1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Con-bo-to-hon-con-voi

    Con-bo-to-hon-con-voi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bọn nó vẫn bảo , nếu một ngày mày đi tâm sự tình cảm lãng mạn thì chết bọn nó cũng tin là có đứa nó hack nick mình post bài vớ vẩn .
    Nghe xong mà mình nhói hết cả lòng , mình cũng là con người kia mà , hí hí hí .Bây giờ hả biết bói ở đâu ra mấy đoạn tình cảm lãng mạn để bọn nó mở mắt ra là mình cũng là một kẻ có .. tâm hồn nhỉ .Khó thật

    Sáng nay mình dậy sớm
    Thấy có một thằng cớm
    Đứng đầu đường nhai cơm
    Cũng lãng mạn ra phết đấy chứ , thời gian , không gian , địa điểm , lại có cả con ngươi nữa . Lại xem phim Good Will Hunting một lần nữa , phim hay vật vã ( Thế có được coi là lãng mạn chưa nhỉ)
    Lãng mạn ơi , mày ở đâu
    Vũ Tiểu Oa
    Được con-bo-to-hon-con-voi sửa chữa / chuyển vào 08:31 ngày 28/05/2004
  2. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng De này đào hoa thế nhỉ, chẳng bù cho mình. Mà lắm mói tói nằm ko thôi em ạ. Hôm nào qua nhà a mà lấy vé.
  3. giangtruong

    giangtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Sao thằng De này đào hoa thế nhỉ, chẳng bù cho mình. Mà lắm mói tói nằm ko thôi em ạ. Hôm nào qua nhà a mà lấy vé.
  4. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày nóng nung người, chiều mây vần vũ, và rồi mưa như trút nước. Đỏng đảnh...giống như em!!!
    Em vẫn đây, vẫn lo toan tất bật, vẫn cười vẫn nói...mà chẳng cần có anh ở bên cạnh. Em vẫn SỐNG!!!
    Mọi thứ đang chứng minh rằng điều trước kia em từng e sợ là hoàn toàn sai lầm. Nếu không có anh bên cạnh, em vẫn là em, thậm chí còn hơn thế!
    Còn có những điều thú vị khác vẫn đang chờ em ở phía trước. Vậy mà từ lâu rồi em đã thu mình lại trong cái vỏ ốc được anh bao bọc, để quên đi rằng em là ai và em đang làm gì.
    Nhưng từ bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, ít ra, em mong là như thế!

  5. run_away_with_me

    run_away_with_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ngày nóng nung người, chiều mây vần vũ, và rồi mưa như trút nước. Đỏng đảnh...giống như em!!!
    Em vẫn đây, vẫn lo toan tất bật, vẫn cười vẫn nói...mà chẳng cần có anh ở bên cạnh. Em vẫn SỐNG!!!
    Mọi thứ đang chứng minh rằng điều trước kia em từng e sợ là hoàn toàn sai lầm. Nếu không có anh bên cạnh, em vẫn là em, thậm chí còn hơn thế!
    Còn có những điều thú vị khác vẫn đang chờ em ở phía trước. Vậy mà từ lâu rồi em đã thu mình lại trong cái vỏ ốc được anh bao bọc, để quên đi rằng em là ai và em đang làm gì.
    Nhưng từ bây giờ có lẽ mọi thứ sẽ khác đi, ít ra, em mong là như thế!

  6. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu,người con trai luôn mong muốn được chăm sóc,che chở,đùm bọc cho người con gái mà mình yêu thương,đó là tâm lý chung của tụi con trai bọn anh.Và bởi vì anh chơi với cậu ấy nên anh hiểu vì sao em lại có suy nghĩ như vậy,nhưng hãy tin anh đi,người yêu của em là một chàng trai tuyệt vời đấy chứ,phải vậy ko???
    Anh nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng sẽ rất sung sướng và hạnh phúc khi được yêu thương,che chở bởi một anh chàng đáng yêu như thế,hãy hiểu rằng cậu ấy làm vậy chỉ vì quá lo lắng và quan tâm tới em mà thôi.Chúc hai người cuối tuần vui vẻ nhé.Thân.
  7. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Khi yêu,người con trai luôn mong muốn được chăm sóc,che chở,đùm bọc cho người con gái mà mình yêu thương,đó là tâm lý chung của tụi con trai bọn anh.Và bởi vì anh chơi với cậu ấy nên anh hiểu vì sao em lại có suy nghĩ như vậy,nhưng hãy tin anh đi,người yêu của em là một chàng trai tuyệt vời đấy chứ,phải vậy ko???
    Anh nghĩ bất kỳ người con gái nào cũng sẽ rất sung sướng và hạnh phúc khi được yêu thương,che chở bởi một anh chàng đáng yêu như thế,hãy hiểu rằng cậu ấy làm vậy chỉ vì quá lo lắng và quan tâm tới em mà thôi.Chúc hai người cuối tuần vui vẻ nhé.Thân.
  8. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ mãi chả ngủ được đành bật máy lên vậy.
    Tối nay vừa đi uống với Big,Chitto,TNGiang,Dê và vài người nữa.Uống chả mấy,chỉ phá mồi là giỏi mà mình dạo này cũng lởm quá,người yếu,uống mãi chả hết được một vại,vậy mà cũng cảm thấy khó chịu rồi.Được cái vui,kể chuyện trên trời dưới biển,nếu cho vào topic truyện cười chắc cũng phải được dăm ba trang
    Trời oi quá,giá mà mưa ào một cái như lúc chiều có phải dễ chịu hơn ko,vừa mát mẻ,vừa thoải mái mà...mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.Phải vào tắm một phát rùi lên ngủ mới được,à mà tắm đêm cũng là một cái thú.Nó giúp mình dễ ngủ hơn,giấc ngủ cũng sâu hơn và sướng nhất là ngày hôm sau ko phải tắm tiếp nữa hì hì
  9. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Lọ mọ mãi chả ngủ được đành bật máy lên vậy.
    Tối nay vừa đi uống với Big,Chitto,TNGiang,Dê và vài người nữa.Uống chả mấy,chỉ phá mồi là giỏi mà mình dạo này cũng lởm quá,người yếu,uống mãi chả hết được một vại,vậy mà cũng cảm thấy khó chịu rồi.Được cái vui,kể chuyện trên trời dưới biển,nếu cho vào topic truyện cười chắc cũng phải được dăm ba trang
    Trời oi quá,giá mà mưa ào một cái như lúc chiều có phải dễ chịu hơn ko,vừa mát mẻ,vừa thoải mái mà...mọi thứ cũng sẽ nhẹ nhàng hơn.Phải vào tắm một phát rùi lên ngủ mới được,à mà tắm đêm cũng là một cái thú.Nó giúp mình dễ ngủ hơn,giấc ngủ cũng sâu hơn và sướng nhất là ngày hôm sau ko phải tắm tiếp nữa hì hì
  10. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi tuần sau em thi rồi mà hôm nay lại còn đi ăn uống để rồi đêm về mất ngủ vác xe lượn phố thế này. Chán. Anh **** sang Từ Sơn tập huấn lại thể lực không anh. Gì chứ mâtxa bên ấy ngon lém, cơ bắp cứ là sung tột độ luôn.

Chia sẻ trang này