1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Loveless

    Loveless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    1.605
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay mở máy online chui vào 7x thân iu, chả thấy có bài nào đáng ròm cả ngoài cái tâm sự của chú QC_Man híc híc híc, mình thấy chú ý đang thở gió than mây , bùn chán vì chuyện tình cảm (giả nai?) định nhảy vô an ủi (vì cũng là chỗ quen biết đi lại chưa lâu nên chưa được xơ múi rì? ) xong nhân tiện còn a dua a tòng kể lể nỗi lòng bùn đau bùn khổ của mình ......... ai dè lại gặp ngay phải cô em huyennhi79 đang phân tích mổ xẻ tâm sự của người ta, hic hic, thế là tự nhiên tâm tư tình cảm từ trong cỗ lòng và ở dưới đáy cái ruột già của mình hoá thân hoàn vũ lúc nào không hay, huhuhuh..................

    cho mượn bút ký cái nào [​IMG]
  2. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Man này, anh có lời thật thà tâm sự với chú , rất hiếm khi anh bảo trợ cho lời nói của mình là thật thà ở diễn đàn , nhất là trong 7xHN nữa thì càng khó. Chú còn trẻ không nên bó mình trong những cái khuôn khổ nhàm chán đó làm gì. Trường hợp chú bị ràng buộc nào đó về tinh thần , chẳng hạn như muốn các bậc sinh thành an lòng vì chú. Nói cách khác là chú vì thực hiện bổn phận hay nghĩa vụ nào đó. Còn không chú làm mị nó một chuyến cho nó đã đời, học hỏi cuộc đời, trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận cuộc sống, nhân sinh quan hay vũ trụ quan, cổ học tinh hoa........
  3. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Chú Man này, anh có lời thật thà tâm sự với chú , rất hiếm khi anh bảo trợ cho lời nói của mình là thật thà ở diễn đàn , nhất là trong 7xHN nữa thì càng khó. Chú còn trẻ không nên bó mình trong những cái khuôn khổ nhàm chán đó làm gì. Trường hợp chú bị ràng buộc nào đó về tinh thần , chẳng hạn như muốn các bậc sinh thành an lòng vì chú. Nói cách khác là chú vì thực hiện bổn phận hay nghĩa vụ nào đó. Còn không chú làm mị nó một chuyến cho nó đã đời, học hỏi cuộc đời, trải nghiệm cuộc sống, cảm nhận cuộc sống, nhân sinh quan hay vũ trụ quan, cổ học tinh hoa........
  4. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn và buồn...............
    Đã chẳng làm được gì từ khi em đi, lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng thấy em, lúc nào cũng....
    Cái khoảnh khắc bàng hoàng & sung sướng khi bước ra ga HN lúc 5h sáng và nhìn thấy em đang đứng chờ...Rồi lần này cũng vẫn ngóng bóng em mặc dù biết là không có, cũng thấy bàng hoàng nhưng là nỗi đau. Một anh xe ôm chợt hỏi : Em về đâu, sáng sớm mở hàng cho anh 1 cuốc? Mình lắc đầu & ngóng chờ...nhung rồi cũng không thấy, buồn ơi ?
    Rồi bao nhiêu kỷ niệm...
    Tại sao và tại sao?
  5. eloiro

    eloiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Buồn, buồn và buồn...............
    Đã chẳng làm được gì từ khi em đi, lúc nào cũng nhớ em, lúc nào cũng thấy em, lúc nào cũng....
    Cái khoảnh khắc bàng hoàng & sung sướng khi bước ra ga HN lúc 5h sáng và nhìn thấy em đang đứng chờ...Rồi lần này cũng vẫn ngóng bóng em mặc dù biết là không có, cũng thấy bàng hoàng nhưng là nỗi đau. Một anh xe ôm chợt hỏi : Em về đâu, sáng sớm mở hàng cho anh 1 cuốc? Mình lắc đầu & ngóng chờ...nhung rồi cũng không thấy, buồn ơi ?
    Rồi bao nhiêu kỷ niệm...
    Tại sao và tại sao?
  6. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên cơn hâm.
    Đang đi uống caphê với bạn lại đòi về.
    Mình dạo này đúng là có vấn đề rồi.
    Chẳng tập trung làm được việc gì, cũng may công việc ko đến nôĩ bận rộn.
    Hình như mình đang lạc đi đâu rồi ấy. 30 tuổi, đâu phải còn trẻ gì. Tối qua có ng hỏi mình: thế có còn muốn thay đổi nữa ko? mình thấy sợ rồi. ko phải là lúc để bay nhảy nữa, nên dừng lại thôi.
    Bến đỗ đời mình là đâu nhỉ?
    Một nửa của tôi ơi, mãi kiếm tìm.
  7. amigo76

    amigo76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên cơn hâm.
    Đang đi uống caphê với bạn lại đòi về.
    Mình dạo này đúng là có vấn đề rồi.
    Chẳng tập trung làm được việc gì, cũng may công việc ko đến nôĩ bận rộn.
    Hình như mình đang lạc đi đâu rồi ấy. 30 tuổi, đâu phải còn trẻ gì. Tối qua có ng hỏi mình: thế có còn muốn thay đổi nữa ko? mình thấy sợ rồi. ko phải là lúc để bay nhảy nữa, nên dừng lại thôi.
    Bến đỗ đời mình là đâu nhỉ?
    Một nửa của tôi ơi, mãi kiếm tìm.
  8. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ôi điên cuồng, điên cuồng, rồ dại
    Ta cắm thuyền ngay giữa vũng hồn ta
  9. dixuyenquamuathu

    dixuyenquamuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    Ôi điên cuồng, điên cuồng, rồ dại
    Ta cắm thuyền ngay giữa vũng hồn ta
  10. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đừng xoá bài của tôi vì chữ ký của tôi cũng chính là tâm sự của tôi lúc này

Chia sẻ trang này