1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lafuture

    lafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thật cảm động khi có một em gái muốn đi theo nghành y khi cả gia đình không muốn và cả khi biết rằng nghành y rất vất vả và nhất là em gái ấy muốn mang lại điều tốt đẹp cho mọi người.
    Nhưng theo tôi, ngoài những gì bạn Nore khuyên em nên đọc về ngành Y , bạn cũng nên gợi ý em nên đi xem một vài bệnh viện ở thành phố mà em đang sống, nên tiếp xúc một vài bác sĩ và sinh viên Y có lẽ cũng bổ ích cho em trong việc chọn nghề này. Muốn mang lại tốt đẹp cho mọi người thì có lẽ là phải hy sinh rất nhiều.
    Chúc vui.
  2. lafuture

    lafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu rồi mà Ladymeomuop không vào lại forum nhỉ, Meomuop ơi cho gửi lời hỏi thăm chị Mai nhé.
    Chúc meomuop vui vẻ và hạnh phúc.
  3. lafuture

    lafuture Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Sao lâu rồi mà Ladymeomuop không vào lại forum nhỉ, Meomuop ơi cho gửi lời hỏi thăm chị Mai nhé.
    Chúc meomuop vui vẻ và hạnh phúc.
  4. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lafuture nhé, tớ sẽ nhắn với chị Mai con Nhà tớ có 2 chị Mai lận Chị Mai con chính là chị Mai to hơn
  5. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn lafuture nhé, tớ sẽ nhắn với chị Mai con Nhà tớ có 2 chị Mai lận Chị Mai con chính là chị Mai to hơn
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể đưa các link này để cô bé tham khảo:
    1. [topic]175833[/topic]
    2. [topic]303081[/topic]
    3. [topic]66285[/topic]
    4. [topic]304694[/topic]
    Thân ái
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Bạn có thể đưa các link này để cô bé tham khảo:
    1. [topic]175833[/topic]
    2. [topic]303081[/topic]
    3. [topic]66285[/topic]
    4. [topic]304694[/topic]
    Thân ái
  8. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ndungtuan và mọi người. Nore đã gửi cho cô bé đó đường link mà mọi người giới thiệu.
    Thực tế thì Nore cũng thấy ko ít trường hợp học Y ra để rồi phải đi làm nghề khác, vì rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng cũng có người chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để được làm đúng ngành nghề mà mình đã chọn. Nore cũng rất muốn trở thành bác sĩ (ước mơ từ nhỏ) nhưng lại ko đủ khả năng nên vẫn luôn ngưỡng mộ những người làm nghề Y.
  9. nore

    nore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ndungtuan và mọi người. Nore đã gửi cho cô bé đó đường link mà mọi người giới thiệu.
    Thực tế thì Nore cũng thấy ko ít trường hợp học Y ra để rồi phải đi làm nghề khác, vì rất nhiều lý do khác nhau. Nhưng cũng có người chịu đựng tất cả mọi thứ chỉ để được làm đúng ngành nghề mà mình đã chọn. Nore cũng rất muốn trở thành bác sĩ (ước mơ từ nhỏ) nhưng lại ko đủ khả năng nên vẫn luôn ngưỡng mộ những người làm nghề Y.
  10. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc bài này thấy "cười ra nước mắt", không biết post vào chủ đề nào cho đúng, post tạm vào đây, các bác Mod nếu thấy chủ đề nào phù hợp hơn, làm ơn chuyển hộ.
    Hiểu lầm lời bác sĩ ​
    Có người bị bệnh thận, bác sĩ dặn kiêng ăn mặn (ít muối), anh ta bèn ăn chay, cho nhiều muối hơn! Có trẻ bị tiêu chảy, bác sĩ bảo cho "uống nước cháo? (để bù nước và muối), nhưng không nói rõ uống bao lâu nên trẻ phải ăn cháo muối mãi, bị suy dinh dưỡng nặng.
    Trong thực tế, còn nhiều trường hợp hiểu lầm lời thầy thuốc dẫn đến những hậu quả xấu. Chị X. đi khám, bác sĩ ghi mấy chữ vào sổ và bảo là bệnh không chữa dứt được, phải uống thuốc đến lúc chết. Do hoảng sợ nên tuy về uống thuốc theo đơn mà chị vẫn không yên tâm, có cảm giác như nặng thêm, lúc nào cũng thấy mệt. Chỉ đến khi một bác sĩ quen xem giúp hồ sơ và cho biết chị bị cao huyết áp nhẹ, đây là bệnh mạn tính cần theo dõi suốt đời..., chị X. mới thở phào như trút được gánh nặng, và thấy khoẻ hẳn ra.
    Chị H., công nhân một xưởng gỗ tại Đồng Nai, kể vợ chồng chị đi xét nghiệm viêm gan B và kết quả là chỉ có chị nhiễm virus này. Bác sĩ khuyên: ?oVợ chồng phải xa nhau để tránh lây bệnh cho nhau?! Thế là 2 người bàn bạc và đi đến quyết định: vợ đi xa, chồng ở lại nuôi 2 con. Hiện gia đình kẻ Nam người Bắc. Giá như ông bác sĩ ít tế nhị hơn, nói rõ là 2 người phải tránh quan hệ ******** hoặc phải dùng bao cao su thì sẽ không có chuyện xảy ra.
    Truyền thông giữa thầy thuốc với bệnh nhân là một loại truyền thông đặc biệt. Khi đi khám, người bệnh mang theo những nỗi băn khoăn, lo lắng và sợ hãi. Lời nói của thầy thuốc do vậy không chỉ mang ý nghĩa thông tin về kiến thức mà còn chuyển tải một nội dung cảm xúc. Vì vậy, lời nói của bác sĩ cũng là một ?oliệu pháp?, có khả năng chữa bệnh hoặc làm bệnh nặng thêm. Khi người bệnh đã quá lo âu, suy sụp, căng thẳng, nếu thầy thuốc còn ?ohù? thêm, ?ovẽ vời? thêm thì bệnh sẽ càng nặng.
    Bệnh nhân cũng rất nhạy cảm với những ?othông điệp không lời? trong mối giao tiếp đặc biệt này. Nhìn dáng điệu, nét mặt, cử chỉ hoặc nghe giọng nói, cái vỗ vai, cái nắm tay... của bác sĩ, họ sẽ suy đoán ra nhiều điều. Đặc biệt, bệnh nhân nữ rất nhạy cảm với những chi tiết đó. Việc bác sĩ dùng những danh từ bí hiểm, thuật ngữ chuyên môn sâu cũng có thể gây hiểu lầm, dẫn đến những lo sợ không đáng có.
    BS. Đỗ Hồng Ngọc, Sức Khoẻ & Đời Sống
    (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2004/07/3B9D4791/)

Chia sẻ trang này