1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Mình định viết gì thế nhỉ,cụt @#$% nó hứng mất rồi,lởm thật,dạo này cứ dặt dẹo thế đấy,đành out vậy
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chị à, cảm ơn chị về tất cả, dù nghe có vẻ khách sáo, nhưng đấy chính là tình cảm chân thành của em dành cho chị.
    Em yêu quý chị, rất yêu quí,và em biết chị cũng vậy, thậm chí chị còn yêu quí và lo lắng cho em hơn rất nhiều.
    Bây giờ đã bình tâm lại, em thấy mình thật ích kỷ. Như người ta ví khi bị sâu răng thì chỉ biết về nỗi đau của riêng mình và thấy nó là sự đau đớn nhất, không ai có thể đau hơn mình lúc ấy cả. Em cũng thế!

    " Sao lại thế hả em?" chỉ cần câu hỏi đó, mọi thứ trong em vỡ oà, em không thể kìm nén thêm được nữa. Và chị lại phải nghe những bực bội, vui buồn của em như mọi lần em vẫn trút vào chị để rồi sau đó thấy lòng mình nhẹ tênh. Chưa bao giờ em biết hay quan tâm đến những ưu tư của chị . Hời hợt và vô tâm, em cười cợt và tự nhủ rằng chị chắc chẳng bao giờ buồn đâu vì chị tốt thế cơ mà, chẳng ai có thể làm chị buồn được . Lúc ấy em cũng không biết rằng chuyện của em đã làm chị rất buồn và suy nghĩ, đến tận bây giờ em mới biết rằng chị đã làm rất nhiều vì em, để hôm nay em có thể lấy lại được thăng bằng và lại cười thật tươi với chị.
    Buồn cười thật, khóc xong em thấy mọi thứ trước mắt dường như trong trẻo hơn, đẹp đẽ và đáng yêu hơn ,giống như sau cơn mưa trời lại sáng ấy. Em thật ngốc, chị nhỉ?
    Em hiểu khi tự mình biết chuyện , chị cũng giận em lắm. Nhưng em là thế, có những nỗi buồn, em không muốn tự mình san sẻ với ai, em sợ những lời an ủi, những ánh mắt lo lắng, nó làm em yếu đuối và khó thoát ra hơn, nhưng em lại mong có người nào đó hiểu em, tự hỏi em. Thật là rắc rối !. Thế nhưng chị lại luôn làm được điều đó.
    Người ta hay nói người tốt thì thường phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng em tin là chị nhất định sẽ hạnh phúc.

  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chị à, cảm ơn chị về tất cả, dù nghe có vẻ khách sáo, nhưng đấy chính là tình cảm chân thành của em dành cho chị.
    Em yêu quý chị, rất yêu quí,và em biết chị cũng vậy, thậm chí chị còn yêu quí và lo lắng cho em hơn rất nhiều.
    Bây giờ đã bình tâm lại, em thấy mình thật ích kỷ. Như người ta ví khi bị sâu răng thì chỉ biết về nỗi đau của riêng mình và thấy nó là sự đau đớn nhất, không ai có thể đau hơn mình lúc ấy cả. Em cũng thế!

    " Sao lại thế hả em?" chỉ cần câu hỏi đó, mọi thứ trong em vỡ oà, em không thể kìm nén thêm được nữa. Và chị lại phải nghe những bực bội, vui buồn của em như mọi lần em vẫn trút vào chị để rồi sau đó thấy lòng mình nhẹ tênh. Chưa bao giờ em biết hay quan tâm đến những ưu tư của chị . Hời hợt và vô tâm, em cười cợt và tự nhủ rằng chị chắc chẳng bao giờ buồn đâu vì chị tốt thế cơ mà, chẳng ai có thể làm chị buồn được . Lúc ấy em cũng không biết rằng chuyện của em đã làm chị rất buồn và suy nghĩ, đến tận bây giờ em mới biết rằng chị đã làm rất nhiều vì em, để hôm nay em có thể lấy lại được thăng bằng và lại cười thật tươi với chị.
    Buồn cười thật, khóc xong em thấy mọi thứ trước mắt dường như trong trẻo hơn, đẹp đẽ và đáng yêu hơn ,giống như sau cơn mưa trời lại sáng ấy. Em thật ngốc, chị nhỉ?
    Em hiểu khi tự mình biết chuyện , chị cũng giận em lắm. Nhưng em là thế, có những nỗi buồn, em không muốn tự mình san sẻ với ai, em sợ những lời an ủi, những ánh mắt lo lắng, nó làm em yếu đuối và khó thoát ra hơn, nhưng em lại mong có người nào đó hiểu em, tự hỏi em. Thật là rắc rối !. Thế nhưng chị lại luôn làm được điều đó.
    Người ta hay nói người tốt thì thường phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhưng em tin là chị nhất định sẽ hạnh phúc.

  4. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện chưa kết thúc, e nói đúng. Anh cảm giác bất ổn em ạ. K hiểu sao , anh lại có suy nghĩ giống e, tất cả đều phải cân nhắc. Áp lực của em anh hiểu, có xứng đáng để đấu tranh hay k, thời gian sẽ trả lời , và anh nghĩ em đủ sáng suốt để nhìn nhận và đánh giá. Riêng với anh, k giống e, nhưng a cũng có những vấn đề của riêng mình. E bảo a suy nghĩ quá nhiều - có lẽ đúng , nhưng có thể nào k nghĩ được hả e? e và a có phải là kiểu người như thế ? e bảo a để trái tim lên tiếng ư, thì a vẫn lắng nghe đấy thôi, nghe nhiều nữa là đằng khác . Nhưng hình như có người k hiểu điều đó . Em ạ, cả 2 người đó đều k ủng hộ chúng mình . Bây giờ thì a hiểu rõ cảm giác của em hơn , đơn độc quá. E và a quen nhau , chơi với nhau , rồi thân thiết và gắn bó bởi nhiều lẽ , trong đó 1 phần là vì tính tình tương đối giống nhau. Và lúc này , lại cũng gặp những rắc rối giống nhau nữa. A k biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào , nhưng a và e thì vẫn luôn bên nhau , e nhỉ. A thực sự mong muốn e sẽ ổn , sẽ vui , và sẽ hạnh phúc. Lúc đó chắc a k chết vì sung sướng đâu e, mà sẽ lẽo đẽo theo e, lượn phố, ăn uống, mua sắm miễn phí . Nói chung tuổi thọ của anh cũng tương đối dài, anh sẽ ngắm e già nua và xấu xí đi như thế nào theo thời gian, nhưng gì thì gì , anh vưỡn cứ yêu và ở bên em , ey ạ. Nói thế chứ a cũng đang thiên về quyết định ban đầu , và anh nghĩ anh sẽ có quyết định sớm hơn e nhiều . Chẳng có gì là bất ngờ cả, mọi chuyện đều có lí do của nó . Anh đã k nhận được sự ủng hộ quan trọng nhất, mà thiếu nó , sẽ chẳng có việc gì thành công cả. Mà kết quả hay hậu quả thì lại nằm trong 1 tương lai k phải là gần. Tất cả vẫn là những dấu hỏi to đùng và lạnh lẽo
    à mà , có lẽ e nên dành 1 tin nhắn để chúc anh ngủ ngon, chắc e hiểu , muốn so sánh thì cán cân bên kia cũng phải có cái gì đó chứ, phải k ?
  5. Vo_de

    Vo_de Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện chưa kết thúc, e nói đúng. Anh cảm giác bất ổn em ạ. K hiểu sao , anh lại có suy nghĩ giống e, tất cả đều phải cân nhắc. Áp lực của em anh hiểu, có xứng đáng để đấu tranh hay k, thời gian sẽ trả lời , và anh nghĩ em đủ sáng suốt để nhìn nhận và đánh giá. Riêng với anh, k giống e, nhưng a cũng có những vấn đề của riêng mình. E bảo a suy nghĩ quá nhiều - có lẽ đúng , nhưng có thể nào k nghĩ được hả e? e và a có phải là kiểu người như thế ? e bảo a để trái tim lên tiếng ư, thì a vẫn lắng nghe đấy thôi, nghe nhiều nữa là đằng khác . Nhưng hình như có người k hiểu điều đó . Em ạ, cả 2 người đó đều k ủng hộ chúng mình . Bây giờ thì a hiểu rõ cảm giác của em hơn , đơn độc quá. E và a quen nhau , chơi với nhau , rồi thân thiết và gắn bó bởi nhiều lẽ , trong đó 1 phần là vì tính tình tương đối giống nhau. Và lúc này , lại cũng gặp những rắc rối giống nhau nữa. A k biết mọi chuyện sẽ kết thúc thế nào , nhưng a và e thì vẫn luôn bên nhau , e nhỉ. A thực sự mong muốn e sẽ ổn , sẽ vui , và sẽ hạnh phúc. Lúc đó chắc a k chết vì sung sướng đâu e, mà sẽ lẽo đẽo theo e, lượn phố, ăn uống, mua sắm miễn phí . Nói chung tuổi thọ của anh cũng tương đối dài, anh sẽ ngắm e già nua và xấu xí đi như thế nào theo thời gian, nhưng gì thì gì , anh vưỡn cứ yêu và ở bên em , ey ạ. Nói thế chứ a cũng đang thiên về quyết định ban đầu , và anh nghĩ anh sẽ có quyết định sớm hơn e nhiều . Chẳng có gì là bất ngờ cả, mọi chuyện đều có lí do của nó . Anh đã k nhận được sự ủng hộ quan trọng nhất, mà thiếu nó , sẽ chẳng có việc gì thành công cả. Mà kết quả hay hậu quả thì lại nằm trong 1 tương lai k phải là gần. Tất cả vẫn là những dấu hỏi to đùng và lạnh lẽo
    à mà , có lẽ e nên dành 1 tin nhắn để chúc anh ngủ ngon, chắc e hiểu , muốn so sánh thì cán cân bên kia cũng phải có cái gì đó chứ, phải k ?
  6. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua họp phòng. Sếp đề nghị khen thưởng cá nhân cho mình, phù..ù.. cũng bõ công thật. Nhưng sắp tới lại một thời kỳ bận rộn mới. Phải soạn một loạt quy chế, lại kiêm thêm một nửa việc của cậu bạn chuyển công tác. Híc, thế này không biết có chịu nổi không đây. Sáng nay có cô bé thực tập khen mình trẻ, cũng khoai khoái. Con bé này khéo thật, động viên chị đến tận giờ vẫn thấy... khoái. Ờ, thế nhưng nếu vẫn cái đà này, hết quý 1 mà Sếp không tuyển thêm người mới thì chắc già lắm đây.
    Hừ, sao người ta cứ phải lấy chồng nhỉ? Nếu không lấy chồng thì sẽ phấn đấu đước nhiều hơn, sẽ có tiền rủng rỉnh mà tiêu pha, sẽ có thời gian đi chơi với đứa bạn cũng sắp ế của mình. Nhưng nhỡ có hôm trời mưa, chẳng đi chơi được thì ở nhà với chồng cũng được, mà tiền nhiều lại không để cho con cái cũng phí.
    Thôi, hay là lấy chồng???
    À, bà CHoc là người cười mình nhiều nhất về cái vụ hay than thở chuyện lấy chồng, thế mà mình cũng sắp phải chứng kiến cảnh bà ấy xe tăng rồi. Chắc đây là chuyện tất nhiên thôi vì vậy nên mình sẽ bớt thắc mắc về sự tự do của bản thân nữa.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 06/02/2004
  7. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua họp phòng. Sếp đề nghị khen thưởng cá nhân cho mình, phù..ù.. cũng bõ công thật. Nhưng sắp tới lại một thời kỳ bận rộn mới. Phải soạn một loạt quy chế, lại kiêm thêm một nửa việc của cậu bạn chuyển công tác. Híc, thế này không biết có chịu nổi không đây. Sáng nay có cô bé thực tập khen mình trẻ, cũng khoai khoái. Con bé này khéo thật, động viên chị đến tận giờ vẫn thấy... khoái. Ờ, thế nhưng nếu vẫn cái đà này, hết quý 1 mà Sếp không tuyển thêm người mới thì chắc già lắm đây.
    Hừ, sao người ta cứ phải lấy chồng nhỉ? Nếu không lấy chồng thì sẽ phấn đấu đước nhiều hơn, sẽ có tiền rủng rỉnh mà tiêu pha, sẽ có thời gian đi chơi với đứa bạn cũng sắp ế của mình. Nhưng nhỡ có hôm trời mưa, chẳng đi chơi được thì ở nhà với chồng cũng được, mà tiền nhiều lại không để cho con cái cũng phí.
    Thôi, hay là lấy chồng???
    À, bà CHoc là người cười mình nhiều nhất về cái vụ hay than thở chuyện lấy chồng, thế mà mình cũng sắp phải chứng kiến cảnh bà ấy xe tăng rồi. Chắc đây là chuyện tất nhiên thôi vì vậy nên mình sẽ bớt thắc mắc về sự tự do của bản thân nữa.
    Chúa nhầm chỉ một lần
    Sinh người, nhầm nhiều lần
    Nếu anh yêu em
    Không chút hoài nghi
    Em buồn
    Được coxuoc sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 06/02/2004
  8. ILK

    ILK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, mình già mất rồi. Mới đó mà đã 2 năm.
    Chẳng ai còn nhớ tới, chẳng ai còn hỏi han, chẳng ai nhắn tin hay gọi điện...
    Mà cũng chẳng ai nhớ tới ngày sinh nhật của mình.
    Xã hội thì rộng lớn, còn mình lại quá nhỏ nhoi và mong manh.
    Mỗi người là một dòng sông. Dòng sông của ai chất đầy những cánh hoa hồng, vui tươi những loài tôm cá... Còn dòng sông này sao chỉ thấy u buồn và lo sợ, lo sợ hạnh phúc sẽ bị số phận cuốn đi bất kỳ lúc nào.
    Hic hic uỷ mị quá.
    Dù sao thì mình cũng đang hạnh phúc. Mình đang học giỏi, đang được thầy yêu bạn mến, bố mẹ tin tưởng, đang có một mối tình tuyệt đẹp với biết bao mơ ước về tương lai.
    Nỗi lo sợ như là default trong lòng ấy nhỉ, không biết có format đi được rồi cài lại không...
  9. ILK

    ILK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Thế đấy, mình già mất rồi. Mới đó mà đã 2 năm.
    Chẳng ai còn nhớ tới, chẳng ai còn hỏi han, chẳng ai nhắn tin hay gọi điện...
    Mà cũng chẳng ai nhớ tới ngày sinh nhật của mình.
    Xã hội thì rộng lớn, còn mình lại quá nhỏ nhoi và mong manh.
    Mỗi người là một dòng sông. Dòng sông của ai chất đầy những cánh hoa hồng, vui tươi những loài tôm cá... Còn dòng sông này sao chỉ thấy u buồn và lo sợ, lo sợ hạnh phúc sẽ bị số phận cuốn đi bất kỳ lúc nào.
    Hic hic uỷ mị quá.
    Dù sao thì mình cũng đang hạnh phúc. Mình đang học giỏi, đang được thầy yêu bạn mến, bố mẹ tin tưởng, đang có một mối tình tuyệt đẹp với biết bao mơ ước về tương lai.
    Nỗi lo sợ như là default trong lòng ấy nhỉ, không biết có format đi được rồi cài lại không...
  10. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không như ta tưởng đâu!
    Tôi đã bĩu môi trước câu nói này của cậu bạn, hồi mà tôi còn là một cô nhóc kiêu căng. Sao không như là ta tưởng được?! Thì ta muốn làm gì thì làm, ta muốn ăn gì thì ăn, ta muốn vui chơi thì vui và cả muốn làm ai... buồn thì làm đó thôi. Thế còn muốn "tưởng" gì nữa hả?
    Hôm nay nhìn lại, quãng thời gian đó xa quá rồi! Lại nhớ câu nói của cậu bạn, không biết giờ cậu sống ra sao nhỉ? Nghe đâu, có một cô gái học cùng cấp II với cậu, tổ chức cho người đi nước ngoài. Bị công an tóm được, dạt vào ĐN với đứa con 6 tuổi trên tay. Có phải cậu nghĩ cuộc sống không như cậu tưởng nên cậu đã giang tay ra đón hai mẹ con cô gái??? Cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng không được gia đình chấp nhận, đành cứ thế kéo dài. Cả lớp ai cũng vừa thương vừa trách cậu. Tương lai cậu đang rộng mở, bản thân cậu là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Thế mà....
    Tôi nghe chuyện, không biết vui hay buồn, giận hay thương cậu nữa? Thì dù sao cậu cũng đã từng đeo đuổi tôi cả 3 năm cấp III và 4 năm ĐH. Chuyện này có phần nào do tôi không? Cứ nói thế chớ thật ra giờ thì tôi đã hiểu, tôi đâu phải là cái "đinh" của tất cả. Khi không có được tôi, cậu vẫn sống, hạnh phúc hay không thì tôi chịu. Còn tôi cũng chỉ là một con người, cuộc đời gặp bất nhiều thất bại hơn là thành công. Nếu gặp lại nhau, cậu và tôi, có ai tủi hổ cho ai không cậu nhỉ?
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà

Chia sẻ trang này