1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Em cảm thấy đau đớn vô cùng, anh biết không?Em như chết lặng khi thấy bức thư đó trong send...,anh fwd vào hòm thư khác của mình. Vậy đấy,tất cả chỉ là để đối phó với em!!!Biết phải nói gì với anh bây giờ đây???Còn những gì anh nói với em,vẫn còn đây...vậy mà những gì em thấy,thì sao hả anh...?

    Mình đã từng ngoắc tay với nhau...cảm giác của em lúc đó,đến giờ vẫn nguyên vẹn...nhưng giờ đây dường như nó chỉ khiến em thêm nhức nhối !
    "Người yêu ơi em yêu anh nhiều lắm,nhưng mà hình như tất cả cũng vẫn là chưa đủ,phải không người yêu?"
    Gặp Trang,nó bảo:"Chúng mình dễ vỡ quá cưng ah!"UH,dễ vỡ quá,anh cũng biết như thế mà,phải không?...Vậy mà.......................................................................
    Được howto sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 14/04/2004
  2. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Híc ... vào đây thấy toàn là tâm sự buồn ... mình lại đang vui vẻ ... thay đổi không khí tý vậy ...
    Mấy hôm nay thời tiết đẹp thật, nắng nhưng không quá nóng ... mở toang các cánh cửa đón không khí phố phường ...
    Vui vẻ và thấy thoải mái hơn bao giờ hết ...
    Tặng mọi người một cành hoa như lời chúc hạnh phúc đến tất cả
    Được 7XerHN sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 14/04/2004
  3. 7XerHN

    7XerHN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Híc ... vào đây thấy toàn là tâm sự buồn ... mình lại đang vui vẻ ... thay đổi không khí tý vậy ...
    Mấy hôm nay thời tiết đẹp thật, nắng nhưng không quá nóng ... mở toang các cánh cửa đón không khí phố phường ...
    Vui vẻ và thấy thoải mái hơn bao giờ hết ...
    Tặng mọi người một cành hoa như lời chúc hạnh phúc đến tất cả
    Được 7XerHN sửa chữa / chuyển vào 11:45 ngày 14/04/2004
  4. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm mưa to,ko khí mát lạnh,trong lòng rỗng trải,tự nhiên lại muốn tâm sự.
    Ừ,mấy hôm nay anh ko thấy vui.Thật lạ,phải vậy ko,em.Lẽ ra phải ngược lại mới đúng vì tình cảm giữa chúng ta vẫn đang tiến triển tốt đẹp cơ mà.Anh cũng ko rõ nữa,anh có cảm giác dường như em vẫn luôn cố giữ một khoảng cách với anh,hình như những kỷ niệm cũ vẫn còn ám ảnh khiến em luôn cẩn thận,đề phòng,dè chừng những mối quan hệ mới.Anh hiểu và thông cảm,nhưng thật lòng anh cảm thấy cay đắng bởi cái thằng khiến cho em trở nên e dè như vậy,trớ trêu thay lại là... thằng bạn thân của anh.Đôi lúc anh cảm thấy ghen tỵ với nó,bởi vì nó đã từng được em đáp lại tình cảm,đã để lại trong em nhiều kỷ niệm mà anh tin là giờ vẫn chưa thể xoá nhoà.Anh muốn mắng vào mặt nó rằng tại sao lại làm em buồn,tại sao lại bỏ mặc em,tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy dù rằng vì thế anh mới có cơ hội được làm bạn của em.

    Nhiều lúc anh thầm hỏi,tại sao mình lại là người đến sau nhỉ,tại sao mình luôn gặp khó khăn trong vấn đề bày tỏ tấm lòng của mình dù rằng tình cảm đó luôn rất chân thành.Anh đã cố gắng hết mức nhưng ko biết phải làm thế nào để em tin tưởng anh hơn,để em có thể cho anh có cơ hội để gần gũi em,để được quan tâm,chăm sóc đến em nhiều hơn...Anh để ý thấy,chưa bao giờ em gọi điện cho anh dù cả tháng gần đây,hầu như tối nào chúng ta cũng buôn chuyện với nhau.Hôm chúng ta đi chơi về,trời rét nhưng nhất quyết em ko chịu mặc chiếc áo khoác anh đưa dù rằng anh biết là em rất lạnh.Tại sao vậy,em ngần ngại chăng hay anh đơn thuần chỉ là một người bạn trong 7x,ko hơn ko kém???Anh nhạy cảm quá chăng,hay là anh nhầm,có thể thế lắm,anh cũng ko dám chắc nữa...
    Gần đây chúng ta có gần gũi nhau hơn,em cũng đã cởi mở hơn.Chúng ta đã cùng nhau đi xem phim,em cũng đã kể nhiều chuyện về gia đình,về bạn bè và bản thân em hơn nhưng anh thấy trong người cứ bồn chồn làm sao ấy.Mẹ anh từng bảo,anh là một thằng nặng tình,anh cũng tự thấy vậy,thế nên suốt mấy tháng qua,cái khối tình cảm trong anh nó cứ ngày ngày càng đè nặng lên anh,thật lòng anh chỉ muốn hét thật to,thật lớn để cho em và tất cả mọi người đều biết nhưng rồi anh lại ko dám.Bởi vì anh sợ rằng em sẽ lại nghĩ rằng anh cũng giống như những người con trai khác,rằng em sẽ lại thất vọng,sẽ lại coi thường anh như đã từng nghĩ về họ.Thế nên anh lại nín nhịn,lại im lặng rồi chỉ đành ngồi nhìn em mà mong muốn,mà khát khao.
    Cuộc sống ko hề dễ dàng,đơn giản với tất cả mọi người,và cả với anh cũng vậy.Anh đã cố gắng quên cái thực tế đó,đã cố gắng mở lòng mình để cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng rồi vẫn cứ phải đối diện với thực tế,chả thể lẩn tránh nó mãi được,phải chiến đấu và hy vọng là mình ko bị gục ngã.Chao ôi,chuyện gia đình,chuyện nhà cửa,chuyện công việc...bao nhiêu điều mà chưa làm được trong muôn một.Giá mà em ở đây,ngay bên anh lúc này nhỉ...Ừ,giá mà...
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 15/04/2004
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 15/04/2004
  5. Lang_quen

    Lang_quen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Trời đêm mưa to,ko khí mát lạnh,trong lòng rỗng trải,tự nhiên lại muốn tâm sự.
    Ừ,mấy hôm nay anh ko thấy vui.Thật lạ,phải vậy ko,em.Lẽ ra phải ngược lại mới đúng vì tình cảm giữa chúng ta vẫn đang tiến triển tốt đẹp cơ mà.Anh cũng ko rõ nữa,anh có cảm giác dường như em vẫn luôn cố giữ một khoảng cách với anh,hình như những kỷ niệm cũ vẫn còn ám ảnh khiến em luôn cẩn thận,đề phòng,dè chừng những mối quan hệ mới.Anh hiểu và thông cảm,nhưng thật lòng anh cảm thấy cay đắng bởi cái thằng khiến cho em trở nên e dè như vậy,trớ trêu thay lại là... thằng bạn thân của anh.Đôi lúc anh cảm thấy ghen tỵ với nó,bởi vì nó đã từng được em đáp lại tình cảm,đã để lại trong em nhiều kỷ niệm mà anh tin là giờ vẫn chưa thể xoá nhoà.Anh muốn mắng vào mặt nó rằng tại sao lại làm em buồn,tại sao lại bỏ mặc em,tại sao lại để xảy ra chuyện như vậy dù rằng vì thế anh mới có cơ hội được làm bạn của em.

    Nhiều lúc anh thầm hỏi,tại sao mình lại là người đến sau nhỉ,tại sao mình luôn gặp khó khăn trong vấn đề bày tỏ tấm lòng của mình dù rằng tình cảm đó luôn rất chân thành.Anh đã cố gắng hết mức nhưng ko biết phải làm thế nào để em tin tưởng anh hơn,để em có thể cho anh có cơ hội để gần gũi em,để được quan tâm,chăm sóc đến em nhiều hơn...Anh để ý thấy,chưa bao giờ em gọi điện cho anh dù cả tháng gần đây,hầu như tối nào chúng ta cũng buôn chuyện với nhau.Hôm chúng ta đi chơi về,trời rét nhưng nhất quyết em ko chịu mặc chiếc áo khoác anh đưa dù rằng anh biết là em rất lạnh.Tại sao vậy,em ngần ngại chăng hay anh đơn thuần chỉ là một người bạn trong 7x,ko hơn ko kém???Anh nhạy cảm quá chăng,hay là anh nhầm,có thể thế lắm,anh cũng ko dám chắc nữa...
    Gần đây chúng ta có gần gũi nhau hơn,em cũng đã cởi mở hơn.Chúng ta đã cùng nhau đi xem phim,em cũng đã kể nhiều chuyện về gia đình,về bạn bè và bản thân em hơn nhưng anh thấy trong người cứ bồn chồn làm sao ấy.Mẹ anh từng bảo,anh là một thằng nặng tình,anh cũng tự thấy vậy,thế nên suốt mấy tháng qua,cái khối tình cảm trong anh nó cứ ngày ngày càng đè nặng lên anh,thật lòng anh chỉ muốn hét thật to,thật lớn để cho em và tất cả mọi người đều biết nhưng rồi anh lại ko dám.Bởi vì anh sợ rằng em sẽ lại nghĩ rằng anh cũng giống như những người con trai khác,rằng em sẽ lại thất vọng,sẽ lại coi thường anh như đã từng nghĩ về họ.Thế nên anh lại nín nhịn,lại im lặng rồi chỉ đành ngồi nhìn em mà mong muốn,mà khát khao.
    Cuộc sống ko hề dễ dàng,đơn giản với tất cả mọi người,và cả với anh cũng vậy.Anh đã cố gắng quên cái thực tế đó,đã cố gắng mở lòng mình để cho nó trở nên nhẹ nhàng hơn nhưng rồi vẫn cứ phải đối diện với thực tế,chả thể lẩn tránh nó mãi được,phải chiến đấu và hy vọng là mình ko bị gục ngã.Chao ôi,chuyện gia đình,chuyện nhà cửa,chuyện công việc...bao nhiêu điều mà chưa làm được trong muôn một.Giá mà em ở đây,ngay bên anh lúc này nhỉ...Ừ,giá mà...
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 05:09 ngày 15/04/2004
    Được Lang_quen sửa chữa / chuyển vào 07:15 ngày 15/04/2004
  6. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ, bắt đầu thấy sợ những người sống quanh mình. Tôi tin và đặt cả hy vọng chỉ mong nhận được môt sự thay đổi dù rất nhỏ nhoi thôi cũng đã là hạnh phúc. Có cái gọi là số phận, gọi là sắp đặt của ông Trời không? Phải chăng ông nhầm, hay đơn giản con người ta không thể vượt qua sự cám dỗ tầm thường ấy? Ước gì những gì tôi thấy, tôi đọc chưa bao giờ hiện ra trước mắt tôi. Ước gì không phải thấy mình ngồi cắn chặt môi để khỏi phải khóc khi cố điên cuồng tìm những thứ đã mất , những thứ mà mình rõ mười mươi có bới tung căn phòng lên cũng chẳng bao giờ tìm lại được nữa rồi. Ước gì trong những ngày qua chưa bao giờ nghe một lời xin lỗi, chưa bao giờ nghe một lời hứa khi biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sai lầm khi tin nó, hay là nó đã sai lầm khi hứa với mọi người?
    Con người ta dễ dàng vứt bỏ tương lai của mình chỉ vì một thứ tầm thường và bẩn thỉu đến thế ư? Cái gì gọi là khát vọng, bao nhiêu người tin, yêu để rồi chỉ nhận lại được cái sự thật phũ phàng ấy thôi sao? Những người thân yêu của nó sẽ đối mặt với sự thật này thế nào đây? Họ sẽ đủ cứng rắn, sẽ không như tôi, sẽ không cảm thấy vô vọng chứ? Vì nó họ đã làm tất cả, tất cả những gì có thể. Họ liệu có hối tiếc về quyết định của những ngày đã qua không?
    Giá mà giờ này dù chỉ một chút thôi, đấy là chỉ là một trò đùa. Giá mà ngày mai mọi thứ vẫn nguyên lành như xưa.
    Giá mà... những điều tôi ao ước sẽ thành sự thật. Mọi thứ sẽ qua đi, sẽ yên bình như những ngày qua...
    Giá mà có thể thêm một lần nữa tôi biết tin vào nó và không nhận lại những điều phũ phàng như ngày hôm nay....
  7. honghanhi

    honghanhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Tôi sợ, bắt đầu thấy sợ những người sống quanh mình. Tôi tin và đặt cả hy vọng chỉ mong nhận được môt sự thay đổi dù rất nhỏ nhoi thôi cũng đã là hạnh phúc. Có cái gọi là số phận, gọi là sắp đặt của ông Trời không? Phải chăng ông nhầm, hay đơn giản con người ta không thể vượt qua sự cám dỗ tầm thường ấy? Ước gì những gì tôi thấy, tôi đọc chưa bao giờ hiện ra trước mắt tôi. Ước gì không phải thấy mình ngồi cắn chặt môi để khỏi phải khóc khi cố điên cuồng tìm những thứ đã mất , những thứ mà mình rõ mười mươi có bới tung căn phòng lên cũng chẳng bao giờ tìm lại được nữa rồi. Ước gì trong những ngày qua chưa bao giờ nghe một lời xin lỗi, chưa bao giờ nghe một lời hứa khi biết chắc rằng nó sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi sai lầm khi tin nó, hay là nó đã sai lầm khi hứa với mọi người?
    Con người ta dễ dàng vứt bỏ tương lai của mình chỉ vì một thứ tầm thường và bẩn thỉu đến thế ư? Cái gì gọi là khát vọng, bao nhiêu người tin, yêu để rồi chỉ nhận lại được cái sự thật phũ phàng ấy thôi sao? Những người thân yêu của nó sẽ đối mặt với sự thật này thế nào đây? Họ sẽ đủ cứng rắn, sẽ không như tôi, sẽ không cảm thấy vô vọng chứ? Vì nó họ đã làm tất cả, tất cả những gì có thể. Họ liệu có hối tiếc về quyết định của những ngày đã qua không?
    Giá mà giờ này dù chỉ một chút thôi, đấy là chỉ là một trò đùa. Giá mà ngày mai mọi thứ vẫn nguyên lành như xưa.
    Giá mà... những điều tôi ao ước sẽ thành sự thật. Mọi thứ sẽ qua đi, sẽ yên bình như những ngày qua...
    Giá mà có thể thêm một lần nữa tôi biết tin vào nó và không nhận lại những điều phũ phàng như ngày hôm nay....
  8. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    15/4 : gửi anh. Hôm nay, kỉ niệm 4 tháng, em đã có 1 quyết định quan trọng anh ạ. Chắc là anh cũng đoán được thôi phải không anh ? Bởi em muốn giữ những hình ảnh đẹp nhất về anh, và luôn muốn khoảng thời gian 4 tháng đó là những hồi ức thật đẹp trong cuộc đời. Cầu cho anh hạnh phúc ...
  9. ancienne_amie_h

    ancienne_amie_h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    15/4 : gửi anh. Hôm nay, kỉ niệm 4 tháng, em đã có 1 quyết định quan trọng anh ạ. Chắc là anh cũng đoán được thôi phải không anh ? Bởi em muốn giữ những hình ảnh đẹp nhất về anh, và luôn muốn khoảng thời gian 4 tháng đó là những hồi ức thật đẹp trong cuộc đời. Cầu cho anh hạnh phúc ...
  10. khunglong13

    khunglong13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Làm sao để ngăn không cho nước mắt mình rơi. Tôi chẳng biết mình nên làm gì bây giờ , không phải là sốc , tôi giờ không tả nổi cả cảm giác của mình. Đau đớn , đau đớn nhận ra ........ mọi thứ không lẽ đã là quá muộn . Không thể nào lại như thế. Nó đi ! Đi thật rồi . Tôi làm gì để đưa được nó về , tôi phải làm gì bây giờ ?????????
    Chíp à ! Dù chị có từ em thì em cũng không thể không làm , hãy tha lỗi cho em , em ko thể là người lạnh lùng vì em không bao giờ quên nó cả . Xin hãy tha lỗi cho em !

Chia sẻ trang này