1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tigon1508

    tigon1508 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Có nỗi buồn đau nào hơn khi bị bạn bè phản bội? Khi những con người mà mình luôn lo lắng, quan tâm đến họ lại nhẫn tâm dè bỉu, giễu cợt mình sau lưng. Để đến khi mình phát hiện ra họ vẫn trắng trợn nói lời gỉa dối. Tại sao họ không đủ can đảm để nói tnẳng với tôi.
    Buồn quá trời ơi, mất niềm tin quá trời ơi!
  2. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Một mùa đông lạnh lẽo lại sắp qua đi. Xa anh đủ lâu để con tim dần ấm trở lại.
    Vẫn nhớ những kỷ niệm về anh, vẫn giật mình khi ngang đường có người gọi "Trung ơi!".
    Xuân mang tình yêu đến với muôn người, có khi nào xuân mang anh trở lại với em?
  3. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Bình thường ! chuyện ngày thường ở Huyện thôi bạn, nói bạn đừng giận nhưng mà " ngu thì chết " có những nỗi đau còn đau hơn khi bị bạn bè phản bội, có những nỗi trăn trở và day dứt còn hơn cả bị đâm lén sau lưng, tuy nhiên sau mỗi lần như thế phải cố mà đứng lên, vững vàng hơn, tự tin hơn và bớt tin người hơn....
  4. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Bạn bè phản bội - đau hay không, đau ít hay đau nhiều còn phụ thuộc vào lòng tin của mình đặt vào họ ít hay nhiều. Cái đáng nói ở đây không phải là bạn bè phản bội mà là niềm tin bị phản bội. Đồng cảm và chia sẻ với tigon những gì bạn đang cảm nhận.
    Người ta bảo những người mình lo lắng, quan tâm, yêu thương, những người gần gũi với mình lại là những người gây cho mình tổn thương nhiều nhất. Bạn hãy cứ buồn nhưng đừng mất niềm tin, chỉ có điều phải biết đặt lòng tin đúng chỗ .
  5. vienanh

    vienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    2.289
    Đã được thích:
    0
    Chán quá đi mất thôi , dạo trước mỗi bữa vẫn vào đều 7 bát cơm chưa kể 3 tô to nước rau tráng miệng ..... từ dạo vào 7X đến nay sinh hoạt có kém hẳn ..... không biết bởi do đâu ..... híc híc .....
  6. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Tối qua bỗng nhiên thấy bồn chồn trong dạ, cái bồn chồn khiến không thể ngồi yên một chỗ, không thể tập trung vào một việc. Một cảm giác lo sợ mơ hồ xuất hiện.
    Trong một nhà hàng ăn uống không thuộc dạng sang trọng nhưng cũng chẳng bình dân, bàn bên cạnh là những người với đủ độ tuổi khác nhau mang những khuôn mặt đáng kính và dáng vẻ đạo mạo. Có lẽ sau giờ làm việc, họ lại rủ nhau lai dai như một thú vui của cuộc sống. Thấy vui lây và nhìn họ với con mắt trìu mến...
    ... Tiếng nói tục tĩu vang lên từ phía họ. Lại nhớ có lần bảo các chú ở cơ quan mình chắc chẳng bao giờ nói những câu chuyện tục tĩu. Các cô cười ngất. Hình như con trai là thế, không bậy không thể hiện đẳng cấp (?) .
    ... Và cả tiếng chớt nhả. Chớt nhả ngay cả với những người không quen biết, chỉ đáng tuổi con cháu mình. Ném cho họ cái nhìn khinh miệt, những tiếng cười nhỏ dần, tiếng chớt nhả cũng tắt lịm. Hình như thấy có chút coi thường...
    Thế mà cứ suy nghĩ mãi. Cái tính vẫn không đổi. Đứa bạn bảo "chuyện thường ngày ở huyện". Có lẽ mình bảo thủ và cố chấp, cũng có thể là mình khó tính .
  7. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Đời là 1 củ Hành, càng bóc càng cay, bóc đến lõi thì trào nước mắt !
    **** Happens !
  8. oblivious

    oblivious Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    1
    Trời hửng nắng, những vạt nắng vàng nhạt chan hòa khắp nơi. Nhưng đáng tiếc, lại không phải là một ngày đẹp trời. Với kết quả và tâm trạng thế này, khó mà có thể thấy được điều gì đẹp, nếu không muốn nói mọi thứ dường như trở nên xấu xí và u ám hơn.
    Ôi chao là buồn chán!
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lắm để k buồn, cứ cắm đầu vào làm, thế là khỏi nghĩ, xem fim, nghe nhạc, k để phút nào thảnh thơi, khỏi phải suy nghĩ lung tung. Đến phút cuối cùng đã k nói, k nói gì, dù sao cũng chẳng thể làm được gì. Ghét nhất cảm giác bất lực. Ghét tất cả, và cảm thấy sợ khi thời gian trôi. Giá mà tất cả ngừng lại, sẽ đồng ý đánh đổi tất cả, chỉ cần làm được gì đó ....
  10. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Cố lên..Rồi sẽ ổn thôi bạn ạ

Chia sẻ trang này