1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Kể cho mọi người một câu chuyện này , không biết là vui hay buồn nữa
    Anh bạn của tôi ( như đã kể) là một bác sĩ phẫu thuật chuyên khoa tiết niệu, mà bệnh nhân thì phần nhiều là nam giới có vấn đề về đường tiểu Tuần trước anh ấy có khám cho một bệnh nhân là một ông khoảng ngoài 40 tuổi, to cao đẹp trai, sau khi khám xong quay ra để ghi chép thì thấy một bàn tay vuốt ve mông mình Không biết mọi người nếu trong hoàn cảnh như vậy thì làm sao, còn anh bạn tôi kể lại là lúc đó trừng mắt lên và bảo " Anh bỏ ngay tay ra " Sau đó kể lại với tôi là phải bình tĩnh lắm nếu không sẽ giáng cho ông bệnh nhân kia một cái tát Tôi thầm nghĩ " thích bỏ xừ , cứ giả vờ ( just kidding)". Làm nghề Y cũng nhiều cái hay đấy chứ ạ
  2. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi,
    bạn ladymeomuop sao lại nói với nguời yêu kiểu thế. Tôi mà như anh ấy là thằng cha đó đuợc ra toà vì tội quấy rối ******** rồi.
  3. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chúa ơi,
    bạn ladymeomuop sao lại nói với nguời yêu kiểu thế. Tôi mà như anh ấy là thằng cha đó đuợc ra toà vì tội quấy rối ******** rồi.
  4. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    LT ơi , làm gì nóng dữ vậy , bớt nóng chút xíu đi , đi lấy nước uống nhé !
    Hân ở tình thế bạn trai của ladymeomuop , quay sang ông ấy hỏi nhỏ : Anh mới uống Viagra phải không ?
  5. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    LT ơi , làm gì nóng dữ vậy , bớt nóng chút xíu đi , đi lấy nước uống nhé !
    Hân ở tình thế bạn trai của ladymeomuop , quay sang ông ấy hỏi nhỏ : Anh mới uống Viagra phải không ?
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Es regnet stark , der Wind weht , die Nacht ist still . Ich denke oft an dich . Weisst du , was ich so sehr wẳnsche ; alles , was du in der Hand hast , was du in deinen Kopf steckst , wirdst du bestimmt schaffen . Deine FÔhigkeit hast du mir gezeigt . Alles , was du bis jetzt mit viel Mẳhe gegeben hast , bekommst du zurẳck . Bis da hin wẳrde ich kommen , direkt vor dir , und sagen : ................
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Es regnet stark , der Wind weht , die Nacht ist still . Ich denke oft an dich . Weisst du , was ich so sehr wẳnsche ; alles , was du in der Hand hast , was du in deinen Kopf steckst , wirdst du bestimmt schaffen . Deine FÔhigkeit hast du mir gezeigt . Alles , was du bis jetzt mit viel Mẳhe gegeben hast , bekommst du zurẳck . Bis da hin wẳrde ich kommen , direkt vor dir , und sagen : ................
  8. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, không hiểu gì hết, chắc phải đi học tiếng Đức quá!
  9. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì hì, không hiểu gì hết, chắc phải đi học tiếng Đức quá!
  10. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ndungtuan,
    Vợ chồng tôi vừa mới nhắc bác sáng nay, chúng tôi hỏi nhau sao lâu quá không thấy bác ghé vào gở mối lo âu của mọi người nhỉ? ( bác thì vắng lâu ghê), có nhắc bác Gerbich nữa ( mặc dù bác G. chỉ mới vắng dăm hôm thôi ). Mặc dù biết quý bác bận rộn công việc đời thường nhưng không thấy quý bác vào thì cảm thấy như thiếu thiếu ạ.
    Chúc bác vạn điều vui.
    YB

Chia sẻ trang này