1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em HT này có cái hình nhìn ***y thế.Nhìn yêu thế cơ
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Nhiều cái yêu hơn nữa cơ..Cái này ăn nhằm gì...
    Híhí, tâm sự tý k lại spam
    Hôm nay em vui...
  3. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Em HT có cái nào ***y và đáng yêu hơn thế nữa không,post lên đây anh nghía cái,hehe
  4. paye

    paye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    716
    Đã được thích:
    0
    Cãi nhau hay quá ... đang buồn,tự nhiên xem chửi nhau thích thế! Sao mod lại khóa cái topic đó đi nhỉ??? Đôi khi chửi nhau cũng bổ ích Mà sao mình muốn có người tư vấn tình cảm quá.... bây giờ biết làm sao??? Bác TD,hara và một số các bác khác liệu có thể giúp kô nhỉ??? ... Nhưng mà kô có đền đáp thì làm sao đây???
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Để em làm tư vấn cho..Hị hị..Chỉ cần trả kem thôi..
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Chị...Em từng rơi vào trạng thái thế rồi
    Mất một thời gian dài em sống trong nghi ngờ và né tránh mọi người
    Nhưng bi h nghĩ lại em thấy tiếc
    Chị cứ buồn và khóc đi..Khóc đến lúc nào thoải mái hơn thì thôi..Roài gượng mình đậy..
    Cuộc sống k thể nào thiếu niềm tin được..Dù có chuyện gì xảy ra vẫn phải giữ niềm tin..
    Niềm tin này mất đi thì chắc chắn sẽ có một niềm tin khác đến
    Em chúc chị mau cân bằng

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 14:28 ngày 13/09/2005
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    7 ngày với đủ mọi thăng trầm, mọi biến thể, mọi cung bậc... Thế này tim có khỏe cũng trở nên ốm yếu chứ đừng nói là người hàng giấy. Đi suốt cả ngày để tìm chỗ vào mạng mà k có, lếch thếch cái máy xách tay cả dặm đường rồi nhận được cái lắc đầu. Tưởng là tuyệt đường, ai dè lại gặp đúng 1 ông Việt Nam đang say sưa với đủ mọi loại film. K biết nên cảm ơn hay k nhưng mà k cử động được khi đọc lá thư thứ 2. Cái thứ nhất êm đềm và hạnh phúc biết bao. Sau đó thì có Chúa mới biết được việc gì đã xảy ra. Nhà thì vẫn đi tìm, vẫn gọi đt hỏi, việc thì cũng đã nhờ. Bây giờ thì sao, vô vị quá. Muốn về VN.......
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Xa nhà, mỗi ngày là 1 thử thách, 1 nốt nhạc buồn, 1 nỗi nhớ miên man, 1 dấu lặng .....
    Xa nhà, xa tất cả những người thân yêu nhất, gắn bó nhất, xa tuổi thơ, và xa nỗi nhớ ....
    Xa nhà, xa những buổi chiều, xa các quán ăn, xa ... nhậu, xa .... một nửa cuộc đời
    Xa nhà, xa những dỗi hờn, đỏng đảnh, xa một thời ....xa lắm
    Xa nhà, cuộc sống mới, ngôn ngữ mới, con người mới, thói quen mới, bầu trời mới và dĩ nhiên, mảnh trăng mới ......
    Xa nhà, lần đầu tiên đi metro, lần đầu tiên đi bus k say, lần đầu tiên được đi chơi tối muộn, lần đầu tiên sát phạt thâu đêm......
    Xa nhà, những người bạn, những người anh, dễ gần, dễ gắn bó, và thật khó quên...
    Xa nhà, hồn nhiên "trống cơm", buồn buồn "hoa sữa", trầm hùng "5 anh em trên 1 chiếc xe tăng", lắng đọng yesterday, và lại oai hùng như "tiểu đoàn 307"...
    Xa nhà, dào dạt những vần thơ, tả tơi, chơi vơi, lả lơi, k mơi mà rất tuyệt vời
    Xa nhà ....
  9. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ có thể dùng hai từ "tồi tệ" để nói lên tình trạng của mình lúc này. Mọi trạng thái cảm xúc tồi tệ nhất dường như xuất hiện cùng lúc trong tôi. Buồn đến nao lòng, chán đến tuyệt vọng và day dứt đến khôn cùng.
    Tôi không đủ sức chịu đựng khi cứ giữ mãi trong lòng, như một cái ung nhọt, càng bao bọc thì nó càng nhức nhối, đau buốt. Và nó chỉ nhẹ nhàng hơn khi đã vỡ ra. Thế nhưng tôi không thể và cũng không muốn chia sẻ với ai chuyện này. Tôi muốn nó trôi vào quên lãng, không còn muốn nhớ đến những chuyện đã xảy ra. Nhưng điều đó với tôi đang dường như là quá sức.
    Tôi không thể tập trung vào công việc của mình như trước. Tôi đã cố gồng mình nhưng vẫn có lúc thấy mình ngồi thừ người trước bàn làm việc, hay bỗng lặng thinh giữa đám bạn bè đồng nghiệp đang cười nói ồn ào và thả trôi những suy nghĩ của mình. Trước đồng nghiệp, chưa bao giờ tôi để họ thấy mình như vậy, nhưng lần này, không quá khó để mọi người có thể nhận ra. Tôi rất buồn.
    Tôi mất ngủ và tinh thần trở nên suy sụp. Chỉ có mấy ngày đã thấy người gầy rộc hẳn đi. Chưa bao giờ tôi sút cân một cách kinh khủng đến thế. Có lẽ ngày hôm nay thần sắc của tôi trông tệ lắm, đến nỗi trong cuộc họp, một đồng nghiệp đã phải thốt lên điều đó. Tôi cứ phải lảng tránh sự thắc mắc của mọi người bằng những câu bông đùa.
    Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về những chuyện vừa qua. Đầu luôn đau và người luôn cảm thấy mệt mỏi rã rời. Không thấy còn muốn làm việc, chỉ ngồi thừ ra đấy và suy nghĩ miên man. Và càng nghĩ thì càng thấy mình rơi vào trạng thái tồi tệ hơn. Thấy hổ thẹn với chính bản thân mình. Giờ đây trong tôi không còn có cảm giác thanh thản. Bỗng thèm nghe một câu chúc bình an...
    "Bình an cho em, bình an cho anh và bình an cho tất cả mọi người!"
    Winter_Sonata
    Được Winter_sonata sửa chữa / chuyển vào 15:34 ngày 07/10/2005
  10. doihiuquanh

    doihiuquanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi....

Chia sẻ trang này