1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự vui buồn nghề Y

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi ndungtuan, 15/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    .......Đã lâu lắm rồi tôi không quay lại nơi ấy , hôm nay tình cờ qua lời mời hội chẩn, tôi gặp lại anh. Tôi không tin vào mắt mình nữa, có phải anh không? anh đã trở nên mập phệ, xuề xoà, râu tóc lưa thưa.... đâu cả rồi tất cả những hình ảnh tôi nhớ ngày xưa của anh? 1 người bạn đồng nghiệp nổi tiếng đẹp trai và lãng tử nhất khoa ngoại? Và tôi, tâm điểm của anh , nhưng tôi đã từ chối những lời mời tế nhị ấy , bởi lẽ tôi đã có bến đỗ. Tôi khinh vì cứ nghĩ những ngày tháng chơi bời thái quá , sự lười vận động cơ thể đã biến anh thành như thế này. Tôi không nói gì, chúng tôi chỉ trao đổi chuyên môn cho nhau... Anh đi rồi, qua những lời bàn của các em điều dưỡng, tôi mới biết , anh mắc phải 1 căn bệnh thật hiểm nghèo , và tất cả những viên thuốc hai lưỡi ấy đã biến đổi anh đến mức không ngờ. Cho tôi chia xẻ và xin lổi những gì đã nghĩ sai về anh mà biết rằng mình sẽ không có cơ hội để nói lên những điều đó.....
  2. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    .... Sáng nay, như mọi ngày tôi đến bệnh viện, phòng cấp cứu đang xôn xao và tấp nập hẳn. Tôi giật mình , thế là đêm trực của ngày hôm qua lại không an lành rồi . Tôi bước nhanh vào phòng, mong hổ trợ gì chăng cho các đồng nghiệp sau 1 đêm trực vất vã. ....và trước mắt tôi 1 người thanh niên trẻ , tay bé 1 đứa bé 3 tháng đang qùy lại trước cửa phòng... tất cả đã muộn quá rồi..... từ nay đứa bé ấy sẽ phải mồ côi mẹ, người mẹ trẻ ấy đã ra đi vĩnh viễn. Tiếng khóc gào của người chồng đọng lại trong tôi đến tận bây giờ, tôi không thể tập trung để làm việc được, cầm mớ hồ sơ trên tay mà hồn tôi cứ thẩn thờ, đau xót, đau cho những người ở lại......
  3. Falls

    Falls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    .... Sáng nay, như mọi ngày tôi đến bệnh viện, phòng cấp cứu đang xôn xao và tấp nập hẳn. Tôi giật mình , thế là đêm trực của ngày hôm qua lại không an lành rồi . Tôi bước nhanh vào phòng, mong hổ trợ gì chăng cho các đồng nghiệp sau 1 đêm trực vất vã. ....và trước mắt tôi 1 người thanh niên trẻ , tay bé 1 đứa bé 3 tháng đang qùy lại trước cửa phòng... tất cả đã muộn quá rồi..... từ nay đứa bé ấy sẽ phải mồ côi mẹ, người mẹ trẻ ấy đã ra đi vĩnh viễn. Tiếng khóc gào của người chồng đọng lại trong tôi đến tận bây giờ, tôi không thể tập trung để làm việc được, cầm mớ hồ sơ trên tay mà hồn tôi cứ thẩn thờ, đau xót, đau cho những người ở lại......
  4. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hi anh6
    I will support you about this. I am studying TRa***ional chinese Medicine in Amsterdam- the Netherlands
    after I graduated I''ll be a tcm practitioner
    KT
  5. khangthien

    khangthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hi anh6
    I will support you about this. I am studying TRa***ional chinese Medicine in Amsterdam- the Netherlands
    after I graduated I''ll be a tcm practitioner
    KT
  6. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Say thuốc như say rượu . Người nói gì chẳng biết mình nói gì . Đi qua cảnh ngày xưa đó , lòng dường như trống vắng . Lúc say người có biết gì , mặt va mạnh trên nền đất , người cảm thấy gì ? hay cũng trống vắng ? Nhìn hình trên tay , máu nóng như dồn thẳng lên người , nhưng cảm thấy đó là dòng điện lạnh . Lâu lắm rồi , lâu lắm rồi ...chỉ còn là hình bóng xưa , nhưng sao vẫn mãi đâu đây !!??...
    /...giọt nước mắt rơi , mặt hồ nước xao động như lòng ai đang xao động ../
  7. ngoc_han_giang

    ngoc_han_giang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    0
    Say thuốc như say rượu . Người nói gì chẳng biết mình nói gì . Đi qua cảnh ngày xưa đó , lòng dường như trống vắng . Lúc say người có biết gì , mặt va mạnh trên nền đất , người cảm thấy gì ? hay cũng trống vắng ? Nhìn hình trên tay , máu nóng như dồn thẳng lên người , nhưng cảm thấy đó là dòng điện lạnh . Lâu lắm rồi , lâu lắm rồi ...chỉ còn là hình bóng xưa , nhưng sao vẫn mãi đâu đây !!??...
    /...giọt nước mắt rơi , mặt hồ nước xao động như lòng ai đang xao động ../
  8. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã về Đức được hai ngày. Lần này đi, khác xa lần trước nhiều. Sau hai năm, lăn lộn ở nơi xứ người. kẻ xấu người tốt đều đã gặp nhiều. Đôi lúc cảm thấy như ko còn sức lực trước cuộc sống. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi nhưng luôn cảm thấy mình ko biết phải đi theo con đường nào và phải làm điều gì. Nhiều lúc tự hỏi mình, mình nên tin ai và tin vào điều gì. Vâng tìm cho mình một niềm tim thất sự khó khăn.
    Cũng trước đây hai năm, lúc lên sân bay để bay sang Đức. Cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng vì được đi xa, được đi đến một đất nước văn mình để học tập nhiều điều hay. Tuy nhiên khi sang bên Đức mới thấy mọi thứ ko như mình nghĩ. Cuộc sống tuy ko thiếu về mặt vật chất nhưng lại quá thiếu thốn về mặt tinh thần. Có những lúc bị những người xung quanh mình phản bội hoặc chơi xấu lòng quặn đau vô cùng.
    Lần đi xa lần này, ko còn sự háo hức như lần trước nữa. 1 tháng ở nhà, được hiểu thế nào là tình thương gia đình, đã nhìn thấy sự thay đổi lớn lao của đất nước, được tiếp xúc và gặp gỡ những người bạn tốt. Ánh mắt của em vẫn hiện lên trong màn đêm khi máy bay bay qua những vùng trời khác nhau. Ánh mắt của niềm tin tưởng và tình yêu dành cho anh. ?oXa nhau để gần mãi mãi?. Tại sao anh đã hiểu được tình em muộn như thế.
    Lúc bay, trong những cơn mơ chập chờn, lại nhớ lại những ngày ở trong SG. Thời gian tuy ngắn, nhưng có lẽ nó đã khiến cho bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều. Một phong cách nhiệt tình ko một chút khách sáo của người anh trên mạng. Anh ko nói nhiều, nhắn tin anh ko trả lời. Nhưng khi vào thì anh ko quản ngại xa gần, thời gian, đón đưa, nhịêt tình dẫn đi chơi. Anh khiến cho tôi hiểu thế nào là phong cách thẳng thắn và chân tình của người SG. Vâng đâu phải bạn bè qua mạng ko thể tin tưởng được. Tin tưởng hay ko là tuy thuộc vào tấm lòng đối với nhau. Chị cũng vậy, hiền lành bên anh. Nhưng chị cũng luôn quan tâm tới em, nhưng gì mà anh chị đã chỉ cho em. Em sẽ ko bao giờ quên. Còn nhớ buổi cuối ăn cơm, gặp anh trai anh, em vẫn nhớ như in. Một phong cách sẽ khiến em học tập dài dài. Cuộc sống có những điều bất ngờ đúng ko anh.
    Về đến Đức, gọi điện thoại cho chị. Ko ngờ trong thời gian qua chị quá nhiều khó khăn thế. Bây giờ em mới hiểu tại sao chị lại ko gọi điện cho em trong thời gian qua. Thế mà em cứ trách chị giận dai, em đâu co biết chị đang gặp nhiều chuyện buồn thế. Lòng quặn đau khi biết tin chị gặp nhiều khó khăn thế. Chị có hiểu ko, em cảm thấy rõ ràng những nỗi buồn của chị. Và nó lan vào trong lòng em lúc nào ko rõ. Nhưng em vẫn muốn nghe, em hy vọng rằng lòng chị sẽ thanh thản hơn.
  9. luuthuy

    luuthuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    2.109
    Đã được thích:
    1
    Thế là đã về Đức được hai ngày. Lần này đi, khác xa lần trước nhiều. Sau hai năm, lăn lộn ở nơi xứ người. kẻ xấu người tốt đều đã gặp nhiều. Đôi lúc cảm thấy như ko còn sức lực trước cuộc sống. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ buông xuôi nhưng luôn cảm thấy mình ko biết phải đi theo con đường nào và phải làm điều gì. Nhiều lúc tự hỏi mình, mình nên tin ai và tin vào điều gì. Vâng tìm cho mình một niềm tim thất sự khó khăn.
    Cũng trước đây hai năm, lúc lên sân bay để bay sang Đức. Cảm thấy lòng tràn đầy sung sướng vì được đi xa, được đi đến một đất nước văn mình để học tập nhiều điều hay. Tuy nhiên khi sang bên Đức mới thấy mọi thứ ko như mình nghĩ. Cuộc sống tuy ko thiếu về mặt vật chất nhưng lại quá thiếu thốn về mặt tinh thần. Có những lúc bị những người xung quanh mình phản bội hoặc chơi xấu lòng quặn đau vô cùng.
    Lần đi xa lần này, ko còn sự háo hức như lần trước nữa. 1 tháng ở nhà, được hiểu thế nào là tình thương gia đình, đã nhìn thấy sự thay đổi lớn lao của đất nước, được tiếp xúc và gặp gỡ những người bạn tốt. Ánh mắt của em vẫn hiện lên trong màn đêm khi máy bay bay qua những vùng trời khác nhau. Ánh mắt của niềm tin tưởng và tình yêu dành cho anh. ?oXa nhau để gần mãi mãi?. Tại sao anh đã hiểu được tình em muộn như thế.
    Lúc bay, trong những cơn mơ chập chờn, lại nhớ lại những ngày ở trong SG. Thời gian tuy ngắn, nhưng có lẽ nó đã khiến cho bản thân mình cũng thay đổi rất nhiều. Một phong cách nhiệt tình ko một chút khách sáo của người anh trên mạng. Anh ko nói nhiều, nhắn tin anh ko trả lời. Nhưng khi vào thì anh ko quản ngại xa gần, thời gian, đón đưa, nhịêt tình dẫn đi chơi. Anh khiến cho tôi hiểu thế nào là phong cách thẳng thắn và chân tình của người SG. Vâng đâu phải bạn bè qua mạng ko thể tin tưởng được. Tin tưởng hay ko là tuy thuộc vào tấm lòng đối với nhau. Chị cũng vậy, hiền lành bên anh. Nhưng chị cũng luôn quan tâm tới em, nhưng gì mà anh chị đã chỉ cho em. Em sẽ ko bao giờ quên. Còn nhớ buổi cuối ăn cơm, gặp anh trai anh, em vẫn nhớ như in. Một phong cách sẽ khiến em học tập dài dài. Cuộc sống có những điều bất ngờ đúng ko anh.
    Về đến Đức, gọi điện thoại cho chị. Ko ngờ trong thời gian qua chị quá nhiều khó khăn thế. Bây giờ em mới hiểu tại sao chị lại ko gọi điện cho em trong thời gian qua. Thế mà em cứ trách chị giận dai, em đâu co biết chị đang gặp nhiều chuyện buồn thế. Lòng quặn đau khi biết tin chị gặp nhiều khó khăn thế. Chị có hiểu ko, em cảm thấy rõ ràng những nỗi buồn của chị. Và nó lan vào trong lòng em lúc nào ko rõ. Nhưng em vẫn muốn nghe, em hy vọng rằng lòng chị sẽ thanh thản hơn.
  10. ladymeomuop

    ladymeomuop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    2.050
    Đã được thích:
    0
    Đã từ lâu muốn viết, muốn tâm sự với mọi người mà cứ type được vài dòng là lại vội vã xoá mau...
    Mình đang phải đương đầu với biết bao thử thách mới, mọi quyết định sẽ làm thay đổi hẳn cuộc đời...sẽ phải cố gắng rất nhiều...

Chia sẻ trang này