1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0

    Chào các bạn,
    Sau khi đọc những giòng vui buồn đời ngành Y, mèo cảm thấy rất kính phục và quý mến các bạn rất nhiều . Các bạn đã hy sinh rất nhiều để chọn ngành này giúp đỡ tha nhân.
    mèo có 1 câu chuyện vui muốn đóng góp ...vào những ngày tháng của tuổi trẻ điên cuồng , mèo có dịp làm việc chung với một bác sĩ quân y trẻ . Một hôm anh ta kể lại chuyện như sau. Anh ta đang làm việc với một ông bác sĩ già người Huế ...anh ta hỏi một câu là : - "Còn các người bị thương nhẹ ngồi chờ ngoài thì bác sĩ tính sao ạ ?
    Câu trả lời thật bất ngờ là : - Anh cự đem họ ra đàng sau bắn bỏ đi chự còn chần chờ gì nựa .
    Giật bắn người lên anh ta vội hỏi lại : Nhưng mà thưa Bác Sĩ họ bị thương nhẹ cơ mà ?
    Ông bác sĩ già vẫn lập lại rằng đem họ ra bắn bỏ nhanh lên
    - Sau người bạn mới nghĩ ra ông ta nói là đem họ ra băng bó ...
    chúc các bạn những ngày cuối năm vui vẻ và yên lành
    alleykat
  2. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lại sắp đên một Noel nữa rồi ...mèo không quên là các bạn trongngành Y làm việc 24/7 và 365 nên Noel cũng chỉ là một ngày như mọi ngày thôi ...và cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn đã đem lại nhiều niềm an ủi và những nụ cười vui cho những người chung quanh , dù là trong thế giới ảo của mạng hay ngoài đời thường . Xin chúc các bạn một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ và an lành
    alleykat
    Merry Christmas to you all !

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 14/12/2004
  3. alleykat

    alleykat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    2.831
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn
    Lại sắp đên một Noel nữa rồi ...mèo không quên là các bạn trongngành Y làm việc 24/7 và 365 nên Noel cũng chỉ là một ngày như mọi ngày thôi ...và cũng không quên cảm ơn tất cả các bạn vì các bạn đã đem lại nhiều niềm an ủi và những nụ cười vui cho những người chung quanh , dù là trong thế giới ảo của mạng hay ngoài đời thường . Xin chúc các bạn một mùa Giáng Sinh thật vui vẻ và an lành
    alleykat
    Merry Christmas to you all !

    Được alleykat sửa chữa / chuyển vào 18:22 ngày 14/12/2004
  4. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh , các chị !
    Noel sắp đến rồi , em chúc mọi nguời luôn mạnh khỏe và hạnh phúc .
    Em cũng chưa phải đi bệnh viện thuờng xuyên , nhưng em thấy các bác sĩ và y tá ai cũng rất sẵn sàng giúp đỡ có điều chắc họ bận và công việc quá căng thẳng nên có thái độ hơi lạnh lùng . Vì vậy chúng ta nên hiểu cho họ , nhớ kĩ phải thật bình tĩnh , ko đuợc có thái độ vô văn hoá sẽ mang lại kết quả ko tốt . Tiếp nữa phải thành thật , có thái độ hợp tác cùng các bác sĩ . Nếu có ý kiến ghóp ý nên nói thẳng thắn , với 1 tinh thần xây dựng , ko có chuyện ra ngoài nói vớ vẩn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy vì lỗi lầm của mỗi nguời ( nếu họ mắc phải ) đâu phải ai cũng nhận ra đuợc ( và biết đâu lại nhận đuợc những lời cám ơn , hay những lời khuyên chân thành của họ vì ai chẳng muốn hoàn thiện chính mình ) .
    Em có vài lời như vậy , văn vẻ kém ko biết viết thế nào cho xuôi , mong các bác thông cảm . Nhưng thật lòng rất yêu quí các anh chị làm nghành y !
    Một lần nữa xin chúc mọi nguời hạnh phúc !
    TB: Chân thành cám ơn bác sĩ Gerbich .
  5. copramat

    copramat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chào các anh , các chị !
    Noel sắp đến rồi , em chúc mọi nguời luôn mạnh khỏe và hạnh phúc .
    Em cũng chưa phải đi bệnh viện thuờng xuyên , nhưng em thấy các bác sĩ và y tá ai cũng rất sẵn sàng giúp đỡ có điều chắc họ bận và công việc quá căng thẳng nên có thái độ hơi lạnh lùng . Vì vậy chúng ta nên hiểu cho họ , nhớ kĩ phải thật bình tĩnh , ko đuợc có thái độ vô văn hoá sẽ mang lại kết quả ko tốt . Tiếp nữa phải thành thật , có thái độ hợp tác cùng các bác sĩ . Nếu có ý kiến ghóp ý nên nói thẳng thắn , với 1 tinh thần xây dựng , ko có chuyện ra ngoài nói vớ vẩn thì mọi chuyện lại đâu vào đấy vì lỗi lầm của mỗi nguời ( nếu họ mắc phải ) đâu phải ai cũng nhận ra đuợc ( và biết đâu lại nhận đuợc những lời cám ơn , hay những lời khuyên chân thành của họ vì ai chẳng muốn hoàn thiện chính mình ) .
    Em có vài lời như vậy , văn vẻ kém ko biết viết thế nào cho xuôi , mong các bác thông cảm . Nhưng thật lòng rất yêu quí các anh chị làm nghành y !
    Một lần nữa xin chúc mọi nguời hạnh phúc !
    TB: Chân thành cám ơn bác sĩ Gerbich .
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thời gian làm con người phân vân lo sợ , nhưng ý chí kiên nhẫn mới là điều đáng kể . Con đường đi không sỏi đá , thì sẽ khôngg đánh thức chúng ta lúc say ngũ hoặc chán chường . Có vấp phải lổi lầm , mới biết đó là lổi . Cố gắng lên , tương lai , thời gian tới không dể dàng đâu . Một khó khăn nhỏ không vượt qua , sóng to đến lấy gì mà chóng đở !?
    Được ngoc_han_giang sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 19/12/2004
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Thời gian làm con người phân vân lo sợ , nhưng ý chí kiên nhẫn mới là điều đáng kể . Con đường đi không sỏi đá , thì sẽ khôngg đánh thức chúng ta lúc say ngũ hoặc chán chường . Có vấp phải lổi lầm , mới biết đó là lổi . Cố gắng lên , tương lai , thời gian tới không dể dàng đâu . Một khó khăn nhỏ không vượt qua , sóng to đến lấy gì mà chóng đở !?
    Được ngoc_han_giang sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 19/12/2004
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Sinh ra trong khó khăn, lớn lên luôn chọn con đuờng khó khăn cho chính mình. Nhiều khi em cũng ko hiểu tại sao. Nhưng có một điều em biết là, bên em luôn có chị, có bạn bè giúp đỡ và động viên. Chị đừng lo, em ko bao giờ nản chí bỏ cuộc sớm, đôi khi chỉ buồn vì mình ko thể tiến nhanh được. Nhưng dù sao thì em cung sẽ đến đuợc nơi em cần đến.
    Cái lạnh giữa Đông thật khắc nghiệt, nhưng ở Đông Đức lại khác Tây Đức, bên kia trời lạnh ẩm, bên này trời lạnh khô. Nhưng lúc nào em cũng cảm thấy ấm vì tình thuơng của chị.
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Sinh ra trong khó khăn, lớn lên luôn chọn con đuờng khó khăn cho chính mình. Nhiều khi em cũng ko hiểu tại sao. Nhưng có một điều em biết là, bên em luôn có chị, có bạn bè giúp đỡ và động viên. Chị đừng lo, em ko bao giờ nản chí bỏ cuộc sớm, đôi khi chỉ buồn vì mình ko thể tiến nhanh được. Nhưng dù sao thì em cung sẽ đến đuợc nơi em cần đến.
    Cái lạnh giữa Đông thật khắc nghiệt, nhưng ở Đông Đức lại khác Tây Đức, bên kia trời lạnh ẩm, bên này trời lạnh khô. Nhưng lúc nào em cũng cảm thấy ấm vì tình thuơng của chị.
  10. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Tân Uyên, ngày ...
    Chị T... xa nhớ !
    Lúc này ba khoẻ không vậy chị ? Em trên này thì èo uột lắm nên ít viết thư về cho chị, lúc này em bị rất nhiều thứ bệnh lạ mà đa số là ngoài da và đầu tóc nên hôm nay em viết thư về là để chị mua thuốc mang lên cho em. Trên này cũng có bán thuốc nhưng em uống không hết. Chị nói mẹ lên lấy máu của em đem về làm xét nghiệm lại, vì em muốn biết mình còn bao nhiêu sức đề kháng vì nó có liên quan đến thời gian còn lại của em, nên em cần phải biết rõ để chuẩn bị tâm lý cho riêng mình. Em đã suy nghĩ chuyện này từ rất lâu rồi, em biết mình đang đứng ở vị trí nào và rất rõ bản thân cần phải làm gì. Đã ở đây được một thời gian, tuy không lâu nhưng cũng đủ để em nhìn lại mình lần nữa. Em hiểu cuộc chơi nào rồi cũng tàn và con người rồi có lúc sẽ ra đi. Em không muốn đến khi nằm xuống sẽ mang theo hối tiếc và những ân hận chôn theo. Chị biết không, cứ mỗi lần nhìn mẹ và chị lên thăm rồi xách giỏ ra về em lại càng ân hận, một cảm giác nuối tiếc chạy qua trong đầu em. Em giờ rất là muốn gặp ba, đã từ rất lâu em không được gặp ba, em rất nhớ ông. Ba nói đúng, ba thường nói lúc em hiểu ra và biết thương gia đình, thương ba mẹ nhiều hơn thì đã muộn. Thật lòng em cũng nhớ nhà rất nhiều, và rất muốn trở về nhưng trở về để làm gì hả chị. Bao năm ăn chơi nay ra thân tàn ma dại, em đã không còn gì cả tương lai, bạn bè, cả cái mạng nhỏ này em cũng sắp bỏ sau lưng. Giờ đây cái duy nhất em còn lại là sự quan tâm, sự yêu thương của gia đình nên em biết rằng mình có ở đâu thì cũng vậy. Em chấp nhận ở đây vì như vậy sẽ làm ba mẹ yên tâm hơn và cuộc sống ở đây cũng tốt lắm, em thấy nó không giống trường cai mà hơi giống nhà an dưỡng, mà chỉ có những con người như em mới nhìn ra điều đó. Lần sau, chị nhớ đem cho em đĩa phim đám cưới của anh hai nha (chép ra lên đây xem cho đỡ buồn chị à). Chị cho em gởi lời thăm ba nha chị, chị nói ba đừng lo gì cho em, em rất khoẻ và nhớ ba rất nhiều. Nếu tết này ba không khoẻ, chị nói ba đừng lên thăm em, nói ba chụp hình gởi lên cho em cũng được.
    Chị lo ba mẹ giúp em.
    Em của chị.

Chia sẻ trang này