1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Cho một người em gái ...
    Lâu lâu rồi anh và bé không nói chuyện. Biết cô bé đang buồn, nhưng thời gian này anh bận quá nên không thường gặp để "mắng mỏ" cô bé được. Nghe mọi người kể, anh vừa thương vừa giận. Nhiều lúc chỉ muốn gọi cô bé vào mắng cho một trận .. nhưng rồi lại nghĩ "tình yêu mà - luôn có lý lẽ riêng của nó mà lý trí thường không lý giải nổi". Nhiều lúc cũng muốn an ủi cô bé vài câu, nhưng thấy những lời sáo rỗng đó quá vô nghĩa nên lại thôi.
    Hà nội mùa này chắc vấn nhiều mưa. Không biết có còn hoa sưa nữa không, hay đã rụng nhàu bên gốc cây già cỗi?! Tình yêu cũng như những cánh hoa sưa - mỏng mảnh và dễ nát. Anh khâm phục tình yêu của cô bé. Có lẽ nó không hoang dại như cây xương rồng nhưng có cùng một sức sống mãnh liệt. Đã bao nhiêu lần anh mong cô bé nhìn cuộc sống bằng con mắt thực tế hơn mà đủ nghị lực để dập tắt tình yêu đó và vững vàng đi tiếp con đường của mình. Nhưng cũng ngần ấy lần, từ sâu thẳm, anh hy vọng cô bé sẽ gìn giữ ngọn lửa hy vọng dù là rất nhỏ nhoi. Có lẽ vì thế mà nếu anh giận cô bé một thì anh bực mình với "chú ý" mười. Đàn ông, con trai mà chẳng "dám làm, dám chịu", lại để người yêu mình dằn vặt và đau khổ như vậy. Anh bực lắm!
    Hoa gạo bây giờ chắc bắt đầu nở hoa. Sau những tháng ngày mây mưa u ám, màu hoa như lửa cháy sẽ thổi bùng lên niềm tin và sức sống. Dẫu cho chuyện gì sẽ xảy ra, anh mong rằng cô bé luôn tin vào bản thân và tương lai của mình. Bước đường đời dù có gập ghềnh khúc khuỷu, sau mỗi khúc cong đều có một chặng đường thẳng. Chỉ cần mình tự tin và hướng về phía trước, thế nào rồi cũng sẽ đi tới đích. Đông qua đi, xuân sẽ về - chẳng có mùa đông nào là vĩnh cửu cô bé a.
    Nguyện mỗi người có một niềm vui!
  2. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về, Hà Nội chỉ lắc rắc mấy hạt mưa. Thèm một trận mưa rào xối xả để cuốn trôi đi mọi thứ bụi bặm còn bám víu, thèm cả cảm giác lành lạnh của mùa đồng để cảm nhận sự ấm áp của những chiếc áo dày cộp...
    Nụ cười ngô nghê quá nhỉ, nó cứ như tiếng cười của một người ngờ nghệch ý, nghe ghê chết đi được.
    Hi, buồn cười không, kể cho em mà cứ thấy buồn cười. Ai lại ngồi thút thít như thế bao giờ chứ. Hôm qua chị bảo, nếu kể cho em thì chắc em sẽ cười phá lên mất, đến chị hôm nay kể mà cũng còn bật cười vì hành động đó. Này, mà em cười khẽ thôi nhé, không được cười giòn tan hơn chị đâu đấy.
    Người ta đã xác định được hướng đi cho mình, kể ra cũng đáng để chị em mình chúc mừng đấy chứ, đúng không em?

    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  3. Winter_Sonata

    Winter_Sonata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về, Hà Nội chỉ lắc rắc mấy hạt mưa. Thèm một trận mưa rào xối xả để cuốn trôi đi mọi thứ bụi bặm còn bám víu, thèm cả cảm giác lành lạnh của mùa đồng để cảm nhận sự ấm áp của những chiếc áo dày cộp...
    Nụ cười ngô nghê quá nhỉ, nó cứ như tiếng cười của một người ngờ nghệch ý, nghe ghê chết đi được.
    Hi, buồn cười không, kể cho em mà cứ thấy buồn cười. Ai lại ngồi thút thít như thế bao giờ chứ. Hôm qua chị bảo, nếu kể cho em thì chắc em sẽ cười phá lên mất, đến chị hôm nay kể mà cũng còn bật cười vì hành động đó. Này, mà em cười khẽ thôi nhé, không được cười giòn tan hơn chị đâu đấy.
    Người ta đã xác định được hướng đi cho mình, kể ra cũng đáng để chị em mình chúc mừng đấy chứ, đúng không em?

    Bình an cho anh... bình an cho em...
    Winter_Sonata
  4. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa ... cứ tưởng trời đã hết lạnh rồi vậy mà hoá ra mình nhầm ... cũng thích lao ra ngoài trời mưa để nghĩ về mọi điều ... đi trong mưa luôn thấy mình tỉnh táo và sáng suốt hơn ...
    Tính đến giờ này là 37 tiếng 40 phút đồng hồ trôi qua ... không gặp ... không nhắn tin ... không PM ... không gì hết cả ... trong này điều hoà rất ấm ... nhưng mà trong lòng mình thì thật lạnh và trống rỗng ... Hơn 1 ngày không liên lạc với nhau ... nỗi nhớ như làm mình phát điên lên ...
    Bọn mình đang làm một phép thử ... chẳng biết với anh thế nào chứ em thì nhớ anh nhiều lắm ... xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa ... nó dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn ...
    Tối mai là mình gặp nhau rồi ... còn hơn 30 tiếng đồng hồ nữa thôi ... không biết em có chịu đựng được không ... Chiều qua về em bị ốm anh ạ, tất nhiên chỉ sơ sơ thôi ... vẫn đủ sức đi làm được ... nếu anh biết em ốm anh có lo lắng không nhỉ ... ôi cái phép thử này thật tàn nhẫn quá nhưng nhờ nó mà em biết được rằng em yêu anh ... Mưa to quá ... em muốn chạy ra ngoài mưa để hét lên rằng em nhớ anh ... nhưng thế thì chỉ ốm hơn thôi ... em chẳng làm anh lo lắng thêm đâu ... Mai nhé ... mai bọn mình sẽ gặp nhau ...

    ... Nỗi nhớ dâng đầy trong em

    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm

    Tưởng như máu trong tim đông đặc

    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy ...
     
  5. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lại mưa ... cứ tưởng trời đã hết lạnh rồi vậy mà hoá ra mình nhầm ... cũng thích lao ra ngoài trời mưa để nghĩ về mọi điều ... đi trong mưa luôn thấy mình tỉnh táo và sáng suốt hơn ...
    Tính đến giờ này là 37 tiếng 40 phút đồng hồ trôi qua ... không gặp ... không nhắn tin ... không PM ... không gì hết cả ... trong này điều hoà rất ấm ... nhưng mà trong lòng mình thì thật lạnh và trống rỗng ... Hơn 1 ngày không liên lạc với nhau ... nỗi nhớ như làm mình phát điên lên ...
    Bọn mình đang làm một phép thử ... chẳng biết với anh thế nào chứ em thì nhớ anh nhiều lắm ... xa cách đối với tình yêu như gió đối với lửa ... nó dập tắt ngọn lửa nhỏ nhưng thổi bùng ngọn lửa lớn ...
    Tối mai là mình gặp nhau rồi ... còn hơn 30 tiếng đồng hồ nữa thôi ... không biết em có chịu đựng được không ... Chiều qua về em bị ốm anh ạ, tất nhiên chỉ sơ sơ thôi ... vẫn đủ sức đi làm được ... nếu anh biết em ốm anh có lo lắng không nhỉ ... ôi cái phép thử này thật tàn nhẫn quá nhưng nhờ nó mà em biết được rằng em yêu anh ... Mưa to quá ... em muốn chạy ra ngoài mưa để hét lên rằng em nhớ anh ... nhưng thế thì chỉ ốm hơn thôi ... em chẳng làm anh lo lắng thêm đâu ... Mai nhé ... mai bọn mình sẽ gặp nhau ...

    ... Nỗi nhớ dâng đầy trong em

    Gương mặt anh, nụ cười anh, vòng ngực ấm

    Tưởng như máu trong tim đông đặc

    Nỗi nhớ dâng đầy, dâng đầy ...
     
  6. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ kéo dài tình trạng này mình sẽ điên mất. Làm thế nào để đi đến quyết định đúng nhất đây, mặc dù mình biết là không cái gì đúng mãi, không cái gì chính xác được.
    Có: Lao vào mạo hiểm, một điều mà mình chưa bao giờ làm, trong học hành, trong công việc,trong tình cảm, và kể cả trong khi chơi điện tử.
    Khi chơi điện tử: trò nào có save thì chơi, không có thì chỉ chơi cho biết qua.
    Công việc: khi nào phải suy nghĩ chán chê mê mỏi, khi nào nghĩ đến được một cái kết cục thì mới làm, chính vì thế mà vẫn chưa làm được cái gì cho nên hồn, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
    Trong học hành: Thi đỗ thì đăng ký thi, thấy vài phần trăm không đỗ thì bỏ qua, rốt cục thì lại tự làm cho mình vất vả thêm bao nhiêu, phải đi đường vòng.
    Trong tình cảm: Thà chịu đựng, thà để mọi việc từ từ diễn ra còn hơn là chấp nhận sự thật đúng nó phải thế, mỗi một làn duy nhất quyết định mạo hiểm thì nó lại là một quyết định sai lầm, cực kỳ sai lầm.
    Còn bây giờ: hai nửa con người mình đang tự đấu tranh, tự phủ nhận lẫn nhau, một nửa là có, nửa còn lại là không....
    Có: Rời bỏ cuộc sống hiện tại, vứt bỏ đi hai năm làm việc, bỏ lại đằng sau những người đã giúp mình trong những ngầy đầu lập nghiệp; để rồi lao vào một công việc khác, bận rộn hơn, có thể học được nhiều hơn, nhưng hoàn toàn là mạo hiểm, một tương lai không rõ ràng mờ mịt.
    Không: Tiếp tục cuộc sống " sáng cưỡi xe đi, tối vác về", chui đầu vào cái vỏ, ôm lấy giấc mộng bé tẻo tèo teo, một cuộc sống nhàn nhã, đều đặn.
    Nào đấu tranh đi, chỉ có vài ngày để đấu tranh thôi.
    Đây gọi là một quyết định trong hai ngày, nhưng quyết định cho hai mươi năm, quyết định về sự nhìn nhận cuộc sống trong hai năm qua.
    Giờ đây thật sự tôi không phải là tôi nữa rồi.
    Giá như có thể nói điều này với em, giá như thời điểm này em đã hiểu được tôi, tôi sẽ kể cho em tất cả, không phải để nghe em khuyên mà chỉ để nhìn em cười..... Tôi ơi, tôi hãy là tôi, phải làm gì bây giờ.
    - I am not me -​
  7. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Nếu cứ kéo dài tình trạng này mình sẽ điên mất. Làm thế nào để đi đến quyết định đúng nhất đây, mặc dù mình biết là không cái gì đúng mãi, không cái gì chính xác được.
    Có: Lao vào mạo hiểm, một điều mà mình chưa bao giờ làm, trong học hành, trong công việc,trong tình cảm, và kể cả trong khi chơi điện tử.
    Khi chơi điện tử: trò nào có save thì chơi, không có thì chỉ chơi cho biết qua.
    Công việc: khi nào phải suy nghĩ chán chê mê mỏi, khi nào nghĩ đến được một cái kết cục thì mới làm, chính vì thế mà vẫn chưa làm được cái gì cho nên hồn, bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.
    Trong học hành: Thi đỗ thì đăng ký thi, thấy vài phần trăm không đỗ thì bỏ qua, rốt cục thì lại tự làm cho mình vất vả thêm bao nhiêu, phải đi đường vòng.
    Trong tình cảm: Thà chịu đựng, thà để mọi việc từ từ diễn ra còn hơn là chấp nhận sự thật đúng nó phải thế, mỗi một làn duy nhất quyết định mạo hiểm thì nó lại là một quyết định sai lầm, cực kỳ sai lầm.
    Còn bây giờ: hai nửa con người mình đang tự đấu tranh, tự phủ nhận lẫn nhau, một nửa là có, nửa còn lại là không....
    Có: Rời bỏ cuộc sống hiện tại, vứt bỏ đi hai năm làm việc, bỏ lại đằng sau những người đã giúp mình trong những ngầy đầu lập nghiệp; để rồi lao vào một công việc khác, bận rộn hơn, có thể học được nhiều hơn, nhưng hoàn toàn là mạo hiểm, một tương lai không rõ ràng mờ mịt.
    Không: Tiếp tục cuộc sống " sáng cưỡi xe đi, tối vác về", chui đầu vào cái vỏ, ôm lấy giấc mộng bé tẻo tèo teo, một cuộc sống nhàn nhã, đều đặn.
    Nào đấu tranh đi, chỉ có vài ngày để đấu tranh thôi.
    Đây gọi là một quyết định trong hai ngày, nhưng quyết định cho hai mươi năm, quyết định về sự nhìn nhận cuộc sống trong hai năm qua.
    Giờ đây thật sự tôi không phải là tôi nữa rồi.
    Giá như có thể nói điều này với em, giá như thời điểm này em đã hiểu được tôi, tôi sẽ kể cho em tất cả, không phải để nghe em khuyên mà chỉ để nhìn em cười..... Tôi ơi, tôi hãy là tôi, phải làm gì bây giờ.
    - I am not me -​
  8. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hihi..đồng chí Qc_man, tớ nghĩ lúc này "em" của đồng chí sẽ quyết định được con đường sự nghiệp của đồng chí đấy nhẩy? Đọc thấy cái này lại muốn xen ngang tí! ko chỉ có con gái ngu vì tình mà con trai cũng dại chả kém!
    Ông cha ta từng dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ mình ko liều". Liều mà không được thì ông cha ta lại bảo "Phù! dù sao mình cũng đã làm, chứ không làm sao mà biết được kết quả nó sẽ như thế"
    Đồng chí nhớ lời ông cha dạy nhé! Và cuối cùng chúc cho cái "giá như" của đồng chí thành hiện thực. Giá như em của đồng chí hiểu, giá như em của đồng chí có thể sẻ chia, có lẽ giờ phút này chỉ có em của đồng chí mới giúp giải toả được cái mớ bòng bong trong cái đầu của đồng chí.
    Tớ cũng tranh thủ "giá như" cái! Giá như..giá như...đừng bao giờ có ai phải nói..."giá như"...
    If you could come...you will find me...
  9. huyennhi79

    huyennhi79 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/12/2001
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Hihi..đồng chí Qc_man, tớ nghĩ lúc này "em" của đồng chí sẽ quyết định được con đường sự nghiệp của đồng chí đấy nhẩy? Đọc thấy cái này lại muốn xen ngang tí! ko chỉ có con gái ngu vì tình mà con trai cũng dại chả kém!
    Ông cha ta từng dạy "Không có việc gì khó, chỉ sợ mình ko liều". Liều mà không được thì ông cha ta lại bảo "Phù! dù sao mình cũng đã làm, chứ không làm sao mà biết được kết quả nó sẽ như thế"
    Đồng chí nhớ lời ông cha dạy nhé! Và cuối cùng chúc cho cái "giá như" của đồng chí thành hiện thực. Giá như em của đồng chí hiểu, giá như em của đồng chí có thể sẻ chia, có lẽ giờ phút này chỉ có em của đồng chí mới giúp giải toả được cái mớ bòng bong trong cái đầu của đồng chí.
    Tớ cũng tranh thủ "giá như" cái! Giá như..giá như...đừng bao giờ có ai phải nói..."giá như"...
    If you could come...you will find me...
  10. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở máy online chui vào 7x thân iu, chả thấy có bài nào đáng ròm cả ngoài cái tâm sự của chú QC_Man híc híc híc, mình thấy chú ý đang thở gió than mây , bùn chán vì chuyện tình cảm (giả nai?) định nhảy vô an ủi (vì cũng là chỗ quen biết đi lại chưa lâu nên chưa được xơ múi rì? ) xong nhân tiện còn a dua a tòng kể lể nỗi lòng bùn đau bùn khổ của mình ......... ai dè lại gặp ngay phải cô em huyennhi79 đang phân tích mổ xẻ tâm sự của người ta, hic hic, thế là tự nhiên tâm tư tình cảm từ trong cỗ lòng và ở dưới đáy cái ruột già của mình hoá thân hoàn vũ lúc nào không hay, huhuhuh..................

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]

Chia sẻ trang này