1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm dậy , mở máy ra đọc bài , những dòng chữ của BS G. : ...... "số mạng đã định sẳn ".... " đi không ngày trở lại "..., nước mắt tự nhiên tuông trào . Tôi chỉ biết ngày xưa khi tôi ra đi , cũng có người nói câu này , những lời nói : ngày đi rồi , lúc trở về có còn gặp lại người thân yêu chăng !?....Tôi chỉ biết chuyến đi đó tôi đã trả 1 giá rất đắc ! Hình bóng người mình thương đã mãi mãi xa, chỉ còn tìm kiếm nhau trong giấc mơ !
    Das Leben ist ein Traum ! Wann ist dies Traum in Wirklichkeit?
  2. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sự trớ trêu của số phận đôi khi làm con người trở nên ngạt thở, tôi không thể ngờ được có một ngày phải chứng kiến sự mất mát đau đớn của những người thân yêu.
    Xoằn là tên thường gọi của Minh, cậu cháu họ của tôi mới có 14 tuổi, bố của Xoằn cũng là Bác sĩ , 2h chiều Xoằn gọi cho Bố và nói rằng: " Con mệt lắm , không đi đón em được đâu", 5h chiều bố mẹ đi làm về thì Xoằn đã ra đi vĩnh viễn. Thật đau đớn và bất ngờ! Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được, nhiều lúc cảm thấy thật sợ hãi vì trong cuộc sống có biết bao điều bất ngờ thật đau đớn.
    Nhìn bọn trẻ con tung tăng đến trường khai giảng năm học tôi lại chạnh lòng thương cháu đến nao lòng...Thương bố mẹ của Xoằn, ông bà...những người lớn tuổi không còn nhiều sức chịu đựng nữa...
    Buồn..thật buồn...
  3. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Sự trớ trêu của số phận đôi khi làm con người trở nên ngạt thở, tôi không thể ngờ được có một ngày phải chứng kiến sự mất mát đau đớn của những người thân yêu.
    Xoằn là tên thường gọi của Minh, cậu cháu họ của tôi mới có 14 tuổi, bố của Xoằn cũng là Bác sĩ , 2h chiều Xoằn gọi cho Bố và nói rằng: " Con mệt lắm , không đi đón em được đâu", 5h chiều bố mẹ đi làm về thì Xoằn đã ra đi vĩnh viễn. Thật đau đớn và bất ngờ! Đến bây giờ tôi vẫn không thể tin được, nhiều lúc cảm thấy thật sợ hãi vì trong cuộc sống có biết bao điều bất ngờ thật đau đớn.
    Nhìn bọn trẻ con tung tăng đến trường khai giảng năm học tôi lại chạnh lòng thương cháu đến nao lòng...Thương bố mẹ của Xoằn, ông bà...những người lớn tuổi không còn nhiều sức chịu đựng nữa...
    Buồn..thật buồn...
  4. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Dear ladymeomuop ,
    My deepest sympathy for what happened to you and bố mẹ của Xoằn .
  5. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Dear ladymeomuop ,
    My deepest sympathy for what happened to you and bố mẹ của Xoằn .
  6. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Dear Han ,
    Xin lỗi G. đã vô tình đã gợi lại cảm xúc of bạn .... chia cách , mất nhau luôn là vết thương khó lành và đau đớn nhất ... chúc Han sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc thật sự của mình .
  7. Gerbich

    Gerbich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2003
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    2
    Dear Han ,
    Xin lỗi G. đã vô tình đã gợi lại cảm xúc of bạn .... chia cách , mất nhau luôn là vết thương khó lành và đau đớn nhất ... chúc Han sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc thật sự của mình .
  8. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chia buồn cùng bạn và gia đìnhngười thân . Lá vàng khóc lá xanh rơi , đau đớn lắm !
  9. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Xin có lời chia buồn cùng bạn và gia đìnhngười thân . Lá vàng khóc lá xanh rơi , đau đớn lắm !
  10. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0

    Dear Han ,
    Xin lỗi G. đã vô tình đã gợi lại cảm xúc of bạn .... chia cách , mất nhau luôn là vết thương khó lành và đau đớn nhất ... chúc Han sớm vượt qua và tìm được hạnh phúc thật sự của mình .
    [/quote]
    Liebe BS G .
    Không sao , Hân quen rồi , cảm xúc đôi lúc không kiềm hảm được thôi , nên vậy thôi . Hổng có gì đâu !

Chia sẻ trang này