1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doanminhhang17681

    doanminhhang17681 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    1.691
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh: ............................
    (mod đừng xoá, làm ơn)
  2. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em chị Ly còi ạ. Hì hì
    Nhắn Sad: Cảm ơn cậu, tớ có lang thang đâu quay về trường ngồi hóng hớt với mấy bà ''bụng to'' và ''bụng xẹp''... buồn cười lắm... cũng đỡ cảm thấy buồn, mà buồn gì đâu. Tớ đang làm đúng điều nên làm đấy chứ.
  3. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em chị Ly còi ạ. Hì hì
    Nhắn Sad: Cảm ơn cậu, tớ có lang thang đâu quay về trường ngồi hóng hớt với mấy bà ''bụng to'' và ''bụng xẹp''... buồn cười lắm... cũng đỡ cảm thấy buồn, mà buồn gì đâu. Tớ đang làm đúng điều nên làm đấy chứ.
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá!Sinh nhật năm nay của mình kém vui bằng năm ngoái nhiều lần.Mà số mình đen đủi nữa chứ!Chưa bao giờ thấy rằng là ngày nào Sn của mình lại không có mưa cả.Năm nào,vào đúng ngày 17/5 cũng có mưa."Trời còn làm mưa,mưa rơi...."
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Ôi buồn quá!Sinh nhật năm nay của mình kém vui bằng năm ngoái nhiều lần.Mà số mình đen đủi nữa chứ!Chưa bao giờ thấy rằng là ngày nào Sn của mình lại không có mưa cả.Năm nào,vào đúng ngày 17/5 cũng có mưa."Trời còn làm mưa,mưa rơi...."
  6. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần đẹp trời ... hihihi ... vào 7X thật đông vui nhộn nhịp ... chỗ này ngưòi ta cãi nhau, chỗ kia tranh luận ... cứ như đi hội ý ... rộn ràng quá.
    Mình cũng định vào tham chiến ... nhưng mà hết giờ làm việc mất rồi .. phải về thôi ... giá như mod đừng xoá bài nào để mai đến còn có cái mà đọc
  7. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần đẹp trời ... hihihi ... vào 7X thật đông vui nhộn nhịp ... chỗ này ngưòi ta cãi nhau, chỗ kia tranh luận ... cứ như đi hội ý ... rộn ràng quá.
    Mình cũng định vào tham chiến ... nhưng mà hết giờ làm việc mất rồi .. phải về thôi ... giá như mod đừng xoá bài nào để mai đến còn có cái mà đọc
  8. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em trai !!!!
    Thế là vẫn không được gì cả. Thất bại, chị chẳng biết mình cảm thấy thế nào khi nghe cái tin đó. Ưh thì về với chị, ở bên chị em nhỉ? Mẹ bảo em cứ nhắc mua quà cho chị. Món quà của em nghe thật buồn cười, nhưng với chị, nó rất ý nghĩa. Ý nghĩa không phải chỉ vì đó là món quà do em tặng, mà chính bởi bản thân món quà đó. Có lẽ người hiểu chị nhất cũng chưa chắc đã mua cái đó làm quà cho chị. Chỉ có Mẹ và Em thôi, em nhỉ.
    Mấy ngày qua em sốt cao, rồi bà ngoại vào viện, rồi Mẹ ốm, quả thật là chị mệt lắm. Chị cũng ốm rồi em thấy không ? Chị đã cố để không gục xuống, nhưng, cuối cùng, vẫn nằm bẹp dí trên giường. Nằm một chỗ, chị lại suy nghĩ linh tinh, Em trai à, bây giờ cả nhà vẫn cố gắng, vẫn hy vọng, vẫn làm hết sức cho một cơ hội bé nhỏ, dù rằng thực sự, nó vượt quá khả năng của mọi người. Chị đã từ bỏ ước mơ của mình, cái ước mơ nung nấu trong chị từ khi còn nhỏ, chị muốn đổi nó lấy một thứ quan trọng hơn.... Chị muốn đánh đổi mọi thứ. Chị không thể tập trung cho kì thi cuối kì này được. Mọi thứ cứ mông lung. Em trai ơi, chị phải làm sao đây ???
  9. thanh191

    thanh191 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Em trai !!!!
    Thế là vẫn không được gì cả. Thất bại, chị chẳng biết mình cảm thấy thế nào khi nghe cái tin đó. Ưh thì về với chị, ở bên chị em nhỉ? Mẹ bảo em cứ nhắc mua quà cho chị. Món quà của em nghe thật buồn cười, nhưng với chị, nó rất ý nghĩa. Ý nghĩa không phải chỉ vì đó là món quà do em tặng, mà chính bởi bản thân món quà đó. Có lẽ người hiểu chị nhất cũng chưa chắc đã mua cái đó làm quà cho chị. Chỉ có Mẹ và Em thôi, em nhỉ.
    Mấy ngày qua em sốt cao, rồi bà ngoại vào viện, rồi Mẹ ốm, quả thật là chị mệt lắm. Chị cũng ốm rồi em thấy không ? Chị đã cố để không gục xuống, nhưng, cuối cùng, vẫn nằm bẹp dí trên giường. Nằm một chỗ, chị lại suy nghĩ linh tinh, Em trai à, bây giờ cả nhà vẫn cố gắng, vẫn hy vọng, vẫn làm hết sức cho một cơ hội bé nhỏ, dù rằng thực sự, nó vượt quá khả năng của mọi người. Chị đã từ bỏ ước mơ của mình, cái ước mơ nung nấu trong chị từ khi còn nhỏ, chị muốn đổi nó lấy một thứ quan trọng hơn.... Chị muốn đánh đổi mọi thứ. Chị không thể tập trung cho kì thi cuối kì này được. Mọi thứ cứ mông lung. Em trai ơi, chị phải làm sao đây ???
  10. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    - Sao anh trẻ con thế nhỉ?
    - Ừ, Anh trẻ con, còn em người lớn lắm đấy?
    - Không, em cũng trẻ con, nhưng mà anh phải người lớn chứ?
    - Em lại còn quát anh nữa chứ!
    - Thì nói thế anh mới nghe thấy chứ, thế mà là quát à? Em nói to hơn thôi chứ.
    - Quát chứ gì nữa. Anh đã mệt thế này, người lại nhếch nhác còn bắt anh đi ăn với tụi bạn em.
    - Thì em nghĩ anh ngại, không thích giao lưu với bạn em mà. Thôi, em xin lỗi, anh đi ăn cái gì cho đỡ mệt nhé?!
    - Không, anh đi về nhà, em tự đi ăn một mình đi, hôm nay anh đi làm mệt lắm rồi.
    - (nước mắt chảy ra) Anh không đi ăn thì em cũng không ăn, thôi anh đi về đi, em về nhà đây. (Quay ngoắt về nhưng anh vừa nổ máy đi thì mình lại vòng ra quán ăn Phở)
    Chẳng biết có trẻ con không nhỉ? Nhiều lúc thấy mình như phường chèo ấy. Híc, sáng hôm sau phải gọi điện hỏi han xem còn mệt không? Có đi học được không? Mặc dù trong bụng vẫn nghĩ như là mình bị oan ấy.
    Cũng chẳng biết bao giờ mới hết cái kiểu giận dỗi ấy cơ chứ

Chia sẻ trang này