1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tam su!xin dung doc!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quyhoang1001, 14/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn ta đi về đau
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. quyhoang1001

    quyhoang1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    em muốn đi làm không muốn đi học nữa!Anh không biết mình nên suy nghĩ gì nữa đây.dường như mọi thứ đã quay mặt đi với anh.những gì anh làm vì em đã không bằng mấy trăm bạc lương mà em nhận của người ta.Anh anh biết em la một con người tự lập muốn mọi người phải biết tôn trọng mình nhưng em hãy coi lại chính mình vì em cũng chỉ la một người vô tâm chỉ biếr đến mình.Em có biết không những điều em làm chĩ là muốn chứng tỏ mình thôi ,đó chỉ là những hành động để chứng tỏ mình thôi chứ chẳng phải là.......Có những điều mà anh muốn nói với em lắm nhưng mà em quá cố chấp đi thôi mỗi lần anh nói la em lại mặt mày mặt nhẹ với anh.Riết rồi anh cũng không muốn nói nữa.Tại sao em không nghe anh?tại sao?
    hoang
  3. The_worst_things

    The_worst_things Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Lo cho người khác thật khổ bác nhỉ!

    Đời là một giấc mơ, tỉnh dậy là ác mộng. Hãy uống cho thật say, để rồi mơ mộng đẹp
  4. quyhoang1001

    quyhoang1001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đã say .say nhiều lắm.Lúc trước tôi cũng không thích uống nhưng mà từ khi biết nàng của tôi thì thứ gì tôi cung biết.cũng hay đấy chứ .hihihi
    hoang

Chia sẻ trang này