1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0

    - Sao anh trẻ con thế nhỉ?
    - Ừ, Anh trẻ con, còn em người lớn lắm đấy?
    - Không, em cũng trẻ con, nhưng mà anh phải người lớn chứ?
    - Em lại còn quát anh nữa chứ!
    - Thì nói thế anh mới nghe thấy chứ, thế mà là quát à? Em nói to hơn thôi chứ.
    - Quát chứ gì nữa. Anh đã mệt thế này, người lại nhếch nhác còn bắt anh đi ăn với tụi bạn em.
    - Thì em nghĩ anh ngại, không thích giao lưu với bạn em mà. Thôi, em xin lỗi, anh đi ăn cái gì cho đỡ mệt nhé?!
    - Không, anh đi về nhà, em tự đi ăn một mình đi, hôm nay anh đi làm mệt lắm rồi.
    - (nước mắt chảy ra) Anh không đi ăn thì em cũng không ăn, thôi anh đi về đi, em về nhà đây. (Quay ngoắt về nhưng anh vừa nổ máy đi thì mình lại vòng ra quán ăn Phở)
    Chẳng biết có trẻ con không nhỉ? Nhiều lúc thấy mình như phường chèo ấy. Híc, sáng hôm sau phải gọi điện hỏi han xem còn mệt không? Có đi học được không? Mặc dù trong bụng vẫn nghĩ như là mình bị oan ấy.
    Cũng chẳng biết bao giờ mới hết cái kiểu giận dỗi ấy cơ chứ
  2. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em biết chứ, em không giống là em của hai năm về trước: trẻ con, bồng bột và nông nổi. Đùa với anh chút thôi vì người cuối cùng để lại ấn tượng trước khi em rời 7x vẫn là anh. dù cũng còn rất nhiều anh khác nữa. Em và anh vẫn có thể là bạn phải không. Em giờ đã chín chắn hơn nhiều. Cuộc sống còn nhiều điều phía trước và em thấm thía những lỗi lầm đã gây ra cho anh và mọi người. Che dấu mình là người xấu thì dễ chứ muốn trở lại làm người tốt lại không dễ chút nào phải không anh. em chỉ muốn ngó qua lại 7x của thời nào đó thôi.
  3. HONGTIM

    HONGTIM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Em biết chứ, em không giống là em của hai năm về trước: trẻ con, bồng bột và nông nổi. Đùa với anh chút thôi vì người cuối cùng để lại ấn tượng trước khi em rời 7x vẫn là anh. dù cũng còn rất nhiều anh khác nữa. Em và anh vẫn có thể là bạn phải không. Em giờ đã chín chắn hơn nhiều. Cuộc sống còn nhiều điều phía trước và em thấm thía những lỗi lầm đã gây ra cho anh và mọi người. Che dấu mình là người xấu thì dễ chứ muốn trở lại làm người tốt lại không dễ chút nào phải không anh. em chỉ muốn ngó qua lại 7x của thời nào đó thôi.
  4. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em đăng ký một nick riêng, chỉ để cho. Lần đầu tiên em viết bài trên 7x. Lần đầu tiên, em dẹp lòng tự ái để viết bài ngay sau cố nhân của anh.
    Không hẫng hụt, không shock. Bởi đã từ lâu em biết, anh, luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ hầu hết những cô gái nơi đây.
    Một chút buồn, em giữ lại cho riêng mình. Đã không định nói, không định viết, không định làm gì hết. Đã muốn chỉ âm thầm.
    Thế nhưng em không muốn mình như vậy. Có thể quá mơ mộng nhưng em không muốn mình chỉ có những cơ may. Cái em muốn là những cơ hội.
    Trong tự điển của anh, đã khi nào mờ nhạt hiện lên một chữ em?
    ium
  5. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên em đăng ký một nick riêng, chỉ để cho. Lần đầu tiên em viết bài trên 7x. Lần đầu tiên, em dẹp lòng tự ái để viết bài ngay sau cố nhân của anh.
    Không hẫng hụt, không shock. Bởi đã từ lâu em biết, anh, luôn nhận được sự ngưỡng mộ từ hầu hết những cô gái nơi đây.
    Một chút buồn, em giữ lại cho riêng mình. Đã không định nói, không định viết, không định làm gì hết. Đã muốn chỉ âm thầm.
    Thế nhưng em không muốn mình như vậy. Có thể quá mơ mộng nhưng em không muốn mình chỉ có những cơ may. Cái em muốn là những cơ hội.
    Trong tự điển của anh, đã khi nào mờ nhạt hiện lên một chữ em?
    ium
  6. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã bước sang một con đường mới, một con đường sẽ có nhiều trông gai, nhưng với bản lĩnh của mình, cùng với tính cách của em, anh tin rằng em sẽ vẫn vững vàng tiến bước, như em đã làm..... Hãy đặt dấu chân đầu tiên lên con đường mới đi nào.... dũng cảm lên, G ! ! !
  7. I_am_not_me

    I_am_not_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Vậy là em đã bước sang một con đường mới, một con đường sẽ có nhiều trông gai, nhưng với bản lĩnh của mình, cùng với tính cách của em, anh tin rằng em sẽ vẫn vững vàng tiến bước, như em đã làm..... Hãy đặt dấu chân đầu tiên lên con đường mới đi nào.... dũng cảm lên, G ! ! !
  8. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    khè cô em lại quay trở lại với 7XHN à? mùa hè lại sắp đến rồi đấy, nhớ Hải Thịnh không? chúc cô em " hướng thiện" như lời cô em nói
  9. camino

    camino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    khè cô em lại quay trở lại với 7XHN à? mùa hè lại sắp đến rồi đấy, nhớ Hải Thịnh không? chúc cô em " hướng thiện" như lời cô em nói
  10. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    "Em là gì giữa bề bộn đời anh?"
    Hôm nay em bật thốt câu hỏi đó. Câu hỏi mà em đau đáu cả tháng nay, âm ỉ nhức nhối như hòn than chầm chậm bắt lửa, và đến hôm nay thì cháy bùng, rồi lụi tàn dần. Vì em biết, em sẽ không có câu trả lời. Anh sẽ lại dằn vặt với những trách nhiệm, em sẽ lại cô đơn giữa những nguyên tắc cuộc đời.
    Dù rằng hôm nay có thể anh nói chuyện với em, thân mật và nồng ấm như chưa từng có gì xảy ra, rồi ngày sau anh lại thật xa lạ. Em cũng không biết được ngày mai điều gì sẽ đến, cứ chòng chành trong nỗi nhớ không tên. Một ngày có anh sẽ dẫn em lạc lối đến mênh mông những ngày sau không anh.Chút bình yên nhỏ nhoi thôi cũng khó. Em thương mình, thương nỗi đau dịu dàng của anh quá đỗi.
    Thôi vậy, người ơi, chút bình yên nhỏ nhoi và ngắn ngủi cho em đủ sức đối mặt với cuộc đời!
    --------------------------
    Em là gì giữa bề bộn đời anh
    Em biết gọi anh như thế nào đây
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bề bộn đời anh ?
    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
    Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !
    Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
    Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
    Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

Chia sẻ trang này