1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tâm sự

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi NTKD, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một sự thật dù dở hơi vẫn luôn là một SỰ THẬT!!! Tại sao bác Riệu lại cứ khuyến khích tôi nhắm mắt làm ngơ "Mày tự đánh lừa mày đi, chưa chắc đã phải là sự thật đâu?", thế nhỉ?! Bác quí tôi (hay tôi nhầm) mà bác toàn bịt mắt tôi trong khi bác biết nhiều như thế, thì tôi làm sao mà dám trách -người mà tôi cứ tưởng là quí tôi hơn bác (hay tôi nhầm nốt)- ấy?
    Bác và mọi người vẫn nghĩ tôi là đứa khi bị tát thì tự động chìa nốt má kia ra cơ! Đính chính nhé, ai tát tôi, tôi không tát lại là may cho đời lắm rồi. Tôi tránh đời ra thôi, bác ạ. Nhịn mãi, nhường mãi, nhịn nhường sao nổi. Bác cứ thử nhịn 1 tuần rồi tả lại cái cảm giác đó cho tôi nghe xem sao... Mà nhịn không nổi, tát lại cái đứa ác như con sâu ấy, nó đau, bác tưởng lòng tôi thanh thản nhẹ nhàng hơn ư! Nó đau, lòng tôi còn đau hơn nó. Khà... Đời nó bỉ ở cái chỗ ấy!
    Ối giời ơi **** ơi là **** ơi anh em mình hôm nào phải đi rồi thôi. Nó đâm tao 1 nhát trúng tờ im tim, lút cán... chỉ vì những "đam mê nhất thời" của nó, rồi nó thẽ thọt hỏi tao: " Anh có đau không anh? Thực ra thì ý em không phải là như thế đâu. Anh nhầm rồi.v.v..." Mày bảo tao nên méo mặt trả lời: Không, bàn tay xinh xẻo của em làm sao mà làm anh đau được.( Dù tao đau gần chết!) Hay tao nên cứa nhẹ vào tay ả rồi hỏi lại y chang "Thế em có đau không em?", hả mày????
    Đời nó **** ở cái chỗ ấy!
    Ly rượu đầy thêm cay khoé mắt...
  2. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Riệu vào thơ ra, bài thơ con cá...chuối tĩ tã
    Bác Men nóng quả này khóc thét
    Tôi ..là 1 con cá
    Nó, một người đi câu
    Câu được tôi-con cá
    Đặt tên là Không rầu
    Rồi 1 hôm , tôi-cá
    Phát hiện người đi câu
    Câu thêm.. vài con cá
    Chăm sóc cũng rất mầu
    Thế là tôi-con cá
    Đập vỡ bình chui ra
    Về biển sâu tôi- cá
    Pị 1 số khối sầu
  3. GiangDiuDang

    GiangDiuDang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Riệu vào thơ ra, bài thơ con cá...chuối tĩ tã
    Bác Men nóng quả này khóc thét
    Tôi ..là 1 con cá
    Nó, một người đi câu
    Câu được tôi-con cá
    Đặt tên là Không rầu
    Rồi 1 hôm , tôi-cá
    Phát hiện người đi câu
    Câu thêm.. vài con cá
    Chăm sóc cũng rất mầu
    Thế là tôi-con cá
    Đập vỡ bình chui ra
    Về biển sâu tôi- cá
    Pị 1 số khối sầu
  4. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Biết nói với mày thế nào bây giờ nhỉ....hic
    Ờ thôi thì chúc mừng con cá đã trở về biển sâu,con chim lại bắt đầu tung cánh,mình lại là một thằng...tự do
    Buồn,ừ thì buồn;Đau,ừ thì đau;Cay,ừ thì cay...nhưng rùi nó sẽ qua thôi mà,tin tao đêChủ nhật tới nhất định tao cả mày phải chạm ba ly cho những cái buồn,cái đau,cái cay nó trôi qua bằng hết,nhỉ hà hà
    P/s: Ơ nhưng mờ tao ko nghĩ mày lại...lởm thế,tưởng ngược lại cơ chứ hì hì

  5. IG_Shit

    IG_Shit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Bài viết:
    2.201
    Đã được thích:
    1
    Biết nói với mày thế nào bây giờ nhỉ....hic
    Ờ thôi thì chúc mừng con cá đã trở về biển sâu,con chim lại bắt đầu tung cánh,mình lại là một thằng...tự do
    Buồn,ừ thì buồn;Đau,ừ thì đau;Cay,ừ thì cay...nhưng rùi nó sẽ qua thôi mà,tin tao đêChủ nhật tới nhất định tao cả mày phải chạm ba ly cho những cái buồn,cái đau,cái cay nó trôi qua bằng hết,nhỉ hà hà
    P/s: Ơ nhưng mờ tao ko nghĩ mày lại...lởm thế,tưởng ngược lại cơ chứ hì hì

  6. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    For U
    Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 19/06/2004
  7. pinkolor

    pinkolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    For U
    Được pinkolor sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 19/06/2004
  8. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    (Tặng,viết trong lúc tâm trạng lung tung chắc là không hay.Nhưng hy vọng làm người khác vui.}
    Người ta cứ bảo giá thuốc tăng. Người ta cứ kiện cáo nhau đổ lỗi cho bác sĩ vô trách nhiệm. Người ta cứ nói đến chuyện vào bệnh viện phải đưa phong bì. Người ta cứ nói...., người ta cứ nói....
    Khi thành phố lên đèn, khắp nơi trong thành phố người ta tổ chức những cuộc vui chơi nhộn nhịp đón chào một năm mới lại đến,là lúc anh ngồi trong phòng trực,nhắc nhở em những ngày này đông người chớ có ra đường, chẳng yên tâm. Cứ vào những ngày này trong bệnh viện liên tục có những ca cấp cứu....
    Cách bệnh viện,phía bên kia bức tường là con đường nhộn nhịp người qua lại. Những thanh niên cùng lứa tuổi anh ríu rít nói cười, sung sướng ngập tràn trong những cuộc vui bất tận cho đến khuya. Bọn chúng say rượu. Bọn chúng uống rượu để quên đời. Mấy đứa con gái khóc lăn lóc. Mấy đứa con trai ngon ngọt dỗ dành. Một mớ hỗn độn...
    Trong bệnh viện bắt đầu lộn xộn bởi những ca cấp cứu.Những người bệnh đau đớn quằn quại. Không ít người trong số đó phải vào bệnh viện chỉ vì những phút bốc đồng sau những cuộc vui quá chén....
    Anh vội vàng vào phòng mổ. Điện thoại di động đổ liên hồi không có người nhấc máy.Những tin nhắn chìm vào đêm.Những ánh mắt liếc nhìn ra hiệu.Những bàn tay thoăn thoắt chuyền tay nhau dao mổ.Yên lặng ...Máu.... Mầu trắng....Đèn không hắt bóng...
    Đêm đã khuya lắm rồi. Có lẽ những cuộc vui bất tận đã tàn. Đường phố vắng người qua lại. Anh một mình đứng ngoài ban công lặng nhìn xuống con đường chỉ còn lại hàng cây sẫm mầu đêm và hàng đèn độc."Giá mà có em ở bên em sẽ thấy Hà Nội đẹp đến nhường nào". Lặng lẽ quay về phòng anh bật nhạc Phú Quang....
  9. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0

    (Tặng,viết trong lúc tâm trạng lung tung chắc là không hay.Nhưng hy vọng làm người khác vui.}
    Người ta cứ bảo giá thuốc tăng. Người ta cứ kiện cáo nhau đổ lỗi cho bác sĩ vô trách nhiệm. Người ta cứ nói đến chuyện vào bệnh viện phải đưa phong bì. Người ta cứ nói...., người ta cứ nói....
    Khi thành phố lên đèn, khắp nơi trong thành phố người ta tổ chức những cuộc vui chơi nhộn nhịp đón chào một năm mới lại đến,là lúc anh ngồi trong phòng trực,nhắc nhở em những ngày này đông người chớ có ra đường, chẳng yên tâm. Cứ vào những ngày này trong bệnh viện liên tục có những ca cấp cứu....
    Cách bệnh viện,phía bên kia bức tường là con đường nhộn nhịp người qua lại. Những thanh niên cùng lứa tuổi anh ríu rít nói cười, sung sướng ngập tràn trong những cuộc vui bất tận cho đến khuya. Bọn chúng say rượu. Bọn chúng uống rượu để quên đời. Mấy đứa con gái khóc lăn lóc. Mấy đứa con trai ngon ngọt dỗ dành. Một mớ hỗn độn...
    Trong bệnh viện bắt đầu lộn xộn bởi những ca cấp cứu.Những người bệnh đau đớn quằn quại. Không ít người trong số đó phải vào bệnh viện chỉ vì những phút bốc đồng sau những cuộc vui quá chén....
    Anh vội vàng vào phòng mổ. Điện thoại di động đổ liên hồi không có người nhấc máy.Những tin nhắn chìm vào đêm.Những ánh mắt liếc nhìn ra hiệu.Những bàn tay thoăn thoắt chuyền tay nhau dao mổ.Yên lặng ...Máu.... Mầu trắng....Đèn không hắt bóng...
    Đêm đã khuya lắm rồi. Có lẽ những cuộc vui bất tận đã tàn. Đường phố vắng người qua lại. Anh một mình đứng ngoài ban công lặng nhìn xuống con đường chỉ còn lại hàng cây sẫm mầu đêm và hàng đèn độc."Giá mà có em ở bên em sẽ thấy Hà Nội đẹp đến nhường nào". Lặng lẽ quay về phòng anh bật nhạc Phú Quang....
  10. sad_movie

    sad_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    À thì ra cái bài này nó được chuyển sang đây. Thế mà hôm qua tự ái xoá mất một bài rồi. Mod nào chuyển chả thông báo cho em một câu, tìm hoài chả thấy.Mà cũng định xoá nốt đi cơ. Thôi đã mất công viết rồi thì để vậy.
    Chán nhể. Trời nóng thế không biết. Yêu chắc là mệt lắm nhỉ. Thôi chả yêu đâu, sợ mệt mỏi lắm. Là bạn thôi nhé. Sợ ảnh hưởng đến công việc lắm.Sợ cứ dằn vặt mình và bắt mình phải sống tốt hơn. Dạo này cứ vật vật vờ vờ như con dở hơi, nên chưa muốn yêu ai vội.

Chia sẻ trang này