Tâm Sự hắn mọc lên từ lúc nào không biết nhưng cô ta bảo là "anh kết nghĩa" , biết yêu nhau thì phải tin nhau với lại đây không phải là người anh kết nghĩa duy nhất của cô ta , có điều mình không tin trên đời này có " em gái kết nghĩa" , trước mình cũng là "anh trai" của cô ta đấy thôi , khó hiểu ở chỗ hai người đi với nhau xuốt ngày hỏi cô ta thì được biết hắn nhờ cô giới thiệu ban gái giúp cô ta bảo với mình buổi tối bố mẹ không cho đi chơi nhưng chủ nhật trước thấy hắn đèo cô ta đi trên đường thanh niên , hỏi thì cô ta bảo không có chuyện đó , rồi tối thứ ba vừa rồi lại nhìn thấy lần nữa , chắc mình cũng sắp hết "nhiệm kì" rồi nhưng không thấy cô ta có tín hiệu gì để chia tay , vẫn như thế chả thấy khác gì , chắc phải tự mình rút lui mất trên danh nghĩa mình vẫn là người yêu chính thức nhưng cô ta có thêm vài ông "anh kết nghĩa " thế này chắc đầu mình không còn chỗ để mọc sừng nữa dù sao mình cũng hiểu được cô ta sớm ,hiểu được điều này cảm buồn nhưng cũng cảm thấy là mình may mắn