1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Để em giúp anh.....
    Tèng téng teng
    Anh đồng ý k??
    Hị hị

  2. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    1h đêm, trả lại cho em, trả lại cho em, lời nào yêu thương còn đọng trên môi da diết đến não lòng. Có cái gì tan chảy lặng lẽ len lỏi trong giá buốt của màn đêm. Tiếng ghita cứa vào từng sợi dây cảm xúc, đau, xót ... Tưởng chừng có thể bình tâm giữa bóng tối, mà suy tư - lo lắng - trăn trở cứ dồn dập - tới tấp - chen chúc trong chật hẹp của tâm hồn. Cũng muốn vứt bỏ tất cả, vô tư cười, thoải mái nói, thanh thản nhẹ nhàng với Hiện tại, nhưng sao gỡ được sự ràng buộc đến nhức nhối của Quá khứ, Hiện tại và Tương lai. Đằng sau nụ cười bao giờ cũng là những giọt nước mắt, ẩn trong vẻ dễ thương là sự tổn thương vô bờ bến. Gồng mình chịu đựng, cô độc ngay ở nơi bình yên nhất - gia đình. Đôi chân vẫn mải mê tìm kiếm, tìm 1 bến bờ bình yên ....
    Gửi 1 người nhạy cảm, tình cảm và đa cảm: có những điều thật khó nói ra, nhưng cảm ơn nhiều bởi đã có LÒNG TIN. Cảm ơn duyên số đã gặp nhau trong thế giới rộng lớn này, cảm ơn đã hiểu, đã tin, và đã không hỏi. Cảm ơn tiếng đàn. Biết là chính Người cũng đang ngập tràn những nghĩ suy, chỉ đơn giản chúc Người luôn vững vàng như thế, tự tin như thế, và .... sớm tìm được 3 trong 1...
  3. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Sao ở đây nặng nề thía nhỉ??? Hì anh em phải vui lên chứ> bùn có giải quyết đưọc gì đâu, phải vui thì sống mới dễ chịu chứ
  4. Hoangphuthieuhoa

    Hoangphuthieuhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
  5. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 01/12/2005
  6. GIP

    GIP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mẹ mang một cặp chim bồ câu về để thịt. Thời buổi này, mình không thịt thì người khác cũng thịt nó. Thương không chịu được! Chiều nay chắc phải đi khỏi nhà, không ăn cơm nhà để tránh cảnh tang tóc đó mất.
    Sáng nay đi tuần trên mạng lại thấy chuyện chẳng vui tí nào, tự dưng cảm thấy mất mát.....Lục lại gia phả xem, không biết mình có họ hàng gì với Hoạn Thư không, mà sao giống thế không biết.
  7. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Được latin_sky sửa chữa / chuyển vào 15:14 ngày 01/12/2005
  8. Latino_dance

    Latino_dance Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0

    càng ngày càng thấy chán và nản, bạn đồng hành bấy nay mà nó vẫn cứ đi theo mình, chẳng thể hiểu được, càng cố quên thì lại càng đek quên được, thế mới đau, đã thế lại còn thêm bao nhiêu biến cố nữa chứ.... mẹ cha đời thôi thì cứ há to miệng ra để ăn và chửi bới và cười đùa vô bổ là OK, cứ hềnh hệch ra mà lừa lọc mà dối trá, mà bịp bợm cho đời sảng khoái.Mai Chủ Nhật đi Hải Phòng hư hỏng đê................................. (hì sang đay chửi bới thì chảng ai biết mình là ai )
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Hị hị...
    Vui nhể
  10. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Hà Nội ... nhớ 1 người ... nơi đâu cũng có người và nơi đâu cũng không có người ...
    Sáng nay thức dậy, đã thấy trong người không thoải mái rồi ... hổng được vui như ngày hôm qua, chắc vì hôm qua trời có tí nắng, hôm nay mưa rả rích rồi. Hà Nội có mưa nhiều ko vậy nhỉ?

Chia sẻ trang này