1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vậy là anh ko thể vào với Mèo rồi, buồn, ko biết phải tính sao đây ... Mèo sẽ chờ thời gian xem sao , vì anh chưa nói gì chắc chắn. Đêm qua, vui thật cô em gái qua phòng mình, phá quá, ko cho mình ngủ gì cả, bắt mình nằm nói chuyện với em ý đến sáng, hic, sáng dậy ngáp ngủ ko chịu được. Đầu óc mình thất thường quá, hôm thoải mái, hôm lại trầm ngâm.
    Hôm nay, sẽ nhận được câu trả lời của N, hồi hộp quá, hôm qua mình đã quát 1 người, chắc người ta thất vọng về mình, người ta nghĩ mình dịu dàng, nói chuyện nhẹ nhàng, vậy mà hôm qua mình lại nói tiếng quá lớn, hì, thôi, thế cũng tốt, chứ suốt ngày gọi điện, fiền quá! Mà hôm qua mình cắt tình với 2 người luôn, sao dạo này mình khó tính và chảnh thế ko biết nữa ... Mong hôm nay mình có 1 ông anh!
  2. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình ko hiểu vì sao anh có thể đùa như thế với mình nữa, sao anh ko nghĩ trước là đùa như thế mình sẽ bị tổn thương nhỉ? Mình chẳng hiểu nữa, mình đau đầu quá! Nghe anh nói thế, mình lặng người, rồi khóc bật thành tiếng ... Lâu rồi có khóc thành tiếng đâu, phải chăng mình phải cảm ơn anh đã cho mình khóc thành tiếng???!!! Nhận được tin nhắn của anh, mình ko nhắn lại, vì mình ko biết nói gì cả ... Thật ra anh cũng ko có lỗi, thế thì anh xin lỗi làm gì ... Lỗi là do mình, mình quá vô tư, cứ huyên thuyên bao chuyện, sao người lớn cứ fải nghĩ lệch nó đi vậy nhi? Hay vì đàn ông ích kỷ nên họ ghen 1 cách linh tinh như thế, mình chẳng hiểu nữa ...
    Mà cũng hơn nữa ngày rồi mà chưa thấy N nói gì, mình chờ vì mình muốn N nói với mình là N chỉ xem mình là em gái, là bạn, để mình ko cảm thấy khó xử với N thôi, N cũng chán ghê, ai cũng chán cả ... Ko nói gì thì tui cũng im lặng, rồi cho số dze luôn, ko bạn bè, ko anh em hay yêu đương gì cả ...
    Cô em gái Gà Con của mình đáng yêu phết, vừa rồi làm mình buồn, 2 ngày nay lại ríu rít với chị rồi, hihihi, cũng vui, em ý cũng tâm lý với chị nhưng em còn nhỏ quá, chị ko tâm sự hết với em được, Gà Con à! Lần sau chị đứng rửa bát em đừng đứng "hầu" chuyện chị nữa nhé, hihihi, em ăn xong thì cứ đi nghỉ rồi còn học nữa, chị dạo này rãnh rỗi, nghỉ làm, ko đi học, ở nhà ôn thi thôi. Dù sao chị cũng thấy thương Gà Con của chị khi chị rửa bát sau mỗi bữa ăn là em lại đứng gần bên nói chuyện với chị, em sợ chị buồn đúng ko? hihihi! Có những hôm chị đi học về tối, chị ngồi ăn cơm 1 mình, em cũng ngồi cạnh chị, nhìn ... chị ăn và nói chuyện với chị, thương em lắm, rồi những hôm em đi học về muộn, chị lo rửa dần bát thì em ko chịu, em bắt chị phải ngồi "phục vụ" em, nói chuyện với em, xới cơm cho em, lấy thêm thức ăn cho em, hihihi, em ăn xong em mới cho chị đi rửa bát, chị em mình tình cảm thế là lại giận nhau, từ nay mình ko giận nhau nữa em nhé, có gì khó nói thì mình viết ra, chị hy vọng sau khi em đọc xong những gì chị viết ở đây, em sẽ hiểu chị yêu em đến mức nào .
    1 tuần qua chị em mình ít nói chuyện, ít đùa giỡn, chị biết em cũng giận chị khi chị tát em, nhưng chị cũng giận em lắm, em dám xưng "tui" với chị, chị ko giận em lâu như thế, nhưng em ko vui vẻ thì chị cũng im lặng chờ em hết giận cái tát của chị ... Thật sự chị ko muốn tát em đâu, chị tát em xong rồi chị vào fòng chị khóc, em đâu có biết, đúng ko nè? Chị yêu 2 em của chi nhất nhà mà!
    Vậy là từ nay chị lập cho Gà Con 1 cái email address rồi đấy nhé, cũng chỉ cho cách lướt web rồi, em chỉ được vào những site, những lĩnh vực mà chị cho phép thôi nhé! Chị cũng chỉ cho Gà Con cách vào để đọc tâm sự của chị như em "nũng nịu" đòi rồi, (chị thích nhất là lúc em làm nũng với chị, trông Gà Con yêu lắm, hihihi) em đọc thôi, đừng hỏi chị điều gì khi em ko hiểu nhé, lớn rồi em sẽ hiểu, em tò mò giống chị quá! Chị em mình đã hứa với nhau là sẽ viết mail cho nhau những điều khó nói bằng lời rồi, Gà Con nhớ đấy nhé! Chị yêu Gà Con nhất nhà! Gà Con đi học về nhanh với chị, chị ở nhà 1 mình buồn thiu. Đọc được những lời này thì viết mail cho chị nhé Gà Con!
    Mèo à! Vui lên đi, anh ko có ý xúc phạm Mèo đâu, anh yêu Mèo mà, anh chỉ đùa mà ko suy nghĩ trước, vì Mèo ép anh nói mà, nhưng vì anh nói tránh nên anh nói như thế thôi, Mèo đừng bận tâm quá nhé! Thật ra, Mèo đâu có giận anh đâu, đúng ko mèo, mình biết là Mèo ko giận, Mèo chỉ lặng người tí thôi, đúng ko Mèo? Bây giờ Mèo xuống nhà gọi điện cho anh để cho anh yên lòng nghe Mèo, mình biết giờ này anh đang lo lắng cho Mèo, anh ko yên tâm làm việc đâu, Mèo cũng ko thích anh mất tập trung trong công việc mà! Mèo cũng thương anh nhiều mà! Làm cho anh yên lòng rồi Mèo lo tập trung ôn thi đi, còn hơn 10 ngày là thi rồi, Mèo cứ thẩn thờ thế thì làm được trò trống gì chứ!
  3. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    "Em đừng quá tình cảm như thế, em sẽ dễ bị tổn thương thôi" - Sao người ta nói đúng thế nhỉ?
    Mình sẽ học cách ko nên hy vọng hay đặt niềm tin vào ai quá nhiều, như trong mail mà chị Hiện đã nói với mình, nhưng sao mình kỳ quá, mình hay hồ hởi và dễ tin người lắm, đặt hy vọng ngay từ lúc đầu theo cảm tính, nhưng nhiều lúc cảm tính của mình sai trầm trọng. Bởi vậy mình sẽ học sống thiếu tình cảm đi 1 tí, đặt hy vọng vào mọi người ít đi 1 tí, như thế sẽ tốt hơn. Càng lớn thấy cuộc sông càng rắc rối, ko biết sống sao cho vừa ... Nhiều lúc cảm xúc ko tả được bằng lời, mình lại tìm thấy mình trong 1 ai đó ... Kỳ cục thật! Sao mình dạo này hay khóc quá ... Kệ! Cứ khóc, mang tiếng yếu đuối 1 tí cũng ko sao ...
  4. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua mình làm thơ , lâu rồi mới có cảm xúc làm thơ, lâu rồi mới làm được 1 bài thơ với giọng điệu dễ thương, lời thơ và vần điệu ngây ngô 1 tí nhưng mình thấy vui, vì có cảm giác tâm hồn được hồi sinh ... MÌnh biết vì sao ... Đó là nhờ anh, anh đến và cho mình 1 cảm giác yêu thương ngập tràn nên mình mới thế!
    Dù rằng đêm qua nhiều chuyện bực mình nhưng chỉ cần nghĩ đến anh mình lại thấy vui, thấy thanh thản, mình cũng hơi bận tâm việc mình và anh có thể gần nhau hay ko, nhưng 1 cảm giác ko thể tránh khỏi khi mình nghĩ về anh, đó là Hạnh Phúc! "Em cảm ơn anh, anh à! Nhưng em ko nói với anh, hì!"
    Anh cũng đọc thơ của mình làm rồi, vui thật, mình cứ như trẻ con ý, làm được bài thơ mà đem đi khoe với anh ngay hihihi!
    Gà Con hôm nay đi thi, lo cho Gà Con quá, đêm qua Gà Con bị đòn, thương thật, Gà Con cũng có lỗi nhưng ba mẹ mình nóng tính và cộc với Gà Con quá, thương Gà Con lắm, nhưng mà Gà cũng bướng lắm cơ, bướng hơn cả chị nữa, chị bảo Gà xin lỗi bố mẹ mà Gà 1 mực ko chịu, như thế là ko tốt, Gà nghe lời chị nhé! Đừng có như thế nữa đấy! Chị thấy Gà khóc và bị đòn, chị xót lắm, nhưng ba mẹ cũng xót còn hơn chị đấy, do đêm qua ba nóng nên thế thôi, chứ ba yêu 3 chị em mình lắm! Gà Con thi tốt nhé! Thi tốt thì 2 chị em mình mới có "nhã hứng" mà tíu tít với nhau, đúng ko em? hihihi!
    Tự dưng thấy nhớ em trai quá, gọi điện cho em suốt mà vẫn thấy nhớ, mãi đến 26 ÂL em mới được về ngoài này, thế là năm nay chị phải dọn dẹp nhà cửa 1 mình rồi, ghét em ghê cơ, phòng em chị cũng fải dọn, hic, khổ ghê cơ, hihiih, chị đùa đấy, miễn sao em học tốt là chị vui rồi, em về chị sợ chị lại khóc như hôm tiễn em, hì! Chị chỉ có 2 em thôi, ko thương 2 em thì thương ai bây giờ, hihihi, có chăng thì thương 1 người nữa thôi, hì! Em về chị em mình lại đi dạo cùng nhau, 3 chị em lại đi ăn hàng với nhau, 3 chị em lại "bao che" cho nhau trước ba mẹ, chị em mình lại thủ thỉ với nhau, em nhỉ? hihihi! Mà em về sơm để dọn nhà giúp chị thì càng tốt, em nhé! Hihihi! Nội cũng nhớ em lắm!
    @"Ai đó": "Ai đó" làm việc tốt nhé, em thầm chúc "ai đó" 1 ngày làm việc hiệu quả. Nhớ "ai đó" nhiều lắm, "ai đó" nhanh vào với em nghé!
    @ Mèo: Mèo lo học đi, dạo này online nhiều quá, gần thi rồi còn gì, lười học dã man, lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy. Try ur best!!!
    (1 mình mình đọc diễn trong này, vô duyên nhỉ?)
    Được Meo_DaTinh sửa chữa / chuyển vào 09:08 ngày 04/01/2006
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Mèo ơi!
    Viết cái gì vui vui lên đê...
    Hihi...
    @ Lão anh nèo ngứa mồm ấy nhở:
    Vâng, em thừa tình cảm
    Bố khỉ nhà anh..Hết việc roài hay sao chỗ nào cũng nhẩy vào châm chích...
  6. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bữa cơm trưa hôm nay thật chán, bố lại đập cái bàn ăn rầm rầm, mà có chuyện gì đâu cơ chứ, Gà con nói 1 cấu vô ý mà bố đã thế rồi, thật ko thể nào hiểu nỗi ...
    Gà Con làm bài tốt ... Vui! Dù bố có nóng thế nào hai chị em vẫn cười tươi ... Vui! Thôi, thế cũng tốt rồi! Mong tình hình gia đình giảm căng thẳng ... Sao mẹ cứ mãi đổ dầu vào lửa ấy nhỉ? Ko hiểu được mẹ ...
    @huyentrang: Mèo đâu có muốn viết những điều ko vui đâu, chỉ tại chưa có điều vui để viết, hì!
  7. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình phấn chấn và vui vẻ quá! Ngày hôm qua thì buồn thê thảm, vào ttvnol mà chẳng biết viết gì, vì suốt ngày vào đây than buồn cũng chán, hì! Con yêu Bố quá, Bố ơi! Mong gia đình mình luôn hạnh phúc và yêu nhau!
    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++​
    Chúng mình viết được từ YÊU cùng nhau rồi, thì từ nay mình hãy cùng nhau tô đậm nét nó nghe anh! Hãy trang trí cho từ YÊU ấy thật đẹp, lúc nào anh cảm thấy mệt mỏi ko thể cầm viết cùng em được, anh hãy nói với em, em sẽ xem lại chính em, và xem lại cả anh nữa... Nếu tình hình anh ko thể tiếp tục cầm bút viết cùng em thì mình sẽ nhẹ nhàng với nhau anh nhé, em ko muốn anh gượng ép, vì như thế là anh dối em, anh cố cầm bút trong khi anh ko thích thì anh cũng ko vui sướng gì và em sẽ khổ tâm lắm. Anh nhé! Và anh cũng đừng bao giờ vì mệt mỏi, vì chán nãn điều gì đó mà anh cầm bút gạch xoá lên từ YÊU mà chúng mình cùng viết chung nhé, mình hãy vui vẻ và hạnh phúc viết nên nó, tô điểm cho nó, nếu mệt mỏi thì dừng, để khi sang trang giấy mới, mình vô tình lật lại trang cũ thì mình vẫn thấy 1 chữ YÊU dang dở nhưng đẹp, ko nhớp bẩn. Anh nhớ nhé anh!
    Em tin em sẽ ko bao giờ làm điều gì có lỗi với anh cả, nếu em có sai gì anh phải nhắc nhở em ngay từ đầu, cả điều nhỏ nhất anh cũng fải nhắc em đấy. Em ko thích anh khen em quá nhiều đâu, em trân trọng những lời chê trách hơn cả lời khen. Mình sẽ là của nhau anh nhé! Hãy cố gắng vào với em! EM YÊU ANH và em muốn hét lên thật to điều này. Em đã quá thận trọng để nói 1 lời Yêu - và hôm nay em đã nói được rồi, mong anh hãy gìn giữ nó, đừng bao giờ nói từ XIN LỖI với em trong chuyện tình cảm anh nhé! Em căm ghét từ đó!
  8. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh hứa với em, anh sẽ ko làm em buồn, anh sẽ ko làm em khổ, em sẽ mãi hạnh phúc ... Em nghe thế, em vui lắm ... NHưng đã có người nói với em như thế mà người ta ko làm được ... Và ngoài cuộc sông có biết bao người hứa hẹn với nhau mà có ai làm được đâu anh ... Nghe anh hứa em lo nhiều hơn vui ... Em sợ sau này em lại thầm trách "giá mà anh đừng hứa" ...
  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày qua khủng khiếp với em thật nhiều, nhưng bù lại không khí gia đình em đang rất yên vui. Em sẽ cố gắng ko fá vỡ bầu không khí này . Em đang nhớ anh quá. Em nghẹn ngào trước những gì anh đã dành cho em. Nhưng em nói rồi đấy nhé, trong chuyện này, anh và em sẽ chỉ là bạn bè thôi nhé, hì, như thế em sẽ khuây khoả hơn và như thế sẽ ko làm khó anh hơn, em lo cho anh lắm. Em hiểu những suy nghĩ của anh, đàn ông ai cũng nghĩ như anh thôi, nhưng em yêu anh, em ko muốn em là làm nặng thêm vai anh, bởi vậy anh cũng hãy chấp nhận ý kiến của em nhé!
    Em cảm ơn anh đã đến bên em ... Em đang dần dần cho gia đình biết rằng đã có 1 người tên là S đang hiện hiện trong cuộc sống của em... Có vội vàng quá ko anh? Sáng nay em cũng nói với Yến về anh, nó bảo em "cẩn thận", hì! Chị Hiền cũng bảo em cẩn thận, hì, sao kỳ vậy anh? hihihi!
    Em hứa với anh, từ nay em sẽ ko bao giờ để xảy ra việc rắc rối như hiện nay. Hãy vào với em anh nhé! Em chờ ...
    @huyentrang: Avatar mới của bạn trông xinh thế? hihihi!
  10. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Anh! Em nhớ lại ngày hôm qua nhận được Chip Chip của anh. Vui quá cơ, hì! Bố mẹ em bảo :ở đây ko có Chip Chip hay sao mà phải gửi từ ngoài đó vào, hì! Bac Bưu Điện đem bưu phẩm đến còn kèm thêm 1 câu : bọn trẻ con thích kẹo này lắm, hihihi. Em vừa ký giấy biên nhận vừa tủm tỉm cười, hihihi, cười vì vui, cười vì ngượng, vì bác Bưu Điện trêu em mà, hihihi! Mà em mong em luôn là trẻ con của anh cơ, hì! À, mẹ em còn bảo "thằng này dại mà tính cũng dễ thương đó", hihihi,vui cực! Em nhớ anh quá, nhưng em phải ôn thi đây! Vào ttvnol viết cho anh vài dòng thôi!

Chia sẻ trang này