1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. linhtinh14O5

    linhtinh14O5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Híc híc ... TLCB mà cũng có lúc như thế này sao ??? Híc ... "hận đời sinh ra lắm kẻ vô tình" nó làm TLCB mất ngủ , TLCB mất ngủ lúc 12h đêm nên dựng linhtinh1405 dậy ... khổ thân con bé linhtinh1405 ... mất ngủ theo cả đêm ... ôi hận cái kẻ làm TLCB mất ngủ thế không biết
    Iem ơi, đúă nào làm em mất ngủ thế
  2. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Híc, xui tận mạng, thế là bao nhiêu kế hoạch phải gác lại rồi. Mà đã đen thì không ngã ở đấy lúc đấy , thì chiều cũng sẽ ngã ở sân PT thôi. May mà face không sao. Nghĩ lại vẫn còn buồn cười, tay nắm chặt HP, mắt vẫn còn đeo kính...chắc hình ảnh lúc đó nhìn kỳ dị lắm Thôi vẫn còn chút yên ủi là "người đi thay của" .
    Đau, tức giận, ngượng, tủi thân..., không muốn mà nước mắt cứ chảy ra. Khổ thân nó, những lúc này thì bị nghĩ ngay tới, và 10 phút sau đã có mặt. Ai bảo nhà em ở gần đấy.
    Chiều vừa nghe guitar bài " Ước gì" , lại thấy tủi thân " ước gì anh ở đây giờ này..."
  3. Oceania

    Oceania Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Híc, xui tận mạng, thế là bao nhiêu kế hoạch phải gác lại rồi. Mà đã đen thì không ngã ở đấy lúc đấy , thì chiều cũng sẽ ngã ở sân PT thôi. May mà face không sao. Nghĩ lại vẫn còn buồn cười, tay nắm chặt HP, mắt vẫn còn đeo kính...chắc hình ảnh lúc đó nhìn kỳ dị lắm Thôi vẫn còn chút yên ủi là "người đi thay của" .
    Đau, tức giận, ngượng, tủi thân..., không muốn mà nước mắt cứ chảy ra. Khổ thân nó, những lúc này thì bị nghĩ ngay tới, và 10 phút sau đã có mặt. Ai bảo nhà em ở gần đấy.
    Chiều vừa nghe guitar bài " Ước gì" , lại thấy tủi thân " ước gì anh ở đây giờ này..."
  4. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nhục!
    Ai đời mày lại để cho một đứa con gái dắt mày nhảy,mà lại là đứa mày thích,nhạc mày thích nữa chứ!Kém quá.Biết đến bao giờ mày lấy "le" được nó đây?!
  5. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Nhục!
    Ai đời mày lại để cho một đứa con gái dắt mày nhảy,mà lại là đứa mày thích,nhạc mày thích nữa chứ!Kém quá.Biết đến bao giờ mày lấy "le" được nó đây?!
  6. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , bật cười cho bản thân mình , làm 1 việc mà thỉnh thoảng vẫn phải làm để giảm bớt những tội lỗi vẫn gây ra .Mưa to phết, vào 1 ngôi nhà , có cánh cửa sắt thoạt nhìn trông như nhà tù, hơi ghê , và vứt ở đó , những quả bóng rùi ù té chạy , chẳng biết đã nhận chưa , dù sao bị thất hứa cũng nhiều nên không bao giờ muốn thất hứa 1 ai đó. Tự dưng lại tưởng 1.6 là ngày hội của riêng mình , buồn cười ghê, rồi lại mong nhận được 1 chùm bóng . Tối về nhà, nghiền ngẫm phim " đi tìm nemo" thấy ý nghĩa phết. phải vác cho bạn nó mới được .Đêm , dựng dậy , chỉ để nghe chửi , chỉ vì nói " có người rồi, không phải lo nữa, thế là nhẹ nợ nhẹ" sao cứ đòi hỏi nhiều thế ?? đã muốn vứt ra khỏi đầu rồi. chết tiệt.
    Sao cứ mãi làm nó khổ thế ??? sao cứ mãi ám ảnh nó thế?? giờ thì nó bắt đầu muốn 1 điều ước rồi đấy :" giá đừng biết nhau , có lẽ nó đã sướng hơn rất nhiều"
  7. patience_h275

    patience_h275 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , bật cười cho bản thân mình , làm 1 việc mà thỉnh thoảng vẫn phải làm để giảm bớt những tội lỗi vẫn gây ra .Mưa to phết, vào 1 ngôi nhà , có cánh cửa sắt thoạt nhìn trông như nhà tù, hơi ghê , và vứt ở đó , những quả bóng rùi ù té chạy , chẳng biết đã nhận chưa , dù sao bị thất hứa cũng nhiều nên không bao giờ muốn thất hứa 1 ai đó. Tự dưng lại tưởng 1.6 là ngày hội của riêng mình , buồn cười ghê, rồi lại mong nhận được 1 chùm bóng . Tối về nhà, nghiền ngẫm phim " đi tìm nemo" thấy ý nghĩa phết. phải vác cho bạn nó mới được .Đêm , dựng dậy , chỉ để nghe chửi , chỉ vì nói " có người rồi, không phải lo nữa, thế là nhẹ nợ nhẹ" sao cứ đòi hỏi nhiều thế ?? đã muốn vứt ra khỏi đầu rồi. chết tiệt.
    Sao cứ mãi làm nó khổ thế ??? sao cứ mãi ám ảnh nó thế?? giờ thì nó bắt đầu muốn 1 điều ước rồi đấy :" giá đừng biết nhau , có lẽ nó đã sướng hơn rất nhiều"
  8. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh, trong 22 năm sống trên đời, em đã có 44 lần tự hỏi, vì trong mỗi một năm em luôn fải tự hỏi 2 lần: Tại sao ... tại sao ......... tên em lại bắt đầu bằng vần Y???
    Để hôm nay, trong khi bọn nó chỉ fải chờ đến 2h chiều là có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống, thì em fải chờ đến 6h chiều mời được vào fòng thi???
  9. ngocyen2

    ngocyen2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Anh, trong 22 năm sống trên đời, em đã có 44 lần tự hỏi, vì trong mỗi một năm em luôn fải tự hỏi 2 lần: Tại sao ... tại sao ......... tên em lại bắt đầu bằng vần Y???
    Để hôm nay, trong khi bọn nó chỉ fải chờ đến 2h chiều là có thể quẳng gánh lo đi mà vui sống, thì em fải chờ đến 6h chiều mời được vào fòng thi???
  10. Qc_Man

    Qc_Man Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    779
    Đã được thích:
    0
    Vừa làm show diễn âm vang sông Hồng hả cô nàng Osin, vẫn ổn cả chứ, làm gì mà đến nỗi phải vào tâm sự mà viết thế này... rõ khổ.... Thế cái hands và cái legs có làm sao không, nếu không sao thì ổn rồi, vẫn đan được như thường
    Nick thì chổng xuống mà viết cứ như chổng lên. Còn chuyện đó có sao đâu, nhật vật được nói đến: cứ tiếp tục hoàn thiện mình đi, nhưng phải tăng tốc lên một chút, chậm quá cũng không ổn đâu. Mà lần sau có bị dắt thì dẫm cho '' nó '' một phát là nó không thèm dắt nữa đâu , lúc đấy thì .......
    Thế thì lần sau có vài cách:
    1. Vào chỗ cái sanh sách, lộn ngược nó lại, vần Y lại lên đầu, về sớm là cái chắc.
    2. Thỏ thẻ với ông thầy để ông ý gọi từ dưới gọi lên.
    3. Viết tên mình bắt đầu bằng '' i '', không về được lúc 2h nhưng chắc khoảng 4h thì được.

Chia sẻ trang này