1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi tuần sau em thi rồi mà hôm nay lại còn đi ăn uống để rồi đêm về mất ngủ vác xe lượn phố thế này. Chán. Anh **** sang Từ Sơn tập huấn lại thể lực không anh. Gì chứ mâtxa bên ấy ngon lém, cơ bắp cứ là sung tột độ luôn.
  2. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Anh x31 đã bảo rồi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình. Thì bây giờ em cũng đang hận đời đây. Trời ơi đau khổ thế nào khi mà mình thích một người trong khi người ta chả có tí tình cảm gì với mình cả. Chán chán chán quá
    Từ h học tập anh ATC đi làm chính trị , không yêu đương vợ con gì hết nhờ anh ATC nhờ, nhờ anh X31 nhờ. Hôm nào em với anh làm quả Thái Bình Thiên Quốc nhé anh x31.
  3. vt_died

    vt_died Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay buồn quá. Anh x31 đã bảo rồi, hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình. Thì bây giờ em cũng đang hận đời đây. Trời ơi đau khổ thế nào khi mà mình thích một người trong khi người ta chả có tí tình cảm gì với mình cả. Chán chán chán quá
    Từ h học tập anh ATC đi làm chính trị , không yêu đương vợ con gì hết nhờ anh ATC nhờ, nhờ anh X31 nhờ. Hôm nào em với anh làm quả Thái Bình Thiên Quốc nhé anh x31.
  4. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em là em, hiện hữu và mong manh. ium là gì, em nhớ em đã bật mí cùng anh rồi mà. Em biết là anh sẽ không nhớ. Vậy em nhắc lại ở đây, mong là anh sẽ không phiền.
    i = ai
    u = iu
    m = em

    Đơn giản như tình cảm của em vậy. Phải không anh?
    Em vẫn mơ một ngày, em sẽ được thay nick của mình. Thành gì, anh biết không?
    Sẽ là dum. Và em hy vọng anh sẽ không hỏi em. d, tiếng Việt phát âm như thế nào!

    Nhớ anh!
  5. ium

    ium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Em là em, hiện hữu và mong manh. ium là gì, em nhớ em đã bật mí cùng anh rồi mà. Em biết là anh sẽ không nhớ. Vậy em nhắc lại ở đây, mong là anh sẽ không phiền.
    i = ai
    u = iu
    m = em

    Đơn giản như tình cảm của em vậy. Phải không anh?
    Em vẫn mơ một ngày, em sẽ được thay nick của mình. Thành gì, anh biết không?
    Sẽ là dum. Và em hy vọng anh sẽ không hỏi em. d, tiếng Việt phát âm như thế nào!

    Nhớ anh!
  6. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, em buồn ngủ quá, mấy phút nữa thôi sau khi post xong cái bài này em sẽ phi về nhà lăn quay ra ngủ. Mà chưa chắc đâu, khi về đến nhà biết đâu em lại bật ti vi và nằm lơ mơ nửa thức nửa ngủ chẳng suy tư gì.
    Cảm ơn anh vì cái vòng đeo tay rất đẹp. Thế là từ giờ chúng ta đã "trói" vào nhau.Cũng cảm ơn anh vì nghe em lảm nhảm suốt chặng đường đi. Thường thì những gì em nói hoặc em kể ra rất lộn xộn và không cuốn hút người nghe bằng khi em viết. Chính em cũng thấy khi em kể ra những chuyện gì đó nó thường không có sức thuyết phục như em đã từng nghĩ trong đầu.
    Thực ra hôm thứ 7 tuần trước em đón anh ở gốc cây xà lách số 190 đó, rồi em đưa anh đi ăn kem và lang thang với hội Thi ca một lúc đó, em cũng đã định post bài về những cuộc lang thang của đôi ta, nhưng hôm đó gặp chuyện bực mình làm em tụt hứng không muốn post bài nữa.
    Hôm nay cũng buồn ngủ lắm, và mệt nữa, chỉ muốn về nhà, (giờ em thấy yêu căn phòng của mình lắm, chỉ thích ngồi một mình làm những thứ mình thích thôi)nên chắc là em cũng sẽ viết một cách rất lộn xộn.Vì cũng chẳng biết post bài của mình vào đâu. Mở topic mới thì không được rồi. Post vào hội lang thang thì không ổn.Hôm nay chúng ta đã nói về nhiều chuyện, trong đó có chuyện hội lang thang đã nằm ngoài ý đồ của người lập topic.Chúng ta băn khoăn vì chúng ta không biết phải nói như thế nào với người bạn của chúng ta.
    Tuy nhiên,trong mấy lần anh em mình đi tầu ngầm và đánh quả lẻ với nhau, em đã phát hiện ra một điều là anh và em có chung sở thích: hay lọ mọ la cà vào các quầy hàng lưu niệm. Mỗi khi bước vào hàng lưu niệm em có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới cổ tích.Phải cái, hôm nay em nói hơi nhiều, em nói hết về người bạn này,về người bạn kia, những người em đã từng quý mến và vẫn quý mến, vậy sao tình bạn, chỉ là tình bạn thôi, cả tình bạn với bạn trai lẫn bạn gái,cũng tự nhiên mà nhạt phai không ai hiểu vì sao.Để thấy rằng em có thật nhiều bạn, nhưng thật là chẳng có ai có thể hay đi lang thang như thế cùng em.
    Thôi, hẹn chiều thứ 7 tuần sau tại gốc cây xà lách số 190, khi em đến, chắc anh iu sẽ lại đang ngồi thu lu đợi em. Em sẽ đưa anh đến xưởng vẽ, hai anh em sẽ ngồi nghịch linh tinh. Hôm qua em đã dốc tiền vào ba cái trò vẽ vời ấy, mầu mè dây linh tinh trông như đứa trẻ con nghịch bẩn. Giá mà hôm nay anh về được nhà em có phải hai anh em đã được ngồi ngịch không. Thôi, để khi nào rảnh em đưa anh iu về nhà em. Về nhà em vào cuối tuần rất yên tĩnh và em có nhiều trò để nghịch ngợm lắm.Giờ em sẽ tóm anh iu đi lang thang cùng em. Vì em thích những cuộc lang thang như anh em mình, nó mới thực sự là lang thang.Em vẫn chán như con gián vì mãi mà chả tìm được anh iu nào vừa ý, dù không phải là không có ai làm quen hay rủ em đi chơi, mà bởi vì hình như càng ngày em càng khô khan và càng kén chọn, nên đành tạm thời làm xe ôm cho anh iu vậy.
    Nhắc thêm anh iu là đừng chửi bậy hay cãi nhau trên mạng nữa. Trước kia em đã sống thực sự đầy cảm xúc buồn vui và bộc lộ mình cùng mạng, nhưng giờ, em sống thực với cuộc đời hơn nên mạng chả có nghĩa lý gì với em cả. Em không quan tâm lắm tới ba cái trò nghịch ngợm, chí choé và ăn thua nhau nữa. Em thích các mối quan hệ giữa các thành viên ngoài đời hơn.
    sad_movie viết cho anh iu loveless.
  7. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Anh iu, em buồn ngủ quá, mấy phút nữa thôi sau khi post xong cái bài này em sẽ phi về nhà lăn quay ra ngủ. Mà chưa chắc đâu, khi về đến nhà biết đâu em lại bật ti vi và nằm lơ mơ nửa thức nửa ngủ chẳng suy tư gì.
    Cảm ơn anh vì cái vòng đeo tay rất đẹp. Thế là từ giờ chúng ta đã "trói" vào nhau.Cũng cảm ơn anh vì nghe em lảm nhảm suốt chặng đường đi. Thường thì những gì em nói hoặc em kể ra rất lộn xộn và không cuốn hút người nghe bằng khi em viết. Chính em cũng thấy khi em kể ra những chuyện gì đó nó thường không có sức thuyết phục như em đã từng nghĩ trong đầu.
    Thực ra hôm thứ 7 tuần trước em đón anh ở gốc cây xà lách số 190 đó, rồi em đưa anh đi ăn kem và lang thang với hội Thi ca một lúc đó, em cũng đã định post bài về những cuộc lang thang của đôi ta, nhưng hôm đó gặp chuyện bực mình làm em tụt hứng không muốn post bài nữa.
    Hôm nay cũng buồn ngủ lắm, và mệt nữa, chỉ muốn về nhà, (giờ em thấy yêu căn phòng của mình lắm, chỉ thích ngồi một mình làm những thứ mình thích thôi)nên chắc là em cũng sẽ viết một cách rất lộn xộn.Vì cũng chẳng biết post bài của mình vào đâu. Mở topic mới thì không được rồi. Post vào hội lang thang thì không ổn.Hôm nay chúng ta đã nói về nhiều chuyện, trong đó có chuyện hội lang thang đã nằm ngoài ý đồ của người lập topic.Chúng ta băn khoăn vì chúng ta không biết phải nói như thế nào với người bạn của chúng ta.
    Tuy nhiên,trong mấy lần anh em mình đi tầu ngầm và đánh quả lẻ với nhau, em đã phát hiện ra một điều là anh và em có chung sở thích: hay lọ mọ la cà vào các quầy hàng lưu niệm. Mỗi khi bước vào hàng lưu niệm em có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới cổ tích.Phải cái, hôm nay em nói hơi nhiều, em nói hết về người bạn này,về người bạn kia, những người em đã từng quý mến và vẫn quý mến, vậy sao tình bạn, chỉ là tình bạn thôi, cả tình bạn với bạn trai lẫn bạn gái,cũng tự nhiên mà nhạt phai không ai hiểu vì sao.Để thấy rằng em có thật nhiều bạn, nhưng thật là chẳng có ai có thể hay đi lang thang như thế cùng em.
    Thôi, hẹn chiều thứ 7 tuần sau tại gốc cây xà lách số 190, khi em đến, chắc anh iu sẽ lại đang ngồi thu lu đợi em. Em sẽ đưa anh đến xưởng vẽ, hai anh em sẽ ngồi nghịch linh tinh. Hôm qua em đã dốc tiền vào ba cái trò vẽ vời ấy, mầu mè dây linh tinh trông như đứa trẻ con nghịch bẩn. Giá mà hôm nay anh về được nhà em có phải hai anh em đã được ngồi ngịch không. Thôi, để khi nào rảnh em đưa anh iu về nhà em. Về nhà em vào cuối tuần rất yên tĩnh và em có nhiều trò để nghịch ngợm lắm.Giờ em sẽ tóm anh iu đi lang thang cùng em. Vì em thích những cuộc lang thang như anh em mình, nó mới thực sự là lang thang.Em vẫn chán như con gián vì mãi mà chả tìm được anh iu nào vừa ý, dù không phải là không có ai làm quen hay rủ em đi chơi, mà bởi vì hình như càng ngày em càng khô khan và càng kén chọn, nên đành tạm thời làm xe ôm cho anh iu vậy.
    Nhắc thêm anh iu là đừng chửi bậy hay cãi nhau trên mạng nữa. Trước kia em đã sống thực sự đầy cảm xúc buồn vui và bộc lộ mình cùng mạng, nhưng giờ, em sống thực với cuộc đời hơn nên mạng chả có nghĩa lý gì với em cả. Em không quan tâm lắm tới ba cái trò nghịch ngợm, chí choé và ăn thua nhau nữa. Em thích các mối quan hệ giữa các thành viên ngoài đời hơn.
    sad_movie viết cho anh iu loveless.
  8. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tò mò , thăm thú vài nơi , thấy cũng hay hay , mới hôm wua thui , cứ tưởng hoá điên vì thần kinh , thí mà giờ thì lại khoẻ như vâm , mình là người hay robot ý nhỉ?? có người nhìn cái nick lại bảo nhầm sang bênh nhân , đến khổ, thui thì sang đây , ko ai quen bít dễ hành động hơn , ở nơi xa xưa cũ , ai cũng bít bản chất đen như nước nhân trần pha fin ,he''he'' . .... A new day has come , oạch. lại ngã rùi, mãi chả chừa, có ai có salonpas ko nhỉ cho em xin cái lào.
  9. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Tò mò , thăm thú vài nơi , thấy cũng hay hay , mới hôm wua thui , cứ tưởng hoá điên vì thần kinh , thí mà giờ thì lại khoẻ như vâm , mình là người hay robot ý nhỉ?? có người nhìn cái nick lại bảo nhầm sang bênh nhân , đến khổ, thui thì sang đây , ko ai quen bít dễ hành động hơn , ở nơi xa xưa cũ , ai cũng bít bản chất đen như nước nhân trần pha fin ,he''he'' . .... A new day has come , oạch. lại ngã rùi, mãi chả chừa, có ai có salonpas ko nhỉ cho em xin cái lào.
  10. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... TLCB mà cũng có lúc như thế này sao ??? Híc ... "hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình" nó làm TLCB mất ngủ , TLCB mất ngủ lúc 12h đêm nên dựng linhtinh1405 dậy ... khổ thân con bé linhtinh1405 ... mất ngủ theo cả đêm ... ôi hận cái kẻ làm TLCB mất ngủ thế không biết
    Iem ơi, đúă nào làm em mất ngủ thế

Chia sẻ trang này