1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kiencang

    kiencang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2001
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Buồn thế...không ngủ được...mà sao càng ngày càng ngủ muộn thế, mọi thứ cứ trôi đi...không giữ được. Tại sao không đi ngủ nhỉ...khó ngủ quá...nhiều câu hỏi trong đầu quá...già rồi chăng...7x mà.
    Mọi việc rồi sẽ thế nào nhỉ...hừm chắc mình sắp nổ rồi. thôi kệ còn chưa nổ ngày nào tốt ngày ấy...cũng phải đi ngủ thôi. Mai có đến 4 cái đám cưới, cái lũ bạn của mình cưới gì mà lắm thế! Teo cái tháng lương rùi.
    7x
    MM
  2. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... mình cũng chẳng ngủ được nhưng mà chẳng buồn. Chắc tại hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật nằm bẹp dí như con gián cả ngày, may mà thứ Hai còn thấy mình khoẻ khoắn để mà đi làm. Ôi! mà sao dạo này mình lại lười đi làm thế chứ, chỉ mong ngóng đến cuối tuần để được nghỉ
    Landai
  3. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... mình cũng chẳng ngủ được nhưng mà chẳng buồn. Chắc tại hai ngày thứ Bảy, Chủ Nhật nằm bẹp dí như con gián cả ngày, may mà thứ Hai còn thấy mình khoẻ khoắn để mà đi làm. Ôi! mà sao dạo này mình lại lười đi làm thế chứ, chỉ mong ngóng đến cuối tuần để được nghỉ
    Landai
  4. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết bài nào trên box, tự nhiên hôm nay vào đọc lại thấy trong lòng có cảm hứng khi nghe những tâm sự của UyenUyen, của IG, của Landai,... tự nhủ rằng "bên em đang có ta"...
    Lâu lắm rồi không được đi đá bóng với 7X, chẳng biết là tại chân đau hay vì lòng không muốn đi, nhưng thực tế là lâu lắm không ra sân, hì hì, hôm trước gặp ông em Blue, làm một trận để đời, em nhỉ???
    SN La Trung không có mặt, chẳng biết thế nào? Thôi thì hát bài "Happy Birthday" tặng bác vậy.
    X31 hồi này công việc bận rộn ghê, chẳng thấy đâu nữa, mà những lời ồn ào về X cũng không còn ở những chốn "khuê phòng" nữa, phải chăng con người đã đổi tính đổi nết được ư???
    Hôm nọ gặp Hoà thượng ở trong elevator, như Hàn Quốc, thấy ông bạn có vẻ không muốn nói chuyện, thôi thì đường ai nấy bước, có gặp chăng cũng chỉ một đoạn thang máy từ tầng 12 xuống tầng 1 thôi mà, cuộc đời cũng thế thôi, đúng không?
    Vân dạo này khoẻ không? Cả QuyenMy nữa, lâu lắm không gặp. Biết Quyen vẫn tham gia viết ở hội bút TTVN, chúc em thành công. Hôm nọ trót nhỡ hẹn với Vân, thôi để lúc khác nhé, mình sẽ mời bạn một ngày gần đây.
    Thay đổi ư? Không hẳn, hay lạm dụng thời gian vào công việc nhiều quá, cũng không phải. Nhưng rõ ràng mình không còn là mình của 10 năm về trước nữa rồi. Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, mình chỉ thấy buồn thôi. ... ta ru ta ngậm ngùi...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết bài nào trên box, tự nhiên hôm nay vào đọc lại thấy trong lòng có cảm hứng khi nghe những tâm sự của UyenUyen, của IG, của Landai,... tự nhủ rằng "bên em đang có ta"...
    Lâu lắm rồi không được đi đá bóng với 7X, chẳng biết là tại chân đau hay vì lòng không muốn đi, nhưng thực tế là lâu lắm không ra sân, hì hì, hôm trước gặp ông em Blue, làm một trận để đời, em nhỉ???
    SN La Trung không có mặt, chẳng biết thế nào? Thôi thì hát bài "Happy Birthday" tặng bác vậy.
    X31 hồi này công việc bận rộn ghê, chẳng thấy đâu nữa, mà những lời ồn ào về X cũng không còn ở những chốn "khuê phòng" nữa, phải chăng con người đã đổi tính đổi nết được ư???
    Hôm nọ gặp Hoà thượng ở trong elevator, như Hàn Quốc, thấy ông bạn có vẻ không muốn nói chuyện, thôi thì đường ai nấy bước, có gặp chăng cũng chỉ một đoạn thang máy từ tầng 12 xuống tầng 1 thôi mà, cuộc đời cũng thế thôi, đúng không?
    Vân dạo này khoẻ không? Cả QuyenMy nữa, lâu lắm không gặp. Biết Quyen vẫn tham gia viết ở hội bút TTVN, chúc em thành công. Hôm nọ trót nhỡ hẹn với Vân, thôi để lúc khác nhé, mình sẽ mời bạn một ngày gần đây.
    Thay đổi ư? Không hẳn, hay lạm dụng thời gian vào công việc nhiều quá, cũng không phải. Nhưng rõ ràng mình không còn là mình của 10 năm về trước nữa rồi. Ánh mắt ấy đã nói lên tất cả, mình chỉ thấy buồn thôi. ... ta ru ta ngậm ngùi...
    Em ơi lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng em rồi say với ai
    (Vũ Hoàng Chương)
  6. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xảy ra quá nhiều việc. Lúc đầu thì tức, rồi chuyển sang cáu , rồi bực , rồi bức bối. Sao lại thế nhỉ , thế là bao nhiêu nỗ lực cố gắng rơi xuống sông Tô Lịch hết cả . Lại muốn lên cầu , ra bờ sông , hét thật to, muốn đánh cái gì đó, gối chẳng hạn, đánh người thì k dám, mà thấy chó thì sợ. Ôi, mình ơi là mình, sao bây giờ nóng tính thế nhỉ, chẳng nhẫn nại chịu đựng như ngày xưa. Đảo lộn hết cả. Có người bảo mình về nhà nghỉ ngơi, ừ thì về , nhưng k phải để nghỉ ngơi, mà là làm việc. Lại làm việc , trả thù cho những việc xảy ra ngày hôm nay là nỗ lực làm việc , làm lại từ đầu vậy, dù có thể thời gian k ủng hộ. Cố gắng để k phải hối tiếc , để nhẹ nhàng và thanh thản trong tương lai. Nhưng Chua oi, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì k nhịn nữa đâu, muốn ra sao thì ra, phải rõ ràng chứ , phải công bằng chứ , hay ít ra là tương đối công bằng chứ . Tự hứa với mình là k để xảy ra chuyện tương tự nữa , tất nhiên là về mặt chủ quan thôi, còn về khách quan, hừ , đã bảo la k nhịn mà , chết còn hơn, nhịn thì khi chết xấu lắm, mà mình thì chả muốn xấu. Hừ.
    Dancing
  7. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xảy ra quá nhiều việc. Lúc đầu thì tức, rồi chuyển sang cáu , rồi bực , rồi bức bối. Sao lại thế nhỉ , thế là bao nhiêu nỗ lực cố gắng rơi xuống sông Tô Lịch hết cả . Lại muốn lên cầu , ra bờ sông , hét thật to, muốn đánh cái gì đó, gối chẳng hạn, đánh người thì k dám, mà thấy chó thì sợ. Ôi, mình ơi là mình, sao bây giờ nóng tính thế nhỉ, chẳng nhẫn nại chịu đựng như ngày xưa. Đảo lộn hết cả. Có người bảo mình về nhà nghỉ ngơi, ừ thì về , nhưng k phải để nghỉ ngơi, mà là làm việc. Lại làm việc , trả thù cho những việc xảy ra ngày hôm nay là nỗ lực làm việc , làm lại từ đầu vậy, dù có thể thời gian k ủng hộ. Cố gắng để k phải hối tiếc , để nhẹ nhàng và thanh thản trong tương lai. Nhưng Chua oi, nếu còn xảy ra chuyện tương tự thì k nhịn nữa đâu, muốn ra sao thì ra, phải rõ ràng chứ , phải công bằng chứ , hay ít ra là tương đối công bằng chứ . Tự hứa với mình là k để xảy ra chuyện tương tự nữa , tất nhiên là về mặt chủ quan thôi, còn về khách quan, hừ , đã bảo la k nhịn mà , chết còn hơn, nhịn thì khi chết xấu lắm, mà mình thì chả muốn xấu. Hừ.
    Dancing
  8. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi tôi:
    Người tôi muốn gây sự online nhất: Loveless
    Người tôi muốn gây sự offline nhất ư: Tất cả 7x.
    Người tôi yêu nhất: từng thành viên 7x
    Người tôi ghét nhất: box 7x.
    Hôm nay tôi vui vì gặp 1 người bạn chat có hứng thú nhất.
    Hôm nay tôi đói vì tôi chưa ăn tối.
    Hôm nay công việc của tôi tương đối bình thường không quá nhàm chán.
    Tối nay là tối như nhiều tối khác.
    Sáng mai vẫn sẽ là sáng khó khăn cho việc dậy sớm đến chỗ làm vào 7h30''.
    Bây giờ là lúc tôi post bài cuối cùng trong ngày.
    Ok, trả lời.
    Đánh dấu vào đây để hiện chữ ký của bạn ở cuối bài này.
    Thư góp ý của bạn đã được gửi
    Đóng cửa sổ

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền
  9. notbad

    notbad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.715
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn hỏi tôi:
    Người tôi muốn gây sự online nhất: Loveless
    Người tôi muốn gây sự offline nhất ư: Tất cả 7x.
    Người tôi yêu nhất: từng thành viên 7x
    Người tôi ghét nhất: box 7x.
    Hôm nay tôi vui vì gặp 1 người bạn chat có hứng thú nhất.
    Hôm nay tôi đói vì tôi chưa ăn tối.
    Hôm nay công việc của tôi tương đối bình thường không quá nhàm chán.
    Tối nay là tối như nhiều tối khác.
    Sáng mai vẫn sẽ là sáng khó khăn cho việc dậy sớm đến chỗ làm vào 7h30''.
    Bây giờ là lúc tôi post bài cuối cùng trong ngày.
    Ok, trả lời.
    Đánh dấu vào đây để hiện chữ ký của bạn ở cuối bài này.
    Thư góp ý của bạn đã được gửi
    Đóng cửa sổ

    I get weak when you're next to meI can't speak when I look in your eyesCan't walk, can't talk, can't eat, can't sleep
    With a kiss you can strip me defenselessWith a touch I completely lose controlWeak when we touchConvincing eyes, persuasive lipsThe helpless heart just can''''''''t resist their power Sở thích: Tiền và thế là đủ cho mọi cuộc tình.Thông tin mới nhất: Hết tiền
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    ơ! sao lại thế, sao lạo gây sự với tớ, khổ thân tớ, không iêu nhau thì thôi, lại còn đòi chiến nhau nữac, híc híc, tớ online là chỉ để cho mất cảm giác rằng mình chỉ có một mình thôi (tớ hiện giờ đang kô đơn ) , xiệt tình là tớ chỉ cô đơn không có gì chơi nên mới dỗi hơi vậy thôi, chứ tớ không phải là chán đời hay xất tình rì đâu, hê hê, ấy xem tớ nói chuyện lăng nhăng, có khi tự nghĩ ra những cái vớ vỉn nhất để mà có cớ để mà buôn ý chứ, kể cả đôi khi tớ thấy mình đang độc diễn tớ cũng mặc, hì hì, mà nghía cái chữ ký của ấy tớ bít ấy chính là Anti-7x hử, hê hê, seo ấy tự tin vậy hở, chỉ cần có xiền là ấy có thể tự tin cho mọi cuộc tình sao, tớ thì chỉ dám tự tin khi trong túi mình có đủ xoèng để thò mẹt vào hàng net thui , có xiền mới chát, hết xiền nghỉ chát, bùn nhỉ, lần này lại trót vào topic tâm sự mất rùi, thế lại tranh thủ cái nhỉ
    Nó chết rồi con miu của tôi
    Con miu của tôi đã chết rồi
    Vì sao nó chết tôi đâu biết
    Chỉ biết rằng thế là đã hết
    Từ nay khỏi ôm khỏi ấp khỏi hôn hít
    Trời ơi đau khổ thế không bít
    thui, mình còn muốn tâm sự nhìu nhìu nữa nhưng đành hẹn vào một dịp khác vậy, bây giờ đã muộn rùi, thằng chủ quán nét mặt mẹt đuổi mình như đuổi bệnh nhân nhiễm virút H5N1, híc híc híc
    Được Loveless sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 11/02/2004

Chia sẻ trang này