1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc thấy mình như một con điên, mà có khi điên thật...suốt ngày cười đùa, chọc ngoáy mọi người...có phải khi quá buồn thì người ta thường như thế không??? Mọi người bảo mình lạc quan yêu đời vì lúc nào cũng thấy mình nhăn nhở ... khi người ta cười là người ta muốn che dấu một nỗi buồn thôi. Đêm qua hai đứa nhắn tin đến 1h sáng, "hắn" bảo là mình là đồ trẻ con hơi tý là tự ái, là dỗi, bướng bỉnh...bảo mình đúng là cái đồ con gái...hơ hơ, mình mà không là con gái thì hoá ra "hắn" PD à? Đúng là cái đồ con trai!
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  2. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì để nói về bản thân mình thì phải nói đến lòng kiên nhẫn. Nhiều khi chính mình cũng cảm thấy kì quái. Ngay như cái lần này sau bao nhiêu lâu không tiến được là bao, muốn bỏ cuộc lắm nhưng nó cứ ám ảnh mãi, không làm sao dứt khỏi để làm việc khác.
    Nhưng lần này quyết để cho nó tạm lắng xuống.
    A Different Beat
  3. BasicInstinct

    BasicInstinct Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    562
    Đã được thích:
    0
    Nếu có gì để nói về bản thân mình thì phải nói đến lòng kiên nhẫn. Nhiều khi chính mình cũng cảm thấy kì quái. Ngay như cái lần này sau bao nhiêu lâu không tiến được là bao, muốn bỏ cuộc lắm nhưng nó cứ ám ảnh mãi, không làm sao dứt khỏi để làm việc khác.
    Nhưng lần này quyết để cho nó tạm lắng xuống.
    A Different Beat
  4. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    13 chủ điểm. 3h chiều ngồi viết một chủ điểm khoai nhất. 5h30h ngồi tụng kinh. 6h15 bốc trúng tủ. Ra khỏi phỏng thi cười phe phé, em chào các anh các chị em về trước. Con bé số đỏ thật.
    Mệt, đi xả hơi phát. ....
    Không muốn online vào TTVN nữa. Sẽ đi mua truyện, mua đĩa, mua đồ lưu niệm, mua hoa hoét, xem phim....chấm dứt sự nghiệp mạng mẽo.
    Mệt, đi xả hơi phát....
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  5. emnhutianangmuathu

    emnhutianangmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2003
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    13 chủ điểm. 3h chiều ngồi viết một chủ điểm khoai nhất. 5h30h ngồi tụng kinh. 6h15 bốc trúng tủ. Ra khỏi phỏng thi cười phe phé, em chào các anh các chị em về trước. Con bé số đỏ thật.
    Mệt, đi xả hơi phát. ....
    Không muốn online vào TTVN nữa. Sẽ đi mua truyện, mua đĩa, mua đồ lưu niệm, mua hoa hoét, xem phim....chấm dứt sự nghiệp mạng mẽo.
    Mệt, đi xả hơi phát....
    Mỗi con người là một quyển sách, người đó bắt đầu nói nghĩa là ta đang đọc những trang đầu tiên...
  6. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật, chiều vừa nghĩ mình thôi không nghĩ đến nó nữa, đến khi lên xe máy lại nghĩ. Rồi chợt nhận ra cái sai ở mình đã cố bắt đầu ở cái điểm cao nhất mà không nghĩ đến điểm cao nhất ấy xuất phát từ đâu. Muốn dập khuôn theo một thứ mà không hiểu được tại sao nó cần phải như thế vì không hiểu hết những thứ cần có, thế là không thể hiểu được chính nó. Nghĩa là phải đi vào thực tế xem người ta cần gì, và lật ngược lại xem để giải quyết bài toán đó nó đã làm như thế nào, chứ không phải xem nó làm như thế nào ngay lập tức ... tự nhiên thấy mọi thứ sáng sủa và rõ ràng.
    Lại bắt đầu lại, dù mất hơn một tháng rồi.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  7. dearfriend

    dearfriend Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đểu thật, chiều vừa nghĩ mình thôi không nghĩ đến nó nữa, đến khi lên xe máy lại nghĩ. Rồi chợt nhận ra cái sai ở mình đã cố bắt đầu ở cái điểm cao nhất mà không nghĩ đến điểm cao nhất ấy xuất phát từ đâu. Muốn dập khuôn theo một thứ mà không hiểu được tại sao nó cần phải như thế vì không hiểu hết những thứ cần có, thế là không thể hiểu được chính nó. Nghĩa là phải đi vào thực tế xem người ta cần gì, và lật ngược lại xem để giải quyết bài toán đó nó đã làm như thế nào, chứ không phải xem nó làm như thế nào ngay lập tức ... tự nhiên thấy mọi thứ sáng sủa và rõ ràng.
    Lại bắt đầu lại, dù mất hơn một tháng rồi.
    các đồng chí cứ để tôi nói nốt ...
  8. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tới cty sớm quá lại thêm cái việc sắp rời khỏi nơi đây thành thử chẳng muốn làm việc gì cả. Lang thang vào một số trang web, cho tới lúc này mới phát hiện ra ... tụi chúng cũng chả có gì tốt đẹp cả, hmm thôi cũng chả phải bực làm gì, chả có gì để mà phải nghĩ ngợi cả, dù sao cũng là người lớn, cái kiểu cư sử đó của tụi chúng còn ... trẻ con lắm. Cái ngày mới quen mình cứ nghĩ khác cơ, cho rằng đó là những người vui vẻ, cũng đủ để chín chắn một chút, và đủ lịch sự để biết cách cư xử đẹp, ui dào giờ thì....nói chung là vẫn chưa đủ lớn. Thế đấy, giá trị ... thay đổi chẳng biết đâu mà lần.
    Cũng bảo là không nên để ý, dù sao đó cũng là những người dưng, nhưng vẫn thấy ấm ức, cũng tại tự dưng cứ luôn hay nghĩ tốt đẹp về những người xung quanh cơ, giờ mới thấy thật thất vọng. Phu ....u...ù! Dù sao thì cũng phải làm việc thôi.

  9. hangle

    hangle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tới cty sớm quá lại thêm cái việc sắp rời khỏi nơi đây thành thử chẳng muốn làm việc gì cả. Lang thang vào một số trang web, cho tới lúc này mới phát hiện ra ... tụi chúng cũng chả có gì tốt đẹp cả, hmm thôi cũng chả phải bực làm gì, chả có gì để mà phải nghĩ ngợi cả, dù sao cũng là người lớn, cái kiểu cư sử đó của tụi chúng còn ... trẻ con lắm. Cái ngày mới quen mình cứ nghĩ khác cơ, cho rằng đó là những người vui vẻ, cũng đủ để chín chắn một chút, và đủ lịch sự để biết cách cư xử đẹp, ui dào giờ thì....nói chung là vẫn chưa đủ lớn. Thế đấy, giá trị ... thay đổi chẳng biết đâu mà lần.
    Cũng bảo là không nên để ý, dù sao đó cũng là những người dưng, nhưng vẫn thấy ấm ức, cũng tại tự dưng cứ luôn hay nghĩ tốt đẹp về những người xung quanh cơ, giờ mới thấy thật thất vọng. Phu ....u...ù! Dù sao thì cũng phải làm việc thôi.

  10. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao giờ từ chối xong một người lại thấy lòng buồn đến thế. Tất nhiên là chỉ nhắn tin qua ĐT, chứ để nói thẳng thì chắc còn khó khăn hơn. Mình cảm nhận rằng đó là một người săc sảo, thậm chí còn nguy hiểm nữa là khác. Thế nhưng anh ta tha thiết quá, nuôi nhiều hi vọng quá, mặc dù mình đã tỏ thái độ rõ ràng ngay từ ban đầu. Chiều qua, đang hớt hải chạy đi học vì đã muộn giờ, gặp anh ta ở chân cầu thang hỏi: "Sao em về muộn thế?" Câu nói ngọt ngào thế? Mình chỉ muốn nghe thêm lần nữa, ngọt thật đấy, dịu dàng quá. Nhưng mình vẫn chạy vụt đi: "Em đi học, muộn giờ rồi".
    Mình từng coi anh ta như người anh, nhưng khi giãi bày, mình mới biết, những gì anh ta đối xử với mình là vì tình yêu chứ không vì tình cảm anh em đơn thuần, tức là anh ta có chủ ý từ trước rồi. Anh ta dùng những anh chàng khác dang theo đuổi mình để thử xem mình đã có ai chưa. Anh ta gán ghép đến mức mình điên tiết, em đã có người yêu rồi mà. Vậy là anh ta nói: "Em biết không? Tiếng Việt dịch ra là: Anh đang ghen đấy". Anh ta muốn mình đi Mỹ cùng, để sống một cuộc sống khác, không ai có thể bàn tán gì. Anh ta vạch ra một kế hoạch như thể đã có sẵn từ rất lâu rồi, sợ quá. Mình không thể tưởng tượng được, vậy mà... Đàn ông thật lạ!
    Anh ta thích ngắm mình mặc áo dài, hôm trước rất vui vẻ, cứ ngồi cạnh mình mãi. Mà anh ta cũng thật lạ, có sức cuốn hút lạ kỳ. Không thích, thậm chí còn sợ anh ta nữa, nhưng mình vẫn muốn biết anh ta đang làm gì, nghĩ gì? Nhiều khi thấy mạo hiểm sao ấy.
    Anh ta nói: "Nếu anh chưa từng có vợ thì em chắc chắn không thoát khỏi anh được, kể cả em đã có người yêu". Ừ, vì câu nói này mà sởn cả gai ốc.
    Gió trút lá cho mùa thu thay áo
    Nhuộm một đời vàng những đam mê...

Chia sẻ trang này