1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muamocoi

    muamocoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Sài Gòn đang ở giữa mùa mưa... mưa trắng cả mặt phố, như là giận giữ. Không hiểu từ bao giờ tôi tự dưng đâm ra sợ mưa Sài Gòn. Những lúc như thế, nhớ Hà Nội vô cùng. Đi dưới mưa, tôi chỉ biết ước ao, giá như có một chút hương Hà Nội lẫn trong mưa Sài Gòn!!! Nhớ! lại chỉ biết thốt lên một chữ đơn độc vậy thôi...
    Chiều nay, trời Sài Gòn âm u hơn, phố như trầm ngâm sau những ngày mỏi mệt vì nắng. Một chút gió se se lạnh, thổi nhẹ lên từ phía bờ sông. Lòng chợt trống tênh... tự hỏi, sao phương trời mình đi cứ mãi thêm xa?
  2. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    giờ đây bạn bè đã đi làm hết hoặc là có gia đình, không còn có thể ở bên cạnh mình nhiều được nữa, đôi khi cảm thấy cô độc thật đấy. Di dạo một mình khắp phố phường làm mình thấy lạc lõng quá, nhiều điều trong cuộc sống làm tự dưng cảm thấy muốn khóc, đôi khi giữa chốn đông người mà dường như không có một ai. Thấy nhớ những ngày còn đi học, có bao giờ bị rơi vào tình trạng này đâu.
  3. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    giờ đây bạn bè đã đi làm hết hoặc là có gia đình, không còn có thể ở bên cạnh mình nhiều được nữa, đôi khi cảm thấy cô độc thật đấy. Di dạo một mình khắp phố phường làm mình thấy lạc lõng quá, nhiều điều trong cuộc sống làm tự dưng cảm thấy muốn khóc, đôi khi giữa chốn đông người mà dường như không có một ai. Thấy nhớ những ngày còn đi học, có bao giờ bị rơi vào tình trạng này đâu.
  4. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đừng nóng giận vì có người đưa em về mà , đây là em đang suy nghĩ về toàn cảnh cuộc sống của em , mà hôm qua không đưọc ăn quà Huế của chị Linhtinh nhỉ. Không biết lần này đi ăn thịt vịt có ai qua rủ em không
  5. Kat_girl

    Kat_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, chị đừng nóng giận vì có người đưa em về mà , đây là em đang suy nghĩ về toàn cảnh cuộc sống của em , mà hôm qua không đưọc ăn quà Huế của chị Linhtinh nhỉ. Không biết lần này đi ăn thịt vịt có ai qua rủ em không
  6. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng là một khoảng thời gian không quá dài và cũng chẳng quá ngắn. Không quá dài vì chưa đủ dài để quên đi những cái đáng quên nhưng cũng chẳng đủ ngắn bởi chỉ bấy nhiêu ngày cũng đủ tạo thêm nhiều nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ là nỗi nhớ đong đầy từng phút. Nỗi nhớ chẳng ngoan hiền như cơn gió nhỏ lặng lẽ vuốt ve từng cánh hoa mỏng mảnh. Nỗi nhớ quặn thắt trong đêm vắng, bồi hồi ngóng trong một tiếng chuông reo. Nỗi nhớ cồn cào trong vài từ nhưng sao gặp mặt chẳng nói thành lời. Nỗi nhớ đáng ghét đi thẳng vào giấc ngủ chẳng thể nguôi ngoai...
    ...Ước gì nỗi nhớ là chiếc điện thoại có thể tắt chuông và vứt vào một xó...
  7. casablanca_

    casablanca_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hai tháng là một khoảng thời gian không quá dài và cũng chẳng quá ngắn. Không quá dài vì chưa đủ dài để quên đi những cái đáng quên nhưng cũng chẳng đủ ngắn bởi chỉ bấy nhiêu ngày cũng đủ tạo thêm nhiều nỗi nhớ.
    Nỗi nhớ là nỗi nhớ đong đầy từng phút. Nỗi nhớ chẳng ngoan hiền như cơn gió nhỏ lặng lẽ vuốt ve từng cánh hoa mỏng mảnh. Nỗi nhớ quặn thắt trong đêm vắng, bồi hồi ngóng trong một tiếng chuông reo. Nỗi nhớ cồn cào trong vài từ nhưng sao gặp mặt chẳng nói thành lời. Nỗi nhớ đáng ghét đi thẳng vào giấc ngủ chẳng thể nguôi ngoai...
    ...Ước gì nỗi nhớ là chiếc điện thoại có thể tắt chuông và vứt vào một xó...
  8. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Vừa biết 1 sự thật cách đây 2 tiếng. Mình đau! Đau đến teo từng ngón chân đi ấy chứ. Thế mà ko được gào lên, ko được ném cái di động choang 1 phát vào mặt đứa nào cho đỡ xước dd. Đan Mạch. Ngồi im im. Hát lẩm nhẩm 1 lúc.Nhắn tin cho 1 đứa, khủng bố tinh thần mỏng manh và yếu ớt của nó, biết nó ko làm gì được mình vào lúc 3h sáng như thế này, cũng là 1 cái thú khi gầm giường quá thấp để chui vào.
    Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm có cảm giác mình sẵn sàng để phát điên rồi. Thế mà #@**%$# điên được. Thời gian và không gian đều ko thuận lợi cho việc xả xú páp. Âu cũng là hoàn cảnh đưa đẩy con người hết cả.
    Ác như con sâu.
    Là chấm chấm chấm...
    Thôi, lại có cảm hứng hát tiếp rồi Nào thì ta cùng hát...
  9. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được. Vừa biết 1 sự thật cách đây 2 tiếng. Mình đau! Đau đến teo từng ngón chân đi ấy chứ. Thế mà ko được gào lên, ko được ném cái di động choang 1 phát vào mặt đứa nào cho đỡ xước dd. Đan Mạch. Ngồi im im. Hát lẩm nhẩm 1 lúc.Nhắn tin cho 1 đứa, khủng bố tinh thần mỏng manh và yếu ớt của nó, biết nó ko làm gì được mình vào lúc 3h sáng như thế này, cũng là 1 cái thú khi gầm giường quá thấp để chui vào.
    Đây là lần thứ 2 trong vòng 1 năm có cảm giác mình sẵn sàng để phát điên rồi. Thế mà #@**%$# điên được. Thời gian và không gian đều ko thuận lợi cho việc xả xú páp. Âu cũng là hoàn cảnh đưa đẩy con người hết cả.
    Ác như con sâu.
    Là chấm chấm chấm...
    Thôi, lại có cảm hứng hát tiếp rồi Nào thì ta cùng hát...
  10. RuoucayMennong

    RuoucayMennong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Điên vì một sự thật dở hơi nào đó mà chưa chắc đã phải là một sự thật thì đúng là...điên. Di động ném đi chỉ tổ tốn tiền sửa hoặc mua cái khác, biết tiếc tiền là một ưu điểm. Mình thì đang ốm vật vã, tinh thần mong manh yếu đuối vậy mà lại có một đứa vẫn nỡ khủng bố mình vào lúc 3,4h sáng như thế, đáng nhét nó xuống gầm giường đi cho rồi.
    Ngày hôm nay là quan trọng, ngày mai cũng quan trọng, nếu cứ mải nhìn vào ngày hôm qua thì sẽ chẳng có cái quái gì nên hồn cả. Đứa nào ác thì xả xú páp thẳng vào nó để cho ra vấn đề chứ nhỉ???
    Hình như có gì nhầm lẫn rồi người ơi..

Chia sẻ trang này