1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn chuyện đi làm thêm của sinh viên du học tại Canada

Chủ đề trong 'Canada' bởi MrDickcutter, 04/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Color_Of_Wind

    Color_Of_Wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    410
    Đã được thích:
    0
    --------------
    La?m Green House ma? gặp cái nắng ( cá ngoi lên bơ?) cu?a tháng 5 thi? khác gi? tra tấn.
    ...Nói chuyện với bạn be? ơ? Vn, có ai ho?i thi? nó?i, mi?nh đang "công tác" ơ? viện Green House, với chức danh " kyf sư canh nông" , oai như cu? khoai
    ----------------------------
    Sắp Noel rô?i, các bác trên Toronto có tiệc tu?ng gi? không ?
    Được Color_Of_Wind sửa chữa / chuyển vào 06:48 ngày 09/12/2004
  2. Totto_chan

    Totto_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê... nói về nghề nails thì tớ cũng có 1 số kỉ niệm hay ho ra phết, để tớ kể các bạn nghe.
    Hồi mới theo anh bạn đi học nghề ở ngay tiệm anh ấy làm , chủ tiệm cứ để bọn học nghề như tớ làm trực tiếp trên tay khách chứ không cần phải làm trên móng giả như em bú rù nói. ( Tại vì tiệm nó sắp bán nên nó không care ) Mấy bà khách vào chìa tay cho bọn tớ làm cũng cú lắm vì toàn bọn vừa làm vừa run, lại còn phải cử 1 đứa ngồi nói chuyện với họ để họ mải nói chuyện mà không nhìn xem mình làm gì với bàn tay của họ . Thỉnh thoảng cắt vào tay nó thì nó mới giật mình rụt tay lại, cũng có đứa chẳng lịch sự gì cả, nó chửi mình nữa. Mình biết sai nhưng cũng chửi lại băng tiếng nước mình hẳn hoi...hê hê hê... bọn tây trông thế mà cũng ngu lắm nhé, bọn tớ chửi chúng nó bằng tiếng Việt mà chúng nó chẳng hiểu gì cả. hi` hi` Chủ tiệm còn dậy bọn tớ 1 bài học vô cùng quý báu mà tớ chắc là chẳng ở đâu khác dậy cả. Chú ấy nói... thấy mặt đứa nào dễ ghét , lại còn tỏ ra khó khăn với mình , cứ cắt vào tay nó xong rùi sorry 1 cách thành thật nhất.. mọi chuyện sẽ không sao cả.. hi` hi`...
    Đấy là chủ cũ của tiệm , còn khi bán cho chủ mới rồi, mọi chuyện cũng thay đổi theo. Tớ ở lại làm cho 2 vợ chồng chủ mới được gần 1 năm nên toàn bộ khách hàng đều là khách quen hết.. tiệm làm ăn rất tốt nên mình kiếm ăn cũng khá. Thanksgiving hay noel and tết dương lịch , có nhiều khách quen mang cho bánh, kẹo, còn cả tiền tip nhiều hơn rất nhiều lần bình thường, vì họ cũng biết tết của châu Á có chuyện lì xì lì xèo.. hê hê hê.. vui phết.
    Bây giờ nghỉ làm nails, tớ nhớ thu nhập trước đây quá, và tất nhiên là nhớ cả những người khách vô cùng dễ mến and vợ chồng ông chủ tiệm tốt bụng( chủ mới ấy) nữa.
  3. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    À mình đoán ra rồi,chắc là trồng Rau Muống à?Mùa đông rau muống đắt nên chắc là kiếm được nhiều tiền hơn roài
  4. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    chú nói thế cũng ko phải, thực ra Gay hay không thì là do bản tính của con người chứ không phải là do ảnh hưởng. Cũng có thể nhưng chỉ là 1 phần nhỏ thôi. Còn những đứa như chú gặp toàn là giả cầy , Tất cả những người tôi quen là người như vậy thì rất gần gũi và dễ chịu, mà nói ra thì cũng là từ bé chứ chả có ai là lớn lên mới bị như thế cả. Hoặc là từ bé mà ko có điều kiện để bộc lộ ..,
    Làm nail công nhận là độc thật, nhớ lần đầu tiên bước vào chỗ học, mùi aceton sặc lên cộng với bụi của bột nail khi mài dũa nó bay ra kinh ko chịu được, nhưng dần rồi cũng quen...
  5. James_Bond

    James_Bond Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    May mà bác Jihad_vn bỏ nghề lâu rồi chứ ko thì bây giờ ko biết xưng hô thế này nữa,quỷ sứ à ...
  6. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Đúng đó. Gay dạn giả cầy đó là những người tư tưởng luôn cứ nghĩ mình là gay mà thực chất thì ko. EM cũng có biết vài "chú" - bạn học em trẻ quá em ko biết được. Mà có 1 chú gấp đôi tuổi em mới bị chồng bỏ, bị cha mẹ giục đi lấy vợ để còn có người nối dõi tông đường. Gặp em cứ xưng an goi em ngọt sớt, mình đã bảo là cháu còn nhỏ lắm ko biết bao lần mà ko thay đổi. Sợ nên nếu có phải gặp cái chú đó cũng tìm cách chuồn lẹ.
  7. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là ai, hoá ra là cô chủ tiệm món bún ốc của đội...
  8. MrDickcutter

    MrDickcutter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.143
    Đã được thích:
    0
    Tầm tuổi đó xưng anh gọi em là đúng rồi có gì phải ngại, có những bác già 75 tuổi, tớ biết , cũng chỉ thích được gọi là Anh thôi. Nếu bị gọi là chú thì mặt buồn lắm...
  9. bluesunflower_to_on_ca

    bluesunflower_to_on_ca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Thật ra vấn đề là cái chú đó là họ hàng xa lắc xa lơ của em, theo vai bậc phải gọi là chú.
  10. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ui mấy cái xưng hô thật là nhiều lúc bizu thấy phiền quá đi...
    có một lần có một người đến nhà bizu chơi, là bạn của ba mẹ bizu....bizu đã ngoan ngoãn pha chè rùi còn khoanh tay "cháu chào chú ạ" vậy mà bị ông ấy quát lên "tao đáng tuổi anh ba ****** mà mày gọi tao bằng chú ah" (quát thật chứ không phải đùa) làm bizu ớ hết cả người ra...hằm hằm vào nhà không thèm chú cháu bác biếc gì nữa...tức điên...

Chia sẻ trang này