1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao lúc này mình thấy bế tắc quá ... ko biết làm gì lúc này ... ko biết nghĩ gì ... ko dám mơ ước 1 điều gì cả ...
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Khục,bất kể chuyện gì cũng có hướng giải quyết hết...Cứ bình tĩnh, sẽ ổn thỏa cả thui...
    Sống mà k dám ước mơ thì còn gì là cuộc sống nữa...
    Có ai cấm mơ ước đâu cơ chứ

  3. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hic! Đau vật vã từ đêm qua đến giờ ... Đứng ko được, ngồi ko được, mà nằm ở tư thế nào cũng ko ổn, hic! Chán thế! Anyway, mình đang yêu đời hơn ngày qua nhiều!
    @huyentrang: Thanks huyentrang nhiều nhé! Mèo thỉnh thoáng có những ngày như thế! Hôm nay lại thấy nhẹ nhõm hơn rồi!
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh biết ko? Hôm nay em thật bất ngờ khi biết anh đợi em như thế, mình có hẹn trước với nhau đâu, vậy mà anh lại ngồi đợi em .. Nếu em ko gọi điện cho anh thì em ko biết lúc đấy anh đang đợi em và anh sẽ phải đợi thêm 90 phút nữa ...Em thương anh lắm, mà ngày hôm qua, mình ko hẹn và anh cũng có đợi em đâu, sao hôm nay anh lại đợi ạ? Cũng hơi lạ anh nhỉ? hihihi! Nhưng em thương anh lắm.
    Giờ này ko biết anh đang làm gì ... Em cần anh ở gần bên em nhưng em cũng lo nghĩ cho anh nhiều lắm, anh vì em thì anh sẽ lỡ làng nhiều trong công việc, với em, anh sao cũng được, em ko cần anh nhiều tiền, nhưng em ko muốn anh cảm giác thua thiệt với bạn bè anh.
    Thật sự, em cũng thấy nhiều người bằng tuổi anh và người ta khá là thành đạt anh à, và em cũng được biết bạn bè anh cũng đã thành đạt nhiều, anh đã từng so sánh anh và bạn bè anh với em ... nhưng khi mình nhìn xuống mình còn hơn khối người đấy anh à. Anh đừng nghĩ là em chê trách anh nhé, em biết khi em viết những điều này anh ko đọc được vì anh đâu có tham gia ttvnol và em cũng ko send những gì em viết qua e-mail cho anh, em chỉ viết những dòng suy nghĩ thực tế của em thôi, nhưng nếu một ngày nào xấu trời nào đó anh đọc được những dòng này thì anh đừng bắt tội em nhé, em thương anh và em nghĩ cho anh thôi, em ko muốn anh vì em, vì chúng ta cần ở gần bên nhau mà anh đánh đổi đường thăng tiến trong công việc của anh, đàn ông thường đem mức độ thành đạt, vị trí xã hội để so sánh với nhau, xem ai "nặng cân" hơn ai, em ko muốn khi anh gặp bạn bè anh, anh thấy mình quá "nhẹ cân" ... nhưng anh ơi, em cũng muốn nói rằng mình ở bên nhau, em tin em sẽ cũng anh làm được nhiều điều, em sẽ dốc hết tình cảm của em để anh luôn được hạnh phúc, khi so sánh với bạn bè anh về độ hạnh phúc, anh sẽ "lấn áp" bạn anh ... Em mâu thuẫn quá anh à, em ko biết phải nghĩ sao.
    Mấy ngày nay em ko dám mơ ước về tương lai, em sợ nghĩ nhiều, mơ nhiều rồi sau này sụp đỗ, em chỉ nghĩ xem bây giờ em và anh phải làm sao cho hợp lý nhất thôi.
    Em và anh khao khát được ở gần bên nhau, chăm sóc cho nhau, được có những buổi hẹn hò đưa đón như bao cặp yêu nhau khác, và cùng đợi nhau 5 năm nữa. Còn ko thì mình phải ở xa nhau như hiện tại để anh tiếp tục học tập và có cơ hội thăng tiến trong công việc, ngày đó mà mình mới được gần nhau thì mình có còn nhiều ý tưởng lãng mạn để dành cho nhau như bây giờ ko anh nhỉ? Ngày đó, mình ko thể sống với nhau vài năm rồi mới có con như anh muốn được vì lúc đó anh lớn tuổi rồi, hihihi (em đang ngượng quá). Em muốn mình ở gần nhau, dành lãng mạn cho nhau rồi sau khi cưới là mình sinh baby luôn cơ, hihihi! Xa nhau lâu như thế, thỉnh thoảng mới được gặp nhau, rồi ngoại cảnh tác động, có khi nào mình đánh mất nhau ko anh? Em lo sợ và nghĩ nhiều lắm anh à ...
    Thật sự em và anh mới biết nhau, thời gian quá ít ỏi để hình thành nên 1 tình yêu mà em và anh lại đang ở quá xa nhau, nên em chưa dám nói em yêu anh, nhưng em rất muốn anh ở gần em, mãi mãi ở gần em và anh cũng thế, đúng ko anh? Thời gian qua và hiện tại là những ngày mà em và anh rất nồng nhiệt với cái cảm giác yêu thương đang có với nhau, mình cứ như cuồng lên và quấn lấy nhau, khao khát được ở gần nhau, em ko hiểu được chính em. Em sợ rằng cả 2 chúng ta chỉ đang lâm vào 1 cơn say nắng và lầm tưởng là tình yêu, mình cứ lao vào cảm giác yêu thương này 1 cách cuồng nhiệt thì nếu nhỡ đến 1 lúc nào đó mình lại bừng tỉnh và trơ ra thì sao anh nhỉ? Anh lớn hơn em đến 7t, anh nói anh tin vào con tim của anh, anh tin là anh đang yêu thật sự và anh cần em, em tin nhưng em có ít nhiều lo sợ ... Còn em thì tim em cũng mách bảo em đang yêu, anh là người mà em cần trong cuộc đời này. Mình phải làm sao anh nhỉ? Giá mà có 1 phiên toà xử giúp em và anh 2 dòng lý lẻ giữa của con tim và của lý trí, để em và anh bước đi theo con đường đúng nhất, anh nhỉ? Anh sợ tình yêu và em cũng rất sợ, nhưng mình đang bi cuốn theo 2 chữ TÌNH YÊU rồi, anh biết ko anh?
    Em vừa nghĩ và tính chuyện anh vào với em nhưng em cũng lo sợ và hoang mang lắm anh à. Còn anh thì em ko biết anh có hoang mang như em ko, nhưng em thấy anh rất "hăng" với việc thu xếp vào trong này ở với em, anh đang đau đầu để suy nghĩ và lựa chọn con đường đi ... Nhưng hình như em và anh đang chỉ nghĩ đến việc làm sao ở gần nhau, hihihi! Tình cảm rắc rối quá, anh nhỉ? Thôi thì mình cứ lao vào nhau, anh nhé, mình sẽ ko bao giờ nói hai từ HỐI HẬN và XIN LỖI, dám làm, dám chịu anh nhỉ? MÌnh đang đánh bài ngửa với tình yêu, hihihi. Nhưng em tin vào em và anh, vào con tim của chúng mình. Anh ko đọc được những dòng này nhưng em thấy nhẹ nhõm trong người lắm, hihihi, em lấy lại cân bằng cho em khi em viết những điều trên ra, vì khi nói chuyện với anh, em ko nói được những lời như em đã viết, hihihi. Em càng nghĩ và em càng thấy bế tắc và rối tung, giờ thì tốt lắm rồi anh. Mình sẽ cố gắng để được ở bên nhau, nghe anh!
  5. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Sao mình thấy thương mình quá. Mình vừa đáng thương, vừa đáng trách! Mình vừa đáng yêu vừa ghê ghớm. Nghĩ lại những gì đã xảy ra với mình, mình chỉ muốn khóc thật nhiều thôi, dù những chuyện ấy đã qua lâu lắm rồi, sao nó cứ đi theo mình và dày vò, ám ảnh mình vậy nhỉ? Mình chẳng biết nói sao cho anh hiểu, đành im lặng và chờ đợi vậy ...
    Yêu và em đã yêu ...
    Sao dạo này cần người tâm sự ghê ghớm mà ko có, chỉ biết vào ttvnol để viết thôi ...
    Yến ơi! Tao nhớ mày quá! Sao những người tao yêu quí, tao cần đều ở xa tao vậy mày? Mày cũng thế, mày xa tao quá, hic! Lúc tao cần mày hay mày cần tao thì khó liên lạc hay tìm được nhau quá! Có lẻ tao ko được ông trời ưu ái ... Mày thấy tao suy nghĩ kỳ cục ko mày? Tao suy nghĩ thế này mà lúc nào tao cũng khuyên mày vui, yêu đời và tự tin, hihihi, nghĩ đến mày, nghĩ đến Hà Nội tao thấy 1 niềm vui ùa vào nhưng lúc sau nó lại thay thế bằng 1 cảm giác buồn man mác ... tao nhớ mày ... tao nhớ HN ... tao nhớ những ngày tao ở HN lang thang cùng mày. Tao thèm được đi ăn hàng với mày, hihihi, tao ra HN, tao với mày phải đi ăn ốc cùng nhau nè, ăn kem nè, ăn chân gà nướng, ihihhi , ... nghĩ đến là tao thấy thèm rồi ...
    May mà có ttvnol, nếu ko tao chẳng biết tâm sự với ai ... Hôm trước tao đi đo điện tim, bác sĩ bảo tao bị rối loạn thần kinh tim. Đến bác sĩ tâm ly, tao nói những biểu hiện thất thường về tâm lý của tao, bác sĩ bảo tao bị trầm cảm ở mức độ 2, nếu tao ko điều chỉnh suy nghĩ và sinh hoạt tao sẽ leo lên báo động 3 mày à, bác sĩ kê 1 đống thuốc chống stress, rồi phương pháp giúp tinh thần thoải mái hơn, nên tao ko giữ tâm sự trong người nữa, tao sẽ online để viết mày à! Có lẻ do tao bị ức chế tinh thần gần 20 năm qua nên thế mày à, tao cần mày và 1 người ... ở gần tao kinh khủng !!!
    ...............
  6. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Tớ từng bị stress nặng khoảng 3 tháng..Cũng bác sĩ...
    Nhưng mà tớ thấy tất cả phụ thuộc vào mình hết..
    Cậu đừng quá nên làm khổ bản thân
    Hãy cân bằng cuộc sống và tìm những việc hay niềm vui trong cuộc sống..
    Nếu cứ để mình mãi trong cái khoảng trống mông lung này thì cậu sẽ mad đấy..
    Hihi..
    Tớ trước đây đi tập Yoga và nhẩy
    Gặp gớ bạn bè nhiều hơn và làm việc hăng say

  7. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ba mẹ hay người thân mình mất đi, mình ko bao giờ tìm lại được; người yêu mình, mất "thằng này" tìm "thằng khác". Tìm người yêu mình thì dễ nhưng tìm người yêu mình chân thành thì khó. Và tìm người yêu mình chân thành còn dễ hơn tìm người mà mình yêu thật sự và người ta cũng thế với mình ... --- Đúng ko ấy nhỉ?
    Hôm nay trời mưa, mưa lất phất, mình vẫn còn đủ lãng mạn để tưởng tượng ra 1 cảnh gì đó dưới khung trời mưa như thế này. Có vẻ tinh thần có khá hơn rồi, nhưng mà cũng thất thường lắm, ko biết lúc nào mình lại ... Anyway, mình đang vui! Cầu cho tình cảm của mình có đủ khả năng "kéo" người ta vào đây với mình ...
    @huyentrang: HT biết ko? Cách đây 4 năm, mèo từng bị trầm cảm nặng suốt 6 tháng liền, cuối cùng Mèo cũng vượt qua được nhờ 1 người bạn thân của Mèo, nhưng thời gian đó là khoảng thời gian quá khủng khiếp với Mèo, bây giờ Mèo đang cố open my mind, Mèo sợ cái cảnh sống trong câm lặng, đầu óc lúc nào cũng toàn những suy nghĩ tiêu cực ... Thanks HT nhiều lắm, Mèo mới vào ttvnol, HT là mem đầu tiền care Mèo đấy
  8. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    vừa vào đã lo lắng cho anh nào rồi, thì cần gì phải care nữa, có em HT tình cảm tràn đầy mới care.
    tình cảm cũng như tiền bạc ấy mà, người ta chỉ làm từ thiện với kẻ thiếu thôi, vả lại nếu vì bất kỳ lý do nào đó ít tiền mà ko được làm từ thiện thì cũng đừng ... care chứ

  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói mọi người trong ttvnol welcome lắm mà ....
  10. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đầu năm, tui và N nói chuyện với nhau, tui mong N sẽ nhận lời làm anh trai của tui, nhưng N cứ đắn đo lâu thế hả N? N chơi với tui cũng lâu, dù rằng gặp nhau chỉ có gây lộn thôi, nhưng thật sự mình cũng là bạn tốt của nhau, đúng ko N? N nói với mình là N muốn tiến xa hơn tình bạn với tui, làm tui rất khó nghĩ, tui có người yêu rồi, N cũng biết mà! Khi N nói N có some feeling với tui, thích nghe giọng tui, tui không tin đâu, cứ nghĩ N điêu tui, N trêu tui khi nghe tui có bạn trai, nhưng N cứ nhắc hoài, làm tui không thể không suy nghĩ ... Tui có 1 yêu cầu là xin làm em gái của N, 1 người em gái theo đúng nghĩa, vì N ko có em trai, và tui cũng ko có anh chị gì cả, cũng như để không khí giữa tui và N được hoà bình hơn, nhưng N lại nói là nếu như thế N sẽ mất cơ hội tiến xa hơn với tui ... Tui thật sự khi viết những dòng này tui cũng chẳng tin được, chắc là N đang trêu tui thôi, đúng ko N? Tui mong là N chỉ trêu tui, N biết tui mới có bạn trai nên N trêu tui, N nhi? nhưng tui cũng nói dứt khoát là ko thể rồi dù trong đầu cũng có chút khó nghĩ. Tui lấy lý do là mình và N xa nhau quá, ko có kết quả gì, tui cũng đã có bạn trai rồi, và vì tui chưa bao giờ nghĩ đến việc là tui sẽ đi xa hơn tình bạn với N cả, N "cao" quá, tui ko thể và ko dám trèo cao đến thế, ihihi, với lại biết đâu đây chỉ là thử thách nhỏ của ông trời về tình cảm của tui với bạn trai tui thì sao, nhỡ tui ho he rồi mất bạn trai thì khổ cả đời à? N đừng có ác ý thế chứ, hihihi. Tui là dân kinh tế, sợ mất cả vốn lẫn lãi lắm, hihihi, cẩn thận vẫn tốt hơn, sẽ có nhiều người hợp và xứng với N hơn tui.
    Tui mong 2 ngày nữa, tui sẽ nhận được câu đồng ý mình và N sẽ là anh em, hay vẫn như ngày trước và N ko còn cái ý điinh tiến xa hơn tình bạn với tui nữa cũng okie,hihihi, chứ N còn cái ý định đó thì N sẽ thấy khó chịu khi tui nói chuyện với N mà toàn nhắc về 1 người đàn ông khác, rồi N cũng sẽ chán thôi, tốt nhất là từ bỏ từ bây giờ, hihihihi, dù sao tui cũng ko muốn mất 1 người để gây lộn, hihihi, chưa có ai cãi nhau với tui lâu như N, thỉnh thoảng stress thì "lôi" ông anh ra để cãi nhau tí cũng vui, N nhỉ? Công việc N căng thẳng, N chẳng bảo những lúc cãi nhau với tui xong, N làm việc tốt hơn còn gì, hihihi! Chứ xa hơn tình bạn mà suốt ngày cãi nhau thì chia tay sớm, thế thì chán lắm, hihihi, hoà bình trong chiến tranh vẫn thích hơn. hihihi! Cứ tiép tục là "bãi rác" cho nhau là okie, hihihi! Và vì dù sao N cũng lớn hơn tui 7t, mình xưng tên với nhau cũng lâu lâu rồi, N bị tui dạy đời hoài N ko thấy chán sao? N hãy để tui làm em gái N để N được quát thường xuyên luôn, hihihi, N ko phải than vãn với tui là tui hỗn láo hay N chỉ biết quát mọi người, có mỗi với tui là N phải nhún nhường, nói chuyện nhẹ nhàng lại còn bị 1 đứa nhỏ hơn 7t thường xuyên dạy đời, hihihi, tui nghe N than vãn hoài, tui chán lắm rồi, ta thay đổi không khí đi nhé! Mình sẽ tiếp tục cãi nhau, nhưng là anh trai cãi nhau với em gái chứ ko phải tớ cãi nhau với cậu nữa, N nhé! N sẽ đồng ý nhé!
    Tui tin N sẽ vào ttvnol và đọc được nhứng dòng này, và cuối cùng tui xin nói với N thế này, nếu những gì N nói với tui là thật, thì mình mong N hãy chấp nhận tui làm em gái của N, sẽ ko có chuyện tiến xa hơn, còn nếu N đang đùa với tui, thì thật sự N chưa hiểu tính tui, tui hay trêu, lúc nào cũng cãi nhau với N, lúc nào cũng mạnh miệng, lúc nào cũng tỏ ra cứng cỏi, vô cảm, nhưng thật sự tui rất yếu đuối, hay nghĩ, bởi vậy nếu N đang đùa thì N stop ngay nhé! Anyway, tui cũng hy vọng là N đang đùa, nếu đùa thì hãy thú nhận sớm, chứ nếu N cứ khăng khăng là N thật thì đến 1 ngày tui fát hiện ra thì tui chẳng thèm cãi nhau với N nữa, chứ đừng nói đến chuyện bạn bè hay anh em, vì tui ko thích dính dáng tí gì với nhừng người ko tôn trọng tui! N đừng trách sao tui chẳng bao giờ tin N nhé, cũng đừng trách tui sao ko bào giờ lắng nghe những lời nói thật của N, vì từ trước đến giờ tui và N toàn trêu, toàn nói điêu với nháu, toàn cãi nhau, thì khi nghe N thích tui, tui ko tin là đúng, N bảo N nói thật, tui hơi choáng và sốc là đằng khác, hihihi, tình huống như thế này tui thấy đầy trên phim, hihihi, nhưng hiện tại khác trong phim N à, N đừng dựng phim lên làm gì!
    Khi đọc xong những dòng này, tui đề nghị N viết cho tui 1 cái gì đó, hay gọi điện trả lời cho tui, hoặc nhắn tin vào Y!M cũng Okie, hìhì, tui dễ chịu mà! Tui định nói với N qua điện thoại nhưng khi nói, xen kẻ nhiều chuyện tui ko sắp xếp các ý 1 cách rành mạch, viết thế này N dễ hiểu và có tình thuyết phục hơn, hope so, hihihi! Tui cũng định mail cho N nhưng tui với N từ trước đến giờ có mail cho nhau đâu, hì hì! Viết trong ttvnol ko ai biết tui là ai, có chăng là honey của tui và ban gái thân của tui thôi, honey và bạn gái tui cũng chẳng biết N là ai, vì có nhiều tên bắt đầu từ N lắm, hihihi và trong này cũng ko ai biết N là ai, cũng khá an toàn đấy nhỉ? hihihi.
    Tui và N cứ bình thường như ngày trước hoặc nhận tui làm em gái, tui sẽ hỏi xem tiêu chuẩn bạn gái của N, tui fân tích và tui tư vấn cho, hihihi, tui hứa với N từ nay sẽ sống hoà bình với N hơn, để tui có thể giúp đỡ N nhiều hơn, chứ từ trước đến giờ toàn nói chuyện trên trời dưới đất, share 1 số vấn đề vớ vẩn trong công việc, chưa bao giờ tui hỏi han N theo đúng nghĩa, từ nay sẽ hoà bình hơn vậy, N trách tui toàn châm ngòi nổ, nhưng do N để bomd sẵn nên tui mới có bomd để mà châm chứ, hahaha, chứ tui đâu có biết chế tạo bomd, hì! Vậy nghe N! Chúc N 1 năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt. Hôm qua tui ko nghe kịp hết lời chúc của N dành cho tui vì máy nhà hết pin, nhưng tui cũng cảm ơn N nhiều, và tui cũng chúc N rôi đấy, đừng có ganh tị hay kể lể gì nhé! Chúc vui ông anh dzai tương lai!
    ----------------------------------------------------------------------​
    Đầu năm bị ngã xe, hic! Nhưng dù sao ngày đầu năm gia đình mình cũng vui vẻ, mình ko thấy căng thẳng đầu óc, mong sang năm mới mỗi lần bước chân vào nhà mính sẽ nói chuyện với gia đình nhiều hơn, ko khí gia đình vui vẻ hơn, mình sẽ ko gây ra chuyện gì nữa ... ( mà có đúng gia đình mình ko vui là do mình gây chuyện ko nhỉ? Hic ... Mình chẳng biết nói sao nữa ...hic!)
    Chúc Mèo sang năm mới xinh hơn, béo hơn, vui hơn, hạnh phúc hơn, học tốt hơn, sống tốt hơn, tìm được nhiều "chuột" hơn hay nhiều "chuột" tự chui vào miệng Mèo hơn cũng được (xin lỗi "ai đó", hihihi) và ... Mèo kiếm được tiền nhiều hơn nữa chứ, hihihi!
    @Mems of ttvnol: Chúc mọi người trong ttvnol luôn vui vẻ, quan tâm đến nhau, gặp nhiều may mắn và có nhiều người làm bạn với Mèo, hihihi! Ttvnol is caring and sharing mà, hihihi!
    @"Ai đó": Em đang buồn anh 1 chuyện, nhưng em không nói được, em chờ thời gian xem sao và em sẽ hạn chế 1 số chuyện để xem anh thế nào, hihihi! Nhỡ anh có đọc được thì đừng hỏi hay ép em nói ra nhé, em sẽ ko nói đâu, anh biết tính em mà! Chúc "ai đó" sang năm mới vui vẻ, hạnh phúc khi có người yêu (hihihi) và ... nhanh vào với người yêu, ngươi yêu anh đang mong anh vào lắm đấy.
    @Yến: Tao nhớ mày, nhưng tao cũng đang ghét mày lắm! Mày có biết tội của mày là gì ko hả? Suy nghĩ đi rồi nhanh "thú tội" với tao! Tao ghét mày quá đi mất! Chúc mày sang năm mới béo hơn, yêu tao hơn và làm được nhiêu tiền hơn để còn cho tao vay hoặc "bao" tao 1 chuyên du lịch HN, hehehe!

Chia sẻ trang này