1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoicuoicung

    nguoicuoicung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.459
    Đã được thích:
    0
    Tôi ước ngày nao
    Trời thôi mưa gió
    Cho mắt mẹ tôi
    Uớt khỏi lệ đợi chờ
    Sao ai nói với mẹ là mình đang kẹt trong này nhỉ? Chắc lại bà chị dâu bép xép thôi. Đêm nay mình mượn rượu để ngủ, không hiểu mẹ có yên tâm không, thằng x31 đã vào đến nơi hỗ trợ rồi.
    Ước gì về Hà Nội luôn đêm nay, vừa đi vừa ngắm trời đêm
  2. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của anh
    Lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ thương anh da diết
    Lặng lẽ ngắm nhìn và em viết
    Gửi nỗi buồn và nước mắt vào thơ

    Lặng lẽ tự bao giờ
    Anh đã trở thành một phần không thể thiếu
    Chẳng biết bao giờ anh mới hiểu
    Bên cạnh anh luôn có một con đường

    Dẫu là nhớ, dẫu là thương
    Em sẽ chờ đến một ngày không còn ai hết
    Anh hãy nhớ mỗi khi mỏi mệt
    Hãy quay về em vẫn ở bên
  3. lekima_saurieng

    lekima_saurieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Lặng lẽ đứng bên lề cuộc sống của anh
    Lặng lẽ yêu, lặng lẽ nhớ thương anh da diết
    Lặng lẽ ngắm nhìn và em viết
    Gửi nỗi buồn và nước mắt vào thơ

    Lặng lẽ tự bao giờ
    Anh đã trở thành một phần không thể thiếu
    Chẳng biết bao giờ anh mới hiểu
    Bên cạnh anh luôn có một con đường

    Dẫu là nhớ, dẫu là thương
    Em sẽ chờ đến một ngày không còn ai hết
    Anh hãy nhớ mỗi khi mỏi mệt
    Hãy quay về em vẫn ở bên
  4. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả tâm sự. Không phải không có gì để tâm sự, mà cảm giác, tình cảm cứ thay đổi mỗi ngày. Chả biết đằng nào mà lần. Hôm rồi còn bực mình, cương quyết lắm. Hôm sau lại thấy chán nản và trống rỗng . Đôi khi cuộc sống trôi qua thật đơn điệu và tẻ nhạt, cố gắng thay đổi nó chỉ càng làm cho mình thấy nó vô vị thêm.
    Hai đường thẳng song song thì có bao giờ gặp nhau đâu nhỉ, cứ song hành cùng nhau mà chẳng thể nắm lấy tay nhau khi hoạn nạn, chẳng thể ôm chầm lấy nhau khi chia sẻ niềm vui, vậy thì cố làm gì? Hôm qua còn thấy thế, hôm nay mọi thứ lại đảo lộn. Tin xấu quá. Dặn dò, chuẩn bị mọi thứ, tận sâu thẳm, mình biết, người ấy đang lo lắng điều gì. Khi người ta gặp khó khăn, mọi tình huống xấu nhất sẽ được tính toán đến. Khi cảm thấy điều gì đó sắp tuốt khỏi tầm tay, người ta mới thấy quý trọng và tiếc nuối. Không thể ép và cũng chẳng muốn ép mình phải làm điều gì mà mình không muốn. Cũng không hứa trước điều gì, tự bản thân đôi khi còn chẳng thể hiểu chính mình nữa. Có những điều khi cố gắng cũng không thể được, để tự nó mở nút như khi nó bắt đầu.
    Biết là ngốc nghếch, nhưng khi đã tin vào điều gì thì thật khó lay chuyển. Lần trước không phải đã đúng sao. Nhưng lần này, thật lòng cảm thấy rất bất ổn. Không suy nghĩ gi hết, không phân tích gì hết, quên hết đi. Chỉ cầu mong 1 điều : hãy bình an trở về. Còn nhiều điều chưa nói và muốn nói lắm...
  5. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi chả tâm sự. Không phải không có gì để tâm sự, mà cảm giác, tình cảm cứ thay đổi mỗi ngày. Chả biết đằng nào mà lần. Hôm rồi còn bực mình, cương quyết lắm. Hôm sau lại thấy chán nản và trống rỗng . Đôi khi cuộc sống trôi qua thật đơn điệu và tẻ nhạt, cố gắng thay đổi nó chỉ càng làm cho mình thấy nó vô vị thêm.
    Hai đường thẳng song song thì có bao giờ gặp nhau đâu nhỉ, cứ song hành cùng nhau mà chẳng thể nắm lấy tay nhau khi hoạn nạn, chẳng thể ôm chầm lấy nhau khi chia sẻ niềm vui, vậy thì cố làm gì? Hôm qua còn thấy thế, hôm nay mọi thứ lại đảo lộn. Tin xấu quá. Dặn dò, chuẩn bị mọi thứ, tận sâu thẳm, mình biết, người ấy đang lo lắng điều gì. Khi người ta gặp khó khăn, mọi tình huống xấu nhất sẽ được tính toán đến. Khi cảm thấy điều gì đó sắp tuốt khỏi tầm tay, người ta mới thấy quý trọng và tiếc nuối. Không thể ép và cũng chẳng muốn ép mình phải làm điều gì mà mình không muốn. Cũng không hứa trước điều gì, tự bản thân đôi khi còn chẳng thể hiểu chính mình nữa. Có những điều khi cố gắng cũng không thể được, để tự nó mở nút như khi nó bắt đầu.
    Biết là ngốc nghếch, nhưng khi đã tin vào điều gì thì thật khó lay chuyển. Lần trước không phải đã đúng sao. Nhưng lần này, thật lòng cảm thấy rất bất ổn. Không suy nghĩ gi hết, không phân tích gì hết, quên hết đi. Chỉ cầu mong 1 điều : hãy bình an trở về. Còn nhiều điều chưa nói và muốn nói lắm...
  6. Guest

    Guest Guest

    Ôi, một bài thơ phụ nữ quá....Tks
    -----------------------
  7. Guest

    Guest Guest

    Ôi, một bài thơ phụ nữ quá....Tks
    -----------------------
  8. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thiên thần bé(o) nhỏ của anh,
    Thế là anh đã trả xong món nợ ân tình với 7xHN. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ 5/2003 đến 5/2004, từ " những giấc mộng đời người " đến " nhân sinh quan " , anh đã có thể mỉm cười vì mình đã yêu và được yêu với 7xHN. Như những lời tỏ tình đầu tiên của anh với 7xHN ........
    Khi cảm hứng đã dần tắt và khi văn chương cũng dần lạnh ngắt......Anh sẽ treo bút và trở về.......
    Đã đến lúc rồi em nhỉ . Từ nay chỉ có em và chúng mình nghe cưng
    Thương yêu và nhớ rất nhiều !
    Kaze.

  9. harukazepei

    harukazepei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    691
    Đã được thích:
    1

    Thiên thần bé(o) nhỏ của anh,
    Thế là anh đã trả xong món nợ ân tình với 7xHN. Nhìn lại chặng đường đã qua, từ 5/2003 đến 5/2004, từ " những giấc mộng đời người " đến " nhân sinh quan " , anh đã có thể mỉm cười vì mình đã yêu và được yêu với 7xHN. Như những lời tỏ tình đầu tiên của anh với 7xHN ........
    Khi cảm hứng đã dần tắt và khi văn chương cũng dần lạnh ngắt......Anh sẽ treo bút và trở về.......
    Đã đến lúc rồi em nhỉ . Từ nay chỉ có em và chúng mình nghe cưng
    Thương yêu và nhớ rất nhiều !
    Kaze.

  10. bigeyes2

    bigeyes2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [Hơn một tuần rồi chằng nhận được tin tức gì của anh, chẳng biết anh thế nào có khoẻ khg? sao chẳng thấy viết thư về cho em thế. Chắc giờ này bên đó cũng hết lạnh rồi, lâu rồi anh gọi điện về cho em thấy anh ho sù sụ em lo quá.
    Tự dưng thấy giận anh quá đi mất thôi, người đâu mà vô tình thế, bận mấy thì bận cũng phải viết cho em vài dòng để cho em đỡ lo chứ. Hay la anh sắp quên em rồi. Dạo này không hiểu sao cái ý nghĩ rằng anh sẽ khg bao giờ quay trở về nữa nó cứ ám ảnh thường trực trong đầu óc em, lúc đầu thì còn mơ hồ sau rồi rõ rệt hẳn lên còn đến bây giờ thì cái ý nghĩ quái quỷ ấy nó đeo bám em cả ngày, lẫn đêm. Dạo này em thấy nhiều khi tâm tư bỗng trở nên trống rỗng, chẳng có gì ngoài sự cô đơn và trống trải. Thời gian là một thứ thật đáng sợ, nó gặm nhấm dần dần tất cả mọi thứ, tệ hại nhất là nó đang gặm nhấm, đục khoét phá hoại niềm tin trong em. Em bỗng cảm thấy sợ và không còn tin vào chính bản thân mình nữa. Em biết nếu em nói với anh những điều này thể nào anh cũng bảo em chỉ được cái hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng chẳng hiểu sao em kg thể nào dứt ra được. Bây giờ thì em lại thấy giận cả bản thân mình, tại sao em lại nhớ và yêu anh nhiều đến thế.

Chia sẻ trang này