1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bigeyes2

    bigeyes2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    [Hơn một tuần rồi chằng nhận được tin tức gì của anh, chẳng biết anh thế nào có khoẻ khg? sao chẳng thấy viết thư về cho em thế. Chắc giờ này bên đó cũng hết lạnh rồi, lâu rồi anh gọi điện về cho em thấy anh ho sù sụ em lo quá.
    Tự dưng thấy giận anh quá đi mất thôi, người đâu mà vô tình thế, bận mấy thì bận cũng phải viết cho em vài dòng để cho em đỡ lo chứ. Hay la anh sắp quên em rồi. Dạo này không hiểu sao cái ý nghĩ rằng anh sẽ khg bao giờ quay trở về nữa nó cứ ám ảnh thường trực trong đầu óc em, lúc đầu thì còn mơ hồ sau rồi rõ rệt hẳn lên còn đến bây giờ thì cái ý nghĩ quái quỷ ấy nó đeo bám em cả ngày, lẫn đêm. Dạo này em thấy nhiều khi tâm tư bỗng trở nên trống rỗng, chẳng có gì ngoài sự cô đơn và trống trải. Thời gian là một thứ thật đáng sợ, nó gặm nhấm dần dần tất cả mọi thứ, tệ hại nhất là nó đang gặm nhấm, đục khoét phá hoại niềm tin trong em. Em bỗng cảm thấy sợ và không còn tin vào chính bản thân mình nữa. Em biết nếu em nói với anh những điều này thể nào anh cũng bảo em chỉ được cái hay nghĩ ngợi vẩn vơ. Nhưng chẳng hiểu sao em kg thể nào dứt ra được. Bây giờ thì em lại thấy giận cả bản thân mình, tại sao em lại nhớ và yêu anh nhiều đến thế.
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, đến tuổi này nhìn các em xinh tươi trẻ trung 8X mà thèm, thế mà mình vẫn cứ phải cắp sách đến trường như các em, mãi đến năm sau mới xong ( cầu trời phật cho thời gian trôi như tên bắn). Con trai thì không sao, các anh có lấy vợ muộn muộn cũng không sao, con gái thì khổ rồi, mà mình lại là con gái. Năm sau cũng đến tuổi rồi mà chả có anh nào nhăm nhe thế này thì nguy to quá. Túm lại cả tình yêu và sự nghiệp đều chả xong cái gì cả. Ôi, cái tuổi già
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Rõ khổ, đến tuổi này nhìn các em xinh tươi trẻ trung 8X mà thèm, thế mà mình vẫn cứ phải cắp sách đến trường như các em, mãi đến năm sau mới xong ( cầu trời phật cho thời gian trôi như tên bắn). Con trai thì không sao, các anh có lấy vợ muộn muộn cũng không sao, con gái thì khổ rồi, mà mình lại là con gái. Năm sau cũng đến tuổi rồi mà chả có anh nào nhăm nhe thế này thì nguy to quá. Túm lại cả tình yêu và sự nghiệp đều chả xong cái gì cả. Ôi, cái tuổi già
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi uống rượu về,càng thấy yêu em hơn...Linh ạ!Anh mong rằng là em đọc được những lời này của anh.Anh biết,nếu bây giờ mà anh cố gắng gần tới em thì có nghĩa là cái bình thuỷ tinh pha lê kia sẽ bị vỡ nát bởi chính bàn tay của anh.Chưa phải lúc để anh được nói ra những điều mà anh nghĩ về em.Ngay từ lần đầu tiên thấy em,anh đã cảm thấy là muốn được yêu em và muốn em sẽ là người vợ chia sẻ với anh suốt cuộc đời này!Anh yêu em.
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vừa đi uống rượu về,càng thấy yêu em hơn...Linh ạ!Anh mong rằng là em đọc được những lời này của anh.Anh biết,nếu bây giờ mà anh cố gắng gần tới em thì có nghĩa là cái bình thuỷ tinh pha lê kia sẽ bị vỡ nát bởi chính bàn tay của anh.Chưa phải lúc để anh được nói ra những điều mà anh nghĩ về em.Ngay từ lần đầu tiên thấy em,anh đã cảm thấy là muốn được yêu em và muốn em sẽ là người vợ chia sẻ với anh suốt cuộc đời này!Anh yêu em.
  6. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mượn chữ ký của thuphuong20 để nói hộ lòng mình:
    "Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phuc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu chỉ là chuyện viển vông thôi..."
  7. howto

    howto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Mượn chữ ký của thuphuong20 để nói hộ lòng mình:
    "Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phuc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu chỉ là chuyện viển vông thôi..."
  8. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ôi không ngờ thằng em của chị lại có tâm sự như thế này ... cái em Linh đấy sướng thế mà không biết đường sướng em nhỉ ... chả phải tay chị ... hi hi
    Hí hí ... vui quá ... ( PM à, không phải em spam đâu ... em đang vui nên vào đây tâm sự thôi ... nhưng mà chả hiểu sao khi buồn thì viết được nhiều thế ... vậy mà lúc vui chỉ nói được mỗi hai từ : vui quá ... ha ... ha ... ha )
  9. linhtinh1405

    linhtinh1405 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    983
    Đã được thích:
    0
    Ôi không ngờ thằng em của chị lại có tâm sự như thế này ... cái em Linh đấy sướng thế mà không biết đường sướng em nhỉ ... chả phải tay chị ... hi hi
    Hí hí ... vui quá ... ( PM à, không phải em spam đâu ... em đang vui nên vào đây tâm sự thôi ... nhưng mà chả hiểu sao khi buồn thì viết được nhiều thế ... vậy mà lúc vui chỉ nói được mỗi hai từ : vui quá ... ha ... ha ... ha )
  10. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ôi không ngờ thằng em của... ) YÊU tôi ít thôi ... nhưng hãy YÊU mãi mãi
    Bác đểu cáng nó vừa vừa thôi nhé.Cái diễn đàn này không phải là nơi để bác trêu chọc em,"đùa vui trên nỗi đau của người khác".Hãy đợi xem em trả thù bác gái như thế nào nhé!Mà bác bị treo nick rồi mà vẫn chưa thấy chừa à?Phải em là MOD thì có cái nào trồi lên là em treo cái đó.Mình thấy ân hận việc vào net sau khi đi uống rượu về.

Chia sẻ trang này