1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uyen_uyen

    uyen_uyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống không như ta tưởng đâu!
    Tôi đã bĩu môi trước câu nói này của cậu bạn, hồi mà tôi còn là một cô nhóc kiêu căng. Sao không như là ta tưởng được?! Thì ta muốn làm gì thì làm, ta muốn ăn gì thì ăn, ta muốn vui chơi thì vui và cả muốn làm ai... buồn thì làm đó thôi. Thế còn muốn "tưởng" gì nữa hả?
    Hôm nay nhìn lại, quãng thời gian đó xa quá rồi! Lại nhớ câu nói của cậu bạn, không biết giờ cậu sống ra sao nhỉ? Nghe đâu, có một cô gái học cùng cấp II với cậu, tổ chức cho người đi nước ngoài. Bị công an tóm được, dạt vào ĐN với đứa con 6 tuổi trên tay. Có phải cậu nghĩ cuộc sống không như cậu tưởng nên cậu đã giang tay ra đón hai mẹ con cô gái??? Cuộc tình già nhân ngãi, non vợ chồng không được gia đình chấp nhận, đành cứ thế kéo dài. Cả lớp ai cũng vừa thương vừa trách cậu. Tương lai cậu đang rộng mở, bản thân cậu là niềm mơ ước của nhiều cô gái. Thế mà....
    Tôi nghe chuyện, không biết vui hay buồn, giận hay thương cậu nữa? Thì dù sao cậu cũng đã từng đeo đuổi tôi cả 3 năm cấp III và 4 năm ĐH. Chuyện này có phần nào do tôi không? Cứ nói thế chớ thật ra giờ thì tôi đã hiểu, tôi đâu phải là cái "đinh" của tất cả. Khi không có được tôi, cậu vẫn sống, hạnh phúc hay không thì tôi chịu. Còn tôi cũng chỉ là một con người, cuộc đời gặp bất nhiều thất bại hơn là thành công. Nếu gặp lại nhau, cậu và tôi, có ai tủi hổ cho ai không cậu nhỉ?
    Lời yêu mỏng mảnh như sương khói
    Ai biết tình ai có đậm đà
  2. tomconolai

    tomconolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tiền hết tình tan,. . .
    định tìm đến cái dây, vài viên thuốc, Mk, nhưng mà đau lắm. . . Lần trước đau đe''o chịu được, thà đi kiếm tiền giả nợ còn hơn
    sao cuộc sống oai hùng lại chối bỏ thằng này sớm vậy? em ra đi, để lại lời nhắn: em sẽ lấy bất kì ai ngỏ lời với em! miễn là không phải anh!
    nhục, ấy mà, vừa hôm gì, tuần trước em còn hứa sẽ ghé qua thăm, xem nhà anh tan nát đến đâu, có thể làm gì an ủi anh không? đàn bà, là đồ bạc bẽo. bao giờ cũng thế hay sao?
    Có gì đâu, công việc thua lỗ, nợ nần tý tẹo, anh làm ít lâu lại như cũ ngay, thế mà . . . Ấy, thế mà em cũng Đảng viên đấy, Đảng dạy em ăn ở bạc bẽo thế sao em. con chó!
    Anh đoiikhi mong em hạnh phúc, mk em mà hạnh phúc thì phí công anh dạy dỗ quá, dạy em để em đi nghe lời thằng khác thi uổng. Mà em không biết nghe lời cũng uổng thật, uổng công anh nước đổ đầu vịt. Ngu thế không biết. thôi, thay kệ đời, thây kệ em, vài bữa, vài năm, anh oai hùng như cũ, sẽ cho em biết, cho em tiếc!.!. . . .
  3. tomconolai

    tomconolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tiền hết tình tan,. . .
    định tìm đến cái dây, vài viên thuốc, Mk, nhưng mà đau lắm. . . Lần trước đau đe''o chịu được, thà đi kiếm tiền giả nợ còn hơn
    sao cuộc sống oai hùng lại chối bỏ thằng này sớm vậy? em ra đi, để lại lời nhắn: em sẽ lấy bất kì ai ngỏ lời với em! miễn là không phải anh!
    nhục, ấy mà, vừa hôm gì, tuần trước em còn hứa sẽ ghé qua thăm, xem nhà anh tan nát đến đâu, có thể làm gì an ủi anh không? đàn bà, là đồ bạc bẽo. bao giờ cũng thế hay sao?
    Có gì đâu, công việc thua lỗ, nợ nần tý tẹo, anh làm ít lâu lại như cũ ngay, thế mà . . . Ấy, thế mà em cũng Đảng viên đấy, Đảng dạy em ăn ở bạc bẽo thế sao em. con chó!
    Anh đoiikhi mong em hạnh phúc, mk em mà hạnh phúc thì phí công anh dạy dỗ quá, dạy em để em đi nghe lời thằng khác thi uổng. Mà em không biết nghe lời cũng uổng thật, uổng công anh nước đổ đầu vịt. Ngu thế không biết. thôi, thay kệ đời, thây kệ em, vài bữa, vài năm, anh oai hùng như cũ, sẽ cho em biết, cho em tiếc!.!. . . .
  4. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ..................

    Thế là ỉn đã xa anh được 6 tháng rồi. 6 tháng - 24 tuần - 180 ngày.
    Không biết trên thế gian này có đôi vợ chồng nào mà mùa đông đầu tiên đã phải xa nhau như vợ chồng mình không em nhỉ ? Có cảm giác nào da diết hơn cảm giác của chúng mình khi ở hai đầu tê cóng, em thủ thỉ : " Bây giờ em được rúc vào nách anh.......thế thì ấm lắm anh nhỉ ? "..Có giọt nước mắt nào nóng hơn giọt nước mắt của em khi em nức nở trong điện thoại giữa đêm giao thừa đầu tiên : " Em nhớ anh quá " .....Thương em đến xót lòng mà vẫn cố ghìm một tiếng nấc, giọng vỗ về em mà nước mắt đã vòng quanh : " Nào em, nín đi nào, năm mới ai lại khóc nào.....Ngoan nào, sắp được về với anh rồi mà......."...Uh, 6 tháng nữa thôi em a`, em ráng học giỏi em nhé. Anh ở nhà sẽ ăn uống đầy đủ và đi làm ngoan để em khỏi lo lắng. Ở bên này em đi học phải mặc đủ ấm nghe chưa, đừng để viêm họng rồi ảnh hưởng đến phổi đấy. Anh thương em lắm ỉn à.
    ...............
  5. harukaze

    harukaze Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    ..................

    Thế là ỉn đã xa anh được 6 tháng rồi. 6 tháng - 24 tuần - 180 ngày.
    Không biết trên thế gian này có đôi vợ chồng nào mà mùa đông đầu tiên đã phải xa nhau như vợ chồng mình không em nhỉ ? Có cảm giác nào da diết hơn cảm giác của chúng mình khi ở hai đầu tê cóng, em thủ thỉ : " Bây giờ em được rúc vào nách anh.......thế thì ấm lắm anh nhỉ ? "..Có giọt nước mắt nào nóng hơn giọt nước mắt của em khi em nức nở trong điện thoại giữa đêm giao thừa đầu tiên : " Em nhớ anh quá " .....Thương em đến xót lòng mà vẫn cố ghìm một tiếng nấc, giọng vỗ về em mà nước mắt đã vòng quanh : " Nào em, nín đi nào, năm mới ai lại khóc nào.....Ngoan nào, sắp được về với anh rồi mà......."...Uh, 6 tháng nữa thôi em a`, em ráng học giỏi em nhé. Anh ở nhà sẽ ăn uống đầy đủ và đi làm ngoan để em khỏi lo lắng. Ở bên này em đi học phải mặc đủ ấm nghe chưa, đừng để viêm họng rồi ảnh hưởng đến phổi đấy. Anh thương em lắm ỉn à.
    ...............
  6. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    mk, làm thế nào không nghĩ trong lúc ăn được nhỉ ... hình như mất không đến 5 phút, chả miếng nào ra miếng nào
    Bao giờ mọi chuyện đóng hòm, phải đi uống một trận qua đêm mới được
    Còn 12 tiếng 10 phút
    A Different Beat
  7. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    mk, làm thế nào không nghĩ trong lúc ăn được nhỉ ... hình như mất không đến 5 phút, chả miếng nào ra miếng nào
    Bao giờ mọi chuyện đóng hòm, phải đi uống một trận qua đêm mới được
    Còn 12 tiếng 10 phút
    A Different Beat
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có cảm nhận rằng bản thân mình đang có một sự thay đổi.Dường như mỗi hành động,mỗi suy nghĩ của mình đều chín chắn hơn,có mục đích rõ ràng hơn chứ ko còn mơ hồ và lãng đãng như trước nữa.Hôm trước vừa có một người bảo với mình năm nay là một năm rất tốt với mình,hôm sau bà già đi lễ về cũng nói với mình y hệt như vậy.Ha,thay đổi để được đổi thay,ko nhớ câu này của ai nhưng lại thấy rất hợp với mình trong thời điểm này.Nào,come on,let''s try,ha.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Có cảm nhận rằng bản thân mình đang có một sự thay đổi.Dường như mỗi hành động,mỗi suy nghĩ của mình đều chín chắn hơn,có mục đích rõ ràng hơn chứ ko còn mơ hồ và lãng đãng như trước nữa.Hôm trước vừa có một người bảo với mình năm nay là một năm rất tốt với mình,hôm sau bà già đi lễ về cũng nói với mình y hệt như vậy.Ha,thay đổi để được đổi thay,ko nhớ câu này của ai nhưng lại thấy rất hợp với mình trong thời điểm này.Nào,come on,let''s try,ha.
    ------------------------------------------------------
    A **** sits in a seat,see and say **** ****...
    Yeah, I'm **** !!! But only **** with ****,not **** with all !
  10. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế...không ngủ được...mà sao càng ngày càng ngủ muộn thế, mọi thứ cứ trôi đi...không giữ được. Tại sao không đi ngủ nhỉ...khó ngủ quá...nhiều câu hỏi trong đầu quá...già rồi chăng...7x mà.
    Mọi việc rồi sẽ thế nào nhỉ...hừm chắc mình sắp nổ rồi. thôi kệ còn chưa nổ ngày nào tốt ngày ấy...cũng phải đi ngủ thôi. Mai có đến 4 cái đám cưới, cái lũ bạn của mình cưới gì mà lắm thế! Teo cái tháng lương rùi.
    7x
    MM

Chia sẻ trang này