1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Có cái gì đó, khác và lạ. Hình như là ngày trước cũng đã nghe những lời tương tự như thế . Bản thân không lý giải được rõ ràng , không phủ nhận lỗi lầm của chính mình, nhưng thử giải thích hành động, và suy nghĩ của con người đó, vẫn thấy khó hiểu. Mà thôi, cố gắng mà chịu trách nhiệm, đau đớn mấy cũng phải chịu, giống như lời nói đó .... cái chính là ở sự tôn trọng. Nhanh thật, hơn 1 tháng rồi.
    Dancing
  2. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Có một niềm vui như dòng nước ấm đang len lỏi vào mọi ngõ nghách của cơ thể, của tâm hồn.
    Có một nỗi lo sợ ... sợ chia ly ... sợ mất mát ... như một bức tường đá vô hình ngăn cản dòng nước ấm ấy.
    Cái gì sẽ chiến thắng? Nước chảy mãi liệu đá có mòn???
    Tình đầu của anh không phải là em
    Em biết vậy và hỏi về người ấy
    Không phải hờn ghen, mà em muốn biết
    Lỡ sau hiểu lầm em lại chua cay.
    Thoáng ngập ngừng hơi gió thoảng heo may
    Và anh kể chút ngậm ngùi nuối tiếc
    Em khẽ gật đầu, anh không thể biết:
    Em muốn rằng anh chỉ có em thôi.

    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  3. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Có một niềm vui như dòng nước ấm đang len lỏi vào mọi ngõ nghách của cơ thể, của tâm hồn.
    Có một nỗi lo sợ ... sợ chia ly ... sợ mất mát ... như một bức tường đá vô hình ngăn cản dòng nước ấm ấy.
    Cái gì sẽ chiến thắng? Nước chảy mãi liệu đá có mòn???
    Tình đầu của anh không phải là em
    Em biết vậy và hỏi về người ấy
    Không phải hờn ghen, mà em muốn biết
    Lỡ sau hiểu lầm em lại chua cay.
    Thoáng ngập ngừng hơi gió thoảng heo may
    Và anh kể chút ngậm ngùi nuối tiếc
    Em khẽ gật đầu, anh không thể biết:
    Em muốn rằng anh chỉ có em thôi.

    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  4. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ ? như thế là sao? ai đó có thể lý giải cho mình nghe được không nhỉ ? đã dùng tình cảm, đã dùng lí trí , nhưng càng nghĩ càng không thể hiểu được. Phải nghĩ thế nào đây ??? chúa ơi, con k muốn như thế này. Con muốn mọi thứ rõ ràng, đau khổ cũng được, nhưng đừng có thế này, phát điên mất. Khó chịu, dằn vặt, khổ sở vì cả đống câu hỏi, không thoát ra được, không tập trung làm việc được. Sao tự dưng lại có cái ngày thứ 7 đó nhỉ ? ước gì ....... Tu me manques mais je ne veux pas tu faire comme ca.
  5. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thế là thế nào nhỉ ? như thế là sao? ai đó có thể lý giải cho mình nghe được không nhỉ ? đã dùng tình cảm, đã dùng lí trí , nhưng càng nghĩ càng không thể hiểu được. Phải nghĩ thế nào đây ??? chúa ơi, con k muốn như thế này. Con muốn mọi thứ rõ ràng, đau khổ cũng được, nhưng đừng có thế này, phát điên mất. Khó chịu, dằn vặt, khổ sở vì cả đống câu hỏi, không thoát ra được, không tập trung làm việc được. Sao tự dưng lại có cái ngày thứ 7 đó nhỉ ? ước gì ....... Tu me manques mais je ne veux pas tu faire comme ca.
  6. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một chút lo, một chút buồn, một chút mệt mỏi, một chút tủi... cảm giác bất an...
    Hà Nội sắp chuyển gió mùa, và trời sẽ mưa???
    Đừng hỏi. Mọi cảm giác rồi sẽ qua... Thế thôi...
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  7. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Một chút lo, một chút buồn, một chút mệt mỏi, một chút tủi... cảm giác bất an...
    Hà Nội sắp chuyển gió mùa, và trời sẽ mưa???
    Đừng hỏi. Mọi cảm giác rồi sẽ qua... Thế thôi...
    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải lục tung quá khứ lên làm gì nhỉ? Hãy sống cho hiện tại thôi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ phải lục tung quá khứ lên làm gì nhỉ? Hãy sống cho hiện tại thôi.
    YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
  10. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cho một người em gái ...
    Lâu lâu rồi anh và bé không nói chuyện. Biết cô bé đang buồn, nhưng thời gian này anh bận quá nên không thường gặp để "mắng mỏ" cô bé được. Nghe mọi người kể, anh vừa thương vừa giận. Nhiều lúc chỉ muốn gọi cô bé vào mắng cho một trận .. nhưng rồi lại nghĩ "tình yêu mà - luôn có lý lẽ riêng của nó mà lý trí thường không lý giải nổi". Nhiều lúc cũng muốn an ủi cô bé vài câu, nhưng thấy những lời sáo rỗng đó quá vô nghĩa nên lại thôi.
    Hà nội mùa này chắc vấn nhiều mưa. Không biết có còn hoa sưa nữa không, hay đã rụng nhàu bên gốc cây già cỗi?! Tình yêu cũng như những cánh hoa sưa - mỏng mảnh và dễ nát. Anh khâm phục tình yêu của cô bé. Có lẽ nó không hoang dại như cây xương rồng nhưng có cùng một sức sống mãnh liệt. Đã bao nhiêu lần anh mong cô bé nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn mà đủ nghị lực để dập tắt tình yêu đó và vững vàng đi tiếp con đường của mình. Nhưng cũng ngần ấy lần, từ sâu thẳm, anh hy vọng cô bé sẽ gìn giữ ngọn lửa hy vọng dù là rất nhỏ nhoi. Có lẽ vì thế mà nếu anh giận cô bé một thì anh bực mình với "chú ý" mười. Đàn ông, con trai mà chẳng "dám làm, dám chịu", lại để người yêu mình dằn vặt và đau khổ như vậy. Anh bực lắm!
    Hoa gạo bây giờ chắc bắt đầu nở hoa. Sau những tháng ngày mây mưa u ám, màu hoa như lửa cháy sẽ thổi bùng lên niềm tin và sức sống. Dẫu cho chuyện gì sẽ xảy ra, anh mong rằng cô bé luôn tin vào bản thân và tương lai của mình. Bước đường đời dù có gập ghềnh khúc khuỷu, sau mỗi khúc cong đều có một chặng đường thẳng. Chỉ cần mình tự tin và hướng về phía trước, thế nào rồi cũng sẽ đi tới đích. Đông qua đi, xuân sẽ về - chẳng có mùa đông nào là vĩnh cửu cô bé a.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!

Chia sẻ trang này