1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yenbinhd

    yenbinhd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Chào bác ndungtuan,
    Vợ chồng tôi vừa mới nhắc bác sáng nay, chúng tôi hỏi nhau sao lâu quá không thấy bác ghé vào gở mối lo âu của mọi người nhỉ? ( bác thì vắng lâu ghê), có nhắc bác Gerbich nữa ( mặc dù bác G. chỉ mới vắng dăm hôm thôi ). Mặc dù biết quý bác bận rộn công việc đời thường nhưng không thấy quý bác vào thì cảm thấy như thiếu thiếu ạ.
    Chúc bác vạn điều vui.
    YB
  2. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vâng , thấy BS Tuấn vô trở lại mừng quá đi ! BS Gerbich nữa , đâu mất mấy bửa nay , thấy cũng nhớ nhớ !
    Chúc 2 BS khoẻ mãi .
  3. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Vâng , thấy BS Tuấn vô trở lại mừng quá đi ! BS Gerbich nữa , đâu mất mấy bửa nay , thấy cũng nhớ nhớ !
    Chúc 2 BS khoẻ mãi .
  4. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anh tuấn kinh quá, tìm anh giờ khó quá. Học hành thế nào rồi, bệnh tật ra sao, có gì nhắn tin cho thằng em cái.
    Anh Gerbich dạo này cũng đi vắng. Ko hiểu có vấn đề gì với anh ko.
  5. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Anh tuấn kinh quá, tìm anh giờ khó quá. Học hành thế nào rồi, bệnh tật ra sao, có gì nhắn tin cho thằng em cái.
    Anh Gerbich dạo này cũng đi vắng. Ko hiểu có vấn đề gì với anh ko.
  6. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì,
    Đa tạ sự quan tâm của mọi người . Dạo này tôi đang viết đề tài về "Trí thông minh" mà bản thân thì hơi bị thiếu nên vất vả quá! Sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của các bạn, xin hứa! (giống như là "Xin thề! Xin thề! Xin thề!", "thề" cũng phải "xin" nhé!)
    Thân ái
  7. ndungtuan

    ndungtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    1.493
    Đã được thích:
    2
    Hì,
    Đa tạ sự quan tâm của mọi người . Dạo này tôi đang viết đề tài về "Trí thông minh" mà bản thân thì hơi bị thiếu nên vất vả quá! Sẽ cố gắng hơn nữa để không phụ lòng mong mỏi của các bạn, xin hứa! (giống như là "Xin thề! Xin thề! Xin thề!", "thề" cũng phải "xin" nhé!)
    Thân ái
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chị có tâm hồn của một người phụ nữ dịu hiền. Một người có tình cảm và lòng nhân ái.
    Em như tự nhận của thanh niên làng Zim, ?ohâm?, ?othô? nhưng cũng thẳng thắn và tình cảm. Nhưng có đôi khi em không hiểu được làm sao, để có thể nhẹ nhàng và dịu dàng được.
    Đối với chị em rất chân tình, nhưng có những lúc, em đã cư xử không khôn khéo, khiến chị giận, chị buồn. Chị có biết không, em rất buồn. Vì chị luôn là người em rất yêu quý.
    Em biết rằng nhiều khi em làm chị buồn, chị giận, nhưng em không muốn điều đó. Đối với em, chị quan trọng nhường nào.
    Chiều nay chat với chị. Những dòng chữ vô tình đã không diễn đạt nổi ý em. Em mong chị hiểu cho, và hãy hiểu rằng, em luôn yêu quý chị.
    Em của chị.
    Mượn tạm chỗ tâm sự. Mong các mod đừng xoá nhé.
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Chị có tâm hồn của một người phụ nữ dịu hiền. Một người có tình cảm và lòng nhân ái.
    Em như tự nhận của thanh niên làng Zim, ?ohâm?, ?othô? nhưng cũng thẳng thắn và tình cảm. Nhưng có đôi khi em không hiểu được làm sao, để có thể nhẹ nhàng và dịu dàng được.
    Đối với chị em rất chân tình, nhưng có những lúc, em đã cư xử không khôn khéo, khiến chị giận, chị buồn. Chị có biết không, em rất buồn. Vì chị luôn là người em rất yêu quý.
    Em biết rằng nhiều khi em làm chị buồn, chị giận, nhưng em không muốn điều đó. Đối với em, chị quan trọng nhường nào.
    Chiều nay chat với chị. Những dòng chữ vô tình đã không diễn đạt nổi ý em. Em mong chị hiểu cho, và hãy hiểu rằng, em luôn yêu quý chị.
    Em của chị.
    Mượn tạm chỗ tâm sự. Mong các mod đừng xoá nhé.
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm dậy , mở máy ra đọc bài , những dòng chữ của BS G. : ...... "số mạng đã định sẳn ".... " đi không ngày trở lại "..., nước mắt tự nhiên tuông trào . Tôi chỉ biết ngày xưa khi tôi ra đi , cũng có người nói câu này , những lời nói : ngày đi rồi , lúc trở về có còn gặp lại người thân yêu chăng !?....Tôi chỉ biết chuyến đi đó tôi đã trả 1 giá rất đắc ! Hình bóng người mình thương đã mãi mãi xa, chỉ còn tìm kiếm nhau trong giấc mơ !
    Das Leben ist ein Traum ! Wann ist dies Traum in Wirklichkeit?

Chia sẻ trang này