1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pik19001570

    pik19001570 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2004
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Vừa nghe tin bạn đã sinh cháu. Bất ngờ nhưng cũng không ngạc nhiên lắm. Ngày xưa khi mình và bạn còn đi học, bạn đã từng nói ko muốn lập gia đình nhưng cũng không muốn sống một mình. Mình cũng giống bạn nhưng mình không có đủ can đảm ấy. Sinh và nuôi con một mình mà không có người đàn ông bên cạnh vật vả lắm, lại còn dư luận nữa. Mình thực sự khâm phục vì bạn đã dám làm điều mà bạn muốn.
    Cứ nghĩ đi nghĩ lại phải chăng mình và bạn là những kẻ quá ích kỷ chỉ biết sống cho mình mà chẳng hề nghĩ đến cha mẹ và những người xung quanh?
  2. titus

    titus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "...Có mắt lệ nhòa
    trong lúc hôn nhau
    Có những vực bờ
    chôn theo tình đầu..."​
    Tại sao khi yêu nhau, chúng ta cứ phải đi xem bói nhỉ???Đau đớn quá! Cứ để những gì đến sẽ đến có phải tốt hơn không???
  3. titus

    titus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    "...Có mắt lệ nhòa
    trong lúc hôn nhau
    Có những vực bờ
    chôn theo tình đầu..."​
    Tại sao khi yêu nhau, chúng ta cứ phải đi xem bói nhỉ???Đau đớn quá! Cứ để những gì đến sẽ đến có phải tốt hơn không???
  4. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ bởi vì ai cũng làm thế, và đó cũng là để cho yên tâm, mai sau có chuyện gì khỏi phải đổ cho là " tại chúng mày không đi xem"
    Trên thực tế đâu phải tất cả các đôi đi xem bói đều tốt đẹp mỹ mãn đâu. Điều quan trọng là ở bản thân của 2 người thôi.
  5. ChimpanzeeT

    ChimpanzeeT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản chỉ bởi vì ai cũng làm thế, và đó cũng là để cho yên tâm, mai sau có chuyện gì khỏi phải đổ cho là " tại chúng mày không đi xem"
    Trên thực tế đâu phải tất cả các đôi đi xem bói đều tốt đẹp mỹ mãn đâu. Điều quan trọng là ở bản thân của 2 người thôi.
  6. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần anh rụt rè và nhút nhát.
    Àh!Anh đã đoán được ra ngày sinh nhật của em rồi,có thể anh sẽ bày tỏ 1 chút tình cảm của mình cho em biết.Không biết em nghĩ sao nhỉ?
  7. la_rung_ven_song

    la_rung_ven_song Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2003
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một lần anh rụt rè và nhút nhát.
    Àh!Anh đã đoán được ra ngày sinh nhật của em rồi,có thể anh sẽ bày tỏ 1 chút tình cảm của mình cho em biết.Không biết em nghĩ sao nhỉ?
  8. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chán qué, ngày mai đi gặp 7x, thế mà mặt nổi đầy mụn, xí gái wá
    Giờ này mới xong việc, đứa bạn thân cứ cuối tuần là qua ăn vạ, cho nó ngủ nhờ vậy, mình còn bận đi làm. Sao nó mãi chẳng yêu ai đi cho rồi
    Hôm qua, lúc nhìn thấy Bố ở sân bay, trông Bố nhỏ bé thế nhỉ? Nhìn thấy rõ tuổi già đã đến với Bố từ bao giờ. Bố mua cho hai chị em hai cái đồng hồ, hai cái máy ghi âm nghe được MP3. Cái H cuống quýt, xuýt xoa vì thích quá, nó có cả bộ sưu tập đồng hồ, hồi lâu lắm rồi thấy nó điểm là 32 cái, thế mà hôm nọ lại rước tiếp mấy cái về... Nguy cơ là nó rinh cả hai cái đồng hồ kia lắm, thấy nó nhìn qua nhìn lại cả hai cái mà chưa biết chọn cái nào. Mình phải khẳng định lại uy thế của một bà chị mới được. Ơ, như thế nghĩa là nhường hay là kiên quyết không cho nhỉ?
    Bố lúc nào cũng vậy, sợ hai chị em tị nhau hay sao mà mua cái gì cũng 2 cái, lại mua bên Nhật thì đắt lè ra. Mấy hôm Bố đi công tác, ngày nào cũng thấy Mẹ gọi điện kêu buồn thế, chán thế, lại còn bắtt mình đi hỏi vợ chú cùng đoàn xem chú ấy có gọi về không nữa. Hai ông bà tình cảm thật, chẳng biết đến lượt mình thế nào đây???
  9. Coxuoc

    Coxuoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Chán qué, ngày mai đi gặp 7x, thế mà mặt nổi đầy mụn, xí gái wá
    Giờ này mới xong việc, đứa bạn thân cứ cuối tuần là qua ăn vạ, cho nó ngủ nhờ vậy, mình còn bận đi làm. Sao nó mãi chẳng yêu ai đi cho rồi
    Hôm qua, lúc nhìn thấy Bố ở sân bay, trông Bố nhỏ bé thế nhỉ? Nhìn thấy rõ tuổi già đã đến với Bố từ bao giờ. Bố mua cho hai chị em hai cái đồng hồ, hai cái máy ghi âm nghe được MP3. Cái H cuống quýt, xuýt xoa vì thích quá, nó có cả bộ sưu tập đồng hồ, hồi lâu lắm rồi thấy nó điểm là 32 cái, thế mà hôm nọ lại rước tiếp mấy cái về... Nguy cơ là nó rinh cả hai cái đồng hồ kia lắm, thấy nó nhìn qua nhìn lại cả hai cái mà chưa biết chọn cái nào. Mình phải khẳng định lại uy thế của một bà chị mới được. Ơ, như thế nghĩa là nhường hay là kiên quyết không cho nhỉ?
    Bố lúc nào cũng vậy, sợ hai chị em tị nhau hay sao mà mua cái gì cũng 2 cái, lại mua bên Nhật thì đắt lè ra. Mấy hôm Bố đi công tác, ngày nào cũng thấy Mẹ gọi điện kêu buồn thế, chán thế, lại còn bắtt mình đi hỏi vợ chú cùng đoàn xem chú ấy có gọi về không nữa. Hai ông bà tình cảm thật, chẳng biết đến lượt mình thế nào đây???
  10. retro_girl

    retro_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    tưởng đồ điện tử bên Nhật rẻ thối, đồ ăn mới đắt

Chia sẻ trang này