1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn chuyện đi làm thêm của sinh viên du học tại Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. emxinh

    emxinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2001
    Bài viết:
    2.684
    Đã được thích:
    0
    các bác có kinh nghiệm bắt trùng thì truyền lại một tí nhỉ. em vẫn chưa hiểu nó ra làm sao cả.
    nếu được thì hè này em sẽ thu xếp học một kỳ còn một kỳ đi bắt trùng.
    nếu không thì đành phải ở lại Montreal vừa đi học vừa đi làm một việc gì đó như là lau nhà rửa bát vậy (hơi tủi)
  2. ntv77

    ntv77 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Ở đây chắc chưa có ai đi làm bi security rượt hỉ ? Mình bị một lần rồi, đi làm vùng Pháp nói tiếng Anh, dân nó kì thị báo security. Té.
  3. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Bác Khánh hỏi là tại làm sao Montreal không có nghề bắt trùng vì theo em nghĩ , thời tiết trên đó lạnh và khắc nghiệt hơn dưới này.
    Còn cái nghề Nail thì phải nói vô cùng độc, con gái thì da dẻ không được tốt lắm. Các bạn thử đang làm rồi nghỉ làm khoảng 1 tháng xem, mặt mũi toàn lỗ châu mai...Con trai làm nail thì khỏi nói, tớ rất không thích con trai làm nail. (90% là mang điện tích âm)
    Kinh nghiêm về nghề nghiệp thì box ta tớ biết có bác Jihad_vn nhà ta là trải qua nhiều nghề nhất, và biết nhiều nhất vì tội chỗ nào đi làm cũng chỉ được 1 tháng rồi bị ...off vì tội... Ai muốn truyền kinh nghiệm gì thì cứ hỏi bác ấy...
  4. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Trong cái nghề chạy nhà hàng ở Toronto, có cái quán Bún Sai Gòn , ở phố Tàu là quán để lại nhiều kỷ lục nhất. Khó có một sinh viên nào làm ở đó lâu được. Có chú làm ở đó chỉ được có 2 tiếng đồng hồ là bỏ việc. Bởi vì chủ cheap và cộng thêm là nhà bếp bẩn quá.
  5. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    ý mình nói cái nghề làm nail đối với con trai thì có lợi vì được cầm chân tay chị em, ... không ngờ là phần lớn các chú làm ở đó lại là xăng pha nhớt ... cái này đúng là mrdickcutter nói mới biêt ...
    ở montreal có 1 tiệm tên là "la merveille du vietnam", tiệm này hết sức nổi tiếng trong giới du học sinh vì cũng nhiều người làm ở đây và ít người trụ được đến 1 tuần ...., mình cũng đã từng làm ở tiệm này nhưng được 2 ngày thì bị đuổi ... không hiểu nguyên nhân vì sao cả ... Nghe nói thằng cha chủ tiệm cay nghiệt lắm, có lần hẳt cả 1 xô nước sôi vào nhân viên ... đầu bếp thì thay liên tục, vì chẳng may có lỗi gì trong bếp là thằng cha chủ tiệm vào chửi bới lung tung, không kiêng nể gì ai cả ....
    mình biết 1 quán có chủ rất tốt là quán phở Bằng ở phố Tàu, nhưng để được làm trong đó toàn là server có kinh nghiệm lâu năm và phải có quen biết với chủ mới được nhận ....
  6. torguy

    torguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh đã dặn chú Dick rồi,cái gì đã ko biết chắc,nghe từ miệng của thằng khác thì đừng có nói,hoặc giả có mở mồm nói thì cũng đừng có buông phịch 1 cái chắc nịch.Chả phải là vì anh đã từng làm nail nên anh bênh cho đội đàn ông con dzai làm nail,nhưng chú nói 90% con trai làm nail là xăng pha nhớt thì thật anh ko ngửi được.Thực ra gay ghiếc nó cũng chẳng phải là vấn đề gì nghiêm trọng,nhưng mà chú bẻ cong sự thật quá nên anh fải nói.Chẳng thằng đàn ông léo nào muốn đi làm cái nghề phải phục dịch đàn bà con gái,nâng tay nâng chân mà còn bị chửi lên chửi xuống đâu,miếng cơm manh áo cả chú ạ.Phàm làm nghề nail thì phải ăn nói nhẹ nhàng với khách,vì khách tuyền là gái,rồi tay chân cũng phải khéo léo nhẹ nhàng cẩn thận,nếu làm lâu ngày cũng thành thói quen,Chứ cứ hùng hục thì làm nail thế léo nào được.Anh chú hồi trước bỏ nail đi làm floor cả mùa hè,mom nó đánh máy lớn máy nhỏ quen rồi đến lúc làm nail lại chân tay cứ phải kiềm cho nhẹ nhàng bớt thì mới làm được.Còn gay thì làm nghề léo nào chẳng có,cứ gì nail.
    Thôi anh ngược.Dặn chú dick lần nữa,biết cái gì nói cái ấy,ko biết plz đừng nói ra.Anh cảm ơn
  7. squalleonahar

    squalleonahar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    921
    Đã được thích:
    0
    squall, thâm niên bắt trùng 2 năm rồi, bà con muốn nghe không?.
    1-bắt trùng khổ: làm ban đêm từ 10pm-5am. bạn sẽ lên xe, đi ra farm vào ban đêm(một xe khoảng 20 người). khi bắt đầu start thì:
    head : đội cái đèn để soi, mũ.
    body: đeo túi đựng giun, đồ ăn, uống, pin cho đèn.
    foot: đeo 2 ống. 1 đựng giun, 1 đựng cám để bắt cho khỏi trơn.
    xong. chỉ việc lao ra farm destroy giun(nhầm capture) hãy tưởng tượng bạn là một thành viên tinh nhuệ của S.W.A.T đang xông vào hang ổ địch.
    lí do khổ: do làm đêm, đi lại nhiều, ban ngày phải ngủ lấy sức làm nên không được đi chơi. thực ra chỉ đối với những người tham thôi,họ không nghỉ cuối tuần nên không hồi phục sức lực. nghề này không tốt cho chị em,thử nghĩ các bà ấy luyện chân như vậy mà đá 1 cái thì...
    2- bắt trùng khoái:
    cái này thỉ có lẽ chỉ đúng với squall thôi. vì tui làm cùng với 5 người nữa cùng độ tuổi(3 trai, 2 gái), nên lên xe là trò chuyện trêu nhau ầm ĩ.
    đến farm thì bắt được 3 tiếng là hop nhau lại ngồi ăn break, có hôm trêu nhau ầm ỹ chủ farm nó vác súng ra bắn chỉ thiên mấy phat.
    về vấn đề tiền nong thì giá 1lon trùng là 10đồng, một đêm nếu là người mới bắt là được 12lon. trung bình khá là 18. còn master là 50.(tuỳ vào farm) nên tính ra bình quân là khoảng 100-300 1 đêm.(làm 5 tiếng).
    như squall nói rồi, tuỳ lòng tham của mỗi người nên nghề bắt trùng khổ hay sướng. vì nghề này không bó buộc, bạn có thể nghỉ bất cứ lúc nào, thậm chí có thể bắt 1-2 tiếng rồi lên xe ngủ.(i did) mùa năm ngoái squall kiếm được 10000. tạm đủ sống qua mùa đông.năm nay học đến tháng 7 mới xong. chẳng biết có tiếp tục không.
    note: nghề này không dành cho chị em sợ giun.(lần trước có con bé người trung quốc sợ chết khiếp thế mà vẫn tóm nó bỏ vô lon:D>, đừng mặc áo màu đỏ đi bắt giun. bò nó rươt khiếp lắm.(i did)
    squall: picking wormer, general helper, contruction, waiter, machine position, farm helper,seller.
    mình cũng nhiều EXP ấy chứ.
    Được squalleonahar sửa chữa / chuyển vào 02:15 ngày 07/12/2004
  8. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    hì hì chú Torture làm vại cho hạ hoả , có gì đâu mà toàn lý với léo thế ,
    công nhận đi làm nail thì vui cũng có, buồn cũng có nhiều .. thực ra quanh đi quẩn lại trong box người đang và đã làm nail cũng ko phải ít,hầy cũng gần chục cô chú (theo tôi biết ). Nói chung là chả nghề nào xấu cả, đi làm thì cũng vì tiền thôi đúng ko? Trước đây có khi trong mơ tôi cũng chả nghĩ 1 ngày nào đó tôi đi làm nail, thế mà có 1 ngày đẹp trời lại quyết định đi học làm nghề này, nghĩ cũng buồn cười. Nhưng thú thực là tôi cũng thích nghề này, làm tỷ mẩn, chau chuốt từng ly từng tý 1, và cũng nhiều công đoạn khác nhau, cụ thể thì xem lại bài viết của chú Torture ở trên thì thấy , còn chuyện ăn nói nhẹ nhàng thì lẽ đương nhiên làm về nghạch dịch vụ mà...thế mới có tiền chứ, làm mà hầm hố nhìn khách ko cẩn thận gặp đứa vũ phu nào nó bợp cho xưng mặt lên ấy chứ ,
    thôi làm tách nhở chú Torture , thế là thành bạn đồng nghiệp rồi, mặc dù nghiệp ko dài
  9. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Ơ cái chú này lạ chửa, tôi nói là quyền của tôi, tôi phải nhìn phải nghe thì tôi mới nói. Chả phải tôi phân biệt giới tính này nọ hay chả phải tôi coi khinh đồng tiền như chú nói. Còn cái chuyện động cham đến danh dự của những thằng đàn ông làm nghề này...( ví dụ như chú) thì tôi xin lôi. A mà nói bé, tôi có để lại 10% cho những người như chú là vẫn ok ...chú happy không?. Còn nói thực ra với chú, tôi cũng chẳng phài nhà báo gì, mà thông tin tôi đưa ra chưa hẳn là sai đâu. Còn nếu cái con số 90% chú không ngửi được là quyền của chú, là dưới con mắt của chú. CHú bản thân tôi biết 10 chú làm nghề này thì 9 chú ( -) CHú thông cảm nhé.
    Có gì đụng chạm, bỏ quá cho.
  10. BupBeDepXinh

    BupBeDepXinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2003
    Bài viết:
    1.046
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, như vậy thì sẽ không tốt cho anh em chứ vì ai lấy được bà chị này sẽ được luyện võ suốt ngày
    Nghề bắt trùng thì nghe ai kể cũng thấy là kiếm được nhiều tiền, có những anh chàng thành được master, kiếm nhiều tiền, còn lái xe xịn đi chở trùng nữa(nghe kể thôi), hi hi. Nhưng, nghĩ đến con giun nó ngoe nguẩy, to và dài như cái đũa, với đêm lạnh cắt da cắt thịt phải mò ra những cánh đồng lầy lội( có phải càng những cánh đồng lầy sau cơn mưa, sau mùa thu hoạch càng nhiều giun???) là đã đủ lạnh cả xương sống rồi chứ . Chưa kể đi đêm lạnh, sương gió như vậy ảnh hưởng sức khoẻ lâu dài lắm. Tôi biết 1 chị kinh nghiệm bắt trùng 5 năm(chị này không đi học, chỉ đi làm), một mình bảo lãnh được cả đại gia đình sang, mua được nhà cửa, xe hơi. Bây giờ nghĩ lại, bà này bảo không hiểu sao hồi đó động lực khủng khiếp thế nào đến mùa cao điểm, một ngày có thể lang thang trên cánh đồng 12,13 tiếng , cúi gập người, quằn lưng trong những đôi ủng to tổ chảng, nhiều lúc mệt phờ, mắt mờ, chân chậm nhưng tay thì vẫn cứ liên tục mổ mổ, và mổ đế mức không còn cảm giác gì nữa, chắc dạng này là master công nghiệp bắt trùng quá rồi. Đến mức đêm về và nhiều năm sau đó không còn đi bắt trùng, đêm về vẫn mộng mị những cánh đồng lầy, những bóng người lom khom, những ánh đèn le lói, những lần căng mắt đi tìm các túi trùng được đánh dấu và những chú trùng lổn nhà lổn nhổn.
    Được bupbedepxinh sửa chữa / chuyển vào 04:26 ngày 07/12/2004

Chia sẻ trang này