1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người anh:
    Anh đã trở thành một người hơn cả người thân trong gia đình em. Em không hiểu bắt đầu từ đâu, cả nhà em cũng chẳng ai hiểu tại sao anh lại có thể tốt với em đến thế. Em chỉ lờ mờ đoán rằng có thể là do anh hiểu được tấm lòng của bố em với anh. Có thể vậy thôi, cũng đâu đủ để anh lo lắng và chăm sóc em tận tình như thế???
    Mỗi lần đang giữa giờ học, anh tranh thủ gọi điện cho em, vẫn là những câu hỏi lần sau giống lần trước nhưng lần nào cũng thấy thấp thỏm những hy vọng. Em nghe mà thương anh đến thắt lòng. Em biết là những gì anh nói đều đúng, những hy vọng của anh em có thể làm được. Nhưng anh ơi, có thể cho em một thời gian nữa được không? Em quá khó khăn để thoát ra khỏi quá khứ, cũng có thể là không bao giờ. Em chỉ biết cố gắng sống chung với nó thật hoà bình, trước mắt là thế đã, anh ạ.
    Mấy hôm nay anh về quê, xa xôi là thế, lại còn ốm nữa mà anh vẫn tranh thủ gọi điện cho em, lại lo lắng, lại động viên. Em cố gìm tiếng nấc khi anh nói: "Thử cười lên một tiếng cho anh đỡ lo nào!". Có khi nào anh biết anh là một con người vĩ đại với cả em và chị ấy không nhỉ? Em mong em vượt qua được tất cả, cũng mong chị ấy hiểu được tấm lòng của anh, những hy sinh của anh mà không lạc bước lần nữa. Và mong cả những ai được anh chăm lo không phụ tấm lòng anh - một người sống chỉ biết cho mà không hề muốn nhận.
    Ngày mai anh ra phải không anh? Em chờ...
  2. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng gửi 1 người anh:
    Đôi khi em ao ước là anh đừng có quá tốt với em đến vậy, để em có thể tự tin và vững chãi hơn. Em biết là anh không thể bên em mãi mãi, rồi anh sẽ ra đi với hạnh phúc riêng của mình.
    Anh trai! Hãy để em tự đứng lên, để em với những gì cuộc đời đem lại cho em. Em sẽ đau khổ, em sẽ khóc nhưng rồi em sẽ lớn.
    Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, anh hãy tin ở em, đừng lo lắng quá cho em. Rồi một ngày anh sẽ mỉm cười và tự hào về em.
  3. circle

    circle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng gửi 1 người anh:
    Đôi khi em ao ước là anh đừng có quá tốt với em đến vậy, để em có thể tự tin và vững chãi hơn. Em biết là anh không thể bên em mãi mãi, rồi anh sẽ ra đi với hạnh phúc riêng của mình.
    Anh trai! Hãy để em tự đứng lên, để em với những gì cuộc đời đem lại cho em. Em sẽ đau khổ, em sẽ khóc nhưng rồi em sẽ lớn.
    Em mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với anh, anh hãy tin ở em, đừng lo lắng quá cho em. Rồi một ngày anh sẽ mỉm cười và tự hào về em.
  4. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mình hay được người ta ái mộ đến thế.
    Nhé, có lần mình đang ăn Bún thì một lũ trẻ con đang cahỵ qua liền dừng lại nhìn, mình nhìn lại và cười làm quen thế là chúng nó hét lên: "Cô ấy nhìn tớ, cô ấy cười với tớ". Chắc tưởng mình là sao đây. hi hi
    Sáng nay ngồi ăn Bún, trước mặt là một co bé có cặp kính hồng xinh xắn. Mình ngồi ăn chậm rãi vì lâu lâu mới có thời gian ăn sáng, trong khi đó cô bé xúc lấy xúc để hai miếng một rồi lại nhìn mình chăm chú. Cứ như vậy, mình liếc thì cô bé lại ăn. Sửa lại tư thế và khua vội bát Bún kịp nghe cô bé nói với Mẹ: "Cô ấy đấy, cái cô ấy đấy, Mẹ..." - Chả hiểu gì nhưng chắc chắn là mình thành sao từ lâu rồi.
    Có điều nghĩ lại: Không hiểu sao toàn bị Trẻ con thần tượng, lại là các bé gái, mà... lại là trong quán Bún???
    Lại nữa, hôm qua mình mơ một giấc mơ kỳ lạ: Mình cặp bồ và bị phát hiện ra, cái thằng cu cạnh nhà tỏ ra kinh ghét mình, em gái chán nản, anh iu thì gặng hỏi mãi, cuối cùng mình khai ra là cặp với Beckham. Chắc tại cái bài báo hôm nọ đưa tin Beck cặp bồ, mà tại sao lại là mình nhỉ?
    Lại nữa, mình bị thằng bé con 4 tuổi gần nhà đấm rất mạnh, đau ơi là đau, cú ơi là cú, mà không làm gì được. Tối kể chuyện với em gái: "Trưa nay thằng Dúi nó đấm chị đau thế chứ", nó phát biểu luôn: Chị sao vậy? Bị trẻ con bắt nạt rồi chạy về khoe em gái???
    Chời ạ, mấy ngày này toàn bị tụi trẻ con chơi đểu hay sao í
  5. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Dạo này sao mình hay được người ta ái mộ đến thế.
    Nhé, có lần mình đang ăn Bún thì một lũ trẻ con đang cahỵ qua liền dừng lại nhìn, mình nhìn lại và cười làm quen thế là chúng nó hét lên: "Cô ấy nhìn tớ, cô ấy cười với tớ". Chắc tưởng mình là sao đây. hi hi
    Sáng nay ngồi ăn Bún, trước mặt là một co bé có cặp kính hồng xinh xắn. Mình ngồi ăn chậm rãi vì lâu lâu mới có thời gian ăn sáng, trong khi đó cô bé xúc lấy xúc để hai miếng một rồi lại nhìn mình chăm chú. Cứ như vậy, mình liếc thì cô bé lại ăn. Sửa lại tư thế và khua vội bát Bún kịp nghe cô bé nói với Mẹ: "Cô ấy đấy, cái cô ấy đấy, Mẹ..." - Chả hiểu gì nhưng chắc chắn là mình thành sao từ lâu rồi.
    Có điều nghĩ lại: Không hiểu sao toàn bị Trẻ con thần tượng, lại là các bé gái, mà... lại là trong quán Bún???
    Lại nữa, hôm qua mình mơ một giấc mơ kỳ lạ: Mình cặp bồ và bị phát hiện ra, cái thằng cu cạnh nhà tỏ ra kinh ghét mình, em gái chán nản, anh iu thì gặng hỏi mãi, cuối cùng mình khai ra là cặp với Beckham. Chắc tại cái bài báo hôm nọ đưa tin Beck cặp bồ, mà tại sao lại là mình nhỉ?
    Lại nữa, mình bị thằng bé con 4 tuổi gần nhà đấm rất mạnh, đau ơi là đau, cú ơi là cú, mà không làm gì được. Tối kể chuyện với em gái: "Trưa nay thằng Dúi nó đấm chị đau thế chứ", nó phát biểu luôn: Chị sao vậy? Bị trẻ con bắt nạt rồi chạy về khoe em gái???
    Chời ạ, mấy ngày này toàn bị tụi trẻ con chơi đểu hay sao í
  6. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có gì cho tôi cả!
    Hộp thư trống rỗng
    Một ngày trống rỗng
    Tiếng chuông điện thoại tút dài
    Tôi còn mong gì nữa nhỉ?
    Chẳng mong gì vì biết không thể mong.
    "Hy vọng là thứ mong manh nhất nhưng lại cho ta sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần biết mình đang hy vọng có nghĩa là mình đang muốn vươn lên". Anh đã vẫn thường nói thế với tôi. Anh sợ rằng vì quá đau đớn mà tôi từ bỏ. Anh không biết tôi vẫn đang hy vọng, luôn luôn là thế, nhưng hy vọng của tôi là quay ngược thời gian, không phải ở tương lai mà nằm về phần quá khứ. Nếu anh biết, anh sẽ buồn lắm đấy. Thấy thương anh quá đi mất, mà rồi cũng chẳng làm được gì. Ngẫm đi nghĩ lại, mình là cái giống ích kỷ nhất đời. Biết bao giờ mới thay đổi được đây?
  7. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Không có gì cho tôi cả!
    Hộp thư trống rỗng
    Một ngày trống rỗng
    Tiếng chuông điện thoại tút dài
    Tôi còn mong gì nữa nhỉ?
    Chẳng mong gì vì biết không thể mong.
    "Hy vọng là thứ mong manh nhất nhưng lại cho ta sức mạnh lớn nhất. Chỉ cần biết mình đang hy vọng có nghĩa là mình đang muốn vươn lên". Anh đã vẫn thường nói thế với tôi. Anh sợ rằng vì quá đau đớn mà tôi từ bỏ. Anh không biết tôi vẫn đang hy vọng, luôn luôn là thế, nhưng hy vọng của tôi là quay ngược thời gian, không phải ở tương lai mà nằm về phần quá khứ. Nếu anh biết, anh sẽ buồn lắm đấy. Thấy thương anh quá đi mất, mà rồi cũng chẳng làm được gì. Ngẫm đi nghĩ lại, mình là cái giống ích kỷ nhất đời. Biết bao giờ mới thay đổi được đây?
  8. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em trai!!!!!
    Cố lên em, chị biết là em sẽ làm được mà. Lần này chị không thể ở bên em được, chỉ ở nhà lặng lẽ cầu nguyện thôi. Bây giờ chị muốn tin là Chúa tồn tại thực sự trên đời, chị muốn có phép màu, và chị có thể làm được chút gì đó cho em. Em trai, chị ít khi gọi em như thế. Chị thích gọi là Cóc, là Cún hơn, em nhỉ. Bây giờ chj không bế được em nữa, nhưng lúc nào em cũng là em trai bé bỏng yêu quý của chị. Chị muốn nói là chị rất yêu em, nhớ lấy điều đó nghe em. Bố mẹ và mọi người cũng vậy.Em không được làm cho ai đau lòng đâu đấy. Cố lên, cố lên em trai của chị. CHị yêu em .
  9. thietmoclan

    thietmoclan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em trai!!!!!
    Cố lên em, chị biết là em sẽ làm được mà. Lần này chị không thể ở bên em được, chỉ ở nhà lặng lẽ cầu nguyện thôi. Bây giờ chị muốn tin là Chúa tồn tại thực sự trên đời, chị muốn có phép màu, và chị có thể làm được chút gì đó cho em. Em trai, chị ít khi gọi em như thế. Chị thích gọi là Cóc, là Cún hơn, em nhỉ. Bây giờ chj không bế được em nữa, nhưng lúc nào em cũng là em trai bé bỏng yêu quý của chị. Chị muốn nói là chị rất yêu em, nhớ lấy điều đó nghe em. Bố mẹ và mọi người cũng vậy.Em không được làm cho ai đau lòng đâu đấy. Cố lên, cố lên em trai của chị. CHị yêu em .
  10. landai

    landai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.061
    Đã được thích:
    0
    Tớ ốm. Và khi tớ ốm thì tớ rất muốn ai đó hỏi thăm, nhưng hỏi nhiều quá thì tớ lại thấy cáu. Tớ thật mâu thuẫn.
    Tớ ốm. Thế nhưng luẩn quẩn thế nào hôm nay tớ cũng chẳng về nhà sớm hơn mọi khi là mấy cho dù tớ cứ nhủ rằng hôm nay tớ sẽ về sớm.
    Tớ ốm. Và khi ốm tớ thấy mình thật nhỏ bé và yếu đuối . Tớ mong có ai đó vỗ về, nhưng bố mẹ tớ thì lại chẳng hiểu điều đó, có thể vì họ thấy tớ đã lớn
    Và vì tất cả những điều như thế... tớ buồn
    Tớ buồn. Và tớ bỗng muốn nhắn tin cho một ai đó, nhưng tớ chẳng thể tìm nổi một số điện thoại để nhắn tin , chẳng lẽ lại nhắn là "tớ ốm lắm, hỏi thăm tớ đi". Mọi người sẽ cười tớ và sẽ trêu tớ là trẻ con, mà tớ thì đã lớn
    Tớ buồn. Và khi tớ buồn, tớ hay lên mạng. Chắc là để tìm ai đó buôn dưa lê, nhưng thi thoảng lắm tớ mới gặp một vài người vào cái giờ dở dở ương ương này. Và vì thế, tớ càng buồn hơn.
    Nhưng, đọc một số bài viết, buôn dưa với một vài người xong, tự dưng bây giờ tớ lại thấy hết buồn. Thế mới buồn cười chứ. Cuộc sống đôi khi có nhiều điều buồn cười và ngớ ngẩn thật

Chia sẻ trang này