấy bột cho vừa đủ.À quên trước khi đắp fải bôi vào móng dung dịch...(dung dịch gì quên mom nó tên rồi) để móng bắt bột,ko bị bung ra.Mùa hè thì fải lấy bột hơi ướt hơn mùa đông 1 tẹo vì mùa hè nóng axeton bay hơi nhanh,có chú mới vào nghề ko biết,đắp được 1 tí thì bột nó đóng thành 1 cục to tổ bố trên móng tay khách thì có mà khóc tiếng campuchia.Về đắp bột thì có 2 trường phái là đắp 1 cục và đắp 2 cục(nghe hơi nhạy cảm he'' he'').Cái này trực quan sinh động thì dễ nói chứ ko biết mô tả thế nào.Nôm na là dùng 1 lần bột hay 2 lần bột để đắp.Chú nào cao thủ mới đắp bằng 1 lần bột được.Đắp xong để tay khách vào quạt cho khô bột.
    4.Dũa diamond:Dũa mịn.Dũa vừa đủ ko thì bao nhiêu bột đắp vào mà dũa béng đi hết thì xong đời.
    5.Lấy shape:Dũa để lấy shape(tròn/vuông).Móng giả cứng dã man con ngan nên dũa cũng khá mệt.
    6.Buffing:đánh bóng móng.
    7.sơn base(nước sơn ko màu).
    Xong rồi thì em nào có nhu cầu thêm(sơn màu,xịt air...) thì cứ tiếp tục.
    Phù mệt quá,đồng chí nào có théc méc nghề nghiệp thì tớ sẵn sàng dzả nhời.
    Đón đọc kì sau: MUÔN DẶM FLOOR.
    Đề nghị các đồng chí chưa đi làm floor thì ko được nghe hơi nồi chõ mà phát biểu linh tinh,vdụ như đồng chí dickcutter(khiếp nick nghe đến là sợ),thằng nào đi làm floor mà về khạc ra mạt gỗ là dốt,mask đâu ko mang vào.
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hehhe đây là tâm sự buồn vui chứ đâu phải dạy làm nail , toàn thấy bác chỉ bảo cách làm , em là muốn đâm sâu vào chi tiết, chả hạn bác bị chủ bợp tai lần nào chưa, con da đen nào dúi bác vào tường chưa ...(j/k) bác cũng có kinh nghiệm nhở
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 11:34 ngày 05/12/2004
  5. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Nhớ ngày xưa, Jihad_vn nhà ta đi làm Nail, được mấy chàng Gay nhà ta sờ tay ve vuốt, sướng....ha ha ha
  6. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    hè hè căn bản là đang hứng chí muốn ôn tích xưa 1 tẹo,bác jihad em thông cảm.Mới lại em trộm nghĩ cũng có 1 số bạn ở đây cũng tò mò muốn tìm hiểu xem làm nail nó là cái dek gì nên em ngứa tay viết tí thôi. Kỉ niệm thì nhiều lắm ạh,em thì lại yếu đuối,nhắc đến kỉ niệm xưa là nước mắt cứ rân rấn nên cứ phải hạn chế.Đi làm nail thích nhất là lúc cứng tay nghề rồi,gặp em khách nào dễ chịu vui vẻ có thể thoải mái vừa làm vừa tâm sự,hỏi han,xin số dt.Mới lại tháng 5 có cái lễ tốt nghiệp của bọn học sinh,chúng nó kéo nhau đi làm nail như đi hội,em bác vừa tranh thủ gặt hái lại vừa được ngắm các em mơn mởn,cứ gọi là phê-li-xi-tê của ló.
    Kỉ niệm buồn thì bao la.Khổ nhất là gặp em nào đểu,cắt móng xong em ko chịu bảo là mày cắt ngắn quá,tao làm 10 đồng ở tiệm bên kia chúng nó làm dài hơn của mày.Lúc đó tha hồ mà practice tiếng Anh,gân cổ lên mà cãi là mày làm tiệm nào thì kệ mày,tiệm tao 10 đồng chỉ thế thôi.Rồi cái mùi axêtôn nữa,ngửi nhiều quá người lúc nào cũng mệt mệt,ăn chẳng thấy ngon miệng,da dẻ cứ xanh nhớt như thằng thiếu đói.Em chịu khó đeo mask khi làm lắm mà cũng chẳng ăn thua.
    Hè tạm thế đã,ngày còn dài tình còn đầy,kinh nghiệm mới lại kỉ niệm cày cuốc đủ các nghề ở canada thì em các bác cứ gọi là cả thúng.
  7. RoFl

    RoFl Guest

    Lâu lắm không gặp mọi người. Dạo này đang có chuyện buồn nữa Đang empty mind nên không đầu không cuốii. Mọi người thông cảm nhé Để hôm nào rảnh làm vài chai với mọi người sau. Thôi em ngược.
  8. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Nghề nail này bí rù cũng biết nhiều lắm, hồi trước dad có đi học làm nail, học chưa xong đã mua nguyên cả bộ về nhà, làm móng tay giả(cái bàn tay như của Mai Sư Phong, cứ làm xong lại làm cái khác trồng lên...ghê chết đi được í ), làm hết lôi tay con gái ra thực tập..hic hic...phá tan nát cái móng tay ....
    Mà nghề nail năm nay chắc khá lắm vì mùa đông đến muộn, lạnh được mấy hôm thì lại sắp noel rồi...
    Nhà em còn nguyên cả một bộ nail đủ cho một cửa tiệm mà để ban công, chẳng ai động tới cả, mà cũng chẳng ai mua nên giờ chẳng biết làm gì...bác nào có nhu cầu chỉ cần mang xe tới tha đi....hi` hi`
  9. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    mùa hè này sẽ là lần đầu tiên em đi làm.
    chưa biết sẽ có tâm sự gì
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Có một lần bizu theo một người bạn lên Hull để xin việc làm nail cho bạn này...cũng thuộc loại làm nail có experience rui` mà còn...
    Biết là mỗi người thì đều có cách làm khác nhau nhưng căn bản thì vẫn cùng một gốc gác cả. Thế mà khi bạn bizu làm xong rồi, theo bizu nhìn thấy thì cũng đẹp lắm mà cái ông "thằng " chủ(trẻ lắm, chắc hơn bizu có một ít ah): Chị làm thế này là không được, chị phải để cái khoảng cách của móng giả và cái nấc ở dươí móng tay là 1 que tăm(!!!???!!! bạn bizu bảo đi học 3 chỗ người ta đều cho phép=1 sợi tóc là max ), vì nếu mình làm xa thì khi dũa sẽ nhanh hơn,không sợ bật vào tay khách (làm như thế thì chắc chỉ được 2 ngày nó bong ra quá) ..lát nữa sơn lên thì đâu ai nhìn thấy đâu (làm ăn kiểu đấy đấy )
    -Chị làm bộ móng thế này thì làm sao tôi trả lương cho chị được, tôi làm có 30phút một bộ (siêu chưa) mà phải sau 6,7 tuần khách mới phải quay lại để fiêu (bizu ko biết viết từ đó sao, chỉ biết đọc hi` hi` )
    Ngay sau đó có một bà già mặt mày hằm hằm tới, bà ấy giơ móng tay của bà ấy ra..rít lên vì bị nước nhiễm trùng vào trong, bà ấy noi là mới làm chưa được 1 tuần đã bị bong hết và để lại chiến tích như thế rui`
    2 chị em chỉ còn biết lắc đầu lấy xe đi về cho nhanh...

Chia sẻ trang này