1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuocmatmuadong

    nuocmatmuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mong đợi mặt trời là bài hát em thích nhất
    Rock cũng như mọi loại âm nhạc khác , chỉ là một thứ giải trí .Giống như một cái áo có nhiều size , người ta chọn size hợp với mình chứ không cố ép mình vào một cõ quá chật .Chỉ tổ nghẹt thở mà thôi
    Rock điên loạn
    Rock cuồng si
    Rock man dại
    Rock phá cách
    Rock mạnh mẽ
    Rock hoảng loạn
    .........
    Nó có quá nhiều cảm xúc đi đến tận cùng của tất cả , nên nó không hợp với những người mềm mại , lờ lững , chị gái ạ
    Ủa, như vậy có nghĩa rock chỉ phù hợp với những người điên loạn, cuồng si, man dại, phá cách, mạnh mẽ và hoảng loạn thôi hả, như vậy thì thật đáng để buồn đấy. Rock cũng như những thể loại âm nhạc khác, bất cứ ai có sự đồng điệu về tâm hồn với nó đều có thể yêu thích nó, như bạn thấy đấy, rock cũng có những bản ballad nhẹ nhàng đó thôi.
  2. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có lần đi xem ở CV nước Hồ Tây, "Bức Tường và những người bạn" hay sao ấy. Chả nhớ lắm, chỉ nhớ có Trần Thu Hà ăn mặc te tua lên hát cùng. Cả chương trình thích mỗi bài "Cô giáo miền xuôi". Híc, bị chen bẹp ruột. Trời lúc mưa lúc tạnh, hết chạy ra lại chạy vào, thấy mình giống một tay nghe Rock thứ thiệt. Cũng giật giật cái đầu, lắc lắc cái mình, hú hú và áo khoác thì buộc ngang người. Thỉnh thoảng bị đứa em đầu độc, nghe cũng được dù không hiểu lắm, chuyên nghe The Beatles thôi. Giống một bài thơ gì gì đó: Nếu ai đã có lần- Một mình đứng trước biển- Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao- Nhìn những con sóng dữ thét gáo- Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng...
    Sao lại chép mấy câu này nhỉ? Hình như vì có từ "thét gào" giông giống. Khi nào căng thẳng, nghe Rock cũng hay phết, gào thét, chẳng giống mình lúc bình thường không bộc lộ.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 10/05/2004
  3. ThangGieng

    ThangGieng Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Có lần đi xem ở CV nước Hồ Tây, "Bức Tường và những người bạn" hay sao ấy. Chả nhớ lắm, chỉ nhớ có Trần Thu Hà ăn mặc te tua lên hát cùng. Cả chương trình thích mỗi bài "Cô giáo miền xuôi". Híc, bị chen bẹp ruột. Trời lúc mưa lúc tạnh, hết chạy ra lại chạy vào, thấy mình giống một tay nghe Rock thứ thiệt. Cũng giật giật cái đầu, lắc lắc cái mình, hú hú và áo khoác thì buộc ngang người. Thỉnh thoảng bị đứa em đầu độc, nghe cũng được dù không hiểu lắm, chuyên nghe The Beatles thôi. Giống một bài thơ gì gì đó: Nếu ai đã có lần- Một mình đứng trước biển- Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao- Nhìn những con sóng dữ thét gáo- Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng...
    Sao lại chép mấy câu này nhỉ? Hình như vì có từ "thét gào" giông giống. Khi nào căng thẳng, nghe Rock cũng hay phết, gào thét, chẳng giống mình lúc bình thường không bộc lộ.
    Được thanggieng sửa chữa / chuyển vào 08:32 ngày 10/05/2004
  4. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. Sếp đi qua ngoác miệng cười: "Lại thế nữa, nhắn gọi gì thì làm đi. Sao em có cái kiểu buồn cười thế". Vừa lúc tít tít... Tôi chộp lấy máy rồi lại thả xuống. Cái cảm giác vừa mong vừa sợ này làm người ta mất thăng bằng quá. Sếp ngoái lại: "Sao? không dám xem à? Nói thật anh thấy em cứ như diễn viên xiếc ấy". Đúng, tôi là diễn viên xiếc trong chính tiết mục anh tạo ra. Tôi không thể nào phân biệt được là cố tình hay vô ý, nhưng có lẽ vô tình chiếm tỷ lệ cao hơn. Chỉ có tôi là người cố ý - cố ý trở thành nạn nhân.
    Chuyện bắt đầu như thế nào? Hình như là những tin nhắn, hình như là sự quan tâm, hình như là nỗi bất hạnh đáng được cảm thông... và rồi thành nỗi nhớ, thành sự mong chờ từng giây từng phút... Tôi phải thoát ra thôi, mọi chuyện đã quá xa mất rồi.
    Quyết định mở máy và đọc: "Em ăn cơm chưa? Có nghĩ đến anh không? Chiều chờ anh ở nhà nhé, không lang thang đâu đấy". Ấn reply và kiên quyết: "Anh không phải qua nhà em đâu. Em sẽ mang kết quả qua chỗ anh, nếu không gặp em gửi lại. Đừng mes lại cho em nữa"
    Vừa ấn send thì tiếng chuông vang lên, tôi mặc kệ chiếc điện thoại rung lên bần bật trên bàn... Dù là nhớ lắm đấy, dù là muốn được nghe giọng nói ấm áp ấy lắm đấy... nhưng tôi cũng đã quyết tâm lắm đấy...
  5. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi nhìn trân trân vào chiếc điện thoại. Sếp đi qua ngoác miệng cười: "Lại thế nữa, nhắn gọi gì thì làm đi. Sao em có cái kiểu buồn cười thế". Vừa lúc tít tít... Tôi chộp lấy máy rồi lại thả xuống. Cái cảm giác vừa mong vừa sợ này làm người ta mất thăng bằng quá. Sếp ngoái lại: "Sao? không dám xem à? Nói thật anh thấy em cứ như diễn viên xiếc ấy". Đúng, tôi là diễn viên xiếc trong chính tiết mục anh tạo ra. Tôi không thể nào phân biệt được là cố tình hay vô ý, nhưng có lẽ vô tình chiếm tỷ lệ cao hơn. Chỉ có tôi là người cố ý - cố ý trở thành nạn nhân.
    Chuyện bắt đầu như thế nào? Hình như là những tin nhắn, hình như là sự quan tâm, hình như là nỗi bất hạnh đáng được cảm thông... và rồi thành nỗi nhớ, thành sự mong chờ từng giây từng phút... Tôi phải thoát ra thôi, mọi chuyện đã quá xa mất rồi.
    Quyết định mở máy và đọc: "Em ăn cơm chưa? Có nghĩ đến anh không? Chiều chờ anh ở nhà nhé, không lang thang đâu đấy". Ấn reply và kiên quyết: "Anh không phải qua nhà em đâu. Em sẽ mang kết quả qua chỗ anh, nếu không gặp em gửi lại. Đừng mes lại cho em nữa"
    Vừa ấn send thì tiếng chuông vang lên, tôi mặc kệ chiếc điện thoại rung lên bần bật trên bàn... Dù là nhớ lắm đấy, dù là muốn được nghe giọng nói ấm áp ấy lắm đấy... nhưng tôi cũng đã quyết tâm lắm đấy...
  6. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là nó đi đến tạn cùng cảm xúc mà .Mềm dịu hết mực mà phá phách cũng tột bực
    Nhưng nói chung là Rock lúc nào cũng mang tiéng xấu vì nó chân thực quá , con người ta ai cũng thích lẩn tránh sự thật mà
  7. Vu_Tieu_Oa

    Vu_Tieu_Oa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2003
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình nói là nó đi đến tạn cùng cảm xúc mà .Mềm dịu hết mực mà phá phách cũng tột bực
    Nhưng nói chung là Rock lúc nào cũng mang tiéng xấu vì nó chân thực quá , con người ta ai cũng thích lẩn tránh sự thật mà
  8. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em cũng thích Before the dawn, tặng em :
    Before the dawn, I hear you whisper
    In your sleep "Don''t let the morning take him"
    Outside the birds begin to call
    As if *****mmon up my leaving
    It''s been a lifetime since I found someone
    Since I found someone who would stay
    I''ve waited too long, and now you''re leaving
    Oh please don''t take it all away
    It''s been a lifetime since I found someone
    Since I found someone who would stay
    I''ve waited too long, and now you''re leaving
    Oh please don''t take it all away
    Before the dawn, I hear you whisper
    In your sleep "Don''t let the morning take him

    Lúc trước nghe bài này thấy rất hay, chẳng hiểu gì mấy.
    Đến lúc được xem VIDEO CLIP thì phê lòi mắt. Một cặp vợ chồng trẻ đưa nhau ra toà ly dị, chàng chai thì ôm đàn đi lang thang trên bến. Trong giấc mơ, cô gái vẫn ngân nga "Don''t let the morning take him away"
  9. Johnny_Walker

    Johnny_Walker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Chắc là em cũng thích Before the dawn, tặng em :
    Before the dawn, I hear you whisper
    In your sleep "Don''t let the morning take him"
    Outside the birds begin to call
    As if *****mmon up my leaving
    It''s been a lifetime since I found someone
    Since I found someone who would stay
    I''ve waited too long, and now you''re leaving
    Oh please don''t take it all away
    It''s been a lifetime since I found someone
    Since I found someone who would stay
    I''ve waited too long, and now you''re leaving
    Oh please don''t take it all away
    Before the dawn, I hear you whisper
    In your sleep "Don''t let the morning take him

    Lúc trước nghe bài này thấy rất hay, chẳng hiểu gì mấy.
    Đến lúc được xem VIDEO CLIP thì phê lòi mắt. Một cặp vợ chồng trẻ đưa nhau ra toà ly dị, chàng chai thì ôm đàn đi lang thang trên bến. Trong giấc mơ, cô gái vẫn ngân nga "Don''t let the morning take him away"
  10. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước ngày nao
    Trời thôi mưa gió
    Cho mắt mẹ tôi
    Uớt khỏi lệ đợi chờ
    Sao ai nói với mẹ là mình đang kẹt trong này nhỉ? Chắc lại bà chị dâu bép xép thôi. Đêm nay mình mượn rượu để ngủ, không hiểu mẹ có yên tâm không, thằng x31 đã vào đến nơi hỗ trợ rồi.
    Ước gì về Hà Nội luôn đêm nay, vừa đi vừa ngắm trời đêm

Chia sẻ trang này