1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mille_kam

    Mille_kam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Buồn vì những điều không hiểu nổi.
    Không thể vui lên được. Thế là thế quái nào nhỉ?
  2. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Thanks Mèo..Ngồi trước WC nghịch chút ý mà...
    hihihi, mỗi Mèo khen.Còn bạn tớ ai cũng chê hết vì kêu trông mẹt bùn như đưa đám..
    Chán nhờ...
    Hihhi, dạo nì dường như Mèo đang yêu đời hơn thì phải
  3. XHoang

    XHoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, thời gian trôi nhanh hơn mình tưởng quá nhiều. Ngày nào mới ra trường lao vào xin việc, rồi đi làm mải miết. Cũng thoáng qua một vài mối tình nhưng công việc đã cuốn trôi tất cả. Giờ giật mình nhìn lại, đã gần 30 tuổi, Têt Nguyên đán sắp đến rồi. Lại một cái Tết nữa Giao thừa không biết đi đâu, lại một cái Tết nữa một mình...
  4. Description

    Description Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Thế này chắc nhiều tiền lắm nhỉ ??? cũng tốt mà, chịu khó giấm con gái của đồng nghiệp nào đi, mấy năm nữa cưới là vừa
  5. MinhThanh_77

    MinhThanh_77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Cứ giật mình đi, bác giật mình thêm cái nữa là thấy con của bạn bè đồng trang lứa đi học mẫu giáo, giật mình thêm cái nữa chúng vào đại học, và thêm cái giật mình nữa....Ô hay, Tết nay mình vẫn một mình.....Nhiều người cũng phải giật mình đâu riêng gì bác.
  6. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehehe ối giời ơi là chán! Kiếp tù đầy .Kiếp tù đầy Kiếp tù đầy ..... Mai gia nhập đội quân thất nghiệp cho sướng, cuộc đời chỉ ăn chơi nhảy múa, hưởng thụ thế la xong tội đếch gì Thế mới là cuộc đời chứ. Chẳng biết là xuống chó hay lên voi. Thôi lượn, thử bắt chiếc các bác già tập tọng tâm sự ngắn dài cho oai mà cóc làm đc lại thôi hehehe Té !
  7. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em sẽ ko chủ động gọi điện cho anh ... Không chủ động hẹn anh ... Có lẻ đó là sự lựa chọn đúng vào lúc này ..... Vì em có cảm giác những gì anh dành cho em ko nồng nhiệt như ngày trc.
    Hôm nay, em send mail cho anh rồi, 2h320 PM em online xem anh có mail hay nhắn tin gì cho em chưa, nhưng em ko thấy gì cả, em buồn lắm, định viết cho anh những dòng này, nhưng anh lại cho là em than vãn nên em vào ttvnol viết tạm vậy, hì!
    Em nhớ anh, valentine gần đến rồi ...
  8. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua, anh có biết em buồn thê thảm như thế nào khi em biết cả ngày anh ko hề lên mạng để nhắn tin cho em hay đọc mail của em hay ko? Em rất buồn, nhưng ko dám nói, sợ anh bảo em than vãn. Lúc gọi điện cho anh, lần đầu tiên anh tắt máy, lần 2 anh mới nghe máy, em thấy giọng điệu anh hờ hững, em rất buồn, em cũng có 1 chút thắc mắc khi anh ở nhà mà Yahoo ID của anh lại sáng tưng bừng, em cũng ko hiểu vì sao anh ko nghe máy từ lần đầu, em tự nhủ chắc là anh sợ em tốn tiền, nhưng với giọng điệu hờ hững thì em ko biết fải nghĩ sao, nhưng em đã hứa với chính em là em sẽ ko nói cảm xúc của em cho anh nghe nữa, anh lại bảo em đa nghi, lại bảo em hay than vãn, lại bảo "thôi, đừng nghĩ lung tung", lúc sau, em gọi lại thì máy ko liên lạc được, ko phải em gọi điện để kiểm tra anh đâu, em chỉ muốn nói là em xin lỗi, nhưng gọi hoài ko được, em buồn, rất buồn, nhưng em phải xem như ko có gì, fải vào ttvnol viết vậy.
    Càng ngày em thấy anh càng ít nồng nhiệt với em, ngày trước, anh đâu có như hiện tại, ngày nào chúng mình cũng gọi điện, cũng chat chit, giọng điệu anh khi nhận đt của em đâu có giống ngày hôm nay, sao bây giờ lại thế anh nhở? Hay vì mình qua những ngày đầu mới yêu rồi?! Hay tại em nghĩ quá nhiều! Em chẳng rõ về tình yêu lắm, và khoảng thời gian mình gần nhau quá ít, rồi lại phải ở xa nhau, nên em cũng ko hiểu phải trả lời sao cho những câu hỏi của em về anh ...!!! Bên cạnh tình cảm mình dành cho nhau, niềm tin và niềm hy vọng vào tương lai, em cũng thấy chuyện chúng mình bấp bênh quá ...
    Em cũng tiếc 1 điều anh ko hướng dẫn em, ko nhẹ nhàng an ủi em trong những lúc bị stress mà ah chỉ biết nói "thôi, đừng nghĩ linh tinh" - "nói chuyện với em 1 lúc là anh bực" - "em hay than vãn quá". Hình như em chưa đủ lớn để yêu, hì! Lại cười trong nước mắt rồi, anh quá khắc khe và yêu cầu cao với em ... Em phải tự nghĩ và đưa ra con đường đi cho chuyện chúng mình, em phải tự vỗ về và an ủi chính em, em buồn ...!!! Anyway, em đang nhớ anh!!!
  9. Meo_DaTinh

    Meo_DaTinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Hình như anh ko còn thói quen giữa trưa online nữa rồi.
    Hình như anh ko còn nôn nao xem mail của em
    Hình như ... em chẳng biết nghĩ sao nữa ... Vì mình sống xa nhau mà anh cứ thế nào ấy!
    Dù em nói với anh rằng em ko thể online vào buổi trưa nữa, nhưng trưa nay em đã online xem anh có trên mạng ko? Anh đã đọc mail của em chưa, nhưng ko có anh, và mail em viết, anh cũng chưa đọc ... Cảm giác trong em lúc này thật là ... Tình yêu của chúng mình ít nồng nhiệt đi rất nhiều rồi, rồi sẽ đến ngày nó tắt luôn. Em thật sự ko biết Tình yêu là gì? Yêu thế nào cho đúng nữa anh à!
  10. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, càng sống càng thấm thía hàng trăm nghìn kiểu buồn ... có một nỗi buồn da diết mà vô vọng, có một nỗi buồn kìm nén đợi ngày qua, đêm đến, đếm từng ngày, từng h ...
    Có nỗi buồn nào như nỗi nhớ quê hương
    Có niềm vui nào ... xa quê ... ngày trở lại!
    Choáng ngợp vì cảnh đẹp, 1 mình ngụp lặn, tìm tòi, khám fá, đến khi ''đã tỏ đường đi lối về'' thì mới thấy chẳng đâu bằng nhà mình. Hí hí.

Chia sẻ trang này