1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ITALIA,CHÚNG TA ĐÃ LÀ NHỮNG NHÀ VĐTG!!!
    Bao nhiêu năm mong đợi mỏi mòn,bao nhiêu lần hy vọng để rồi lại thất vọng,bao nhiêu lần tưởng như ngập tràn niềm vui mà lại là nỗi đau khôn tả...Baggio,anh hãy xoá đi nỗi buồn trong ánh mắt để cho chúng tôi thấy lại được nụ cười rạng rỡ của "tóc đuôi ngựa thần thánh" thuở trước.Baresi,Maldini,mười hai năm trước tại Pasadena các anh đã khóc,nhưng giờ hãy để đó là những giọt nước mắt của niềm vui,của hạnh phúc.Cannavaro,Del Piero,Totti,chúng ta đã cùng trải qua những giây phút ác mộng trong trận chung kết Euro năm đó,giờ là lúc gạt bỏ quá khứ để hòa chung niềm sung sướng vô bờ của những người chảy trong mình dòng máu màu Thiên thanh...
    Có thể với nhiều người Ta chưa là gì cả;cuộc sống với Ta vẫn còn vất vả và khó khăn lắm;nỗi cô đơn,sự thất vọng vẫn dày vò,dằn vặt Ta trong những đêm ko ngủ...nhưng có hề gì bởi vì một trong những ước mơ của Ta đã trở thành hiện thực, ITALIA,CHÚNG TA ĐÃ LẠI LÀ NHỮNG NHÀ VĐTG!!!
    haha Giờ hãy để cho Freddy Mercury hát thay những lời Ta muốn nói "Tôi có một giấc mơ hoàn hảo,Tôi muốn cả thế giới nhìn thấy,Một cảm giác diệu kỳ,Khi giấc mơ trở thành hiện thực..." Phải rồi,một cảm giác thật tuyệt vời ITALIA,CAMPIONI DEL MONDO!!!
    FORZA AZZURRI,FORZA ITALIA
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 07:01 ngày 10/07/2006

Chia sẻ trang này